ThuNghi đã viết:Chiều mai, thấy cũng hay nhỉ. Lẫu dê trước mặt NH Phong Lan, hay Điện Lực Phú Thọ, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, ngã tư Lý Thường Kiệt - 3/2.
Thời gian: 18h00 bắt đầu.
Ai tham gia thì xin ...
Bác Sa ơi, khỏi Bàu Đá, ở đó có rượu khá ngon: Cao Ly, Càn Long, Minh Mạng...
Bác Sa cố gắng nhé, ít nhất là đã TB trước 28h
SB, Vũ Ngọc, DarkMoon tham gia đầu tiên nhé, lâu quá không gặp các bạn hiền. Và mình cũng rất muốn tìm hiểu về nhạc nên rất mong gặp BNTT.
Nếu bạn nào có đi ngang Hồ Kỳ Hòa thì đặt luôn 1 phòng Ka.
tedaynui đã viết:Offline vừa về đến nhà. Hôm nay, vui vô cùng.
Thân!
Sau khi nghe mọi người gọi xong, lại thấy vắng vẻ 1 mình (chả là lâu lâu lại về nhà ngủ 1 mình mà), buồn quá nên lang thang trên mạng tới giờ này cũng chả muốn đi ngủ nữa.
h, cho mình hỏi là Mr Bab uống tới chai thứ bao nhiêu rồi?
Cái khung cảnh này, khỏi chê... chỉ tiếc là không tiên nữ lượn qua lượn lại như bác đã tiên đoán (hic) Nhưng thay vào đó là hai màn thổi lửa và nuốt rắn của hai cậu bé. Cũng do có cái bếp lửa này nên mới xíu đã bay hết 4 cái vỏ chai bia Saigon. Vui quá, các bác còn nhớ không: "Bình uống nè"... Không biết giờ này em đã hết "drunk - headache" chưa, nhưng tối qua, chỉ có mỗi OverAC là hồng hào, thêm cái lúm đồng tiền nữa...ThuNghi đã viết:Ngồi bên đường với bếp lò, nhâm nhi trong buổi chiều mùa đông...
Trời, em ở trong xe chớ đâu, nằm lăn quay ở ghế sau cùng. Em chỉ kịp xác định chỗ... nằm, trả tiền xe, xong là... không còn biết gì nữa. Xe chạy ngang nhà hồi nào cũng không hay, xe dừng bỏ hàng rầm rầm cũng không biết, đến khi xe về tận bãi xe, bác tài mới phát hiện còn một hành khách đang ngon giấc ở cuối xe, thương tình bác lấy honda chở về nhà... Có thế mới biết là mình.. quá dại, hic, hổng phải dại cái chuyện drunk, mà dại là vì, Dalat 6 giờ sáng lạnh kinh khủng vào mùa này, ngoài trời chỉ có khoảng 8 độ C thôi, mà lại ngồi xe honda... ôi trời, người nó cứ run cầm cập, đến bi giờ, lúc này đây, vẫn chưa quên cái cảm giác lạnh đó... Thêm một cái dại nữa là không chịu cung cấp số điện thoại... nên đã lỡ mất một dịp ăn, hic...Tedaynui đã viết:...đến ngã sáu quay lại muốn mời bác dùng bữa tối. Thấy xe đậu bên kia đường nhưng tìm không thấy bác đâu (không biết số điện thoại), hic hic đành lủi thủi đi về. Hẹn bác dịp khác vậy...
ThuNghi đã viết:...các bạn nhớ đúng giờ để BNTT có thể lên xe về kịp chuyến. Chỗ đó khá gần LHP Thành Bưởi. Vậy BNTT có biết đường không, cần ai đưa đón?...
Em không thể tin nổi là tối hôm qua em lại uống được nhiều như vậy. Bình thường em chỉ uống được 1/3 số đó. Bởi vậy khi uống phải hô lên chứ không bác Hiếu lại bảo em ăn gianBNTT đã viết:Vui quá, các bác còn nhớ không: "Bình uống nè"... Không biết giờ này em đã hết "drunk - headache" chưa, nhưng tối qua, chỉ có mỗi OverAC là hồng hào, thêm cái lúm đồng tiền nữa...
/-)ã lâu, được anh chị em trong CFC tín nhiệm cho chức thư ký;
/(/hưng nay vì có biểu hiện bệnh Gút, cùng với tuổi cao, sức nhậu iếu quá, nên việt đơn này trịnh trọng gởi tới chủ tịch hội /_ê &ăn /)uyệt cùng anh chị em trong hội đoàn cho xin miễn chức kể từ ngày, tháng, năm này.
Bàn giao:
/(/ay kính đơn!
(*) Rượu chuối rừng TN: Không dưới 13 xị;
(*) Các thức uống có cồn khác: Hơn 5 xị
Cái này nó giống với Cheettit Old Man ấy màThế là mình nghiệm ra rằng CFC có nghĩa là CHÓ/ CẦY FAN CLUB! Mà sao không phải là DOG FAN CLUB chứ? Sao nửa nạc nửa mỡ thế này nhỉ?
Cái này nó giống với Cheettit Old Man ấy mà
Phải có tiếng Việt vào để BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT
Ẹc... Ẹc...
Ack ack, giờ em mới hiểu CFC...Sau khi đọc hết 18 trang trong topic này, nhưng chẳng ai giải thích cho mình biết chữ CFC có nghĩa là gì, nhưng mọi người nói chuyện thấy hừng hực khí thế về CHÓ về CẦY và rất rất nhiều người hâm mộ, kể cả thành viên nữ! Thế là mình nghiệm ra rằng CFC có nghĩa là CHÓ/ CẦY FAN CLUB! Mà sao không phải là DOG FAN CLUB chứ? Sao nửa nạc nửa mỡ thế này nhỉ?
Ack ack, giờ em mới hiểu CFC...
Phản đối thịt chó!!!
Ack ack, giờ em mới hiểu CFC...
Phản đối thịt chó!!!