- Tham gia
- 23/3/16
- Bài viết
- 705
- Được thích
- 52
Em thấy Chủ topic là người rất giỏi đó ạ. Mới sinh năm 1994 mà mua xe gì ấy nhỉ quên mất tên rồi. Mà còn là người hướng Phật nữa. Tiếc quá nếu Bạn í mà theo đường từ hành thì cũng thành sư cụ rồi ... Hi hi. Em chạy thôi không Bạn ấy cho ăn Kim cang chưởng thì có mà chếtChỉ có việc on/off thì cần khỉ gì lập trình. Chỉ cần vài con transistor bé xíu, thuận nghịch đều được, vài con trở, vài cái tụ hóa là có thể điều khiển cái relay rồi. Phức tạp hơn tí thì dùng con IC 555, tăng độ ghê thêm tí nữa thì dùng con 4013 hoặc 4017... Trừ khi thương mại hóa thì lập trình để độc quyền bo mạch, còn chỉ là vui chơi thì thị trường có sẵn cả đóng IC số, IC định thời. Ráp qua ráp lại thì được rồi. Ai giỏi ai dở thì phải coi túi tiền mới biết được. Theo mình cứ ai có khả năng làm ra nhiều tiền thì người đó giỏi hà.
bác nói chưa đúng. Hiện tại nhà em đang Kinh Doanh Hotel. Khi khách vào Check In trên Phần mềm thì trên Phòng tự có điện, Nghĩa là Phần mềm Conect với PLC và từ PLC mới đóng cắt được thiết bị ngõ ra. Còn mấy con Tụ điện của bác, IC 555 làm gì kết nối được phần mềmChỉ có việc on/off thì cần khỉ gì lập trình. Chỉ cần vài con transistor bé xíu, thuận nghịch đều được, vài con trở, vài cái tụ hóa là có thể điều khiển cái relay rồi. Phức tạp hơn tí thì dùng con IC 555, tăng độ ghê thêm tí nữa thì dùng con 4013 hoặc 4017... Trừ khi thương mại hóa thì lập trình để độc quyền bo mạch, còn chỉ là vui chơi thì thị trường có sẵn cả đóng IC số, IC định thời. Ráp qua ráp lại thì được rồi. Ai giỏi ai dở thì phải coi túi tiền mới biết được. Theo mình cứ ai có khả năng làm ra nhiều tiền thì người đó giỏi hà.
Mình mua xe lúc 22 tuổi rồi. Mình là Dân Phần cứng PLC và C++ chứ không phải VBA. VBA thì e gọi bác = cụ. Còn PLC thì bác nên gọi e bằng Cụ lại cho đều phải không nàoEm thấy Chủ topic là người rất giỏi đó ạ. Mới sinh năm 1994 mà mua xe gì ấy nhỉ quên mất tên rồi. Mà còn là người hướng Phật nữa. Tiếc quá nếu Bạn í mà theo đường từ hành thì cũng thành sư cụ rồi ... Hi hi. Em chạy thôi không Bạn ấy cho ăn Kim cang chưởng thì có mà chết
Mình chắc là những năm 60 chưa có IC, nhưng họ vẫn cho chó lên quĩ đạo được kia mà, với đèn điện tử & bóng bán dẫn.!Nghĩa là Phần mềm Conect với PLC và từ PLC mới đóng cắt được thiết bị ngõ ra. Còn mấy con Tụ điện của bác, IC 555 làm gì kết nối được phần mềm
Hồi đó ngưới ta đánh vần từ "kết nối" tiếng Anh với hai ký tự "n". Công ty Simem là công ty cung cấp thiết bị xây dựng (bê tông, máy đổ bê tông). Và cổng điện tử gọi là "relay".Mình chắc là những năm 60 chưa có IC, nhưng họ vẫn cho chó lên quĩ đạo được kia mà, với đèn điện tử & bóng bán dẫn.!
Chịu khó đọc lại bài #46, tôi nói về lập trình hướng đối tượng.Em thấy Chủ topic là người rất giỏi đó ạ. Mới sinh năm 1994 mà mua xe gì ấy nhỉ quên mất tên rồi. Mà còn là người hướng Phật nữa. Tiếc quá nếu Bạn í mà theo đường từ hành thì cũng thành sư cụ rồi ... Hi hi. Em chạy thôi không Bạn ấy cho ăn Kim cang chưởng thì có mà chết
Bác này chuyện bé cứ xé ra to. Chẳng qua là người ta nói ngọng thôi.Hồi đó ngưới ta đánh vần từ "kết nối" tiếng Anh với hai ký tự "n". Công ty Simem là công ty cung cấp thiết bị xây dựng (bê tông, máy đổ bê tông). Và cổng điện tử gọi là "relay".
Thế kỷ 21 này, để được cỡi xe mát da trên tỷ, từ "kết nối" cắt bỏ bớt 1 ký tự "n". Thiết bị điều khiển điện tử mua từ công ty Simem. Và cái thiết bị đó làm việc với các cổng tên là "rolay".
Tôi thì cứ thích xé ra to để xem thớt còn hé lộ thêm bí mật về tài sản sự nghiệp gì không nữa.Bác này chuyện bé cứ xé ra to. Chẳng qua là người ta nói ngọng thôi.
À, thì ra bác giở nghiệp vụ công an. Tôi thuộc loại chậm hiểu.Tôi thì cứ thích xé ra to để xem thớt còn hé lộ thêm bí mật về tài sản sự nghiệp gì không nữa.
Thuế, bác ơi. Tôi quen nghề kiểm toán mờ.À, thì ra bác giở nghiệp vụ công an. Tôi thuộc loại chậm hiểu.