Đỗ Tú Anh
Thành viên tiêu biểu
![](/diendan/data/PhoToDanhHieu/pip.gif)
- Tham gia
- 17/10/17
- Bài viết
- 531
- Được thích
- 356
Vậy là không ai giải đoán được số 5 chứ gì, vậy thì em post câu trả lời cho mọi người chiêm ngưỡng. Thật ra toàn bộ tin nhắn là như thế nàyThôi nói luôn đáp án đi, nói sớm để thanh thản cái đầu, rồi còn lo việc khác.
Vào 1 ngày đẹp trời nào đó, 1 thằng nhóc con đem em ra làm chuột bạch, nó gởi cái message thực tập của nó đến điện thoại của em nhưng cẩn thận tái bút là em chỉ là chuột bạch thôi, không phải là nhân vật chính của message nên đừng có ham hố. Câu chuyện giữa em & thằng nhóc này là như câu chuyện 1001 đêm, chả biết phải kể từ đâu & kể về chuyện gì. Nó luôn luôn chơi trò bứt gân với em, cứ thỉnh thoảng tới giờ em đi ngủ là nó tống cho em cái messages kiểu bức gân như sau:Chị ơi, chị có biết rằng 1+1=2, 2 con mắt em luôn dõi theo chị, 2+3=5, 5 giác quan em luôn nhớ chị, 5+2=7, 7 ngày 1 tuần em luôn nhớ chị, 7+5=12, 12 tháng 1 năm em luôn nhớ chị, 99+1=100, 100 năm em cần có 1 người con gái như chị kề cận cuộc đời. Chị ơi, hãy đồng là người yêu của anh chị nhé.
Happy Birthday, my snazzy girl.
TB: tin nhắn này em chỉ mượn chị thực tập thôi, không phải gởi cho chị nên đừng có thao thức vì nó, hê hê.
- Chị ơi, chị đang nhớ em phải không, đừng có nhớ em, em đang ôm gái đẹp trong vòng tay nên em chả còn nhớ gì cả. Chị cần em gởi hình cho chị ngắm nghía gái đẹp của em không.
- Chị ơi, hôm qua em mơ thấy chị cầm đóa hoa hồng cầu hôn em nhưng mà em từ chối thẳng thừng rồi nên chị quên chuyện cầu hôn em ngoài đời thực đi nha chị.
- Blah blah blah
Mỗi 1 lần đọc xong tin nhắn của thằng oắt con này là em tức đến muốn trào máu họng, làm như là nó rất thích thú khi đem em ra làm chuột bạch để đùa giỡn, có lần bực quá chửi nó té tát luôn cho nó chừa cái thói ham hố nhưng mà nó lại rất là tỉnh bơ trả lời tin nhắn của em là “Chị rất quan tâm & yêu thầm em có phải không, em biết thế mà, nếu không quan tâm & yêu thầm em thì đâu có để ý đến cái đống tin nhắn em gởi cho chị làm chi. Thôi coi như em hạ tiêu chuẩn của mình cho chị cơ hội lần nữa là đồng ý trở thành người yêu của em, em biết chắc chắn là chị đang chờ đợi cơ hội ngàn năm có một này mà, vậy chị ngầm đồng ý rồi phải không. Hô hô. Vậy là em sắp có vợ yêu của mình rồi.”. Đọc xong tin nhắn của nó thì tức muốn lên máu luôn.
Nhưng có 1 lần em & nó đi ăn, vừa vô quán thì có 1 ông xớn xa xớn xác đâm phải em, đã làm lỗi mà còn không xin lỗi em nữa chứ lại còn chửi em cái kiểu “Ê, con nhỏ đui mù kia, mày có biết đường mà đi không hả, mày có biết là mày đâm trúng tao rồi không, mày có cần tao chỉ cho mày cách đi đường không”. Em nghe ông ấy chửi thì nghẹn ngào luôn, chả thốt nên lời vì em đâu phải là người làm lỗi mà lại bị chửi cái kiểu vậy, thằng nhóc đang đi sau em & đang trò chuyện qua điện thoại với chiến hữu của nó, chứng kiến chuyện ấy thì tắt điện thoại liền rồi nhào tới lấy hết sức lực đấm 1 phát chí tử vào mặt thằng cha đó & gầm lên “Thằng đểu chó chết này, chị của tao là không phải để mày xài xể chửi mắng nghen mày. Mày mà không mở nổi cái miệng xin lỗi chị tao là tao đập gãy giò mày luôn đó”. Mọi người thấy vậy thì chạy tới can 2 người đó ra còn ông kia thì xịt máu mũi 2 bên luôn, sợ xanh mặt vì nó vừa cao lớn lại được học võ Taekwondo từ nhỏ nên thắng áp đảo thế là lo lủi cho lẹ để tránh bị què giò. Khi 2 đứa chờ thức ăn mang đến thì em khuyên nó là lần sau đừng có nổi nóng kiểu vậy, dễ rước họa vào thân. Nghe xong nó thì rất là tỉnh bơ đáp trả là “Em bị chửi cũng chả sao nhưng nếu ai mà chửi chị là em sẽ không tha cho thằng đó đâu. Chả phải to tát gì, chẳng qua em chỉ sợ không có chị để đền cho ba mẹ của chị thì em lại trở thành tội nhân thiên cổ mất, tội này em gánh không nổi đâu”. Nghe nó nói kiểu vậy thì thôi nên chả nhọc lòng khuyên nó nữa mà làm gì.
Còn về dãy số trong tin nhắn nó gởi em thì nó nói tác giả thật sự của nội dung tin nhắn không phải là nó, nó chỉ là người ăn cắp chất xám của người khác thôi nhưng nó nói rằng tất cả những con số trong tin nhắn đó được cố ý sắp xếp, chọn lựa & mỗi 1 con số đều mang 1 ý nghĩa riêng rất đặc biệt.
Số 257-12-100 thì mọi người đã hiểu ý nghĩa rồi. Thật ra nếu em muốn làm khó mọi người thì em đã đố dãy số 25712100 hay là 123571299100 nhưng em chỉ muốn đố vui thôi nên không làm khó quá. Vậy mà cũng chả ai giải nổi ý nghĩa của con số 5.
Ý nghĩa của con số 1 & 3 thì em đã giải ra còn số 99 thì chịu tới giờ vẫn chưa có giải ra. Nhắn tin hỏi nó thì nó nói là em đồng ý nhận lời đi xem phim Yêu em bất chấp với nó thì nó sẽ đưa lời giải cho, em trả lời thẳng thừng là không có hứng thú xem phim thế là nó đáp trả lại liền “Cái tin nhắn đó có phải em gởi cho chị đâu mà chị bày đặt biết ý nghĩa của số 99 làm cái khỉ gió gì. Chị chưa đọc tin nhắn đến phần TB à?”. Thấy vậy nên thôi chẳng hỏi nữa, vậy có ai đoán được số 99 tượng trưng cho ý nghĩa gì không?
Trước khi chia sẻ công khai tin nhắn của nó với mọi người em đã từng nhắn tin hỏi nó là “Chị chia sẻ tin nhắn của em với mọi người nha, em có ngại không?” thì nó trả lời liền là “Tin nhắn đó em gởi cho chị thì nó thuộc quyền sở hữu của chị, chị muốn làm gì với nó thì làm, em không có ý kiến gì hết & hoàn toàn tôn trọng sự chọn lựa của chị. Chị thậm chí có thể chia sẻ luôn số điện thoại của em cũng được vì dù gì thì em cũng muốn công khai với bạn bè của chị & chính thức tuyên chiến với đám trai của chị về sự tồn tại của em”. Do vậy em mới chụp màn hình tin nhắn rồi chia sẻ với mọi người đấy.
Thằng nhóc con này là luôn luôn có chiêu trò làm em phải điên lên vì nó, bực cả cái mình nhưng cứ nghĩ sắp được giải phóng khỏi nó thì vui hơn mở cờ trong bụng. Mà chả biết khi nào nó mới đi Mỹ, nó cứ nhùng nhằng & dây dưa không chịu đi hoài dù ba mẹ nó hối thúc quá trời luôn. Chán! Nhùng nhằng & dây dưa cái kiểu này thì chưa chắc 10 hay 20 năm nữa nó mới qua Mỹ vậy có nghĩa là em phải chịu đựng nó triền miên đến điên cả đầu óc rồi. Oải quá đi thôi!
![Cry :., :.,](/diendan/styles/smilies/cry.gif)
Lần chỉnh sửa cuối: