Một số hình ảnh giao lưu với KTGG ở Hà Nội (CN ngày 4/3)

Liên hệ QC
Nhìn Bác "tuột" cột thấy đã quá đi mất.
 
Nhìn Bác "tuột" cột thấy đã quá đi mất.

Chắc bác mới tu nghiệp môn múa cột bên Paris về.


1jdlgxuknjribxu.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Một số hình ảnh kỷ niệm chuyến đi Hà Nội - Thái Bình - Điện Biên. Xin được chia sẻ cùng cả nhà để biết em còn hiện diện, chưa bị các cô gái bản làng bắt cóc. Click vào link này http://s69.photobucket.com/albums/i77/leminhtri1956/Ky nia Noi - Dien Bien/?albumview=slideshow
Cha mẹ ơi!
Insert Link mà cha nội để trong tag Img code, rà chuột muốn chết không thấy link!
 
Hà Nội, Hà Nội..... Thủ Đô yêu dấu, nơi có rất nhiều người Thầy, người anh, người bạn rất thân thương, nơi tôi hằng mơ ước một thời được đến.

Lý thuyết đi đôi với thực tiễn.
Học đi đôi với Hành
Nói đi đôi với Làm.
 
Hà Nội, Hà Nội..... Thủ Đô yêu dấu, nơi có rất nhiều người Thầy, người anh, người bạn rất thân thương, nơi tôi hằng mơ ước một thời được đến.

Chớ nghe những gì Kiêu Tùng nói, hãy nhìn những gì Kiêu Tùng làm.

Lý thuyết đi đôi với thực tiễn.
Học đi đôi với Hành
Nói đi đôi với Làm.

Chuẩn không cần chỉnh.
 
Tùng KT đang ở đầu cầu Chương Dương rồi đó, anh em GPE qua đón rồi chở về Hàm Cá Mập nhé! --=0

"Cầu Chương Dương" này còn xa Hà Nội lắm lắm lắm ạ. Mấy lần có người nói là đang trên máy bay ra Hà Nội nhưng không biết đường bay kiểu gì, sân bay ở đâu mà bay hoài chưa thấy tới HN. Có lẽ phi công bay lạc hướng...--=0. Hoặc là bạn đó đi máy bay giấy, máy bay "chuồn chuồn", nên không thể nào tới được Hà Nội....
 
Anh bỗng thấy nhớ em nhiều
Anh thấy lòng chợt lẻ loi
Cô đơn cùng với đêm dài
Cứ trôi theo anh từng ngày.

Em ơi giờ đây anh cần
Cần một bờ vai em ơi
Nhưng không còn ai lúc này
Để anh có nơi tựa vào.​

Nếu không có gì thay đổi, sáng thứ 7 này sẽ có mặt tại Hà Nội.
Nếu về đến Hà Nội, sẽ phone cho các Thầy, các bạn sau. Còn không có phone là biết không về được.
 
Anh bỗng thấy nhớ em nhiều
Anh thấy lòng chợt lẻ loi
Cô đơn cùng với đêm dài
Cứ trôi theo anh từng ngày.

Em ơi giờ đây anh cần
Cần một bờ vai em ơi
Nhưng không còn ai lúc này
Để anh có nơi tựa vào.​

Nếu không có gì thay đổi, sáng thứ 7 này sẽ có mặt tại Hà Nội.
Nếu về đến Hà Nội, sẽ phone cho các Thầy, các bạn sau. Còn không có phone là biết không về được.

Về cũng gọi, không về cũng gọi anh nhé

Nếu mang cả dì "Thái" về nữa thì càng tốt
 
Hà nội mưa to, k biết làm gì thì tự nhiên nhận được điện thoại nói có đặc sản ở "tây" về, thế là nhick luôn

14f891cd.jpg


d0e10462.jpg


Lát nữa up tiếp

2d7f46c5.jpg


06496fb1.jpg


b87b317f.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nóng xốt thế bác Violet, up ảnh ngay à!
 
Nhìn đẹp quá.......}}}}}
 
có cả linhngoc nữa à? Lâu quá mới thấy
 
có cả linhngoc nữa à? Lâu quá mới thấy

Nhìn cứ như trong mơ í........
Thông báo là em đang làm việc mà mấy bác í cứ alo vào nhưng khổ cái là hỏng nói gì cả, làm mình alo .. alo hoài mấy cô trong phòng cứ tưởng mình bị "hâm".
 
Nếp cẩm với thịt trâu gác bếp đã được....cho vào lò không đáy, và đáy sâu tâm hồn hết cả rồi.
 
Web KT
Back
Top Bottom