Khi nào ta yêu nhau! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nếu có đấu thì tui sẽ đấu trí tuệ, chứ không rảnh đi so sức với bọn trâu bò đó làm gì ( chân thì to, tay thì to, mà ối thứ lại nhỏ do phát triển không đều). Mà không hiểu gu của nang ra sao, sao lại thích kiểu cơ bắp, giờ ai còn chuộng cái ý nữa. Nàng đánh trượt hết bọn họ đi.
Ở đời thì người nói có bao giờ phải nhớ đâu, chỉ tội cho người nghe, bị dỗ ngọt là phải nhớ.
"Nên ngày gian lao nôn nao đốt thời gian mong trọn mơ ước.
Nào hay đâu em xây đời xa hoa.
Đành quên anh với lời thề đá vàng.
Quán bún xinh xinh mình mơ ước có rồi.
Giờ em ở đâu?
Nay đời anh thiếu em như sân ga vắng con tàu."
Em có thích tụi Anglo-Saxon cho lắm đâu không thì đã chọn đại 1 thằng thương em nhất để lấy rồi. Vậy mà cũng nói, dở hơi ghê!!!
Xạooooooooo, thế chứ nàng tiên liệm hồn bỏ anh bơ vơ sao mà anh lại nói thế??? Sân ga vắng tàu thì chờ tàu về rồi sẽ nhộn nhịp thôi, có gì mà lo lắng quá thể thế???

Ừa, cái vụ bị dỗ ngọt là em hay sụp bẫy lắm. Tuy nhiên trường hợp của anh là em đã đề phòng rồi [vì biết tim anh đã có nàng tiên liệm hồn] nên không có bị lọt bẫy lần nào hết. Ha ha!!! :D:D:D
Câu chuyện mình kể là của ba mươi, bốn mươi năm về trước. Thời đó ai cũng muốn "được ngộ độc" như bạn nói ấy. Đúng là... Chắc chỉ các "anh lớn" mới hoài niệm. Haizz.
Trời!!! :eek::eek::eek:
befaint lớn tuổi dữ vậy à??? Cứ ngỡ befaint ngoài 35-40 là cùng thôi mà. Anh lớn hơn em dữ vậy sao anh??? :eek::eek::eek:
 
Ngày xưa chỉ có bột củ sắn (miền trong gọi là củ mỳ *) nhào với nước rồi làm lớp vỏ, gói lá chuối xanh, cho vào bếp củi nướng hoặc cho lên chảo gang 'rán khô'. Khi nào lớp lá chuối cháy, thổi bay nó đi làm lộ vỏ bánh vàng là đạt yêu cầu: bánh chuối chính hiệu!
(*: củ sắn nạo bỏ vỏ, nạo sợi hoặc thái lát, phơi khô rồi cho vào cối đá giã, rây lấy bột).

Người Nam ít khi dùng sắn nướng (trong Nam gọi sắn là khoai mì, từ sắn giành cho củ đậu, từ đậu giành cho đỗ). Củ sắn/khoai mì thường được ăn luộc, chấm muối mè/vừng hoặc đậu phộng/lạc - thêm chút đường. Có thì giờ hơn chút nữa thì giầm nhỏ khoai mì ra trộn với dừa. Mà chính thì người Nam ăn 10 món ăn thì hết 5 món có dừa. Điển hình là món bánh tằm loại ngọt thì trộn dừa, loại mặn (bánh tằm bì) thì rưới chút nước dừa trước khi rưới nước mắm.

Ngay cả món chuối nếp nướng ở bài #198, lớp nếp bọc chuối có trộn dừa nạo. Và lúc ăn thì chấm nước cốt dừa với bột bán. Không có dừa thì món này trở nên kém vị.

Cái bánh khoai mì nướng, cũng ở bài #198, cũng là một loại bánh ngọt, và 99% ngừoi làm có trộn vào 1 chút dừa nạo.
 
Em có thích tụi Anglo-Saxon cho lắm đâu không thì đã chọn đại 1 thằng thương em nhất để lấy rồi. Vậy mà cũng nói, dở hơi ghê!!!
Xạooooooooo, thế chứ nàng tiên liệm hồn bỏ anh bơ vơ sao mà anh lại nói thế??? Sân ga vắng tàu thì chờ tàu về rồi sẽ nhộn nhịp thôi, có gì mà lo lắng quá thể thế???

Ừa, cái vụ bị dỗ ngọt là em hay sụp bẫy lắm. Tuy nhiên trường hợp của anh là em đã đề phòng rồi [vì biết tim anh đã có nàng tiên liệm hồn] nên không có bị lọt bẫy lần nào hết. Ha ha!!! :D:D:D

Trời!!! :eek::eek::eek:
befaint lớn tuổi dữ vậy à??? Cứ ngỡ befaint ngoài 35-40 là cùng thôi mà. Anh lớn hơn em dữ vậy sao anh??? :eek::eek::eek:
Nàng không thích thì đánh trượt vòng gửi xe đi, cho bọn nó thi thối gì nữa, lúc đó cí còn mỗi tớ, thích ghê!

Ta nói là nàng dỗ ngọt ta đấy chứ, thả thính xòn rồi bỏ người ta bơ vơ.
 
Người Nam ít khi dùng sắn nướng (trong Nam gọi sắn là khoai mì, từ sắn giành cho củ đậu, từ đậu giành cho đỗ). Củ sắn/khoai mì thường được ăn luộc, chấm muối mè/vừng hoặc đậu phộng/lạc - thêm chút đường. Có thì giờ hơn chút nữa thì giầm nhỏ khoai mì ra trộn với dừa. Mà chính thì người Nam ăn 10 món ăn thì hết 5 món có dừa. Điển hình là món bánh tằm loại ngọt thì trộn dừa, loại mặn (bánh tằm bì) thì rưới chút nước dừa trước khi rưới nước mắm.
Ngay cả món chuối nếp nướng ở bài #198, lớp nếp bọc chuối có trộn dừa nạo. Và lúc ăn thì chấm nước cốt dừa với bột bán. Không có dừa thì món này trở nên kém vị.
Cái bánh khoai mì nướng, cũng ở bài #198, cũng là một loại bánh ngọt, và 99% ngừoi làm có trộn vào 1 chút dừa nạo.
Khoai mì luộc với dừa ăn với muối mè vừng con cũng thích.
Bánh tằm bì mặn ngọt đều thích hết & cũng đang tìm công thức & cách làm để học.
Bác biết cách làm không, chỉ con làm với. Cám ơn bác trước. :):):)
Ta nói là nàng dỗ ngọt ta đấy chứ, thả thính xòn rồi bỏ người ta bơ vơ.
Thế chứ người nào nói nhỏ riêng với tui là tui rất là quý giá với người ta??? Là người ta thả thính tui mà cớ sao bây giờ lại thành tui thả thính người ta thế???

Tui không sợ bị bỏ bơ vơ thì thôi hà cớ chi người ta sợ bị bỏ bơ vơ thế??? :D:D:D
 
Ý của mấy anh là, bao giờ chuối chín, xa hơn chút là bao giờ có người được ăn chuối thì yêu nhau, chả nhẽ chuối xanh đè ra ăn, đắng ngắt ý.
hi, lâu lâu ké bạn truongvu317 tí xíu, chuối xanh vẫn ăn được, nhưng mình ăn kèm theo lòng bò. Hi.
 
hi, lâu lâu ké bạn truongvu317 tí xíu, chuối xanh vẫn ăn được, nhưng mình ăn kèm theo lòng bò. Hi.
Chưa bao giờ ăn chuối xanh với lòng bò cả, ngon không songhovl201??? Mình chỉ từng ăn chuối xanh nấu ốc & chuối xanh nấu giả cầy mà thôi.
Trời!!! :eek::eek::eek: Ngon quên đời luôn. ;););)
 
em
Người Nam ít khi dùng sắn nướng (trong Nam gọi sắn là khoai mì, từ sắn giành cho củ đậu, từ đậu giành cho đỗ). Củ sắn/khoai mì thường được ăn luộc, chấm muối mè/vừng hoặc đậu phộng/lạc - thêm chút đường. Có thì giờ hơn chút nữa thì giầm nhỏ khoai mì ra trộn với dừa. Mà chính thì người Nam ăn 10 món ăn thì hết 5 món có dừa. Điển hình là món bánh tằm loại ngọt thì trộn dừa, loại mặn (bánh tằm bì) thì rưới chút nước dừa trước khi rưới nước mắm.

Ngay cả món chuối nếp nướng ở bài #198, lớp nếp bọc chuối có trộn dừa nạo. Và lúc ăn thì chấm nước cốt dừa với bột bán. Không có dừa thì món này trở nên kém vị.

Cái bánh khoai mì nướng, cũng ở bài #198, cũng là một loại bánh ngọt, và 99% ngừoi làm có trộn vào 1 chút dừa nạo.
em xin ké thêm chút ạ, chuối nếp nướng là gồm món chuối nướng và nếp nướng. Chuối nướng gồm có chuối và nếp có dừa bọc quanh, còn nếp nướng thì chỉ có nếp nướng và dừa, và ăn chuối nướng bao giờ cũng đỡ ngán hơn là nếp nướng. Còn về củ mì thì có thể làm rất nhiều món, mình có thể nấu củ mì chấm với muối ớt, đường, mè. Củ mì nấu chung chè chuối. Củ mì nướng nguyên củ giống nướng khoai lang, hoặc người ta cán nhuyễn củ mì rồi cho thêm chút gì gì đó và kiếm cái khuôn làm hình này hình nọ lấy ra và nướng. Đa phần củ mì đi kèm với dừa sẽ rất ngon, cũng giống như bánh tằm vậy. Hi, lâu lâu ké vui tí xíu.
 
Chưa bao giờ ăn chuối xanh với lòng bò cả, ngon không songhovl201??? Mình chỉ từng ăn chuối xanh nấu ốc & chuối xanh nấu giả cầy mà thôi.
Trời!!! :eek::eek::eek: Ngon quên đời luôn. ;););)
lòng bò có thêm rau, chuối xanh, khế chua, hành lá, đậu phộng và ăn chung sẽ rất ngon và món này dùng để cuốn bánh tráng, kèm theo vài xị rượu đế, món này chỉ dành những người bình dân giống mình, nên bạn không biết là phải. 1 phần 50k nhậu được 3 người.
 
hi, lâu lâu ké bạn truongvu317 tí xíu, chuối xanh vẫn ăn được, nhưng mình ăn kèm theo lòng bò. Hi.
Thực ra chuối nào chả ăn được, mình nói là khi có người được ăn chuối là ta yêu nhau.
tui là tui rất là quý giá với người ta
Đấy là nàng dỗ ngọt ta trước đấy chứ, bị dỗ nên mới có chuyện tui ứng tác thui.
 
Tiêu đề bài đăng này là: "Khi ta iêu nhau. . . "

Củ ấu cũng tròn; bồ hòn cũng ngọt!

Ghét nhau thì ghét cả đường đi lối về

Tóm lại là tình iêu (thương) & giân hờn dễ làm con người mụ mị & mù quáng.


Ngày xuân luôn chúc các bạn hạnh phúc & nhiều những niềm vui!
 
Không lẽ chuối hàng xóm chín mình lại yêu nhau.
Ơ, sao lại không? Chuối nhà người ta chín thì liên quan gì tới bàn tiệc tình yêu của nhà mình? Nếu bàn tiệc chỉ có mỗi món chuối thì bàn tiệc nghèo nàn quá. Thường thì nhiều bàn tiệc còn có những đặc sản khác nữa? Kem Pháp? Đặc sản đấy. Tất nhiên cũng có người có định kiến nhưng mỗi người mỗi gu, bình thường mà.
 
Thực ra chuối nào chả ăn được, mình nói là khi có người được ăn chuối là ta yêu nhau.

Đấy là nàng dỗ ngọt ta trước đấy chứ, bị dỗ nên mới có chuyện tui ứng tác thui.
Người ta đang bàn chuối nấu ốc, chuối nấu giả cày ... còn chuối của bạn là chuối chi đó he -0-0-0-
 
Người ta đang bàn chuối nấu ốc, chuối nấu giả cày ... còn chuối của bạn là chuối chi đó he -0-0-0-
Anh ghép hai đoạn không liên quan tới nhau làm một thì chẳng không hiểu. Mà chắc gì anh đang nói tới cái loại "chuối nấu ốc", nghi lắm.
 
.... Củ mì nấu chung chè chuối. ...

Món đó là trước 1970. Về sau này người ta khám phá ra sa kê nấu chè chuối, hoặc chuối xào dừa bùi hơn, ngon hơn là củ mì.

Người ta đang bàn chuối nấu ốc, chuối nấu giả cày ... còn chuối của bạn là chuối chi đó he -0-0-0-

Của hắn ta là "trượt vỏ chuối".
 
"Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ, là chờ người ngoan cơ"
Thời đại này mà nói chờ con gái ngoan á??? Có quá là xa xí phẩm không anh??? Anh bị bệnh mộng du à??? Con gái thời nay lấy vũ trường làm nhà, hút thuốc như thở oxy, uống bia rượu thay nước lọc, mặt thiếu trước hở sau, sống thử trước hôn nhân là chuyện thường ngày ở huyện, thay bồ nhiều hơn thay trang phục... Con gái ngoan á??? Tiệt chủng rồi!!!
Anh muốn chờ người ngoan sao??? Em tặng riêng anh bài trắc nghiệm sau [chỉ dành cho riêng anh thôi nha, nếu bán cho người khác thì nhớ trả royalty cho em]

a. Độc thân suốt đời.
b. Chờ thành quỷ già.
c. Độc thân suốt đời để thành quỷ già.
d. cả 3 câu trên.
Sao anh chọn đáp án nào, nói em nghe xem. :D:D:D
 
Có nghĩa là Tú Anh không còn là gái ngoan? Thế thì ai đó thất vọng rồi :D
Con gái thời nay lấy vũ trường làm nhà, hút thuốc như thở oxy, uống bia rượu thay nước lọc, mặt thiếu trước hở sau, sống thử trước hôn nhân là chuyện thường ngày ở huyện, thay bồ nhiều hơn thay trang phục... Con gái ngoan á??? Tiệt chủng rồi!!!
Sao ai đó phải thất vọng, vì cô ấy chưa có bồ (có nghĩa là trang phục Eva hoặc chỉ mặc 1 bộ cả ngày không thay)
 
Những kí ức về cuộc tình với củ mì:

(*) Cây mì thường được trồng nơi đất xấu; nơi mà không thể trồng các giông khác khả dĩ hơn

(*) Củ mì nào có rễ tranh đâm qua chớ có ăn; ngộ độc Arsenic chết luôn.

(*) Bếp tập thể khi xưa của bọn mình có canh nấu bỡi củ mì; Thêm cà ri trông cũng được lắm; Với bọn hấu đói như bọn mình lúc đó đã là tiệc thịnh soạn trong tuần rồi.
No hơn những bữa canh toàn quốc là cái chắc.

Ngày nay nếu canh củ mì hầm dò heo chắc cũng ngon bá cháy & mồi nhậu cũng được lắm các bạn ơi.

(*) Người vùng cao người ta có thể làm rượu từ củ mỳ; Cũng ngon & sang nếu không ham hố tận dụng.

(*) Sau này khi mới đi làm ở vùng trung du; Người ta hay làm bột từ củ mì. Cũng như các loại bột khác, công dụng làm bánh, nấu chè,. . . .
Chủ iếu là chuyển sang dạng bột để dự trữ chờ mùa sau mà thôi.

Ca dao, thành ngữ về củ mì:
PHP:
    Tối ăn khoai đi ngủ,
      Sáng ăn củ đi làm
Mã:
  Năm ngoái em trồng khoai lang có dây không củ,
  Năm nay em trồng khoai lũ có củ quên đào,
  Em gặp anh đây quên hỏi, quên chào,
  Anh có thương đừng trách, trách thời đừng thương.
PHP:
Nhất khoai đầu vồng
Nhì lấy chồng Khánh Vân
Mã:
Khoai lang ngập nước khoai lang sùng
Lấy chồng cán bộ lấy thằng khùng sướng hơn
PHP:
Củ lang nấu lộn củ mì
Cháu lấy chồng dì kêu dượng bằng anh
Mã:
Đói thì ăn ráy ăn khoai
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao ai đó phải thất vọng, vì cô ấy chưa có bồ (có nghĩa là trang phục Eva hoặc chỉ mặc 1 bộ cả ngày không thay)
Câu chuyện dài lắm. Ở đâu đó sau trăm núi ngàn sông có một cô hàng xóm sau rặng mùng tơi, là nàng tiên liệm hồn của ai đó. Không hiểu sao nàng tiên liệm hồn này lại không còn là gái ngoan. Mà ai đó chỉ mơ mộng gái ngoan thôi. Hồi gần đây hàng xóm đồn rằng ở bên kia núi có cô Tú Anh vừa đi xa về, nghe nói nết na lắm, tiếng tăm vang xa hơn từ đây đến mặt trời rồi lại từ mặt trời về đây. Thế là ai đó khăn gói lên đường, chốc chốc lại gửi tin đến cô Tú Anh. Họ đôi co, thả lời ong bướm (theo từ điển thì là thả thính). Bỗng dưng cô Tú Anh tuyên bố chắc nịch: Con gái ngoan á??? Tiệt chủng rồi!!!. Không còn gái ngoan thì dĩ nhiên Tú Anh cũng không còn là gái ngoan. Thế thì thất vọng rồi còn gì. Người ta đi tìm gái ngoan mà. Chứ gái không ngoan thì ngay sau rặng mùng tơi có nàng tiên liệm hồn rồi.
 
a. Độc thân suốt đời.
b. Chờ thành quỷ già.
c. Độc thân suốt đời để thành quỷ già.
d. cả 3 câu trên.Sao anh chọn đáp án nào, nói em nghe xem
Nàng muốn ta trả lời á, dễ. Nàng cứ trả lời câu hỏi anh batman1 đi đã.
Có nghĩa là Tú Anh không còn là gái ngoan


Thế thì ai đó thất vọng rồi
Hị hị, vẫn chưa có câu trả lời anh ơi. Xấu nhất thì chơi kiểu này:
"Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại
Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ
Đau xót cho ai bây giờ ta xa lạ
Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi."


Sao ai đó phải thất vọng, vì cô ấy chưa có bồ (có nghĩa là trang phục Eva hoặc chỉ mặc 1 bộ cả ngày không thay)
Phát hiện ra nhân tố mới, nhân tố ở "bẩn".

Còn gái ngoan tiệt chủng hay chưa còn phải chờ @Tu Anh trả lời câu hỏi, tuy vậy nó là một chủ đề dài hơi, vài câu khó nói hết.
 
Những kí ức về cuộc tình với củ mì:
...

Cuôc tình với củ mì của tôi nó như thế này:
Năm ấy tôi ra Hà nội. Một anh bạn có miếng đất ở Đồng Mô (*) rủ tôi:
- Hôm nào mời bác lên Đồng Mô chơi với tôi. Mình nhổ sắn ăn.
Tôi thì khoái ăn sắn lắm. Một buổi tôi làm hết rổ sắn là thường.
Hôm ấy tôi lên xe anh đưa lên vườn của mình.
Hỡi ôi... đất cứng ngắc, đứng dạng chân nắm gốc mì nhổ. Tuy cũng được một giỏ cần xé nhưng chiều về lưng nó rêm muốn chết.
Cho bỏ tật mê ăn. Lần sau đi qua khỏi sông Gianh thì phải ráng nhớ "bất cứ thức ăn gì cũng phải xét lại ngữ cảnh, ngừoi nói là Bắc hay Nam"
Cái món sắn mà tôi khoái ăn, ngừoi Bắc gọi là củ đậu...
Loại củ này có nhiều giống. Giống nhỏ, đuôi nhọn thì lột ra nhai tại chỗ. Giống lớn, bầu ra như củ su hào thì gọt vỏ, xắt lát dày 1,5 phân, phết muối ớt ăn. Muốn nấu ăn thì đủ món: chả giò, xào thịt bò cuốn bánh tráng... món chay thì có xào đậu hủ, nấu súp hủ tiếu chay... Nhưng món ngon hạng nhất mà ngừoi Sài gòn khong ai khong biết là món bò bía !!!

(*) Câu chuyện này cách đã hơn 20 năm. Đất Đồng Mô bây giờ là vàng là bạc. Anh bạn bây giờ khuây khoả duonwgx già trên đầu tư của mình.
 
Hỡi ôi... đất cứng ngắc, đứng dạng chân nắm gốc mì nhổ. Tuy cũng được một giỏ cần xé nhưng chiều về lưng nó rêm muốn chết.
Em tưởng túm "nó" sát tịt đất, rung rung, nhún nhún chán chê rồi mới nhổ chứ.
Hoặc do anh dạng chân lớn quá, nên "yếu". :p:p
 
Vụ này hay ho à nha, cho em đặt 1 chỗ ngồi chờ xem học hỏi bạn @Tu Anh trả lời sao cho câu hỏi hại não của anh truongvu317. :D
Có gì đâu, não đậu hũ của tớ thì chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thui, nói về hại não thì phải nói tới anh @VetMini , là một chuyên gia hại não người khác. Nàng có hóng thì cho ta ngồi hóng cùng, có cặp thì hóng nó cũng nhanh hơn!
 
Có gì đâu, não đậu hũ của tớ thì chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thui, nói về hại não thì phải nói tới anh @VetMini , là một chuyên gia hại não người khác. Nàng có hóng thì cho ta ngồi hóng cùng, có cặp thì hóng nó cũng nhanh hơn!
Ừa, em cũng thích hóng hớt lắm, đặc biệt là người cùng tên với em lại càng thích vì muốn so sánh nhân sinh quan có khác nhau không ấy mà. Ha ha! --=0
 
Thời đại này mà nói chờ con gái ngoan á??? Có quá là xa xí phẩm không anh??? Anh bị bệnh mộng du à??? Con gái thời nay lấy vũ trường làm nhà, hút thuốc như thở oxy, uống bia rượu thay nước lọc, mặt thiếu trước hở sau, sống thử trước hôn nhân là chuyện thường ngày ở huyện, thay bồ nhiều hơn thay trang phục... Con gái ngoan á??? Tiệt chủng rồi!!!
Anh muốn chờ người ngoan sao??? Em tặng riêng anh bài trắc nghiệm sau [chỉ dành cho riêng anh thôi nha, nếu bán cho người khác thì nhớ trả royalty cho em]

a. Độc thân suốt đời.
b. Chờ thành quỷ già.
c. Độc thân suốt đời để thành quỷ già.
d. cả 3 câu trên.
Sao anh chọn đáp án nào, nói em nghe xem. :D:D:D
ké, chỉ cần câu a,b,c là đủ, câu d hơi bị dư.
 
Ông nào mà hay ăn đậu hủ là cái khoản kia nó yếu dần đi đó còn ... còn chị em thì ngược lại .......
vậy nên Mạnh cũng rất khoái món đậu hủ chiên dòn + kinh giới + tía tô ............. nhưng phải hảm lại đó
Cái kia mà teo lại coi như hỏng đó he ............ -0-0-0-
 
Không sợ nàng ý xấu hổ không cất lên lời sao, hoặc có thể là trả lời hớ.
Chuyện đó là chuyện của họ thì liên can gì tới em đâu mà em lo anh, người ta hớ hàng chứ có phải em hớ hàng đâu. Hỏi câu dở hơi nhỉ! :D
Lần sau nếu tag tên em rồi thì tag cho đúng tên, nói yêu người ta mà sao không nhớ nổi đúng cái tên của người ta thế?:( Anh tag lại tên em đi thì em sẽ trả lời cho còn không thì ngồi chờ tới Tết Congo em cũng chả buồn trả lời vì có hỏi em đâu mà em trả lời. Mắc công lại có kẻ kêu em bị hâm.
ké, chỉ cần câu a,b,c là đủ, câu d hơi bị dư.
Không dư đâu bạn, ngồi nghiền ngẫm cho kỹ lại xem là dư hay không? Nghiền ngẫm mãi không ra thì post bài hỏi lại, mình sẽ trả lời cho là tại sao không dư. Nhưng óc bã đậu như mình mà còn giải thích được là không dư không lẽ thông minh như songhovl201 lại không giải thích được sao nhỉ?===\.
 
Chuyện đó là chuyện của họ thì liên can gì tới em đâu mà em lo anh, người ta hớ hàng chứ có phải em hớ hàng đâu. Hỏi câu dở hơi nhỉ! :D
Lần sau nếu tag tên em rồi thì tag cho đúng tên, nói yêu người ta mà sao không nhớ nổi đúng cái tên của người ta thế?:( Anh tag lại tên em đi thì em sẽ trả lời cho còn không thì ngồi chờ tới Tết Congo em cũng chả buồn trả lời vì có hỏi em đâu mà em trả lời. Mắc công lại có kẻ kêu em bị hâm.

Không dư đâu bạn, ngồi nghiền ngẫm cho kỹ lại xem là dư hay không? Nghiền ngẫm mãi không ra thì post bài hỏi lại, mình sẽ trả lời cho là tại sao không dư. Nhưng óc bã đậu như mình mà còn giải thích được là không dư không lẽ thông minh như songhovl201 lại không giải thích được sao nhỉ?===\.
Đầu óc của mình đầu óc trái nho nên hiểu trong phạm vi trái nho, vậy xin nhờ đầu óc bã đậu của ai đó giải thích giùm... Nhé.
 
Chuyện đó là chuyện của họ thì liên can gì tới em đâu mà em lo anh, người ta hớ hàng chứ có phải em hớ hàng đâu. Hỏi câu dở hơi nhỉ! :D
Lần sau nếu tag tên em rồi thì tag cho đúng tên, nói yêu người ta mà sao không nhớ nổi đúng cái tên của người ta thế?:( Anh tag lại tên em đi thì em sẽ trả lời cho còn không thì ngồi chờ tới Tết Congo em cũng chả buồn trả lời vì có hỏi em đâu mà em trả lời. Mắc công lại có kẻ kêu em bị hâm.
Ngồi hóng lâu chứ sao.
 
Đầu óc của mình đầu óc trái nho nên hiểu trong phạm vi trái nho, vậy xin nhờ đầu óc bã đậu của ai đó giải thích giùm... Nhé.
Được thôi, trước khi chúng ta cùng phân tích bài trắc nghiệm của mình, mình chỉ thắc mắc là bây giờ "óc trái nho" có giá dữ vậy sao mà nhiều người dành giật thương hiệu này thế? +-+-+-+
Okay, ta cùng nhau phân tích nào

Em tặng riêng anh bài trắc nghiệm sau [chỉ dành cho riêng anh thôi nha, nếu bán cho người khác thì nhớ trả royalty cho em]
a. Độc thân suốt đời.
b. Chờ thành quỷ già.
c. Độc thân suốt đời để thành quỷ già.
d. cả 3 câu trên.
Như bạn songhovl201 thấy rất rõ ràng nếu bạn chỉ chọn hoặc a hoặc b hoặc c thì kết quả hoặc là Độc thân suốt đời hoặc là Chờ thành quỷ già hoặc là Độc thân suốt đời để thành quỷ già. 3 options này không hề liên quan tới nhau. Tuy nhiên, nếu bạn chọn option d, thì bạn có thể là Độc thân suốt đời & Chờ thành quỷ già & Độc thân suốt đời để thành quỷ già. Bạn hiểu ẩn ý của mình chưa? Hơi chơi chữ 1 xíu nhưng chịu khó suy ngẫm sẽ thấy là 3 options này không liên can tới nhau. 1 bên là chờ thành quỷ già còn 1 bên là để thành quỷ già. 2 khái niệm này khác nhau nghen
1. Chờ có nghĩa là hiện tại không có, phải chờ đợi mòn mỏi mới có nếu chọn option b, nhấn mạnh "Thì tương lai/The future tense" will/shall
2. Để có nghĩa là hiện tại đã có nếu chọn option c, ý mình muốn nhấn mạnh 1 sự thật hiển nhiên không chối cãi được ở "Thì hiện tại/The present tense", không phải "Thì tương lai/The future tense". Hiểu ý mình không?Hy vọng là hiểu, mình đã rút gan rút ruột ra giải thích rồi, nếu không hiểu thì mình đành chịu, chẳng còn cách nào nữa cả. :(
Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời.
Ngồi hóng lâu chứ sao.
Vậy ta cùng hóng, chờ bạn @Tu Anh gì gì đó trả lời câu hỏi của anh nghen. :D Em là @Đỗ Tú Anh mà. --=0
Nàng muốn ta trả lời á, dễ. Nàng cứ trả lời câu hỏi anh batman1 đi đã.
Hị hị, vẫn chưa có câu trả lời anh ơi. Xấu nhất thì chơi kiểu này:
"Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại
Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ
Đau xót cho ai bây giờ ta xa lạ
Đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi."
Còn gái ngoan tiệt chủng hay chưa còn phải chờ @Tu Anh trả lời câu hỏi, tuy vậy nó là một chủ đề dài hơi, vài câu khó nói hết.
Phát hiện ra nhân tố mới, nhân tố ở "bẩn".
Hị hị :p [cái này là ăn cắp bản quyền, nể tình thương mến thương giữa em & anh mà không kiện nhe :p]
Em mà bẩn á? Anh đang mộng du khi post bài trên à? Em bị bệnh sạch hơn người, em sợ bẩn vô cùng, bẩn chưa bao giờ là thói quen của em cả. Em mà cầm tiền xong là phải tranh thủ đi rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn ngay, ăn xong dù là ăn vặt thì cũng phải đánh răng liền... [dĩ nhiên trong điều kiện cho phép] cho nên anh kết luận em bẩn thì chứng tỏ 1 điều là anh chưa hiểu về em rồi. Vậy mà nói là yêu người ta, không hiểu người ta thì làm sao yêu được thế, nghi ngờ lời tỏ tình này của anh ni lắm. Hèn chi mà em chưa bao giờ bị sụp bẫy. Ha ha! :D
Hôm nay tôi rất vui vì tôi vô cùng vui, thế thôi! --=0

-=.,,-=.,,-=.,,
 
Được thôi, trước khi chúng ta cùng phân tích bài trắc nghiệm của mình, mình chỉ thắc mắc là bây giờ "óc trái nho" có giá dữ vậy sao mà nhiều người dành giật thương hiệu này thế? +-+-+-+
Okay, ta cùng nhau phân tích nào


Như bạn songhovl201 thấy rất rõ ràng nếu bạn chỉ chọn hoặc a hoặc b hoặc c thì kết quả hoặc là Độc thân suốt đời hoặc là Chờ thành quỷ già hoặc là Độc thân suốt đời để thành quỷ già. 3 options này không hề liên quan tới nhau. Tuy nhiên, nếu bạn chọn option d, thì bạn có thể là Độc thân suốt đời & Chờ thành quỷ già & Độc thân suốt đời để thành quỷ già. Bạn hiểu ẩn ý của mình chưa? Hơi chơi chữ 1 xíu nhưng chịu khó suy ngẫm sẽ thấy là 3 options này không liên can tới nhau. 1 bên là chờ thành quỷ già còn 1 bên là để thành quỷ già. 2 khái niệm này khác nhau nghen
1. Chờ có nghĩa là hiện tại không có, phải chờ đợi mòn mỏi mới có nếu chọn option b, nhấn mạnh "Thì tương lai/The future tense" will/shall
2. Để có nghĩa là hiện tại đã có nếu chọn option c, ý mình muốn nhấn mạnh 1 sự thật hiển nhiên không chối cãi được ở "Thì hiện tại/The present tense", không phải "Thì tương lai/The future tense". Hiểu ý mình không?Hy vọng là hiểu, mình đã rút gan rút ruột ra giải thích rồi, nếu không hiểu thì mình đành chịu, chẳng còn cách nào nữa cả. :(
Chúc bạn sớm tìm ra câu trả lời.

Vậy ta cùng hóng, chờ bạn @Tu Anh gì gì đó trả lời câu hỏi của anh nghen. :D Em là @Đỗ Tú Anh mà. --=0


Hị hị :p [cái này là ăn cắp bản quyền, nể tình thương mến thương giữa em & anh mà không kiện nhe :p]
Em mà bẩn á? Anh đang mộng du khi post bài trên à? Em bị bệnh sạch hơn người, em sợ bẩn vô cùng, bẩn chưa bao giờ là thói quen của em cả. Em mà cầm tiền xong là phải tranh thủ đi rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn ngay, ăn xong dù là ăn vặt thì cũng phải đánh răng liền... [dĩ nhiên trong điều kiện cho phép] cho nên anh kết luận em bẩn thì chứng tỏ 1 điều là anh chưa hiểu về em rồi. Vậy mà nói là yêu người ta, không hiểu người ta thì làm sao yêu được thế, nghi ngờ lời tỏ tình này của anh ni lắm. Hèn chi mà em chưa bao giờ bị sụp bẫy. Ha ha! :D
Hôm nay tôi rất vui vì tôi vô cùng vui, thế thôi! --=0

-=.,,-=.,,-=.,,
Mình người Việt nên chỉ hiểu mỗi tiếng Việt, còn ngôn ngữ quốc tế thì mù tịt, đố kiểu đó cho dù từ 10 songhovl201 cũng chưa chắc hiểu. Không thấy sticker cờ trắng, lấy đại tấm bảng thay thế cờ trắng vậy.:offtopic:
 
Mình người Việt nên chỉ hiểu mỗi tiếng Việt, còn ngôn ngữ quốc tế thì mù tịt, đố kiểu đó cho dù từ 10 songhovl201 cũng chưa chắc hiểu. Không thấy sticker cờ trắng, lấy đại tấm bảng thay thế cờ trắng vậy.:offtopic:
Nghe nói ở Mỹ có núi lửa chuẩn bị sắp bùm đúng không bạn ?
 
Mình người Việt nên chỉ hiểu mỗi tiếng Việt, còn ngôn ngữ quốc tế thì mù tịt, đố kiểu đó cho dù từ 10 songhovl201 cũng chưa chắc hiểu. Không thấy sticker cờ trắng, lấy đại tấm bảng thay thế cờ trắng vậy.:offtopic:
Ủa, là tiếng Việt mà chứ có phải là tiếng Anh đâu bạn. Bài trắc nghiệm của mình bằng tiếng Việt mà. Có câu nào trong bài trắc nghiệm của mình bằng tiếng Anh đâu, bạn chỉ mình xem, mình chả tìm thấy? +-+-+-+
Nghe nói ở Mỹ có núi lửa chuẩn bị sắp bùm đúng không bạn ?
Bạn luôn luôn là vậy, thích xỏ xiên, cạnh khóe, đá xéo... mình trong khi mình chưa hề động chạm gì đến bạn cả, bạn là đàn ông con trai sao lại thế? Bạn có thần tượng người ấy đi chăng nữa cũng phải có giới hạn chứ cớ sao lại thần tượng vô đối như vậy. Trong những cuộc tranh cãi vừa qua, rõ ràng mình là nạn nhân chứ đâu phải là quân khốn nạn đâu, bạn đã mất hết lý trí, logic phải trái... rồi chăng? Mình không phải loại nhỏ mọn nên thôi không thèm chấp. Mình lúc nào cũng tôn trọng, lịch sự... đối với bạn nhưng cách bạn đối với mình thì sao khác quá. Vậy mà bạn đã từng là thầy giáo đấy, chả biết bạn dạy gì cho học sinh bạn nữa nếu bạn đối với tha nhân cũng không rộng lượng, hẹp hòi, thiếu khách quan, thiếu công tư, thiếu phân minh, thiếu rộng lượng, đánh hội đồng người cô thế... Mình mà là học trò của bạn thì chắc là xấu hổ vô cùng. :(
 
Ủa, là tiếng Việt mà chứ có phải là tiếng Anh đâu bạn. Bài trắc nghiệm của mình bằng tiếng Việt mà. Có câu nào trong bài trắc nghiệm của mình bằng tiếng Anh đâu, bạn chỉ mình xem, mình chả tìm thấy? +-+-+-+

Bạn luôn luôn là vậy, thích xỏ xiên, cạnh khóe, đá xéo... mình trong khi mình chưa hề động chạm gì đến bạn cả, bạn là đàn ông con trai sao lại thế? Bạn có thần tượng người ấy đi chăng nữa cũng phải có giới hạn chứ cớ sao lại thần tượng vô đối như vậy. Trong những cuộc tranh cãi vừa qua, rõ ràng mình là nạn nhân chứ đâu phải là quân khốn nạn đâu, bạn đã mất hết lý trí, logic phải trái... rồi chăng? Mình không phải loại nhỏ mọn nên thôi không thèm chấp. Mình lúc nào cũng tôn trọng, lịch sự... đối với bạn nhưng cách bạn đối với mình thì sao khác quá. Vậy mà bạn đã từng là thầy giáo đấy, chả biết bạn dạy gì cho học sinh bạn nữa nếu bạn đối với tha nhân cũng không rộng lượng, hẹp hòi, thiếu khách quan, thiếu công tư, thiếu phân minh, thiếu rộng lượng, đánh hội đồng người cô thế... Mình mà là học trò của bạn thì chắc là xấu hổ vô cùng. :(
Hi, tiếng Việt mà giải thích có kèm nghĩa ngôn ngữ quốc tế thì hiện tại, thì tương lai vô nữa thì mình đành chịu "Pó tay" vậy. Bạn Ca Điền Tâm không có ý xỏ xiên gì bạn đâu. Hãy mở Topic khác bàn về chủ đề khác để thư giãn tiếp nhé. Hiiiiiiiiiii
 
Vậy ta cùng hóng, chờ bạn @Tu Anh gì gì đó trả lời câu hỏi của anh nghen. :D Em là @Đỗ Tú Anh
"Càng chờ đợi lâu càng thêm nhung nhớ.
Thương nhiều nên mới cô đơn.
Phút lâu như mấy năm trường, nàng có hiểu thấy cho tình ta
"

Hị hị :p [cái này là ăn cắp bản quyền, nể tình thương mến thương giữa em & anh mà không kiện nhe :p]
Em mà bẩn á? Anh đang mộng du khi post bài trên à? Em bị bệnh sạch hơn người, em sợ bẩn vô cùng, bẩn chưa bao giờ là thói quen của em cả. Em mà cầm tiền xong là phải tranh thủ đi rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn ngay, ăn xong dù là ăn vặt thì cũng phải đánh răng liền... [dĩ nhiên trong điều kiện cho phép] cho nên anh kết luận em bẩn thì chứng tỏ 1 điều là anh chưa hiểu về em rồi. Vậy mà nói là yêu người ta, không hiểu người ta thì làm sao yêu được thế, nghi ngờ lời tỏ tình này của anh ni lắm. Hèn chi mà em chưa bao giờ bị sụp bẫy. Ha ha! :D
Hôm nay tôi rất vui vì tôi vô cùng vui, thế thôi! --=0

Cái ý là do anh gì anh ý gợi ý chứ, tui có biết gì đâu, đậu hũ nó thế mà.
 
"Càng chờ đợi lâu càng thêm nhung nhớ.
Thương nhiều nên mới cô đơn.
Phút lâu như mấy năm trường, nàng có hiểu thấy cho tình ta
Ừa, em biết mà, cả nhà GPE này ai lại không biết là anh yêu nàng tiên liệm hồn của anh. Cứ than thở hoài mà chả chịu nói cho nàng tiên ấy biết thì được tích sự trò trống gì trời? +-+-+-+
Cái ý là do anh gì anh ý gợi ý chứ, tui có biết gì đâu, đậu hũ nó thế mà.
Ồhhhhhhhhhh, ra là thế! Vậy thì em dùng thướt đo khác cho hiệp sĩ của lòng em. Thướt đo này thì dễ dãi hơn rất là nhiều & chỉ có hiệp sĩ của lòng em được quyền hưởng ưu đãi đặc biệt này thôi. Ha ha! --=0
Không nhớ rõ lắm nhưng hình như là hiệp sỹ của lòng em. Đại loại thế :D
Chính xác 200%, người đặc biệt nhất với em trong vạn vạn thành viên GPE [1 người trong vạn người]. Ha ha! :D

Chúc mọi người tối Chúa Nhật vui vẻ & bình an
 
Ừa, em biết mà, cả nhà GPE này ai lại không biết là anh yêu nàng tiên liệm hồn của anh. Cứ than thở hoài mà chả chịu nói cho nàng tiên ấy biết thì được tích sự trò trống gì trời? +-+-+-+
Ồhhhhhhhhhh, ra là thế! Vậy thì em dùng thướt đo khác cho hiệp sĩ của lòng em. Thướt đo này thì dễ dãi hơn rất là nhiều & chỉ có hiệp sĩ của lòng em được quyền hưởng ưu đãi đặc biệt này thôi. Ha ha! --=0

Chính xác 200%, người đặc biệt nhất với em trong vạn vạn thành viên GPE [1 người trong vạn người]. Ha ha! :D

Chúc mọi người tối Chúa Nhật vui vẻ & bình an
Ý tui là chờ bạn Tu Anh gì mà lâu thế. Nàng thích dùng những từ "nóng" nhỉ?
 
Xe của anh đã bị em ăn rồi thì dùng tới Pháo vậy
Không có chuyện đó đâu, tớ chuyên dùng pháo, món đó khá là điệu nghệ, không dễ bị ăn đâu, chiếu rút đã đạt tới cảnh giới vi diệu. Không lẽ có mỗi con "Pháo" mà nàng nhất quyết tìm mọi cách để ăn sao?
À, cách thành viên GPE đều đáng yêu, đều nhiệt tình, đáng ngưỡng mộ mà, tớ chỉ là hạt cát, có gì mà ngưỡng mộ. Nói chung là cùng nhau nắm tay đi tới tương lai thôi.
 
Tuy nhiên, cũng xin nói thật lòng cho anh biết điều này, anh truongvu317 cũng là 1 người mà em ngưỡng mộ đấy ạ.
...
Cũng xin bật mí cho anh truongvu317 bí mật này, anh truongvu317 cũng quý giá với em lắm đấy.
Hàng ngày xem người ta vờn nhau cũng là một trò tiêu khiển.
Người thì mời đi Bún bò Huế, hứa hẹn đủ điều, mồi chài để người ta bỏ nàng tiên liệm hồn. Người thì
tham ngãi bỏ vàng. Nhưng rồi ngãi nhái TQ dựng lên chướng ngại trùng trùng điệp điệp - nào là thi thố, nào là hoa đã có chủ. Khi kẻ phụ tình đã nản mà ngãng ra thì ngãi nhái TQ lại phun tí dầu để tia hi vọng đang dần lụi tàn lại bùng lên.
Nghĩ cũng đáng cho kẻ thả hình bắt bóng. Người đời đã dạy rồi: Con chim sẻ nắm trong tay còn hơn vạn lần con chim bồ câu trên nóc nhà.
Tưởng là tiêu khiển nhưng cuối cùng lại xót thương, ái ngại cho nàng tiên liệm hồn. Cũng chỉ là người dự phòng cho kẻ bạc bẽo có chốn quay về.
 
Hàng ngày xem người ta vờn nhau cũng là một trò tiêu khiển.
Người thì mời đi Bún bò Huế, hứa hẹn đủ điều, mồi chài để người ta bỏ nàng tiên liệm hồn. Người thì
tham ngãi bỏ vàng. Nhưng rồi ngãi nhái TQ dựng lên chướng ngại trùng trùng điệp điệp - nào là thi thố, nào là hoa đã có chủ. Khi kẻ phụ tình đã nản mà ngãng ra thì ngãi nhái TQ lại phun tí dầu để tia hi vọng đang dần lụi tàn lại bùng lên.
Nghĩ cũng đáng cho kẻ thả hình bắt bóng. Người đời đã dạy rồi: Con chim sẻ nắm trong tay còn hơn vạn lần con chim bồ câu trên nóc nhà.
Tưởng là tiêu khiển nhưng cuối cùng lại xót thương, ái ngại cho nàng tiên liệm hồn. Cũng chỉ là người dự phòng cho kẻ bạc bẽo có chốn quay về.
Anh @batman1 ơi! Không tới mức khủng khiếp như anh tưởng tượng đâu. Câu chuyện rồi đâu sẽ có đó, anh dáng mà chờ. Cái gì thì "dự phòng" được, chứ nàng tiên liệm hôm thì không bao giờ nhé, chỉ có một và một mà thôi.
Tu Anh nói quý em, là quý theo ý nghĩa khác, như một người bạn, chứ ai như anh nghĩ, anh liên tưởng thế thì chết chúng em. Nói gì mà dợn tóc gáy.
 
Tu Anh nói quý em, là quý theo ý nghĩa khác, như một người bạn, chứ ai như anh nghĩ, anh liên tưởng thế thì chết chúng em. Nói gì mà dợn tóc gáy.
Từ quí mến rồi dần dần mới tới bước hiệp sĩ, sau đó mới tới hiệp sĩ của lòng em. Bởi mới là bước cực ngắn thôi nên tôi mới nói là phun tí dầu.
 
Em biết là anh Cả đùa mà,
...
Đừng nhạy cảm thế anh Cả của em ạ.
Chưa chắc vì
Còn vì sao anh truongvu317 quý giá với em thì anh qua topic Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng thì sẽ rõ ạ (post #55, #58, #61, #66, #67, #71). Không lẽ đối với anh quý giá chỉ đơn giản bó hẹp trong ngữ cảnh trai gái mê muội thường tình sao? Bạn bè quý giá với nhau không được à?
...
Nhưng hiện tại em chỉ có thể khẳng định rằng cho tới giây phút này trong đầu em chưa từng có ý nghĩ vờn anh truongvu317. Message riêng của em với anh truongvu317 vẫn còn đó, nếu anh truongvu317 đồng ý cho em chia sẽ với anh batman1 thì em sẵn sàng gởi cho anh batman1, chả có gì là khó khăn trong chuyện này cả. Anh truongvu317 đồng ý cho em gởi mấy cái message riêng ấy cho anh batman1 không
...
Còn ...
chỉ là rút gan rút ruột ra cho anh hiểu em Út thôi mà.
Một câu đùa không đòi hỏi phải trả lời dài đến thế.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa chắc vì
Còn ...
Một câu đùa không đòi hỏi phải trả lời dài đến thế.
Anh Cả à,
Em có thể hiểu anh có chút đùa trong đó nhưng thành viên khác đọc vào có thể sẽ [cố ý] hiểu sai ý đùa của anh, rồi nhờ đó mượn gió bẻ măng, đâm thọt, cạnh khóe, đá xéo, xỏ xiên... em. Em reply lại post của anh nhưng thật chất là hồi âm cho cả GPE. Em có kinh nghiệm bị đem ra làm trò cười trước GPE lắm, anh Cả đùa với em không có ác ý, em hiểu chỉ là anh em thân tình với nhau nhưng người khác thì chưa chắc là họ không có.
Chúc anh khởi động ngày mới vui vẻ & tràn đầy năng lượng

:starwars::starwars::starwars:
 
Àhhhhhhhhhh, tay của em là để cho chồng của em nắm rồi anh nhé, còn tay anh là để nắm tay nàng tiên liệm hồn. Chúng mình không thể nắm tay nhau đi tới tương lai được đâu anh nha.
Ô, nàng nhạy cảm quá, ta chỉ nói mang tính chất hình tượng, có nghĩa là cùng đi tới tương lại, nhưng điều tốt đẹp, chứ không theo nghĩa nàng đang nghĩ đâu nhé.
" Ô hay chốn đây
Bao lần tay nắm tay ..
Nhưng rồi chiều hôm nay
Tôi đi tìm em nào thấy !"
Sao lại phải chết thế anh, chết thì có nghĩa là giữa em với anh có gì mờ ám à. Chúng ta trong sáng mà
Em thì chẳng dợn tóc gáy tí ti nào cả vì tâm em trong sáng nên không có lăn tăn gì hết. Chỉ có ai có tật mới giật mình thôi nhưng người ấy chắc chắn không phải là em, ít nhất là tới giây phút này.


Lại nhạy cảm thêm phát nữa, tớ nói thế là có nghĩa: anh mà nói vậy là sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, chứ tớ chả dại gì mà phải chết.

Đời khó nói lắm, chả ai đánh vần được chữ ngờ. Nhưng hiện tại em chỉ có thể khẳng định rằng cho tới giây phút này trong đầu em chưa từng có ý nghĩ vờn anh truongvu317
Cái nè thì không đậu hũ chút nào, à tiện cho hỏi đậu hủ với đậu phụ thì có khác nhau gì hơm?

Message riêng của em với anh truongvu317 vẫn còn đó, nếu anh truongvu317 đồng ý cho em chia sẽ với anh batman1 thì em sẵn sàng gởi cho anh batman1, chả có gì là khó khăn trong chuyện này cả. Anh truongvu317 đồng ý cho em gởi mấy cái message riêng ấy cho anh batman1 không?
Ok, nếu anh còn tưởng tượng như trên thì cho xem luôn.

Đùa thôi. Chứ vờn thật thì người ta vờn trong tin nhắn riêng chứ ai vờn chỗ đông người. Mà nếu viết thật thì tôi đâu dám trách ai tham ngãi bỏ vàng, là bạc bẽo?
Có lẽ lần sau dưới mỗi bàn tôi nên viết : "Đùa thôi", nhỉ
Biết ngay là đùa mà. nhưng vẫy Ú tim, tưởng chuyện bị lộ rồi, híhi
 
Ô, nàng nhạy cảm quá, ta chỉ nói mang tính chất hình tượng, có nghĩa là cùng đi tới tương lại, nhưng điều tốt đẹp, chứ không theo nghĩa nàng đang nghĩ đâu nhé.
" Ô hay chốn đây
Bao lần tay nắm tay ..
Nhưng rồi chiều hôm nay
Tôi đi tìm em nào thấy !"
Lại nhạy cảm thêm phát nữa, tớ nói thế là có nghĩa: anh mà nói vậy là sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, chứ tớ chả dại gì mà phải chết.
Thì não đậu hũ chỉ nghĩ được tới đó thôi anh ạ. :D
Cái nè thì không đậu hũ chút nào, à tiện cho hỏi đậu hủ với đậu phụ thì có khác nhau gì hơm?
Em chả rõ, em thì hay dùng từ đậu hũ, còn anh Cả batman1 thì dùng từ đậu phụ nhưng cả 2 đều hiểu là đối phương đang nói đến cái gì. :D
Thế chứ anh dùng từ nào? +-+-+-+

Ok, nếu anh còn tưởng tượng như trên thì cho xem luôn.
Thôi hay bọn mình huỵt toẹt ra luôn đi anh, tuyên bố trước bàn dân thiên hạ cho rồi, cứ yêu trong bí mật thế đau khổ anh nhỉ? --=0
Biết ngay là đùa mà. nhưng vẫy Ú tim, tưởng chuyện bị lộ rồi, híhi
Ưà, em cũng hết hồn tưởng là bị bắt gian tại trận rồi chứ. :D
Chúc anh tối [không] vui :p [Just kidding]
 
Quá khó hiểu, @truongvu317 không rõ là nam hay là nữ, cách viết thì như nam nhân, còn hình đại diện thì lại là mỹ nhân. Cũng lạ giờ showbis cũng nhiều kiểu nam nữ lẫn lộn, giới tính khó lường
(chỉ là thắc mắc nhỏ, khó thì bỏ qua)
 
Quá khó hiểu, @truongvu317 không rõ là nam hay là nữ, cách viết thì như nam nhân, còn hình đại diện thì lại là mỹ nhân. Cũng lạ giờ showbis cũng nhiều kiểu nam nữ lẫn lộn, giới tính khó lường
(chỉ là thắc mắc nhỏ, khó thì bỏ qua)
Anh truongvu317 là nam mà, chỉ là hình đại diện thôi. Chắc là em gái hay chị gái gì gì đó, chả rõ nữa.
Trên đây rất nhiều thành viên là nam nhưng tên nick/buddy icon lại là nữ, chuyện đó thì có gì là lạ đâu. Thế giới ảo mà, chuyện gì lại chả có!
Anh truongvu317 ơi, anh đổi buddy icon của anh đi, lấy hình nam nhi trai tráng ấy cho nó trượng phu, mạnh mẽ, tự dưng để cái buddy icon đó sao mà nó lạc quẻ quá đi. Còn nếu không thích hình nam nhi thì lấy buddy icon trung tính giống anh bebo021999 ấy, vừa không bánh bèo vừa thể hiện tinh thần yêu GPE. Nhiều khi anh tỏ tình với em mà em lại tưởng là con bánh bèo nào tỏ tình với em nữa mới là nổi da gà. Ha ha! :D

Chúc curuanon & anh truongvu317 luôn vui vẻ nghen. :)
 
Quá khó hiểu, @truongvu317 không rõ là nam hay là nữ, cách viết thì như nam nhân, còn hình đại diện thì lại là mỹ nhân. Cũng lạ giờ showbis cũng nhiều kiểu nam nữ lẫn lộn, giới tính khó lường
(chỉ là thắc mắc nhỏ, khó thì bỏ qua)
Anh truongvu317 là nam mà, chỉ là hình đại diện thôi. Chắc là em gái hay chị gái gì gì đó, chả rõ nữa.
Trên đây rất nhiều thành viên là nam nhưng tên nick/buddy icon lại là nữ, chuyện đó thì có gì là lạ đâu. Thế giới ảo mà, chuyện gì lại chả có!
Anh truongvu317 ơi, anh đổi buddy icon của anh đi, lấy hình nam nhi trai tráng ấy cho nó trượng phu, mạnh mẽ, tự dưng để cái buddy icon đó sao mà nó lạc quẻ quá đi. Còn nếu không thích hình nam nhi thì lấy buddy icon trung tính giống anh bebo021999 ấy, vừa không bánh bèo vừa thể hiện tinh thần yêu GPE. Nhiều khi anh tỏ tình với em mà em lại tưởng là con bánh bèo nào tỏ tình với em nữa mới là nổi da gà. Ha ha! :D

Chúc curuanon & anh truongvu317 luôn vui vẻ nghen. :)
Hí hí!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi "mọi" người xung quanh không "tám" chuyện riêng của chúng mình thì "ta yêu nhau".
Đúng chuyên đề từ 2011 luôn!
 
Khi "mọi" người xung quanh không "tám" chuyện riêng của chúng mình thì "ta yêu nhau".
Đúng chuyên đề từ 2011 luôn!

Nếu chuyên đề từ 2011 thì giờ này nó đã là:
1. hai người đã 3 con
2. mỗi người đã 3 con
3. đã ly dị
Trừ phi... hai người là tình yêu cùng giới tính
 
TÔI YÊU EM

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
(Bản dịch của Thúy Toàn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



TÔI ĐÃ IÊU NGƯỜI

Iêu người đến thế đã bao lâu . . .
Mãi nữa . . . trăm năm đến bạc đầu
Ấy ấy, người thương đừng đếm xĩa
Thề không 2uấy nhiễu xíu nào đâu

Iêu người lặng lẽ đến vô chừng
(/ô vọng trong tôi chẳng đặng đừng
Thế đấy, iêu nàng trong bóng tối

Cầu nàng gặp được gíống tôi từng!
(Bản dịch của cà chớn)​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
TÔI YÊU EM

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
(Bản dịch của Thúy Toàn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



TÔI ĐÃ IÊU NGƯỜI

Iêu người đến thế đã bao lâu . . .
Mãi nữa . . . trăm năm đến bạc đầu
Ấy ấy, người thương đừng đếm xĩa
Thề không 2uấy nhiễu xíu nào đâu

Iêu người lặng lẽ đến vô chừng
(/ô vọng trong tôi chẳng đặng đừng
Thế đấy, iêu nàng trong bóng tối

Cầu nàng gặp được gíống tôi từng!
(Bản dịch của cà chớn)​
Lão già này mà yêu đương gì nữa.
"giờ thì cũng yêu mà yêu yếu xìu
lợn lòng chết theo rượu nồng nhắm mới"

Tâm sự của lão hiện nay là:

Tôi theo em đến đây chừng trọn xị
Ngọn lửa mồi chưa hẳn đã thành chai
Nhưng không để tô cháo lòng dở bữa
Hay hồn ly phải gợn sóng châm hoài

Tôi tu em âm dày đầy hy vọng
Lúc cạn chai là hậm hực chờ đong
Tôi tu em tu chân thành men ấm
Cầu em được đầy tràn như tôi vẫn trông mong

Bản khác:

Yêu chai đến thế có là lâu
Ngữa cổ tu chai đến mỏi đầu
Ấy ấy, chai ơi đừng vội cạn
Thề không bỏ nhậu xíu nào đâu

Yêu men nồng nhiệt đến không chừng
Say xỉn như đây khó bảo dừng
Thế đấy yêu men chiều đến tối
Cầu mồi đem đến khấn năm từng
 
Hai nhân vật đình đám @Đỗ Tú Anh và @Trường Vũ 317 lâu nay biệt tăm tích đâu rồi nhỉ?
 
CHỈ CÒN 1 CHIẾC

(/ới dép cao su mọi chiến trường
Anh đi chiến đấu trĩu iêu thương
Tình làng nghĩa xóm chân vui bước

Giặc hết giờ đây chiếc còn vương!
 
CÂU CHUYỆN MỘT TÌNH YÊU

Ngày xưa bảo: anh ra đi vì nghịch cảnh

Khi ấy,

Anh với em là hai đứa trẻ con

Tuổi mười hai vẫn còn bé còn non

Nào hiểu thấu chia ly là như thế?



Bảy năm qua thế cuộc xoay vần

Anh trở lại mái trường xưa yêu dấu

Ngày gặp lại lòng mừng vui rộn rã

Vẫn hiểu gì hai chữ hợp tan?



Và duyên số đẩy đưa, đưa đẩy

Suốt hai năm tình bạn vuông tròn

Anh với em tình đầu nảy nở

Hai chúng mình quấn quýt mãi bên nhau

Em thường bảo: cứ như là trong mộng

Như ngày xưa hai đứa học chung trường

Ngày xưa ấy khi hai ta còn bé

Thường vui đùa bên hàng phượng già nua

Em hay đánh còn anh giả bộ thua

Anh bỏ chạy để em theo bắt lại

Ngày lại ngày cứ thế một trò chơi

Trò đuổi bắt có gì mà hay thế?

Anh mỉm cười: vui quá chứ sao không?

Mỗi lúc nhìn em giận lên rượt bắt

Anh thấy mình càng lúc thích em hơn

Em bé bỏng mà sao chằn như cọp

Thế nên anh mới thích chọc hổ con



Yêu nhau lắm nhưng cũng vì hoàn cảnh

Hai chúng ta mỗi đứa một phương trời

Dù xa cách nhưng tình yêu mãnh liệt

Không lúc nào ta lại chẳng nhớ nhau



Nhưng thời thế không đứng hoài một chỗ

Nhân thế đảo điên,

Thế cuộc lại xoay vần

Trong hạnh phúc mà con người mụ mị

Những tưởng mình quyền lực đế vương

Lòng kiêu hãnh, tham lam và ích kỷ

Đang giết dần mòn hai trái tim yêu

Yêu thương mấy giờ đây càng mệt mỏi

Phải chăng tình đã đến lúc chia phôi?

Anh cắn răng nói tiếng: giã từ thôi!

Em rơi lệ sầu cho tình tan vỡ

Hối hận, ăn năn có cứu vãn được gì?

Anh chặt dạ mà lòng em tê tái

Mãnh hổ ngày xưa nay lại hóa tồi tàn

Yêu và hận ngày càng chồng chất

Xâu xé tâm can, điên đảo tinh thần

Tháng ngày qua tức hai chữ Tình Si

Giấc mộng tan để Niềm Tin lung lạc

Oán thán lòng người sao hữu thủy vô chung?



Bất hạnh ấy ngỡ như mình tuyệt vọng

Lại không ngờ cuộc sống vốn công minh

Trong giông tố gió mưa càng cứng cỏi

Lửa thử vàng mới biết được vàng y

Từ đau thương em biến thành sức mạnh

Dựng lại Niềm Tin, củng cố lại Tinh Thần

Em đã luyện cho mình thêm cứng rắn

Sống Bao dung, thanh thản giữa cuộc đời

Lòng Kiên Nhẫn giúp em tròn ý nguyện:

Vẫn đợi anh về,

Vẫn khao khát một tình yêu!
 
KỶ NIỆM
Nhớ đến hôm nào
Hai đứa tắm ao
Rồi leo hàng rào
Vào vườn trộm cau
Bỗng gió thổi ào
Ngọn cau lao xao
Hai đứa té nhào
Ngã vô hàng rào
Rớt xuống cái ao
...............đau
Dzọt.........mau
Giử mấy quả cau
Em giấu nơi nào
Chợt nhìn ngực áo
Lòng anh xôn xao
Hồn anh lao đao
Tim anh rạt rào
Nhớ lời ca dao:
"Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân.."
Ngày thơ hai đứa cận gần
Nhưng lỡ cơ hội anh bâng khuâng cả đời!
 
KHÔNG ĐỀ

Có ai đó trêu tôi và nhỏ
Đặt cạnh nhau mà chẳng gần nhau
Em ngồi đó nhưng lòng xa thẳm
khung trời riêng ôm mộng khác màu
Tôi ngồi bên nhưng rào đã khép
Muốn bước sang cổng kín tường cao.

Híc... ngày xưa phải lòng cô bé đồng nghiệp rất xinh nhưng cô ấy lại chạy theo một người đã có gia đình. Đau!
 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Vẳng xa nghe tiếng chuông chùa

Trong đêm thanh vắng mà chua chát lòng

Trời buồn khoác áo mùa đông

Còn em khoác áo nâu sòng vì ai



Mãnh mai một dáng cành mai

Sao em lại nỡ vào đài Phật Sen

Giật mình nghe giọng quen quen

“Nam Mô” thí chủ cho em vào chùa

(Gặp tình huống thế này có nên ở lại trên Chùa luôn không các bác............)
 
GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Vẳng xa nghe tiếng chuông chùa

Trong đêm thanh vắng mà chua chát lòng

Trời buồn khoác áo mùa đông

Còn em khoác áo nâu sòng vì ai



Mãnh mai một dáng cành mai

Sao em lại nỡ vào đài Phật Sen

Giật mình nghe giọng quen quen

“Nam Mô” thí chủ cho em vào chùa

(Gặp tình huống thế này có nên ở lại trên Chùa luôn không các bác............)
Vào chùa sớm sớm khua chuông
Đêm đêm gõ mõ thèm thuồng mà chi
Nam mô em tụng rù rì
Ngồi bên cũng có mần gì được đâu

Về thôi bạn.
 
Trong chùa cũng có thứ như bia; > bia đá - giờ chùa hết chỗ rồi. Chỉ nhận hũ cốt thôi
Uống nữa lon vầy ngủ tới khuya > ngủ tới khuya tỉnh dậy?Dể làm gì? xem dòng dưới. Từ nữa là 'thêm', nhưng theo thói quen hỏi ngã của lão là 1/2. Cần xác định là ý gì.
Tỉnh giấc chao ôi đâu cũng tượng > tượng sứ?
Nam mô lạy phật, mổ xin zìa > đã tượng sứ còn đòi mổ trâu mổ bò nơi cửa phật
Cha nội này còn trên cả Lỗ Trí Thâm.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom