Hà Nội - Offline lúc 17h ngày 14/03/09 tại quán bia Thu Hằng nhân dịp ca_dafi ra HN

Liên hệ QC
anh Kiệt ơi gủi cho anh Ho chai rượu làm qua nhé, lúc tiễn anh ra sân bay rồi em mới nhớ ra chẳng gửi gì cho anh ý cả, chán ghê, mà nhờ anh ý em mới biết được hai anh và tham ra buổi off, đi với hai anh luống cuống chẳng nhớ gì cả
Sweet_girl yên tâm nhé! Sẽ có quà cho anh họ của sweet_girl, cũng là lão chết tiệt của ca_dafi --=0
 
sau khi đưa hai hoàng tử Kiệt lên máy bay, em về đến nhà đã 8h tối rồi, hơi mệt vì cả ngày hôm nay hộ tống hai Hoàng Tử,định cố gắng lên viết mấy dòng cảm xúc, nếu để đến ngày mai sợ nó nguội mất, sẽ bị teo bớt, nhưng loanh quanh giờ mới viết được, vẫn cảm thấy chưa teo đi phần nào, giờ em xin chia sẻ mấy dòng cảm xúc dưới cặp kính cận 3,5 độ và vai trò là kẻ ngoại đạo.chỉ là cảm nhận của em thôi, vì em không biết nhiều về mọi người, nói chuyện cũng chưa nhiều lên không biết viết gì về các bác cả

trước buổi tiệc trên diễn đàn không ai biết em ngoài bác xuanha va ptm0412, sau buổi tiệc chắc có một vài bác sẽ mang máng về em, cũng đúng thôi vì em có bao giờ tham ra diễn đàn đâu.em là bóng hồng mặc cái áo đen xì trong hình ý.
Để đến được buổi off em hơi có chút chắc trở ( phải chăng những gì tốt đẹp khởi đầu bao giờ cũng vậy?)đang đứng cuối đường Nguyen Khánh Toàn Kiệt nhỏ gọi, bảo em qua số 2, em lại lóc cóc đi bộ đến đầu đường số 2 thấy số 2 là ngân hàng, " chẳng nhẽ off ở đây, hâm quá" tit tit điện thoại lại rung, bác Hà gọi, nhà hàng gần công viên, chỗ đó cũng là số 2 vậy đầu đường một số 2 cuối đường một số 2,khổ quá,em lại phải vòng ngược lại, đang lơ ngơ ở góc đường đối diện với công viên, có một bóng nam đi tới, nghĩ đó là Kiệt nhỏ nhưng Kiệt nhỏ đã biết mình đâu, đến hỏi mình " em ơi đi không?" con bé lơ ngơ " đi đâu cơ" hắn bảo" đi khách sạn" trời ạ, điên không biết để đâu hết điên, mình là ai, nhìn lại coi, kiểu này chắc cận nặng hơn cả mình. em phải tắt máy nhỡ mấy bác gọi mình đang sẵn cơn điên chút lên các bác ý thì chít. Một lúc sau em vào đến nơi.

Nghĩ lại cũng có một chút may mắn, em quen bác xuan ha, từ xuanha nhận ra mình có ông anh họ ptm0412 lưu lạc trong Nam, bấy lâu nay mà không biết, rồi ống ý sui em đi offline lên em có một buổi tối vui vẻ và một ngày hộ tống hai Hoàng tử Kiệt thật ý nghĩa.

Mọi người trong buổi offline rất thân thiện,nó tạo cảm giác giống không giống như lần đầu gặp mặt nhau, nó cũng không giống như sự liên kết của thế giới ảo. Các bác ngoài bắc đón đón tiếp hai bác Kiệt rất nồng nhiệt giống như hai người bạn lâu ngày không gặp, mới đầu em cũng không biết điều đó đâu, vì đến có biết ai đâu ngoài bác Hà, ngồi đối diện với bác Hà và cười chào rồi vẫn còn hỏi mọi người " thế anh Hà đâu" hóa ra cây cột điện ngồi ngay trước mặt mình mà mình không biết( bác ý tự nhận)Bác ý gầy giống như miêu tả, nhưng mới đầu em không tin vì bản sao của bác ý bụ bẫm quá,Nhưng 8h bác Hà đã bỏ về lên em cảm thấy hơi bơ vơ định cũng về luôn nhưng bác Haixhai bảo em ở lại rồi về cùng bác ý, ấy thế mà khi đi hát chả thấy bác ý đâu. bác này để mình leo cây rồi,Leo lên đỉnh ngọn cây rồi mà chả thấy bác đâu. sau đó hóa ra em và bác ý hiểu nhầm ý nhau. Nhưng điều đó lại hay, vì giúp em biết rõ và tiễp xúc nhiều hơn với hai vị khác quý của buổi off.

Em ngạc nhiên thật, vì mọi người chịu khó từ rất xa vẫn đến dự buổi off. mà mọi người có một sự đoàn kết và nhiệt tình mà em cảm nhận thấy rất rõ ràng, kô phải diễn đàn nào trên mạng nào có thể có được. tăng 1 rút lại em chỉ biết bác Haixhai, bác Hà không nói làm gì, một bác ngồi kế bên có mang vợ theo, bác Tuân, bác ý nhấn mạnh có một nhà văn có tên giống bác ý lên em vẫn nhớ đến giờ, chị whoami còn bác hoàng tử kiệt lúc đó em chỉ biết có mỗi cái là " anh chàng này nhảy đẹp ghê" bác kiệt lớn thì chưa biết gì, chỉ biết bác chụp hình nhoay nhoáy và nói giọng miền nam, à còn một điều nữa hình như là bac TuanVNUNI mang một cái máy ảnh rất to mà mọi người bình là, ống rất to, lại có thể thò ra thụt vào, khi bác này mới đến em thấy từ đầu đến chân bác y đều nói lên " tôi là một nhiếp ảnh gia" mà sao bác ý lại tham ra diễn đàn excell nhỉ, một nơi toàn con số, không biết có sự liên kết nào giữa chụp hình và excell mà em chưa biết chăng.

Sang tăng 2, đi hát khi nhạc nổi lên em cũng không thể kìm giữ đôi chân của mình lên nhảy cùng các bác, rượu giúp kiệt nhỏ nhảy rất đẹp( sau em mới biết là santo)và bác phantuhuong (lại hình như) đeo kính, làm trong nghành mỏ thì nhảy rất nhiệt tình, nhìn bác nhảy cảm giác như bộn bề cuộc sống được để lại hết phía sau. chi whoami cung làm một vài bài, các bác hát khá hay. hơn 10h em đã nhấp nhổm muốn về vì có đứa bạn đang đợi ở nhà, Kiệt nhỏ tuy say nhưng vẫn nhớ trách nhiệm anh họ em ủy thác, lên bảo sẽ đưa em về, giờ thấy mình đòi về thấy có lỗi quá, vì hai bác là khách quý em lại làm phiền. nhưng loanh quanh cung phải hơn 11h30 mới lên taxi

trên đương về nhà, kiệt nhỏ thì khò khò không nói làm gì, nói chuyện và được chia sẻ vài điều với bác kiệt lớn về cuộc sống thật sự sâu sắc làm em rất cảm động, do vậy khi gần về đến nhà em bảo nếu mai hai bác rảnh thì về quê em chơi, nhân tiện em về quê có việc. Bác ấy không hứa chắc, bác ấy đi hay không thì mọi người đã rõ. Thôi em dừng lại ở đây, bác nào đang đọc bài này chắc đang than " ôi mỏi mắt quá rồi" có gì em sẽ viết tiếp việc đi đến bà chúa kho, em sẽ tiết lộ cho các bác biết hai bác ý đã xin gì bà chúa kho.
 
Thì em cũng thành thật xin mà! Mà em xin bản mềm thôi, khôn xin bản cứng đâu? Nêu có post lên cũng ghi rõ tác giả có kèm chú thích mà! Em cũng mới xa HN có 6 tháng thôi à! Quảng cáo Hà thành với Sài thành tí chút ý mà! Mà em chỉ xin ảnh thôi không xin chữ ký đâu.Các bác ký đi em đâu dám ký lại...hizzzzzz/-*+/
ca_dafi chẳng có bao giờ lấy bản quyền đâu! Ngay cả những "nụ hôn mùa xuân nồng thắm" còn trao được mà! }}}}}
 
ca_dafi chẳng có bao giờ lấy bản quyền đâu! Ngay cả những "nụ hôn mùa xuân nồng thắm" còn trao được mà! }}}}}




em chỉ xin bác ca_dafi có mấy tấm hình bác chụp cảnh HN cho đỡ nhớ thui mà! Bác lại cho cái khác thế! Em không dám nhận đâu.Chỉ xin ảnh thui bác ơi!-+*/
 
Web KT
Back
Top Bottom