Nhận quà từ thành viên Huế vào ngày 7/9/2012

Liên hệ QC
Giữa tiết trời giao mùa, cái se se lạnh của mùa thu làm cho buổi gặp gỡ giao lưu của các thành viên GPE trở nên ấm áp, thân tình hơn bao giờ hết.
Món quà với những đặc sản từ đất Huế, tấm lòng và tình cảm của các thành viên GPE Huế (đại diện là anh Viehoai và anh hoangvuluan) đã được anh Hướng trao tận tay cho thành viên GPE Hà Nội.

Không gian buổi gặp gỡ, giao lưu, và..nhận quà:
anhbb.jpg

Các món quà anh Hướng mang về
anh111.jpg

anh12.jpg



Đại diện thành viên GPE Hà Nội, em ngocpt nhận quà:
anh10.jpg


an9h.jpg


Số quà còn lại, anh Hướng lại xách túi mang về để phân chia cho các thành viên khác:


Hình ảnh giao lưu sau phần trao quà cho các thành viên, từ phải qua trái:
anh Nguyễn Duy Tuân, bạn hoangminhtien, Tigon, anh Hướng, và Mirinda của anh Hướng. (Trẻ và xinh)
anh5.jpg

Ngocpt "nhập tiệc" sau cùng:
anh6.jpg

anh Tuân và hoangminhtien.
anh7.jpg


món bánh xèo Nhật Bản, xuan.nguyen82 tự làm:

an8h.jpg


Mọi người thắc mắc, hình XN đâu? XN đang bận làm "phó nháy" mà quên mất không nhờ mọi người chụp hình của XN. Hihi.
 
Đúng ra là XN đang bận vào bếp học làm món quan trọng nhất BERBERIN.
:stretcher:

Hihi, không đâu anh ơi, em làm món nào đảm bảo: an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy đủ điều kiện luôn đó.--=0

Món em làm í ạ:

Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn 5.
Ăn cho đến tối quên nằm
Ban ngày quên việc, đêm trăng.,...nhớ người...(làm bánh xèo). --=0
 
Hihi, không đâu anh ơi, em làm món nào đảm bảo: an toàn vệ sinh thực phẩm, cấp giấy đủ điều kiện luôn đó.--=0

Món em làm í ạ:

Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn 5.
Ăn cho đến tối quên nằm
Ban ngày quên việc, đêm trăng.,...nhớ người...(làm bánh xèo). --=0

Em thật hiếuu anh Minh Lép...
 
Món em làm í ạ:

Ăn một lại muốn ăn hai
Ăn ba, ăn bốn lại nài ăn 5.
Ăn cho đến tối quên nằm...
Bụng kêu ùng ục, dạ căm người làm. +-+-+-+
Tiếc quá, tối qua máy bay bị delay, đến nơi thì tàn tiệc rồi...
Hẹn kỳ (kiếp) sau vậy.
 
Xin lỗi là hôm nay mới viết bài được. Quà của miền Trung đã được tôi mang đến bữa tiệc ấm cúng do bạn xuan.nguyen82 mời, đúng là tiện cả đôi đường --=0. Mấy món Nhật ăn ngon thật, mỗi tội chẳng nhớ tên mấy !$@!!! Mấy hôm trước thì uốn dồn dập, hôm nọ thì ăn ... dồn dập !$@!!! Còn 1 chút quà miền Trung tôi còn giữ lại để ai bận còn thưởng thức sau.

IMG_0848.jpg


IMG_0835.jpg


IMG_0836.jpg
 
Tiếc quá........................................ hic.
 
Em cảm ơn món quà từ anh Viethoai, anh Hoangvuluan, cảm ơn chị Xuân vì bữa ăn thật là ngon. Cảm ơn anh Tuân "tìm mãi mới thấy mấy cái cầu vàng vàng, may mà nó k bị di dời tới cuối đường hông thì em gái tiêu luôn" +-+-+-+, chị Gôn, anh Hướng và Gấu mẹ Gấu con anh gì nữa em k nhớ ních. hehe một bữa ăn ấm cúng
 
Smod Hướng có định đi thị sát tiếp nữa không ah, để các thành viên GPE HN nhỡ off đợt này còn đặt gạch chờ lần tới :)
 
Smod Hướng có định đi thị sát tiếp nữa không ah, để các thành viên GPE HN nhỡ off đợt này còn đặt gạch chờ lần tới :)

Đợt tới có kế hoạch đi Thái Bình đó chị. Chị đặt viên gạch đầu tiên nhé. Em cũng ủng hộ nhiệt liệt.}}}}}.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đợt tới có kế hoạch đi Thái Bình đó chị. Chị đặt viên gạch đầu tiên nhé. Em cũng ủng hộ nhiệt liệt.}}}}}.
Thái Bình có cái cầu Bo,
Có trạng Bắc Quốc (1), có pho thần đồng (2).
Năm mươi bộ sách của ông,
Chuyển giao hậu thế ghi công tỉnh nhà!
Đại khoa Văn Miếu tỉnh ta
Có trên trăm vị (3) quả là quá đông!
Ba lần thắng giặc Nguyên Mông
“Sơn hà thiên cổ” chiến công để đời (4)“
"Ông cố vấn” (5) đã một thời
Tình báo chiến lược giữa nơi “bệ rồng”
Biệt tài lấy đấu mà đong
Bay vào vũ trụ cũng không là gì(6)
Thái Bình võ nghệ ai bì
Song phi, xuống tấn giặc quỳ xin tha!
Thế gian nổi tiếng đàn bà(7) ,
Tay không bắt giặc mới là tay chơi!
Thái Bình nổi tiếng ăn chơi
Phất cờ Năm Tấn(8) khắp nơi tung hoành
Quát tướng Đờ-cát mắt xanh(9)
Làm chấn động cả kinh thành Pa-ri!!!
Nối liền dải đất ba Kỳ
Hạ cờ Ba Sọc cho đi chầu trời!!!(10)
Thời đổi mới càng ăn chơi
Điện – đường – trường – trạm quê tôi đi đầu
Chống tham nhũng kém ai đâu
Không phát mà động dẫn đầu cuộc chơi !
Thái Bình chơi kiểu khác đời
Chơi ghi sử sách, đâu chơi làng nhàng .
Chơi cho lịch sử sang trang
Cho lịch sử tạc trang VÀNG quê tôi
Thái Bình vẫn tiếp ăn chơi …
***
***
***
(1) Nguyễn Cần, người xứ Đa Dực thuộc huyện Phụ Dực ( cũ ), nay là huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, đỗ Trạng nguyên bên Tàu năm 1454. đời nhà Minh. Ông là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) được ghi tên trong Khổng Miếu Bắc Kinh .

(2) Nhà Bác học Lê Quý Đôn (1726 – 1784) người làng Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông nổi tiếng thần đồng năm 7-8 tuổi với bài thơ xuất khẩu, câu nào cũng có “rắn”. Nhà bác học đã để lại cho đời trên 50 bộ sách Khoa học và Thiên văn học

(3) Trong danh nhân khoa bảng bằng chữ Nho, cả nước có gần 1000 người đỗ đại khoa thì riêng Thái Bình có tới 111 người

(4) Thế kỷ thứ XIII, Thái Bình trở thành đất phát vương của nhà Trần. Sau 3 lần thắng Nguyên Mông, tại đất phát vương này khi trông thấy con ngựa đá bị lấm chân, Trần Nhân Tông (1278 – 1293) đã bật ra 2 câu thơ bất hủ : “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (đất nước hai phen chồn ngựa đá/ non sông ngàn thuở vững âu vàng)

(5) Nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ đã một thời làm cố vấn cho chính quyền Sài Gòn ngay tại hang ổ của chúng. Sau giải phóng miền Nam, CIA (tình báo Mỹ) vô cùng kinh ngạc. Ông được phong quân hàm thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam

(6) Anh hùng Phạm Tuân quê xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, người Đông Nam Á đầu tiên bay vào vũ trụ .

(7) Anh hùng Nguyễn Thị Chiên, quê làng Lê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là người con gái đầu tiên trên hành tinh của chúng ta với tay không bắt sống tên quan Ba Pháp.

(8) Thái Bình là tỉnh đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa đạt năm tấn thóc trên một ha, được vinh danh là Quê Lúa .

(9) Anh hùng Tạ Quốc Luật, quê Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, người bắt sống tướng Đờ - cát trong chiến dịch Điện Biên lừng lẫy địa cầu.

(10) Bùi Quang Thận, quê Chợ Bàng, xã Thụy Xuân , huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Người hạ cờ Ba Sọc của ngụy quyền Sài Gòn trên nóc dinh Độc Lập, đặt dấu chấm hết của lá cờ vàng ba sọc đỏ; lá cờ của bọn bán nước tồn tại trong 27 năm ( từ 1948 – 1975 ) . TP Hồ Chí Minh, ngày 10-10-2010 (Năm ngàn năm Thăng Long) Công Viễn sưu tầm(st)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CHưa đọc mới nhìn bài của c Thu mà mắt @@ hix
 
Bài đọc bị hoa mắt vì lỗi post bài: Mất toàn bộ ký hiệu xuống dòng nên tất cả các câu dính liền nhau thành 1 paragraph duy nhất.
(Đã sửa)
 
Em Thu lấy đâu ra văn mà nhiều thế, hoa mắt quá
 
Tưởng gì, chứ cà phê chuyện nhỏ, của nhà trồng được, hôm nào chị e mình lại off sớm nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom