- Tham gia
- 23/3/16
- Bài viết
- 705
- Được thích
- 52
Không có chi ganh ghét - vì tôi không giúp gì bạn, nên khỏi cám ơn sám hối, ganh ghétVậy diễn đàn để làm gì a. Có diễn đàn mà không cho Người ta hỏi . Mình giúp người khác mình sẽ có công đức. Còn a giúp người khác mà ganh ghét thì không hay. tặng bác GIúp người khác coi như đôi dép bỏ
Bài đã được tự động gộp:
bác sai quá rồi nha. Nên sám hối nha. Vi phạm công đức là Đức Phật sẽ không thích đâu nha. Công việc của Bác là giúp đở người nghèo kiến thức như em. bác cứ giúp bác sẻ hưởng công đức cho con cháu. cố lên nha Bác
Bài đã được tự động gộp:
Bác nói lười. Nghe mà mắc cười. Vậy từ đâu người ta ra câu hỏi cho bác trả lời. Và mình cũng nói Thẳng với bác luôn. Mình đăng ký diễn đàn là để học hỏi , cái nào biết thì thôi, cái nào không biết được hỏi. bác không thích thì không cần trả lời. vấn để mình hỏi là 0.01 % công việc của mình thôi.
Ừ đúng. Đã cưỡi tỷ mốt thì cũng không phải loại đi ở thuê rồi. Ít ra cũng phải chung cư xyz tỷ nữa.Một tỷ mốt thì ma da hay quỷ da tôi cũng nuốt nước bọt như thường.
Cái Or mà Chủ Topic nói đúng đó ạRõ ràng điều kiện là sai
Or bằng cấp không quan tâm có nghĩa vd. là Or bằng cấp > -1. Cái này ai cũng thỏa.Mã:Sub kiemtien () If Trình độ bạn = "Giỏi" and Bạn = "Linh động trong thực tế" Or bằng cấp không quan tâm then Cởi = mada 6 ( 1.1 tỷ ) Else Cởi = Xe máy ( <= 100 củ khoai ) endif End Sub
Nếu người không Giỏi và cũng không "Linh động trong thực tế", và bằng cấp lớp 1 thì
Trình độ bạn = "Giỏi" and Bạn = "Linh động trong thực tế" Or bằng cấp không quan tâm = FALSE and FALSE Or TRUE = TRUE.
Tức bằng cấp lớp 1, không Giỏi, không "Linh động trong thực tế" thì Cỡi = mada 6 ( 1.1 tỷ )
Có gì đó sai sai.
Tôi đã từng nuốt nước bọt ừng ực, và ghen tức nổ phổi, khi nhìn người ta cưỡi Mazda. Còn chưa được nhìn Mada bao giờ
Ý tôi là với điều kiện như thế thì "với trình độ GIỎi hay không, linh động hay không linh động, học thức bất kỳ" thì LUÔN (vì điều kiện luôn thỏa) "cưỡi Mada tiền tỷ". Rõ ràng cái này sai. Làm gì có LUÔN khi hàng triệu người vẫn chỉ cưỡi "xe gắn máy cà tàng", "xe đạp cà tàng hoặc cưỡi "dép lê cà tàng"?Cái Or mà Chủ Topic nói đúng đó ạ
Chỗ em có Anh học hết lớp 3. Nhỏ thì đánh nhau lát làng lát xóm.Bỏ quê đi một thời gian. Vừa rồi về quê làm Giám đốc công ty gì gì đó.... Đi xe LEXUS cả làng trố mắt ...
Nhưng do đk cuối luôn TRUE nên rút gọn làSub kiemtien ()
If Trình độ bạn = "Giỏi" and Bạn = "Linh động trong thực tế" And bằng cấp không quan tâm then
Cởi = mada 6 ( 1.1 tỷ )
Else
Cởi = Xe máy ( <= 100 củ khoai )
endif
End Sub
----------------Sub kiemtien ()
If Trình độ bạn = "Giỏi" and Bạn = "Linh động trong thực tế" then
Cởi = mada 6 ( 1.1 tỷ )
Else
Cởi = Xe máy ( <= 100 củ khoai )
endif
End Sub
chứ không phải là OR ...Sub kiemtien ()
If Trình độ bạn = "Giỏi" and Bạn = "Linh động trong thực tế" then ' bằng cấp không quan tâm
Cởi = mada 6 ( 1.1 tỷ )
Else
Cởi = Xe máy ( <= 100 củ khoai )
endif
End Sub
Nguyễn Duy Tuân chỉ cứng bên phần mềm thôi. Thử bắt anh ấy Lắp 1 cái tủ điện ATS cho 1 Hotel 3 sao Conect với PLC l S700 Simem thì làm sao a biết. Nên mổi người 1 mãng. Tôi không nói tôi giỏi phần cứng. Tôi luôn cho tôi thấp nhất trong Xã hội. Nên tôi hỏi thì mọi người cứ vui vẽ trả lời đầy đủ tội sẽ cầu Chúc tất ca mọi người đi Sinh Nhật GPE phải lên Mec hay BMW ...Lời kết.: Chúc cả nhà 1 buoi tổi vui vẽ Thanh tịnh Hoan hỷ. vài bửa nửa em nghiên cứu mà đụng chạm đến VBA mong mọi người giúp đở. Chân Thành cảm ơn ( E xin báo cáo e sinh năm 1994. Nhà ở Phú Nhuận . Hiện đang Quản lý Hotel cho Gia đình , Và Thiết kế mạch điện tự động cho Nghành Đường sắt )Em nghĩ Anh ấy bị tai nạn nghề nghiệp thôi chứ lập trình phần mềm chỉ có 0,01% rủi ro thì trình độ cũng ngang ngửa Anh Nguyễn Duy Tuân rồi
Cỡ này không mấy người làm nổi đâu.Nguyễn Duy Tuân chỉ cứng bên phần mềm thôi. Thử bắt anh ấy Lắp 1 cái tủ điện ATS cho 1 Hotel 3 sao Conect với PLC l S700 Simem thì làm sao a biết. ...
Nghe đến cái "Nghành" [sic] này đã rụng rún, bủn rủn chân tay, nể phục thớt quá.... Và Thiết kế mạch điện tự động cho Nghành Đường sắt )
Tôi cũng nhớ mang máng. Chỉ nhớ là anh kia cũng đi chùa thường xuyên.(*) hình như trước đây không lâu, có người tuyên bố tìm ra "bugs" trong Unikey và i meo bảo tác giả phải sửa. Người này có liên quan gì thớt không nhỉ?
Tại đánh nhanh quá nên sai chính tả. bác thích thì gửi Hình qua cho bác xem luôn đâyCỡ này không mấy người làm nổi đâu.
Chỉ nội gú gồ từ "conect" đã sói tóc rồi.
Mà mua PLC thì chỉ biết mua của Siemens. Tài cỡ thớt mới mua được PLC của Simem. Người khác tìm đến Simem thì nó bán cho một mớ ... bê tông.
Nghe đến cái "Nghành" [sic] này đã rụng rún, bủn rủn chân tay, nể phục thớt quá.
(*) hình như trước đây không lâu, có người tuyên bố tìm ra "bugs" trong Unikey và i meo bảo tác giả phải sửa. Người này có liên quan gì thớt không nhỉ?
đúng rồi a. Phải thật từ bi thì đức phật mới thươngTôi cũng nhớ mang máng. Chỉ nhớ là anh kia cũng đi chùa thường xuyên.![]()
Người Nam dùng tiếng lóng "chùa" với nghĩa rất ý nhị ở đâyTôi cũng nhớ mang máng. Chỉ nhớ là anh kia cũng đi chùa thường xuyên.![]()
Khỏi cần. Có cái tên mà cũng gõ nhầm thì chỉ hù hoạ được những người "bằng cấp không quan trọng".Tại đánh nhanh quá nên sai chính tả. bác thích thì gửi Hình qua cho bác xem luôn đây
...
từ bi thì liên quan gì đến lập trình ở đây? phải chăng bạn muốn nói về kỹ thuật "lập trình chùa"?...
đúng rồi a. Phải thật từ bi thì đức phật mới thương
Người Nam dùng tiếng lóng "chùa" với nghĩa rất ý nhị ở đây
Khỏi cần. Có cái tên mà cũng gõ nhầm thì chỉ hù hoạ được những người "bằng cấp không quan trọng".
Siemens chả có gì lạ đối với tôi cả. Ba cái PLC chỉ là trò chơi trẻ em. Với kinh nghiệm VBA "cái gì cũng hỏi" của bạn ở đây thì ai cũng có thể tin rằng ba cái code C++ trên kia bạn cũng xin từ người khác thôi.
Ở bài #46 tôi cũng cho thấy cách nói chuyện theo lập trình hướng đối tượng. Dân lập trình nhúng C++ cũng khó lòng mà hù hoạ tôi.
từ bi thì liên quan gì đến lập trình ở đây? phải chăng bạn muốn nói về kỹ thuật "lập trình chùa"?
Cái này đơn giản thôi. Phần mềm chấm điểm Bida. Kết nối ra 2 nút Nhấn. Nhấn 1 cái thì +1. bác thử bác làm 1 cái xem sao hahaNgười Nam dùng tiếng lóng "chùa" với nghĩa rất ý nhị ở đây
Khỏi cần. Có cái tên mà cũng gõ nhầm thì chỉ hù hoạ được những người "bằng cấp không quan trọng".
Siemens chả có gì lạ đối với tôi cả. Ba cái PLC chỉ là trò chơi trẻ em. Với kinh nghiệm VBA "cái gì cũng hỏi" của bạn ở đây thì ai cũng có thể tin rằng ba cái code C++ trên kia bạn cũng xin từ người khác thôi.
Ở bài #46 tôi cũng cho thấy cách nói chuyện theo lập trình hướng đối tượng. Dân lập trình nhúng C++ cũng khó lòng mà hù hoạ tôi.
từ bi thì liên quan gì đến lập trình ở đây? phải chăng bạn muốn nói về kỹ thuật "lập trình chùa"?
Ai trả lời câu này mới là trẻ con.Bác nói PLC chỉ là trò trẻ em. Vậy Hỏi bác 1 câu xem Bác trình độ đến đâu nha. Chon Input 1 nút nhấn, Và Ouput 1 bóng đèn. Yêu cầu Nhấn 1 cái bóng đèn sáng, Nhân cái nữa bóng đèn tắt. và lặp lại tuần hoàn. Nếu không dùng Bộ đếm (Counter) . Chỉ dùng Rolay. bác thiết kế mạch em xem. Làm không được thì đừng phát biểu trẻ con nha
Ai trả lời câu này mới là trẻ con.
Một cơ phận điểu khiển điện tử thì nó đi với cái Instruction Booklet của nó. Đọc xong thì dùng. Hết.
Mà đã nói chuyện điện tử thì chịu khó gõ cho đàng hoàng. Gõ sai chính tả hoài (bạn nào chơi điện tử chỉ giùm thớt cái chỗ gõ tầm bậy đi, tôi mỏi tay quá rồi). Điệu này set 1 cái máy nhầm chắc chục lần. Đưa vào "Nghành Đường sắt" [sic] chỉ chờ ngày trật đường rầy.
Ủa lúc này thì từ bi và công đức để đâu nhỉ?... biết nói không biết thì thôi. nói ra người ta cười vào mặt
... ta dùng 3 Rolay reset Đảo chiều. ...
Ngứa nghề ghê!Bác nói PLC chỉ là trò trẻ em. Vậy Hỏi bác 1 câu xem Bác trình độ đến đâu nha. Chon Input 1 nút nhấn, Và Ouput 1 bóng đèn. Yêu cầu Nhấn 1 cái bóng đèn sáng, Nhân cái nữa bóng đèn tắt. và lặp lại tuần hoàn. Nếu không dùng Bộ đếm (Counter) . Chỉ dùng Rolay. bác thiết kế mạch em xem. Làm không được thì đừng phát biểu trẻ con nha
Rolay đây là thiết bị Ngõ ra Ouput. Bác không biết mà nói họ cười cho kaka. Bác già rồi nên đi chuà thường xuyên đi. Đừng hơn thua đủ với Con cháu làm gì.Ủa lúc này thì từ bi và công đức để đâu nhỉ?
Gợi ý: đọc lại lời của mình và sửa chính tả đi rồi hẵn chuyện tiếp.
Cái PLC mà có "Rolay" thì chỉ mình bạn program nổi.
Ngứa nghề ghê!
Cách đây 15 năm tôi đã làm được trò này. Quan trọng hơn là tôi tự nghĩ ra bài toán rồi tự giải chứ không "tham khảo" bất kỳ ai. Sau đó thừa thắng xông lên, tôi làm luôn bộ chuyển tốc độ cho cái quạt chỉ bằng 1 nút: nhấn cái quạt chạy số 1; nhấn cái nữa quạt chạy số 2; nhấn tiếp quạt chạy số 3 và nhấn lần cuối quạt tắt, quay về trạng thái ban đầu.
Hồi đó chưa biết PLC nên đương nhiên tôi dùng relay để làm và tưởng rằng mình đã làm được thứ gì đó rất ghê gớm chứ bây giờ bài toán này mà cho PLC xử lý thì đúng 2 dòng lệnh là xong.
Lập trình PLC với VBA cũng có vài nét tương đồng (bạn tìm những bài viết của tôi chắc chắn sẽ gặp loạt bài về "đèn chạy đuổi" hay "đèn giao thông") nên nếu bạn biết PLC thì VBA sẽ không khó đối với bạn và ngược lại.
Tôi biết PLC còn trước cả VBA và tôi thấy vậy!