Khi nào ta yêu nhau!

Liên hệ QC

phuonghuyen20

Thành viên mới
Tham gia
25/6/11
Bài viết
36
Được thích
176
Nghề nghiệp
Hỏng đi làm luôn hehe...
Tình yêu có từ nơi đâu? Câu hỏi này nhiều khi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em đến ngớ ngẩn. Một ngày kia, em và anh gặp nhau. Trái tim em, tâm hồn em dường như có điều gì đó rất khó lý giải. Em thấy trái tim mình đã rung động. Bây giờ thì em đã tìm đáp án cho câu hỏi đó. Tình yêu có từ sự rung động của trái tim. Chỉ thế thôi.
Phuonghuyen20 xin mời các bậc tiền bối và các bạn, những ai có tâm sự và muốn bàn về
chuyện tình yêu, hãy vào đây cùng chia sẻ với phuonghuyen20 nhé!


Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi.
Này của Xuân Hương đã quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại.
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

(Hồ Xuân Hương)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi. Cô gái đang iu. Rung động, ngẩn ngơ, ....ôi sao mà PHỨC TẠP THẾ!!! --=0--=0--=0
 
Tình yêu có từ nơi đâu...êm êm một khúc sông cầu....Chúc mừng PH20 đã tìm được ý trung nhân /-*+/ bật mí cho mọi người biết anh ấy ở đâu đi /-*+/
 
Tình yêu có từ nơi đâu...êm êm một khúc sông cầu....Chúc mừng PH20 đã tìm được ý trung nhân /-*+/ bật mí cho mọi người biết anh ấy ở đâu đi /-*+/
Hihi...đó là sự rung động từ một phía của em đó chứ..thế nên làm sao mà gọi là đã tìm được ý trung nhân. Hihi...
 
Vậy là ý ĐƠN NHÂN ​rùi. hihi
 
Mà cô bé này...Liệu có phải người ta cũng...xiêu..xiêu... rồi phải không? Nghe giọng đầy hy vọng, không giống đơn phương tí nào
 
Hi. Cô gái đang iu. Rung động, ngẩn ngơ, ....ôi sao mà PHỨC TẠP THẾ!!! --=0--=0--=0
Mình cũng nghĩ vậy; Sao mà phức tạp thế nhể. Pé này đang yêu đơn phương rổi; --=0
Phuonghuyen ơi, anh lướt web tìm thấy câu này nhé, đừng suy nghĩ nhiều hãy hành động theo mấy câu này thôi :
. Nếu bạn yêu một người nào đó mà người đó không yêu bạn thì bạn cũng đừng buồn và hãy nghĩ rằng: bạn đã đặt trái tim nhầm chỗ và đặt nhầm thì đặt lại thôi.
Còn nếu một người nào đó yêu bạn mà bạn không thể đáp lại tình cảm đó thì hãy tự hào và nghĩ rằng: có một trái tim đang đứng bên hiên nhà nhìn bạn và hãy khéo léo, nhẹ nhàng từ chối nhe bạn.
Và nếu như bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn, thật tuyệt vời. Nhưng vì một lí do nào đó mà hai người không thể cùng nhau đi hết đoạn đường tình yêu thì cũng đừng đau khổ. Vì bạn nên nhớ rằng: "Tình yêu chọn bạn chứ bạn không thể lựa chọn tình yêu".
 
Sorceress có 1 lởi khuyên dành cho bé PhuongHuyen:
Yêu ai thì yêu, yêu trên GPE càng tốt, nhưng phải xem xét người đó có bị xoá bài nhiều hay không nha. Vì bài bị xoá là bài spam hoặc vi phạm nội quy. Nội quy không giữ tốt thì sau này dễ vi phạm các loại luật như luật iu, luật hôn nhân, ...

Tiêu chí chọn bài, í quên chọn nick là:
- Tổng số bài nhiều nhiều 1 chút
- Tổng số bài thư giãn ít hơn số bài Excel
- Số lần cám ơn bằng hoặc ít hơn số lần được cám ơn (nhưng cám ơn trong box thư giãn là không tính)

Tiêu chí phụ: Có tham gia "chat with me"

Sau đó mới xét các tiêu chí thông thường như mập ốm cao thấp ... Nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình yêu có từ nơi đâu? Câu hỏi này nhiều khi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em đến ngớ ngẩn. Một ngày kia, em và anh gặp nhau. Trái tim em, tâm hồn em dường như có điều gì đó rất khó lý giải. Em thấy trái tim mình đã rung động. Bây giờ thì em đã tìm đáp án cho câu hỏi đó. Tình yêu có từ sự rung động của trái tim. Chỉ thế thôi.
Phuonghuyen20 xin mời các bậc tiền bối và các bạn, những ai có tâm sự và thích bàn về chuyện tình yêu, hãy vào đây cùng chia sẻ với phuonghuyen20 nhé!


Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi.
Này của Xuân Hương đã quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại.
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
Ủa hôm trước thấy hai họ tuyên bố rồi mà, có phải là người này không phuongnguyen20,(Có lợn đất rồi thì nhanh thôi) hì hì!
 

File đính kèm

  • 5thBirthday085.jpg
    5thBirthday085.jpg
    164.3 KB · Đọc: 83
Vậy em phải bật đèn xanh cho anh ấy tấn công đi }}}}}
Hihi...phuonghuyen20 không thích những người đến với mình khi mình phải bật đèn xanh đâu. Người nào vì tình yêu mà vượt đèn đỏ đến với mình thì mình mới cảm động thôi. Hì...hì...Nhìn ánh mắt khác thường kia của anh, thấy gian thật đấy. hic
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ủa hôm trước thấy hai họ tuyên bố rồi mà, có phải là người này không phuongnguyen20,(Có lợn đất rồi thì nhanh thôi) hì hì!
Hì...hì...có người sắp buồn kìa. Bạn thân mến ơi! Khi yêu ai thì hãy đặt niềm tin vào người ấy bạn nhé!
 
Mà cô bé này...Liệu có phải người ta cũng...xiêu..xiêu... rồi phải không? Nghe giọng đầy hy vọng, không giống đơn phương tí nào
Hì...hì...em thấy anh (mà cũng hổng bít là anh hay chị nữa) thật tinh tế đấy...
 
Sorceress có 1 lởi khuyên dành cho bé PhuongHuyen:
Yêu ai thì yêu, yêu trên GPE càng tốt, nhưng phải xem xét người đó có bị xoá bài nhiều hay không nha. Vì bài bị xoá là bài spam hoặc vi phạm nội quy. Nội quy không giữ tốt thì sau này dễ vi phạm các loại luật như luật iu, luật hôn nhân, ...

Tiêu chí chọn bài, í quên chọn nick là:
- Tổng số bài nhiều nhiều 1 chút
- Tổng số bài thư giãn ít hơn số bài Excel
- Số lần cám ơn bằng hoặc ít hơn số lần được cám ơn (nhưng cám ơn trong box thư giãn là không tính)

Đọc bài viết trên, phong cách trả lời => kết luận : Biết ai rồi nhen. (IP)
Dạ, payment kính cẩn chào ngocmaipretty ạ
.--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sorceress có 1 lởi khuyên dành cho bé PhuongHuyen:
Yêu ai thì yêu, yêu trên GPE càng tốt, nhưng phải xem xét người đó có bị xoá bài nhiều hay không nha. Vì bài bị xoá là bài spam hoặc vi phạm nội quy. Nội quy không giữ tốt thì sau này dễ vi phạm các loại luật như luật iu, luật hôn nhân, ...

Tiêu chí chọn bài, í quên chọn nick là:
- Tổng số bài nhiều nhiều 1 chút
- Tổng số bài thư giãn ít hơn số bài Excel
- Số lần cám ơn bằng hoặc ít hơn số lần được cám ơn (nhưng cám ơn trong box thư giãn là không tính)
Đọc bài viết trên, phong cách trả lời => kết luận : Biết ai rồi nhen.
Dạ, payment kính cẩn chào ngocmaipretty ạ.--=0
Ôi tỉ tỉ yêu quý, xinh đẹp của em ơi! Anh chàng Payment này bắt đầu để ý đến tỉ tỉ rồi. Hihi..nhờ có đề tài này, có khi hai người....hihi..}}}}}
 
Yêu là nó như vầy nè:

YÊU


Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là đợi chờ bước chân người thương mến.

Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nói nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi u sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.


(sưu tầm)
 
Web KT
Back
Top Bottom