Các địa phương thiệt hại nặng nề do bão lũ 2024 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Có lẽ ta nên tập trung vào chủ đề "Các địa phương thiệt hại nặng nề". Chủ đề này nhằm chia sẻ những đau thương mất mát của các địa phương, khêu gợi sự thương cảm với đồng bào. Nếu có thể thì qua các hình ảnh này người đọc sẽ động lòng cứu giúp được một phần. Không nên sa đà vào việc phê phán hay tìm hiểu nguyên nhân. Sau 1 giờ tôi sẽ xóa các bài không liên quan, ai muốn phê phán thì mở chủ đề khác (nếu liên quan đến chính trị, chính quyền cũng không được). Hãy chia sẻ và kêu gọi ở cộng đồng khác.
 
Hà Nội làm thế này là quá hợp lý, mấy cái pháo hoa dành cho trẻ con xem chứ người lớn còn lạ gì nữa, bùm 1 cái đi cả đống tiền :(

 
Tai biến địa chất xảy ra khắp nơi :(, đều có mối liên quan với nước mặt, nước mưa...
 
Tặng tụi con - những bé con Làng Nủ

Các chú ơi cào nhẹ tay thôi nhé
Dưới bùn sâu con nằm ngủ chiều hôm
Sát kề bên cũng có mẹ nằm cùng
Tay mẹ vẫn còn ôm con chặt lắm
Các chú ơi nhẹ bàn chân bước tới
Kéo giùm con tấm chăn cũ màu rêu
Tại đêm qua mưa nước lũ về nhiều
Chăn trôi mất, con co ro lạnh giá
Bố ơi bố mai xin cô nghỉ ạ
Năm học này cả chục đứa rời xa
Mẹ và con cũng vĩnh biệt cả nhà
Bố ở lại chăm bà già sức yếu
Các chú ơi nhẹ tay thêm một xíu
Lưỡi cuốc kia sắp chạm tới con rồi
Nửa sợ đau, nửa chỉ muốn về thôi
Về chào bố, mẹ và con đi nhé!

(15-9-2024, Đặng Văn Khoa)
 
Cường quốc cũng thiệt hại nặng nề, đã bão lũ còn chiến tranh làm khổ người dân :(
Tôi thấy ý nghĩa nhất là câu đại loại như sau "các cuộc chiến sẽ có kẻ thắng kẻ thua nhưng người dân (của cả 2 bên) đều thất bại"

 
THIÊN TAI & GDP​

Nằm trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có đường bờ biển chạy dài trên 3.200 km, Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai với các loại hình thiên tai phổ biến như bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn. Trong 20 năm (1997 - 2017), tại Việt Nam, thiên tai đã lấy đi sinh mạng của 8.320 người, trung bình mỗi năm là 400 người, chưa kể số lượng người bị thương và mất tích; tổng giá trị thiệt hại khoảng 280 nghìn tỷ đồng, tương đương 0,7% GDP. Năm 2017, thiên tai đã gây tổn thất cho nền kinh tế 59.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2016, tương đương 1,2% GDP và là mức thiệt hại cao nhất trong 20 năm trở lại đây.
. . .Trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn đứng thứ 3 trong nhóm quốc gia có tỷ lệ người tử vong và bị ảnh hưởng cao nhất khu vực châu Á - TBD; đồng thời là một trong 4 quốc gia có thiệt hại do thiên tai hằng năm cao nhất khu vực Đông Nam Á, bình quân mỗi năm khoảng 1,4% GDP (ESCAP, 2017).

(Theo Thùy Vân & Thanh Thùy - Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ TC)
 
Sạt lở mái dốc nó diễn ra từ lâu rồi, nó liên quan tới nhiều yếu tố.
Ví dụ như khối trượt nằm cạnh cầu Móng Sến cũ đã vùi lấp mấy hộ gia đình người Hmong bên kia đường mà tôi đi khảo sát, lấy mẫu vào cuối năm 1997 thì phải. Cho đến nay gần 30 năm chắc đã trượt tiếp vài lần (nhìn có hành lang và nhà ở chân mái dốc, qua hình màu xanh mái dốc thì đoán nó tạm thời an toàn).
Và đến nay thì chỗ khác lại trượt, ảnh dưới khoanh màu xanh chính là khối trượt trước kia.
IMG_20241009_230045.jpgIMG_20241009_230042.jpgScreenshot_20241009-225114.pngScreenshots_2024-10-09-22-52-31.png
 
ầu Móng Sến cũ đã vùi lấp mấy hộ gia đình người Hmong bên kia đường mà tôi đi khảo sát, lấy mẫu vào cuối năm 1997 thì phải. Cho đến nay gần 30 năm chắc đã trượt tiếp vài lần (nhìn có hành lang và nhà ở chân mái dốc, qua hình màu xanh mái dốc thì đoán nó tạm thời an toàn).
img_20241009_230042-jpg.304600

Nhìn ảnh phải thốt lên thời gian thật tàn nhẫn :D
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom