Vba và thơ!

Liên hệ QC

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,041
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
THƠ TÌNH VBA

Với ngôn ngữ hạn hẹp về VBA, mình chỉ làm được bài thơ vui nho nhỏ về VBA, thơ trong code, code trong thơ.--=0

Gọi một lần Public Sub tình em
Anh khai báo biến Tem cho Điều kiện
Gán tình yêu trong tâm hồn thánh thiện
For each Cell bởi 1 dải liên hoàn.

Nếu yêu em thì điều kiện vẹn toàn
Biến Tình em cộng thêm vài giá trị
Vòng lặp lại một đêm dài mộng mị (vòng lặp for next)
Gán tình em trong nỗi nhớ mênh mang.

Ubound(Array,2) là phần tử hàng ngang
Chạy từ tim vào trong nỗi nhớ
Biến Long –dài, Array tình rộng mở
Nhưng Resize chỉ vừa đủ cho anh.

Truyền tham sốđiều kiện If Then
Nếu yêu em, thì anh cần cố gắng
Worksheet change trong biển trời phẳng lặng
Không cần thêm khoảng trắng giữa hai ta.

Cho Next I cộng một để tiến xa
Em tin anh và chẳng cần điều kiện
Đi theo anh đến vùng trời bất tận
Gạch nối cuộc đời (-), thêm giá trị là K.

Anh dò tìm trong cuộc sống bao la
Cài đặt biến chỉ mình em duy nhất
Value Tem là gì không cần biết
Phương thức clear, xóa dữ liệu 1 vùng (range).

Anh hỏi một lần em nói “có” hay “không”?
“Yes” hay “No” trả lời trong Msg box.
Mối tình mình V B A hẹn ước
Lệnh tình yêu, đừng End Sub bao giờ….


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hàm - Code

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về viết Code
Mà em ơi, Code anh thì hơi dốt
Mấy Hàm tầm thường anh cho nó thành thơ

Code - Hàm kia gặp nhau tự bao giờ
Có tìm nhau (FIND) đâu mà không rời nửa bước
ROW, COLUMN, chồng chéo nhau xuôi ngược
Lên nhấn Home, xuống lại bấm thằng End

Cùng thông tin (INFO), không ít kẻ chê khen
Cùng liên kết (HYPERLINK), mặc người đời trù dập
Dẫu INSERT không đi cùng thằng Word
Số phận Code - Hàm phụ thuộc Excel

Nếu (IF) ngày (DATE) nào Microsoft chết queo
Mọi thay thế (SUBSTITUTE) đều trở nên khập khiễng (RAND)
Giống nhau lắm (EXACT) nhưng chàng Bill sẽ biết
Code - Hàm này chẳng phải một đôi đâu (FALSE)

Cũng như hàm tham chiếu chẳng khớp nhau (#REF!)
Bước to (LARGE) nhỏ (SMALL) cứ đi về một phía (LEFT, RIGHT)
Dẫu bên cạnh có VB thay thế (REPLACE)
Mà trong Hàm trống vắng (COUNTBLANK) chênh vênh

Hàm - Code vô tri khăng khít song hành
Chẳng để ý kẻ dòm lui (HLOOKUP) ngó tới (VLOOKUP)
Chẳng quan tâm dù lòng người thay đổi (TRANSPORE)
Lối đi nào cũng tìm được đến nhau (MATCH)

Không thể thiếu nhau trên bảng tính Excel
Dẫu mỗi kẻ ở trong - ngoài bảng tính
Nhưng tôi yêu em bởi một điều - định mệnh
Gắn bó đời nhau vì một lần đến GPE

Hai mảnh đời Hàm - Code chẳng muốn nghe
Sẽ dừng lại (End Sub) khi Hàm sai, Code thiếu
Chẳng còn gì khi Code - Hàm không hiểu
Nếu không tìm được giải pháp Excel.


[gperightsidebar]Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên

Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.[/gperightsidebar]
 
Em gửi tặng anh lời bài thơ “Đôi mắt”
Dù nhỏ to hay (Min, Max) vẫn chờ
Tìm kiếm tình em giữa biển rộng vô bờ (Vlookup, lookup)
Mối liên kết chỉ một đường duy nhất. (HYPERLINK)

Lời tình yêu dạt dào qua sóng mắt
Tay trong tay ta dạo khắp nhân gian
Tình thủy chung vượt qua cả thời gian (TIME)
Để gần anh, ngọt ngào từng giây phút (MINUTE)

Xuôi ngược cuộc đời ta tìm nhau INDEX
Viết lời yêu bằng đoạn TEXT cho anh
MID cắt đi khoảng trống mong manh
Để trái tim gần nhau thêm một chút.

Gắn chặt đôi ta bằng CONCATENATE
Nối tình yêu cho ra trái ngọt ngào
Mắt vời vợi giữa trời rộng, xanh, cao
Dù mênh mông…không bao giờ thay đổi (TRANSPORE)

Làn tóc biếc giấu bờ môi hờn dỗi
Viết vui buồn trên sheet trắng mong manh
Em căn lề cho trái tim anh (PARAGAPH)
Vòng định mệnh chẳng CLEAR nông nổi…

Đôi mắt giao nhau tim ngập ngừng bối rối
Muốn tìm (SEARCH) lời nói tiếng yêu thương
Dù cuộc đời bao sóng gió tuyết sương
Hàm và code, chẳng bao giờ thay đổi….
 
THƠ TÌNH VBA

...
Mối tình mình V B A hẹn ước
Lệnh tình yêu, đừng End Sub bao giờ….


hông biết làm thơ bon chen vài câu hỏi
nếu ko end sub thì làm sao có kết qua ---> TungNguyen gỡ mac trai tơ
sub A chưa hết thì sub b chạy thế nào " hậu thế"
vòng lập vô tận máy tính treo ....
phải có lúc nào đó End sub
 
hông biết làm thơ bon chen vài câu hỏi
nếu ko end sub thì làm sao có kết qua ---> TungNguyen gỡ mac trai tơ
sub A chưa hết thì sub b chạy thế nào " hậu thế"
vòng lập vô tận máy tính treo ....
phải có lúc nào đó End sub


Hic, không khoái end sub anh ới!
Lệnh tình yêu mà kết thúc nghĩa là tình yêu không còn thì làm sao mà....a,b,c được?

Tình yêu là vòng lặp vô tận mà. Đôi khi treo máy, thì F5 hoặc khởi động lại mà nguy hiểm quá thì cài lại, tiếp tục chạy...hihihihii
 
Hic, không khoái end sub anh ới!
Lệnh tình yêu mà kết thúc nghĩa là tình yêu không còn thì làm sao mà....a,b,c được?

Tình yêu là vòng lặp vô tận mà. Đôi khi treo máy, thì F5 hoặc khởi động lại mà nguy hiểm quá thì cài lại, tiếp tục chạy...hihihihii
theo good-luck thì ko phải thế lệnh tinh yêu ko phải là 1 sub mà nó là 1 bảng tính (Nếu shutdown thi nó là vĩnh hằng rồi, và có mấy ai được cài lại), sub chỉ là 1 phần của bảng tính, nhưng sub chạy tốt hay không thì phải do người lặp trình, và 1 bảng tính có ra kết qua tốt hay ko phải do các Hàm và Sub, mà sub nếu ko có end sub hay là vòng lập vô tận thì sub đó .....đướng tại chỗ , tình yêu mà dậm chân tại chỗ thì.....thế thôi "nếu nắm tay và chỉ nắm tay thi .... ôi thôi chuyện gì sảy ra "!$@!!
nên tóm lại sub phải có end sub ---> chuyển giai đoạn sub tiếp theo ( số lượng sub là theo yeu cầu bài toán) các sub hoàn thành tốt bài toán ra kết quả tốt cứ thế báo cáo và thống kê mãi mãi .....

bài toán khó cỡ nào cùng có cách tính mà "bài toán 2 trái tim" các bác học cũng ko thể tính chỉ như canh bạc
end sub chỉ là kết thúc 1 công đoạn

chém gió
hỏi nhỏ Tùng chút nha ! phải qua bao nhiêu cái sub & end sub mới tới được cái sub chữ bự bự vậy
Sub LamQuen()
-------
end sub
:
:

SUB DuaEmVeNha()
:
LE THANH HON
:
end sub

:

:
hoàn thành bảng tính ---> báo cáo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
THƠ TÌNH VBA

Với ngôn ngữ hạn hẹp về VBA, mình chỉ làm được bài thơ vui nho nhỏ về VBA, thơ trong code, code trong thơ.--=0



Thơ này Bạn làm hay là sao chép
Nếu Bạn làm thì tuyệt quá đi thôi


VBA mình thầy rất khó hiểu và khó gặm, đọc là thấy đau đầu. Vậy mà Bạn có thể viết ra thơ. Đến khi mình đọc thấy đây mới là thơ, đọc nó hay, và cảm thấy có ý nghĩa và câu chữ rất vần. Từng câu từng chữ đọc ko có 1 chút gợn nào cả. Rất êm.
Cảm ơn Bạn bài thơ rất hay, mình thấy có động lực để sắp tới ngỏ lời với Em VBA này xem Em có nhận lời ko.
 
theo good-luck thì ko phải thế lệnh tinh yêu ko phải là 1 sub mà nó là 1 bảng tính (Nếu shutdown thi nó là vĩnh hằng rồi, và có mấy ai được cài lại), sub chỉ là 1 phần của bảng tính, nhưng sub chạy tốt hay không thì phải do người lặp trình, và 1 bảng tính có ra kết qua tốt hay ko phải do các Hàm và Sub, mà sub nếu ko có end sub hay là vòng lập vô tận thì sub đó .....đướng tại chỗ , tình yêu mà dậm chân tại chỗ thì.....thế thôi "nếu nắm tay và chỉ nắm tay thi .... ôi thôi chuyện gì sảy ra "!$@!!
nên tóm lại sub phải có end sub ---> chuyển giai đoạn sub tiếp theo ( số lượng sub là theo yeu cầu bài toán) các sub hoàn thành tốt bài toán ra kết quả tốt cứ thế báo cáo và thống kê mãi mãi .....

bài toán khó cỡ nào cùng có cách tính mà "bài toán 2 trái tim" các bác học cũng ko thể tính chỉ như canh bạc
end sub chỉ là kết thúc 1 công đoạn

chém gió
hỏi nhỏ Tùng chút nha ! phải qua bao nhiêu cái sub & end sub mới tới được cái sub chữ bự bự vậy
Sub LamQuen()
-------
end sub
:
:

SUB DuaEmVeNha()
:
LE THANH HON
:
end sub

:

:
hoàn thành bảng tính ---> báo cáo


Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những biến động riêng, nhưng xuyên suốt thời gian đó, tình yêu vẫn luôn tồn tại.

Câu thơ kết muốn khép lại mà không thể khép, muốn đóng lại ý thơ mà không thể đóng. Ta không chỉ hiểu theo cách riêng của ngôn ngữ VBA, mà phải hiểu rộng ra về nội dung, ý thơ, tình thơ, sắc thái tình cảm trong thơ.

"Thơ tình VBA", mượn VBA để gắn tình cảm trong đó, không quá phụ thuộc vào câu lệnh nào, hay 1 đoạn code nào. Tình sinh ý, ý sinh tình...chỉ mượn các câu lệnh, ý nghĩa các câu lệnh để nói về tình cảm con người...

Có thể tình yêu dẫn đến hôn nhân nhưng sau hôn nhân, tình yêu vẫn còn tồn tại mãi mãi...Do vậy, ý của câu kết là: Đừng bao giờ kết thúc tình yêu trong cuộc sống...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết VBA làm sao đối thơ đây hả chời !$@!!
 
Không biết VBA làm sao đối thơ đây hả chời !$@!!

Không nhất thiết phải đối lại bằng VBA anh ạ. Có thể bằng hình tượng khác, mượn hình ảnh khác để đối ý và nội dung trong thơ thôi ạ.
Thư giãn mà, viết bằng tình cảm và có thể viết về bất cứ hình ảnh nào, anh giỏi về công thức, mong là sẽ nhận được 1 bài thơ về công thức của anh bebo021999.

Leo cũng đâu có viết bằng VBA, mà rất hay...hihihi.

Bebo thừa sức viết 1 bài thơ hay, chỉ có điều chưa "xuất chiêu" thôi ạ.
 
ndhmoney686;484289[B đã viết:


Thơ này Bạn làm hay là sao chép
Nếu Bạn làm thì tuyệt quá đi thôi
[/B]

VBA mình thầy rất khó hiểu và khó gặm, đọc là thấy đau đầu. Vậy mà Bạn có thể viết ra thơ. Đến khi mình đọc thấy đây mới là thơ, đọc nó hay, và cảm thấy có ý nghĩa và câu chữ rất vần. Từng câu từng chữ đọc ko có 1 chút gợn nào cả. Rất êm.
Cảm ơn Bạn bài thơ rất hay, mình thấy có động lực để sắp tới ngỏ lời với Em VBA này xem Em có nhận lời ko.


Điều đầu tiên mình muốn khẳng định với bạn: Mình viết thơ, hình như là mấy trăm bài trên GPE, và cũng vài trăm bài ở các trang web khác, không bài nào lặp lại bài nào và cũng chưa bao giờ sao chép hay copy thơ của người khác để đăng lên. Mặc dù mình đọc rất nhiều thơ, số lượng các bài mình đọc lớn hơn nhiều so với bài mình có thể viết ra.

Có thể biết bài có được sao chép hay không bằng cách copy 1 đoạn thơ của mình, gửi anh Google để anh ấy tìm cho, nếu ra cả bài từ hai kết quả giống nhau trở lên về thời gian trước thì nghĩa là thơ có thể là sao chép.

Nhưng bạn thử search nguyên mấy trăm bài của mình trên GPE, chắc chắn chỉ ra 1 nguồn duy nhất từ GPE mà thôi. Ngoại trừ từ ngữ có thể vài từ giống nhau, vì người làm thơ cũng chỉ lấy ngôn ngữ từ kho tàng ngữ pháp Việt Nam mà thôi. Nhưng khi đọc, chúng ta có thể cảm nhận, cũng với 1 từ: yêu thương chẳng hạn, người thể hiện ở góc cạnh này, người thể hiện ở góc cạnh khác, người đặt trong hoàn cảnh này nhưng người viết thơ khác lại đặt trong hoàn cảnh khác. Cùng 1 từ nhưng diễn đạt được nhiều khía cạnh khác nhau….(Đấy là tình đến thời điểm hiện tại, còn về sau thì không đảm bảo được vì có thể có ai đó sao chép thơ của mình về 1 trang khác).

Hơn nữa, copy thơ đôi khi không thể lột tả hết tình cảm của mình, nên mình thích tự viết ra bằng ngôn từ của chính mình, diễn đạt đầy đủ nhất tâm trạng mình, cảm nhận của mình về cuộc sống, về tình cảm….có thể hay hay không đối với người khác thì mình không biết, nhưng trước hết nó hay với chính bản thân mình.

Điều thư hai bàn một chút về thơ:
“Thơ là đề tài bày tỏ tình cảm nên lời thơ cần gửi tình trong đó. Phú là phô trần sự việc nên miêu tả phải lưu loát, rõ ràng. Luận để thuyết minh đạo lý, nên cách viết phải chặt chẽ, sâu sắc và sáng sủa… Nếu thơ ca thiếu tình cảm chân thật thì không thể phản ánh tình cảm yêu ghét rõ ràng, và tác phẩm nào, ngôn từ nào ngôn ngữ trống rỗng, nhạt nhẽo thì không thể cảm động lòng người được”.

Mình viết thơ, và chỉ đặt tình cảm chân thật trong thơ, ngôn từ sử dụng cũng chỉ gần gũi với cuộc sống đời thường, không quá trau chuốt vì sự trau chuốt ngôn từ sẽ làm thơ sáo rỗng….

Khi viết 1 bài thơ thể hiện sắc thái tình cảm nào cũng chọn lọc ngôn ngữ, từ cả dấu thanh, bằng, sắc, hỏi, ngã…cũng được lựa chọn. Nếu viết thơ buồn mênh mang, thường trong thơ sử dụng nhiều thanh bằng (dấu thanh, huyền ), thanh bằng khiến âm tiết nhẹ hơn, mênh mông hơn, trải dài hơn là thanh trắc (sắc, hỏi, ngã, nặng)

Hoặc chỉ đơn giản như cách dùng từ, đặt câu cũng phải cân lên đặt xuống chỉnh sửa từng chút mới ra được 1 câu thơ tâm đắc.

Nói về riêng bài thơ “Thơ tình VBA”, đầu óc mình vốn…bã đậu, trước kia mình chỉ lên GPE tìm hiểu vài công thức đơn giản để phục vụ công việc, rồi yêu mến nó lúc nào không hay. Nhưng cũng chủ yếu viết thơ, hoặc những dòng cảm xúc trong mục Thư giãn. Rất ít khi viết chuyên môn. Mãi hơn 1 năm gần đây, mình đầu tư thời gian tìm hiểu và học nhiều hơn về hàm công thức và VBA. Chuyện mình đam mê VBA cũng chỉ là 1 đoạn code ngắn của thầy Ba Tê, thầy có cho mình xem 1 đoạn code thầy viết, rất ngắn, gõ chữ này nó ra 1 cụm từ, gõ chữ kia ra 1 cụm từ khác…tự nhiên mình thấy thích thú vô cùng, và thích code, rồi đam mê nó…
Bài thơ này mình viết khi mình đọc lại các bài về VBA. Tự nhiên hình dung ra ý thơ và mượn đoạn code, mượn các câu lệnh, ý nghĩa của nó để hoàn thiện bài thơ tình VBA.

Bạn hãy cứ bắt đầu ngỏ lời với em ấy đi nhé. Em ấy sẽ không từ chối bạn khi bạn có lòng nhiệt tình, nhiệt huyết với em ấy.

Cảm ơn về tình cảm của bạn dành cho bài thơ của mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thơ về VBA chỉ GPE mới làm được thôi --=0 xuan.nguyen vừa văn vừa võ, hậu duệ của Xuân Diệu và Nguyễn Du đó.
 
Thơ tình thì mình có thể đu theo được chớ VBA thì... Trời sinh sẵn tiếng ngờ u/ Visua basic âm u một rừng @@
 
Thơ về VBA chỉ GPE mới làm được thôi --=0 xuan.nguyen .

Hình như thơ VBA mới có ở GPE anh ạ.
Buồn buồn ngồi cắn VBA....
|||||
Tiếp THƠ TÌNH VBA 2.

Muốn tìm em, mở cửa sổ Module
Double click mình Sub em duy nhất
MVB chiếm rất nhiều diện tích
Nhưng chẳng cần chọn Tab Security…
(có sợ virut không ta?)

Khai báo Dim “Anh” là biến As Ran gi (Range)
If Range =“cột”, duyệt từ trên đi xuống
Tình yêu anh có bao giờ định hướng
Suốt chiều dài cuộc sống có …sang trang?

Khi giận nhau ta cho lệnh xuống hàng
Nhưng tình mình chẳng bao giờ xa cách
Một khoảng trắng yêu thương cùng dấu gạch
(dau gach duoi- khoảng trắng- enter)
Mỗi lúc Enter kết thúc lệnh – một dòng.

For next I ta sẽ ghép sẽ lồng
Do Until hay là Do While …Loop
For next tình anh thì bao giờ cũng Một
Hướng về em cùng nỗi nhớ mênh mông.

Public Function hàm tự tạo dùng chung
Gán biến “Yêu” anh gán bằng lệnh Set
Anh “nếu như” em trả lời: End if
Dấu nháy đơn anh chú thích đường tình.

Phút bên anh, em so sánh truy tìm
Thêm điều kiện tâm hồn em If Search
Anh mong em mở lòng Public Sub
Cho anh vào tạo dấu ấn Module.

Dù tặng nhau ngàn vạn chiếc hôn
Nhưng ta vẫn .Borders.Line
Style khuôn khổ
Khi gần nhau, gần đến từng hơi thở
Em gật đầu, Code mới “mở” …nghe không?
(Msg box- Yes)

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em xin phép chị Xuan.nguyen82 cho Em up nhờ bài thơ vừa siêu tầm được trên mạng. Thấy bài thơ này vui quá. Up lên chia vui cùng mọi người.

Cười nghiêng ngả với bài thơ 'lạ' tả bà

Cộng đồng facebook đang truyền nhau bài thơ viết về người bà thời hiện đại nhưng không kém phần hóm hỉnh, hài hước.

20130419144558-3.jpgDưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả Bà”:

“Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả viết về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng:
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”

Ngay sau khi bài thơ được đưa lên facebook, nhiều bình luận tỏ ra khá thích thú trước cách miêu tả này.
Trước thực tế trẻ thường phải dựa theo văn mẫu viết bài, facebook của một giảng viên báo chí lo lắng: “Sợ nay mai cháu nó làm văn mẫu tả ông như tả con chó: Nhà em có nuôi một ông nội, từ ngày có ông, bọn trộm không dám bén mảng. thỉnh thoảng, em dắt ông nội ra công viên chơi, những lúc thích thú, thỉnh thoảng ông nội lại nhảy cẫng lên”.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu rồi hỏng code với thơ
Nên giờ cảm thấy lơ mơ ...thôi mà...
 
VBA là nghĩa tiếng Anh;

Dịch sang tiếng Việt: "Vợ bịch anh", liền

Thiếu VBA hàng xiền cột xiên

Thêm ả đó, lúm đồng tiền xinh ghê

Chưa có, con số chổng chơ

Có thêm gia vị, dòng thơ thành tiền.
 
Vi Bi Ây ấy rất yêu
Bởi vậy em cứ làm liều một phen
Code ngu em cũng bon chen
Nhấn cho vài phát nút End lên liền....
 

VBA là cái thứ chi,
Công thức sẵn có, cần mi làm gì?
-Thành tiền nhắn nhũ thu chi

- Mệnh đề diễn dịch những gì iêu thương

/*-*//*-*/
 

VBA là cái thứ chi,
Công thức sẵn có, cần mi làm gì?
-Thành tiền nhắn nhũ thu chi

- Mệnh đề diễn dịch những gì iêu thương

/*-*//*-*/

Ếch xeo cùng với Vi Bi
Anh em chú bác, cô dì với nhau
Ân tình nghĩa nặng thâm sâu
Cả hai gắn kết bền lâu giúp đời.

Nếu mà đi với 1 người
Cảm giác trống trải ....buồn ơi là buồn............
Lúc cần Công Thức đến luôn
Có khi lại gọi cả ông Vi Bờ (VBA)
 
Web KT
Back
Top Bottom