Chương trình quyên góp ủng hộ Trung Tâm Làng Tre xã Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Xin chào các bạn. Tôi là Bích Thủy, cựu SV trường ĐH Kinh Tế TPHCM – K30, Khoa Ngân hàng. Cho phép tôi tự nhận mình là “dân CTXH” nhé!  (Tôi thích cái tên này).
Trong mỗi tâm hồn chúng ta, ai cũng có 1 mảnh đất kỉ niệm. Và với tôi, sau này, mảnh đất đó dc lấp đầy bằng những quậy phá của 1 thời SV, những chuyến đi tour bụi với bạn bè, và ấm áp nhất là những kỉ niệm về mỗi chuyến “công tác”.
Lần đầu tiên chân ướt chân ráo, “dấn thân” vào nơi đất khách quê người, con bé “tôi” ko khỏi ngạc nhiên trước cái náo nhiệt ồn ào nơi chốn phồn hoa đô thị. Chính bởi cái tật ham dzui, nên tôi chưa bao giờ ươn ướt nước mắt trong cảm giác nhớ nhà năm đầu tiên cả. Và cũng chính bởi cái tật ham dzui, tôi bị thu hút ngay lần gặp đầu tiên với đội CTXH trường Kinh Tế. “Nghiệp” CTXH theo tôi từ đó. Tôi được “sống” ở cái nơi mà chúng tôi gọi là “nhà” – đội CTXH. Mùa công tác năm ấy, theo chân mấy anh chị đi xin hỗ trợ chuẩn bị cho chuyến đi tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, tôi mới thấy dc hết cái nhiệt tình đến vô tư trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người “dân CTXH”. Ban đầu, lính mới bọn tôi còn bỡ ngỡ, chỉ đi theo học hỏi cách “xin xỏ”. Cả nhóm chia ra, đến từng công ty trên mọi nẻo đường, tự gõ ửa xin tài trợ (có giấy giới thiệu và con dấu trường hẳn hoi nhé! Mà có DN còn ko tin nữa chứ! Hix hix). Sau đó thì mấy anh chị để cho bọn tôi tự làm. Sau này tôi mới rút ra kinh nghiệm: “Xin tiền là 1 nghệ thuật. Và người xin tiền là 1 nghệ sĩ”. Hihi.
Mùa trung thu thứ 2, tôi cũng xí xọn kiếm dc 1 chân theo Đoàn khoa Ngân hàng, về huyện gì tôi quên mất tiêu, của tỉnh Long An – gần biên giới Campuchia ấy. Hì hục cả buổi, cuối cùng cả đoàn cũng khiêng dc hết đống nồi niêu xong chảo và dụng cụ vào khoảng đất trống của trường tiểu học. Bắt đầu chuẩn bị quà, dựng gian hàng tỏ chức trò chơi. Bọn nhỏ ùa đến đông ơi là đông. Đến trưa, các trò chơi bắt đầu. Nhìn tụi nhỏ vui, vui lắm. Vui vì dc ăn, dc chơi mà ko tốn tiền. Vui vì còn có quà mang về. Tôi ko nghĩ rằng những món quà nhỏ xíu, những việc làm đơn giản lại đem đến nhiều niềm vui đến thế. Một kỉ niệm mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ: Một em bé đưa cho tôi cái nón trên đầu nó và nói: “chị mang nón vào kẻo nắng”. Còn có thằng nhóc nhỏ xíu xiu, mang cho tôi bịch nước bắt tôi phải uống hết. Chợt 2 mắt tôi ngân ngấn, tôi ko nghĩ tụi nhỏ lại quan tâm đến tụi tôi nhiều như vậy (có khi nhiều hơn cả những gì bọn tôi dành cho tụi nó). Chợt thấy lòng ấm ám lạ thường! Đêm hôm ấy, bọn tôi ngủ ko màn ko chiếu. Muỗi Long An còn to hơn cả con gà mái (thiệt đó). Nhìn mọi người ngủ mà tôi ko nhịn dc cười. Ai cũng mặc áo mưa, đeo khẩu trang, bao tay, đầu đội mũ (nhìn y hệt quân đội Taliban). Zậy mà chẳng ai than thở chút nào cả. Còn cười xòa: “ăn dơ ở bẩn mới là dân CTXH chính hiệu, quản gì nắng mưa, ngại gì muỗi đốt”. 
Mùa trung thu thứ 3, (năm ngoái - là lúc tôi mới ra trường) bon chen vào đội CTXH Tp. Lại tiếp tục cho chuyến đi Long An. Lần này có cả chương trình nấu ăn cho bọn nhóc ở xã vùng sâu. May mắn thay, mấy món nấu cho tụi nó thì chẳng có gì phải bàn. Đến lượt nấu cho cả đội ăn thì…..Nồi cơm – trên sống, giữa nhão, dưới khê. Vậy mà cả bọn vẫn chụm đầu vào cái chảo to, dành ăn ngon lành. Ai ngồi đó mà chê, nhăn nhó, rồi nhìn lại chẳng còn hột cơm sống mà ăn. Đời mà! Hihi. “To live is to fight” chứ!
Và mùa trung thu năm nay, tgia cùng gia đình GPE. Lần đầu tiên gặp mặt ở quán café trên đường Nguyễn Cửu Vân, sao nhìn mặt ai cũng hình sự hết trơn . Ghê quá! Có mỗi anh Bình là có vẻ “hiền hiền”. Chợt nghĩ : “sao giống họp Quốc hội thế này”. Rồi sau đó….mới biết “thấy zậy mà hổng phải zậy đâu”. Chao ôi! Hợp rơ ghê! Hihi! Gì chứ cái khoản hợp lực với anh Solomon bắt nạt bố Già Gân là sở trường của tôi rùi. hehe. Mọi người y như trong 1 gia đình. Giống hệt gia đình CTXH của trường Kinh Tế mình ngày trước. Chủ nhật hôm đó là 1 ngày vô cùng ý nghĩa!
Tôi thấy mình là người may mắn. May mắn khi tìm thấy gia đình GPE. May mắn khi có cơ hội để chia sẻ, quan tâm đến những người kém may mắn hơn tôi. “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” – khi nào bạn thực sự làm điều đó bằng chính sự chân thành của mình, cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa và thú vị hơn nhiều!
 
Hi các bạn,
Mình và các bạn mình muốn đăng ký tham gia xuống Làng Tre thứ 7 tới. Nhóm mình sẽ đi 5 người. Nhóm mình sẽ tự túc xe đi (một chiếc 7 chỗ), các khoản đóng góp nhóm mình bữa đó sẽ mang theo luôn.
Hiện tại mình thấy đang xảy ra vấn đề nhiều người đăng ký đi, nên không biết có khó khăn gì bên phía BTC hay không. Nếu có, có thể cho mình biết, nhóm mình sẽ tìm cách hỗ trợ.

Duy Nguyễn
 
Mình mới chuyển cho Bình 300k xong, Bình xác nhận giúp nhé.
 
Mình ở ngoài Bắc và cũng muốn ủng hộ các bạn, mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của bạn Tên TK: Bùi Nguyễn Triệu Tường. Cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hi các bạn,
Mình và các bạn mình muốn đăng ký tham gia xuống Làng Tre thứ 7 tới. Nhóm mình sẽ đi 5 người. Nhóm mình sẽ tự túc xe đi (một chiếc 7 chỗ), các khoản đóng góp nhóm mình bữa đó sẽ mang theo luôn.
Hiện tại mình thấy đang xảy ra vấn đề nhiều người đăng ký đi, nên không biết có khó khăn gì bên phía BTC hay không. Nếu có, có thể cho mình biết, nhóm mình sẽ tìm cách hỗ trợ.

Duy Nguyễn

Thùy An cũng nghĩ như bạn - chân thành cám ơn bạn có lời ngõ ý.

Việc đi thực tiễn của mọi người là việc cần thiết, nói lên mối quan tâm thiết thực đến đời sống của những mảnh đời bất hạnh. Cùng đồng hành đóng góp, kết nối - sẻ chia tâm sự tình người với người. Nếu GPE chỉ cần hiện vật + hiện kim thuần túy như vậy ??? Thì GPE cần gì phải đứng ra tổ chức, biết bao tổ chức như Chùa, Nhà thờ, MTTQ ... đứng ra tổ chức mà mấy ai chịu tham gia, hưởng ứng. Việc tham gia đông đủ của tất cả quý ân nhân, doanh nghiệp hảo tâm, hỗ trợ cùng Thầy cô, anh chị của GPE là niềm vinh dự lớn đối với Ban quản Trị và Ban công tác xã hội. Chúng tôi hiểu và rất rất thông cảm cho ban tổ chức về chuyến đi. Thế nên một số ân nhân, doanh nghiệp hảo tâm, hỗ trợ cùng Thầy cô, anh chị của GPE sẽ tự túc cho chuyến đi này và kính mong tất cả không nên bỏ qua cơ hội này.

Theo nguyện vọng kết nối đồng hành với ban tổ chức, Thầy/cô, anh chị của GPE sẵn sàng tự nguyện đi tự túc và chấp nhận chi phí xe cộ.

Thế nên, Thùy An kính đề nghị về mãng phương tiện đi lại, chúng em sẽ có 1 nhóm đi tự túc (đã khẳng định ngay từ đầu) nên ban tổ chức cứ mạnh dạn lo về phía ban tổ chức, còn những vị hảo tâm - Thầy/cô, anh chị, thành viên GPE sẽ tự túc, tự quản.

Mong sao ban tổ chức cho biết thời gian, lộ trình và điểm đến là chúng em sẽ đến để phối hợp với ban tổ chức công tác xã hội của GPE là tốt rồi.
 
Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin có một vài thông tin như sau:
Về chuyện di chuyển đến trung tâm, nếu tất cả mọi người đăng ký đều đi có thể dẫn đến những khó khăn như sau:
- Chúng tôi không lường được số lượng chính xác tương đối để thuê xe thêm vì không thể có ai đó đứng ra thuê xe ngoài BTC. Trong danh sách đăng ký tham gia có rất nhiều người chúng tôi chưa hề gặp mặt. Nhiều trong số đó có chắc chắn tham gia hay không chúng không biết được.
- Trung tâm Làng Tre có gần 100 người, theo chương trình chúng ta sẽ ăn chung với họ, nếu số lượng đi quá đông đó sẽ là ngánh nặng cho việc nấu nướng.
o Việc di chuyển ra trung tâm xã để ăn trưa là điều rất khó thực hiện vì: đường xa khó đi, không ai người biết phải ăn ở đâu. Chưa kể điều đó khiến cho công tác tổ chức quản lý người trở nên phức tạp
o Nếu đem đồ ăn theo thì sẽ giống như phân biệt đối xử vì một nhóm sẽ được ăn chung với trung tâm trong khi nhóm khác lại phải ăn đồ ăn lạnh, nguội đem theo. Chưa kể là như vậy BTC cũng phải lo luôn đồ ăn cho mọi người chứ không lẽ chúng ta mỗi người đem một loại đồ ăn riêng.
- Chúng tôi có nhiều lần suy nghĩ về việc chúng ta tốn chi phí cho chuyến đi. Giả sử nếu chúng ta có thể thuê một xe 25 chổ tốn khoảng 2tr thì thay vào đó chúng ta có thể đem 2tr trao cho trung tâm thì việc sử dụng tiền đó có ích hơn nhiều.

Tóm lại, mong mọi người không quá nóng vội về việc di chuyển. Việc tổng hợp danh sách đi còn chưa được thực hiện. Chúng tôi sẽ cân nhắc lại các việc phải làm để đưa ra quyết định cuối cùng.

Gởi các anh chị: Solomon2211, Kế Toán Già Gân, tungnguyenkt,jenni, hangsf2,… chúng ta cần họp lại để gút lại chuyện này. Mong có thể gặp mọi người tối mai lúc 7g tại quán café Dạ Nguyệt gần nhà bác Trí như đã gặp hôm sáng CN (bên phòng máy lạnh).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình rất hoan nghênh hoạt động này, tuy nhiên do mình ở ngoài Bắc nên chắc là không tham gia được nên mình sẽ ủng hộ 500.000 VNĐ vào tài khoản: VCB TPHCM: 0371003724731 - Tên TK: Đỗ Nguyên Bình trong ngày hôm nay.
 
Mình vừa ủng hộ 100k vào tài khoản của bạn Bùi Nguyễn Triệu Cường, bạn kiểm tra giúp mình nhé.
 
"Xin tiền là một nghệ thuật. Và người xin tiền là một nghệ sĩ". hehe
Vâng! Thưa các bạn. Đó là những gì mà tôi đúc kết được sau những chuyến CTXH mà tôi từng tham gia. Ban đầu, đi "xin xỏ" đến từng công ty với mấy anh chị trong Đội, tôi còn ngại lắm. Nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra rằng chẳng có gì đáng xấu hổ khi mình làm điều tốt cả, làm cái điều ko phải cho bản thân mình mà là cho người khác. Xin chia sẻ với những một số bạn còn ngần ngại như tôi lúc trước 1 vài kinh nghiệm của tôi:
1. Tận dụng tất cả các mối quan hệ, bạn bè, người thân, đồng nghiệp,...Với phương châm "ở đâu có tiền là ở đó có tôi". haha
2. Tận dụng ưu thế và uy tín của mình. Bạn đã từng là bí thư? Bạn đã từng là lớp trưởng? Vậy chắc chắn uy tín của bạn cao như núi Thái Sơn rùi. Tại sao lại ko tận dụng ưu thế đó để kêu gọi mấy đứa bạn tốt bụng học chung lớp ngày xưa nhỉ! Chắc chắn 99.99% với bạn là ko ai từ chối đóng góp đâu.
3. "Chai mặt" là yếu tố cuối cùng. Vâng, thưa các bạn. Chúng ta phải kiên trì, bền bĩ, ko nản chí khi làm công việc này. Như tôi, alo lần thứ nhất, "ừ để tao chuyển cho" - chờ hoài ko thấy chuyển. Đừng vội vàng bỏ cuộc nhé! Gọi lần thứ 2 :"ủa hôm qua mày chuyển khoản cho tao hả, chỉ thấy số tk mà ko thấy tên" (hehe..nhắc khéo) - "à tao bận quá chưa đi chuyển tiền dc, mai nha". Vẫn chưa thấy. Gọi lần thứ 3, "bạn bè gì kì zậy mày! Nói mà ko làm. Mày làm tao mất mặt với nhóm CTXH quá, lỡ ghi tên mày rồi". Đấy! Thưa bác bạn. Ông bà ta có câu "đẹp trai ko bằng chai mặt" mà. Hihi. (Cha sinh mẹ đẻ ra mặt em đã dày nên về khoản này...khi xin phải XDC ("xin đến cùng"). hehe
Một vài điều chia sẻ với các bạn. Mai mốt có dzụ gì mới khi thực hiện đợt quyên góp này, tramykt86nt sẽ post lên cho bà con cô bác cùng đọc hén! Chúc pà con quyên góp dc nhìu nhìu để hỗ trợ trung tâm Làng Tre.
 
Gửi chương trình Trung Thu vui tươi trên làng tre !
C là người mới tham gia diễn đàn giải pháp excel, C mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình bằng việc cùng tham gia chương trình mang nhiều ý nghĩa này, cho C hỏi đoàn sẽ thực hiện chương trình này trong mấy ngày hay chỉ một ngày 27/09 thôi ạ, với lại nếu tham gia thì đi chung với đoàn hay là phương tiện tự túc và sẽ xuất phát ở địa điểm nào và C có thể liên hệ với ai, hiện giờ C đang ở Thủ Đức .
 
Bố Già Gân ui! Tình hình là con xin mấy đứa bạn lớp ngân hàng cũng được kha khá. Thấy dzui dzui! Tụi nó ok hết rùi, bảo chuyển vào tkhoan con. Mấy đứa bạn của con uy tín lém. Chứ hứa mà ko chuyển, con quánh chết, rủa cho tụi nó ế người yêu, ế vợ ế chồng luôn. Tối T6 đem xuống nhà cho bố nha!
 
Bố Già Gân ui! Tình hình là con xin mấy đứa bạn lớp ngân hàng cũng được kha khá. Thấy dzui dzui! Tụi nó ok hết rùi, bảo chuyển vào tkhoan con. Mấy đứa bạn của con uy tín lém. Chứ hứa mà ko chuyển, con quánh chết, rủa cho tụi nó ế người yêu, ế vợ ế chồng luôn. Tối T6 đem xuống nhà cho bố nha!

Cám ơn em gái của chị nhiều nhe, nhớ mang xuống dùm cho bố KTGG dùm chị nhà.

Dear all,

Mong tất cả cố gắng theo dõi xuyên suốt topic này. Không nên điện hỏi thăm vì không thể trả lời chi tiết được. (Một ngày trả lời như thế chắc không thể làm được việc khác)
Ân nhân nào đóng góp có thể để lại địa chỉ - điện thoại, ban công tác xã hội GPE sẽ cử người đến nhận trực tiếp.
Mong các bạn thông cảm và giúp đỡ cho.

Thank
 
cho mình hỏi các ACE đi Làng Tre có ai dùng Tk của MB ko để mình chuyển khoản cho tiện vì mình làm việc tại KCN nên ko có lúc nào ra NH chuyển tiền vào Tk của mấy bác BTC.
 
tuy là thành viên mới chưa đóng góp được nhiều nhưng trong dịp trung thu lần này em thật sự rất muốn tham gia trực tiếp và đóng góp hiện vật (1 chiếc xe đạp và quần áo cũ). nếu muốn tham gia trong chuyến đi tới Làng Tre thì đăng ký như thế nào? vì nhà em cũng ở Đồng Nai. sdt của em là 01688255275.rất mong được hồi âm sớm!!!!!!!!!
Bạn vui lòng đọc lại từ trang nhất. Có thông tin rất chi tiết về chuyến đi đó bạn.
 
Mình ủng hộ 1,000,000 VND đã chuyển vào TK Đõ Nguyên Bình, còn có dự tính sẽ tự nấu 100 suất bánh canh chay tham gia vào mục "bửa ăn dinh dưỡng",nhưng xem lại lịch đi thì trùng với việc phải đi công tác tỉnh nên đành khất lại 1 dịp khác, Rất hoan nghênh tinh thần Ban CTXH của GPEX, các bạn được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên, và đó cũng là áp lực rất lớn cho BTC, Chúc các bạn thực hiện chuyến "Trung Thu Tươi Vui Trên Làng Tre" thành công tốt đẹp. Thân ái
 
Mình ủng hộ 1,000,000 VND đã chuyển vào TK Đõ Nguyên Bình, còn có dự tính sẽ tự nấu 100 suất bánh canh chay tham gia vào mục "bửa ăn dinh dưỡng",nhưng xem lại lịch đi thì trùng với việc phải đi công tác tỉnh nên đành khất lại 1 dịp khác, Rất hoan nghênh tinh thần Ban CTXH của GPEX, các bạn được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên, và đó cũng là áp lực rất lớn cho BTC, Chúc các bạn thực hiện chuyến "Trung Thu Tươi Vui Trên Làng Tre" thành công tốt đẹp. Thân ái

Xin lỗi các bạn, spam chút nhé. Có phải đây là bác thanhnhan53 bên WKT không ?
 
Lời chúc

Mong rằng Trung thu này các em nhỏ tại Làng Tre có thêm thật nhiều niềm vui hơn nữa. Chúc diễn đàn có một chương trình thành công tốt đẹp.
Rất tiếc mình ở xa không tham gia trực tiếp đc! Chờ xem ảnh của mọi người!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi vừa đi làm mới về vội viết vài dòng để báo cáo cùng Ban Quản Trị và Ban công tác xã hội (Chưa kịp dùng cơm)

1.-
Kính gửi "Bác Kế Toán Già Gân: 01212917290"
Hoan nghênh Bác có nhã ý, sau 19 giờ, tới tận nhà các thành viên muốn gửi quà cho chương trình "Ủng hộ Làng Tre" để nhận chuyển giúp.
Tôi vừa gọi điện cho Bác. Nếu có thể, mời Bác, ngày nào đó quá bộ tới chỗ tôi; Tôi muốn tham gia gửi tặng Làng Tre 1 thùng quần áo đã qua sử dụng.
Bác có thể tới cổng trụ sở báo "Tuổi Trẻ" 60A Hoàng Văn Thụ (Ngã 4 Hoàng Văn Thụ / Trần Khắc Trân - gần Ngã 4 Phú Nhuận) gọi (0918.136.524), tôi sẽ ra đón Bác. Hân hạnh được đón Bác

Bác duongvancau năm nay đã 62 tuổi, ngành nghề : địa chất (cùng ngành với Thầy Phantuhuong) chuyên lập bản đồ.
Bác duongvancau khi thấy diễn đàn giải pháp excel tổ chức phát động phong trào kết nối sẻ chia với cộng đồng xã hội. Đây là 1 việc làm ý nghĩa cần phải nhân rộng, bác sẵn sàng sát cánh với diễn đàn giải pháp excel, Quý Thầy/cô, anh chị để đóng góp 1 phần nào cho xã hội, cho những mảnh đời bất hạnh kém may mắn hơn chúng ta.

Đã nhận được của bác duongvancau 1 thùng quần áo

2.-
Mình cũng xin được đóng góp một ít bằng tiền mặt là 200k và sẽ đóng góp khi đi , Xin Ban quản trị vui lòng cho biết lịch đi cụ thể . Cám ơn quản quản trị nhé

Bà xã mình đã nhận được của bạn lylylyly đóng góp cho chương trình : 200.000 đồng.



3.- Bà xã mình đã nhận được của nhóm các bạn sau đây : Tổng cộng 600.000 đồng + Quần áo + bánh kẹo, trong đó gồm có :

Bạn traidautay0808 ----> Tiền mặt : 200.000 đồng + Hiện vật : Quần áo
Bạn Muguet -------> Tiền mặt : 200.000 đồng + Hiện vật : Quần áo
Cùng 1 phần trong nhóm này (Không ghi danh) : Tiền mặt : 200.000 đồng
và Hiện vật : Quần áo+Bánh kẹo

Kính thay mặt tất cả các cụ già neo đơn, cùng các trẻ em mồ côi khuyết tật của TT Làng Tre, kính chuyển lởi cám ơn đến Quý ân nhân đã quan tâm hỗ trợ đồng hưởng ứng chương trình quyên góp do diễn đàn đàn giải pháp excel tổ chức.

Kính chúc tất cả Quý ân nhân luôn có cuộc sống thịnh vượng và nhiều may mắn.

Kính báo

===
P/S : Tổng cộng hôm nay nhận được
Tiền mặt : 800.000 đồng
Hiện vật : 4 bịt quần áo + bánh kẹo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom