Hà Nội - offline với thành viên Bảy Dzõ chiều ngày 11/04/2013

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Đại ka iu ndu muốn đi HN với em luôn hơm? ^^

Chơi thì chơi (sợ thằng Tây nào)...
Nhưng mà mình sợ chú giành mấy người chẹp rồi nhường cho mình toàn đứa hổng chẹp thôi
Hic... Hic... Buồn
(nói trước, nếu mình đi thì đừng có rủ con ếch đi theo, nó hay giành lắm... Mình.. ghét!)

 
Chơi thì chơi (sợ thằng Tây nào)...
Nhưng mà mình sợ chú giành mấy người chẹp rồi nhường cho mình toàn đứa hổng chẹp thôi
Hic... Hic... Buồn
(nói trước, nếu mình đi thì đừng có rủ con ếch đi theo, nó hay giành lắm... Mình.. ghét!)


Thầy ơi, Yên tâm đi ạ, nếu hỏng có ai thì Tí Xíu xí thầy rùi.........sau đó Tí sẽ chơi chiêu, lôi kéo các người đẹp qua Phe thầy cho anh Ca kia ngất ngưỡng ạ.........mà quan trọng là Anh Ca giành mà mấy người đệp kia Ứ chịu thì cũng bỏ của mà Thầy!
 
ÁI chà! Hóa ra người nào muốn "xuống cân" thì phải gãy giò, gãy tay, mổ ruột, nằm viện...xuất viện xong tập thể dục mỗi ngày tám (dài chiện) là đều có dáng "mi-nhon" lại sao ta?
Cadafi cũng vậy, xuan.nguyen.82 cũng vậy nè:
Trước khi vào viện, hơi bị "tròn trĩnh":
View attachment 100346

Gồi sau khi vào viện tham quan "Âm phủ", xuất viện, tập Thể dục thể hình ngày tám (chiện) thì thành "Bà Giám đốc" như thế này:
View attachment 100347
Tui "ốm nhách" chắc hổng dám "luyện công" kiểu này đâu.
"Gãy gọng" đau lắm. HÍc!

Ý thầy nói là "NHÀ EM BIỆT THỰ" chứ gì ạ? Hihi. Hay còn gọi là "tròn trĩnh, phúc hậu, nở hậu..." ạ....
Lên chức "bà giám đốc" như thầy nói là dừ dừ roài...bước sang bên kia cái dốc cuộc đời rùi ạ. hic hic, ...lo quá! lo quá! quá lo....nhưng mà kệ nó...hihi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic nếu sau khi gãy chân, mổ mà xinh đẹp ra thì muội quyết định sẽ đi mổ khối u (mặc dù hỏng có khối u nào)--=0.

Hic, rồi zô viện tiêm hàng đống kháng sinh vào người, gầy nhom...

Nhóc xinh xắn ởi đừng có dại....hic hic...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Làm người phải có "khối u"

Mong manh, thẳng tắp...đi tu cho rồi ^_6--=0

Làm người phải có "khối u"
Cho nên mới có "đồ ngu" trong mình.

Híc!...

Làm người phải có khối U
Chỗ thừa, chỗ thiếu còn bù cho nhau.

(hic...không nghĩ bậy à nha)
Cha... toàn thuộc hàng đẳng cấp nhé
Ý mình cũng hơi.. tương tự. Là vầy:
"Làm người, chỉ có mỗi cái KHỐI U thôi mà cũng hổng có nữa thì.. thôi rồi lượm ơi! Cho dù hổng có NGUYÊN CỤC U thì cũng ráng ráng được NỬA CỤC chứ"
Ẹc... Ẹc...
 
Topic bên kia phản biện rồi, chỉ có cục to cục nhỏ, cục dài cục ngắn, hỏng có vụ nửa cục.

Làm người phải có khối u
Nửa này nửa nọ đồng xu đáng gì
Làm người phải có khối u
Lên bờ xuống ruộng lu bu mà tìm
 
Làm người phải có khối u
Nửa này nửa nọ đồng xu đáng gì

Tốn tiền chớ có phí chi
Cứ để như thế cần gì giảm cân
Gãy tay, què cẵng, mổ thân
Ốm đi thì có, "cấn" đau cả người

(toàn ốc vít với bồ lon con tán hic)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao lại hổng có nhỉ?
Làm người phải có "khối u"
--=0
(ai làm tiếp giùm câu bát nhé)
Dạ thưa thầy khối u mà nhóc nói là khối u mà đã phải mổ thì là khối u dữ ùi. Đâu phải ai cũng có u dữ đâu ạ.
Nhưng mà thầy muốn làm thơ lục bát, nhóc tối dạ lém nhưng cũng cố gắng góp mấy câu ạ.
Làm người phải có khối u
U lành u dữ với cả u sầu
U không mổ nhưng nói có
Bao nhiêu người lo lắng cũng như không
 
Dạ thưa thầy khối u mà nhóc nói là khối u mà đã phải mổ thì là khối u dữ ùi. Đâu phải ai cũng có u dữ đâu ạ.
Nhưng mà thầy muốn làm thơ lục bát, nhóc tối dạ lém nhưng cũng cố gắng góp mấy câu ạ.
Làm người phải có khối u
U lành u dữ với cả u sầu
U không mổ nhưng nói có
Bao nhiêu người lo lắng cũng như không

Mình hiểu nói gì.. chít liền ó
Thơ nghe dữ dội, cứ như Xuân Diệu ấy chứ
Ẹc... Ẹc...
 
Chơi thì chơi (sợ thằng Tây nào)...
Nhưng mà mình sợ chú giành mấy người chẹp rồi nhường cho mình toàn đứa hổng chẹp thôi
Hic... Hic... Buồn
(nói trước, nếu mình đi thì đừng có rủ con ếch đi theo, nó hay giành lắm... Mình.. ghét!)

Thầy ndu là hot boi số 1. Nếu thầy ra Hà Nội, Vô Thường xin được xí ngồi bên thầy đầu tiên.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom