- Tham gia
- 12/12/06
- Bài viết
- 3,661
- Được thích
- 18,158
Xem Việt Nam ức chế nhất là mấy thằng bình luận việc, ăn nói liên thuyên, dơ dở. Nhất là hôm VN dẫn TL 2-0 ở bên đất TL. Sau nó gỡ lại thì im bặt.
Vui thì vui thật nhưng phải hiểu lời mình nói là hàng triệu người nghe, đánh giá!
Sau khi kết thúc trận 1 hôm qua, kết quả : Thái Lan dẫn trước 1-0. Đến thời điểm bình luận, các bình luận viên cũng ngần ngại, ngượng ngùng không còn ba hoa như trận lượt đi. "ức chế tâm lý" Kha kha.
Thôi, em xin can bác Hướng nhà em. Bác thông cảm cái nghề nó phải vậy thôi. (Múa mồm 1 tí mà). Bác đừng dỗi hờn nữa làm giàn khoan nó cùn mất. Em và tất cả thành viên trong Nam đang chờ ngóng bác từng giây từng phút đây. Hãy mang mũi khoan vào vùng đất Nam trù phú mà khoan tiếp, "chân dài, cổ dài,.." đều có đang đợi bác đây. Khi đi nhớ rủ thêm bác Xuân Hạ, bác Tuân, boyxin, Sealand, hai2hai,... cùng vào. Càng nhiều thành viên ngoài Bắc vào viếng, thật vinh hạnh cho các thành viên trong Nam.
Thương nhớ các bác nhiều.