- Tham gia
- 5/6/08
- Bài viết
- 30,703
- Được thích
- 53,954
Cafe có cả đêm được không bác?![]()
Nếu có dịp thầy vào đây lần nữa, mình hứa sẽ uống cafe cả đêm với thầy
(vì mình vẫn tiếc lần trước không được gặp)
Cafe có cả đêm được không bác?![]()
Nếu có dịp thầy vào đây lần nữa, mình hứa sẽ uống cafe cả đêm với thầy
(vì mình vẫn tiếc lần trước không được gặp)
Các anh cứ cà phê cả đêm với nhau, em ngồi lai rai xị rịu với đĩa sò huyết cháy tỏi cả đêm để ngắm các anh uống cafe cũng được hí hí hí...
Mod NghiaPhuc quay trở lại rùi... viết bài bù a nhé... hôm trước vài thành viên gạo cội "chào tạm biệt, hẹn gặp lại" mà buồn buồn quá...Dạo này đi miết nên không có điều kiện online GPE. Bữa trước chúc mừng Tú trên Facebook rồi, bữa nay lên đây nhân tiện có topic này, xin được chúc mừng Tú một lần nữa. Chào mừng bạn đã chính thức dấn thân vào "con đường đau khổ", sẽ có nhiều khó khăn phía trước đấy. Chúc bạn luôn thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé!
Cảm ơn achúc mừng bạn đã bắt đầu con đường vác tù và. không trà, không rượu, không hoa, thâm chí giúp người mà vẫn không có thanks
![]()
Ai cũng bảo là "con đường đau khổ" mà vẫn chúc mừng a sao. Hị hịTuy chúc hơi trễ nhưng không phải muộn anh Tú nhỉ.
Em chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh tham gia công tác BĐH.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!!!
Ai cũng bảo là "con đường đau khổ" mà vẫn chúc mừng a sao. Hị hị![]()
Đương nhiên là vậy! Có người khổ chung cũng thấy... sướng
(khổ 1 mình buồn lém)
Đúng như SLOGAN của GPEThầy Ndu nói chuẩn ạ, khổ một mình thì buồn, khổ chung thấy sướng hơn. hihi hehe