Cám ơn tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của thày Long, bác SA, cùng tất cả các bạn, các em trong GPE
@ Duyệt : Cám ơn em lần nữa, vì em là người chúc đấu tiên
@ BNTT : Tình cảm của em ấm áp lắm, thật đấy
@ OverAC : Em có nhớ là bỏ quên gì trưa nay không ???
@ Ptm0412 : Đặc biệt, xin lỗi bạn vì không giữ được sự hợp tác với bạn
@ Sealand : Handưng là bác sĩ, nhưng làm nghề tay trái là kế toán (dĩ nhiên là học từ trước rồi và trong gia đình cũng có nhiều người thân là kế toán hỗ trợ) từ năm 2000, sau khi sinh bé Út vì kinh tế thôi, không có gì bí mật đâu
@ Jenni : cám ơn em gái nhiều về lời chúc đặc biệt của em, đó la lời chúc hay và cảm động nhất đấy