Chia sẻ trong buổi cafe mừng sinh nhật ở Hà Nội

Liên hệ QC
Do công việc cá nhân, lâu rồi không vào diễn đàn và dự định năm nay không tham dự sinh nhật.

Nhưng trưa nay nhận được điện thoại của OverAC và được biết có cả NduKyo cùng ra giao lưu Vui quá.

Đang lúng túng thu xếp công việc gia đình và liên lạc với Members GPE Sơn La.
Giao lưu online với anh nhiều rồi nhưng chưa từng gặp mặt. Hy vọng lần này là cơ hội để em tâm sự nhiều cùng anh!
 
Giao lưu online với anh nhiều rồi nhưng chưa từng gặp mặt. Hy vọng lần này là cơ hội để em tâm sự nhiều cùng anh!
Năm ngoái đinh làm 1 chuyến vào các tỉnh miền trong. Trong lịch trình có chương trình tìm gặp em nhưng kế hoạch không thành. Nay được tin em ra nên mới cố gắng thu xếp để đi. Tối thứ bảy ta gặp nhau nhé.
 
Được đó anh!
Nhưng em nói luôn: Em "chuyên" cafe + thuốc lá, không "chuyên" các loại men cay cay nên xin các anh trước cho em có.. đường về
Ẹc... Ẹc...
Dọn đường sớm thế ạ? Anh cứ yên tâm kiểu gì cũng lên đc máy bay
 
Mọi người nhớ cập nhật nha
 
Còn sớm mà; Chắc khuya mới tỉnh!
 
Em rất muốn tham gia chương trình ofline lần này, vì địa điểm rất gần chỗ làm. Nhưng là mem mới nên hơi ngại, Nếu lần sau ofiline ở HN em sẽ sắp xếp tham gia cùng gia đình GPE !
 
Em rất muốn tham gia chương trình ofline lần này, vì địa điểm rất gần chỗ làm. Nhưng là mem mới nên hơi ngại, Nếu lần sau ofiline ở HN em sẽ sắp xếp tham gia cùng gia đình GPE !

Tôi không biết nói với bạn thế nào khi các thành viên từ SG, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng chỉ chờ dịp này để gặp nhau sau bao ngày chém gió bằng nick ảo. Nếu ngại thì thôi, đừng tham gia nữa.
 
Tôi không biết nói với bạn thế nào khi các thành viên từ SG, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng chỉ chờ dịp này để gặp nhau sau bao ngày chém gió bằng nick ảo. Nếu ngại thì thôi, đừng tham gia nữa.
Sao nói lời đắng cay thế anh !
 
Sao nói lời đắng cay thế anh !

Qua hơn 10 năm vào dịp SN tôi nghe nhiều người nói thế này rồi, chém gió là chính! Hiện nay SN GPE tuy không đông nhưng toàn thành viên ưu tú, chia sẻ cống hiến thầm lặng. Nhiều người chỉ mong dịp này để có thể gặp gỡ, giao lưu người mình đã học hỏi, trao đổi kiến thức, thậm chí chỉ cần hỏi han sức khỏe, công việc, gia đình nhau...
 
Tôi không biết nói với bạn thế nào khi các thành viên từ SG, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng chỉ chờ dịp này để gặp nhau sau bao ngày chém gió bằng nick ảo. Nếu ngại thì thôi, đừng tham gia nữa.
Chuẩn luôn. Nếu ngại thì muôn đời vẫn ngại :)
 
Web KT
Back
Top Bottom