Họp mặt CFC miền Nam! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Em xin phép được hoản lại được ko ạ? Tháng 10 này lịch ăn chơi dày đặc. Đặc biệt là các ngày 1,6,9 hơi bị gần nhau. Em đề nghị tập trung lại vào ngày 7/10 sau khi họp VEC xong sẽ CFC được ko ạ?.
 
Secret_grasses đã viết:
Em xin phép được hoản lại được ko ạ? Tháng 10 này lịch ăn chơi dày đặc. Đặc biệt là các ngày 1,6,9 hơi bị gần nhau. Em đề nghị tập trung lại vào ngày 7/10 sau khi họp VEC xong sẽ CFC được ko ạ?.

OK, thế cũng được !!!@$@!^%
Vậy thì hẹn dịp khác vậy. (7/10)

Thân!
 
Secret_grasses đã viết:
Em xin phép được hoản lại được ko ạ? Tháng 10 này lịch ăn chơi dày đặc. Đặc biệt là các ngày 1,6,9 hơi bị gần nhau. Em đề nghị tập trung lại vào ngày 7/10 sau khi họp VEC xong sẽ CFC được ko ạ?.

Hai Tía _con này mắc cừ quá!
Tự nhiên Tía nhảy vầo rủ mọi người đăng ký tham gia ngày 23/9, người ta kéo nhau đăng ký,
Con thì nói tháng 10 lịch ăn chơi dày đăc từ ngày 1-9/10 ( chả liên quan gì đến tháng 9 cả). +-+-+-++-+-+-+ Híc! Thế là Tía ừ cái rup chuyển sang 07/10.

Thôi thì thứ 7 này đi cho cu Hoàng găp măt mọi người cái, lâu lâu nó mới về đất liền. SG có ăn chơi thì cũng tối mừ em. Ưu tiên cho người ở hải đảo xa bở đi!
 
Chị ơi, em nhấn mạnh ở 3 số 1,6,9 đó. Nếu ăn chơi nhiều quá, đến những ngày quan trọng hổng có ai hết thì bùn cho các khổ chủ của những ngày đó lắm ạ!!!.!$@!!

Hình như t7 này Koo Hoàng cũng tham gia trung thu với WKT nữa mà chị?. Nó hôn đi có người wín chít!!!
 
xuantham đã viết:
Hai Tía _con này mắc cừ quá!
Tự nhiên Tía nhảy vầo rủ mọi người đăng ký tham gia ngày 23/9, người ta kéo nhau đăng ký,
Con thì nói tháng 10 lịch ăn chơi dày đăc từ ngày 1-9/10 ( chả liên quan gì đến tháng 9 cả). +-+-+-++-+-+-+ Híc! Thế là Tía ừ cái rup chuyển sang 07/10.

Thôi thì thứ 7 này đi cho cu Hoàng găp măt mọi người cái, lâu lâu nó mới về đất liền. SG có ăn chơi thì cũng tối mừ em. Ưu tiên cho người ở hải đảo xa bở đi!

Con cái đặt đâu, tía má ngồi đó mà.--=----=--
Em cũng khổ tâm lắm bà chị ạ, tuy nhiên không biết làm sao được, con gái mà.--=0--=0
 
Secret_grasses đã viết:
Chị ơi, em nhấn mạnh ở 3 số 1,6,9 đó. Nếu ăn chơi nhiều quá, đến những ngày quan trọng hổng có ai hết thì bùn cho các khổ chủ của những ngày đó lắm ạ!!!.!$@!!

Hình như t7 này Koo Hoàng cũng tham gia trung thu với WKT nữa mà chị?. Nó hôn đi có người wín chít!!!

Chắc có lẽ vây nên Darkmoon mới hẹn buổi trưa .
 
Secret_grasses đã viết:
Chị ơi, em nhấn mạnh ở 3 số 1,6,9 đó. Nếu ăn chơi nhiều quá, đến những ngày quan trọng hổng có ai hết thì bùn cho các khổ chủ của những ngày đó lắm ạ!!!.!$@!!

Hình như t7 này Koo Hoàng cũng tham gia trung thu với WKT nữa mà chị?. Nó hôn đi có người wín chít!!!
Hic em có đi với wkt đâu ở nhà buồn quá nên rủ ông anh đi nhậu mặc dù ko thích đi nhậu với anh trai tý nào cả. Đành hẹn dịp tới vậy
 
Cả nhà ui, lâu lắm rùi chưa CFC. Thứ 7 này CFC nhé. Chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách rất đặc biệt, nghệ sĩ dương cầm piano đến từ Đà Lạt. Giờ giấc và địa điểm cụ thể, mọi người liên lạc với anh tsf nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đừng nghe quảng cáo tùm lum quý vị ơi!
 
Secret_grasses đã viết:
Cả nhà ui, lâu lắm rùi chưa CFC. Thứ 7 này CFC nhé. Chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách rất đặc biệt, nghệ sĩ dương cầm piano đến từ Đà Lạt. Giờ giấc và địa điểm cụ thể, mọi người liên lạc với anh tsf nha.
Thế là chuẩn bị "sung sướng" nữa rồi--=0 --=0 , lâu quá, chưa họp mặt CFC )*&^) )*&^)
 
hic, sao cứ nhằm ngày mình đi vắng là offline nhỉ???+-+-+-+
 
camchuong đã viết:
hic, sao cứ nhằm ngày mình đi vắng là offline nhỉ???+-+-+-+

Hic, cái này cũng bất ngờ. Chị cũng đang tiếc hùi hụi. Thích nghe đàn piano lắm lắm, mà lại hổng được nghe!.
 
camchuong đã viết:
hic, sao cứ nhằm ngày mình đi vắng là offline nhỉ???+-+-+-+

Vậy bữa nào em không đi vắng thì kêu anh nhé - lâu lắm chả gặp, nhớ wá !
 
Bác OkBap ơi, lần này xuất hiện ở Saigon là cố tình gặp bác đó, bác nhớ có mặt nghen, không có con gái thì cũng có tía nó chứ ha.
 
Secret_grasses đã viết:

Hic, cái này cũng bất ngờ. Chị cũng đang tiếc hùi hụi. Thích nghe đàn piano lắm lắm, mà lại hổng được nghe!.
Mà dzì kỳ vậy?+-+-+-+ Khởi sướng xong là "chốn" coi hổng được nha SG.

To: Bác BNTT. Bác xuống nhớ đem theo chút sương gió của Đà lạt nha bác, nghe piano vậy mới chút lãng mạn. Chứ nghe Piano mà hít bụi Sài Gòn thi tèo téo teo...
1 Năm em ko về trên đó nên nhớ... khà khà--=0
 
Mang xuống bằng cách nào bác ontoptheworld ơi, kể lại cho nghe thôi được không.
 
BNTT đã viết:
Mang xuống bằng cách nào bác ontoptheworld ơi, kể lại cho nghe thôi được không.

Hihi, anh cứ gom hết rồi bỏ vào bịt nylon cột chặt lại. Đến khi gặp ontopoftheword thì đưa nguyên "bầu không khí ĐL" cho bạn ấy.--=0
 
Secret_grasses đã viết:
Hihi, anh cứ gom hết rồi bỏ vào bịt nylon cột chặt lại. Đến khi gặp ontopoftheword thì đưa nguyên "bầu không khí ĐL" cho bạn ấy.--=0

BNTT đã viết:
Mang xuống bằng cách nào bác ontoptheworld ơi, kể lại cho nghe thôi được không.

Đành tạm thời như cách SG vậy, xuống tới đây em mở "bầu không khí ĐL" ra ...hớp ...hớp.....vậy --=0 .
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom