Cuộc thi sáng tác thơ, bài hát mừng sinh nhật gpe lần thứ 7

Liên hệ QC
Mình đã nhận được món quà từ GPE là 01 cuốn sổ rất đẹp. Mình đã "khai bút" lên cuốn sổ luôn rồi. Món quà rất ý nghĩa đối với mình. Xin cảm ơn BQT và BTC cuộc thi thơ. Cảm ơn các thành viên GPE!


View attachment 110004
anh2.jpg
 
Mình đã nhận được món quà từ GPE là 01 cuốn sổ rất đẹp. Mình đã "khai bút" lên cuốn sổ luôn rồi. Món quà rất ý nghĩa đối với mình. Xin cảm ơn BQT và BTC cuộc thi thơ. Cảm ơn các thành viên GPE!





View attachment 110004
View attachment 110003
Chúc Em sớm ngày có đc một nữa kia thêm vào
"Phận má hồng nấu nướng tề gia
"gái thuyền quyên định gia từ nội chợ"
Hôm bữa trên kênh truyền hình GÓC NHÌN KHÁNG GIẢ có đoạn clip của nhíp ảnh gia Nguyễn Thanh Xuân (2 Bà Trưng, Hà Nội) ko biết có phải là nàng thơ nhà ta gửi ko????
 
Em vẫn biết tuổi tròn trăng chưa vẹn (1)
Buổi cài trâm vừa dứt nét ngây thơ (2)
Góc Phố Em còn kén kẻ đợi chờ
Mưa tháng bảy có về trong mong nhớ?

(1) tuổi tròn trăng: 15
(2) tuổi cập kê: 13
 
Thu đi để lại lá vàng.
VBA chạy rồi thì có quay lại được đâu
1 lòng thờ mẹ kính VBA
cho tròn chử hiếu mới là GPE
 
Anh ơi, đây có phải Bát ngôn tứ tuyệt không anh?
Bát ngôn thì hiển nhiên, còn tứ tuyệt hay không phải tuỳ theo ý nó diễn tả.
Nếu nó diễn tả đúng được một đoạn trước khi sang đoạn khác thì là tứ tuyệt. Nếu nó lấp lửng và tiếp bằng đoạn kế thì không phải.
Ví dụ điển hình, bài Hai Sắc Hoa Ti Gôn (TTKH) là tứ tuyệt vì mỗi đoạn 4 câu rời nhau; nhưng bài Viếng Hồn Trinh Nữ (Nguyễn Bính) thì không - 2 đoạn đầu rời ra nhưng 4 đoạn kế liên kết nhau.

Bài ở trên, tôi để câu cuối lấp lửng. Tuỳ theo tôi nối tiếp cái gì mới xác định.
 
Web KT
Back
Top Bottom