Đọc thơ đoán nick ^_^

Liên hệ QC
ên loài hoa bé, nhỏ xinh
Dẫu là cỏ đá vẫn xinh thế này.
Em thì có một chẳng hai
Yêu anh như thể hoa nhài trao tay?
(1nick)

Mùa hè tươi mát lắm thay
Tên em ai cũng thích ngay ý mà
Em thì mát thịt mát da
Yêu em anh cứ gọi là …lên tiên?
(1 nick)


Em thì ở núi cưỡi voi
Xông lên trận chiến như Voi Hai Bà (Trưng)
Tên em như một loài hoa?
(1 nick)


Loài hoa nhỏ bé xinh xinh
Cánh hoa nhỏ nhẹ mong manh thế này
Có phải em đó “nguyenthanhthao1102” anh thầm gọi tên

Mùa hè nóng nực lắm thay
Nhưng mà em đến mát tươi khỏi bàn
Bokem1102 chính là em đây
Hết lòng phục vụ không ngon không tính tiền

Bà trưng giết giặc cưỡi voi
Em đây cũng cưỡi xong pha trận tiền
Tuy tên là một loài hoa Pansy Flower
Nhưng mà khí thế không thua hai bà
 


Loài hoa nhỏ bé xinh xinh
Cánh hoa nhỏ nhẹ mong manh thế này
Có phải em đó “nguyenthachthao1102” anh thầm gọi tên

Mùa hè nóng nực lắm thay
Nhưng mà em đến mát tươi khỏi bàn
Bokem1102 chính là em đây
Hết lòng phục vụ không ngon không tính tiền

Bà trưng giết giặc cưỡi voi
Em đây cũng cưỡi xong pha trận tiền
Tuy tên là một loài hoa Pansy Flower
Nhưng mà khí thế không thua hai bà
[/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I]

Chuẩn không có chỗ nào để chỉnh.

Cỏ =Thảo; đá = Thạch ---> Thạch Thảo. Thạch Thảo là 1 loài hoa, cánh nhỏ, có màu trắng, tím...Ý nghĩa tên hoa này là: luôn vươn lên trong mọi điều kiện khó khăn nhất.
Có một không hai = 1102 (độc nhất vô nhị vì có loài hoa nào tên như thế nữa đâu.

Rất cảm ơn bạn tvxdgt đã giải đáp được nick này.

Thạch Thảo loài hoa bé nhỏ xinh
Em đây chi nữa chứ chi mình?
Một một không hai chẳng ai có
Độc nhất vô nhị chỉ có mình.
Mùa Xuân Thạch Thảo nở đầy hoa
Cỏ đá vẫn mãi cứ kiêu sa…
 
Một người mang án tử tù
Nhưng vẫn cho chữ trước giờ ...ra đi
Bị xử chém nhưng một khi
Tấm lòng yêu nước không gì đổi thay?
(1 nick)- nick này giống tên nhân vật trong 1 câu thơ trên.


Nick này có họ là Hoàng
Hô mưa gọi gió mùa màng xanh tươi
Luân thường đạo lý không rời
Sống cho ra sống đời đời ghi danh?
(1 nick)

Nick nay có đến 2 mùa
Có chín, có nhất
cho vừa với tên?
(1 nick)
 
Một người mang án tử tù
Nhưng vẫn cho chữ trước giờ ...ra đi
Bị xử chém nhưng một khi
Tấm lòng yêu nước không gì đổi thay?
(1 nick)- nick này giống tên nhân vật trong 1 câu thơ trên.


Nick này có họ là Hoàng
Hô mưa gọi gió mùa màng xanh tươi
Luân thường đạo lý không rời
Sống cho ra sống đời đời ghi danh?
(1 nick)

Nick nay có đến 2 mùa
Có chín, có nhất
cho vừa với tên?
(1 nick)
Gợi ý thứ nhất là Hờ
Cho thêm vài chữ không ngờ lại ra

Thế thì gợi ý thứ ba
Mùa xuân qua mất đến mùa gì ta?

Còn thêm gợi ý nữa nè
Họ hàng đâu cả ra mà giải đi :))))@$@!^%
 
Gợi ý thứ nhất là Hờ
Cho thêm vài chữ không ngờ lại ra

Thế thì gợi ý thứ ba
Mùa xuân qua mất đến mùa gì ta?

Còn thêm gợi ý nữa nè
Họ hàng đâu cả ra mà giải đi :))))@$@!^%

Tí xíu ra đáp luôn đi
Không cần gợi ý làm gì nữa đâu
Đáp đi rồi chị tiếp vài câu...
 
*
* * *
* * * * *

/-(ọ anh là Hoàn có thêm gê

VBA anh múa điệu nghệ ghê

Luân thường đạo lý, nghiêm, đúng luật

Tối sáng tận tình, vũ khúc ca.

Là là lá là la, lá la

* * * * *
* * *
*

 
*
* * *
* * * * *

/-(ọ anh là Hoàn có thêm gê

VBA anh múa điệu nghệ ghê

Luân thường đạo lý, nghiêm, đúng luật

Tối sáng tận tình, vũ khúc ca.

Là là lá là la, lá la

* * * * *
* * *
*


Nick này chính xác Hoang Vu Luan
Mưa sa, bão táp chẳng ngại ngần
Bài khó đến đâu cũng quyết giải
Đem đến niềm vui, vui bội phần!
 
Một người mang án tử tù
Nhưng vẫn cho chữ trước giờ ...ra đi
Bị xử chém nhưng một khi
Tấm lòng yêu nước không gì đổi thay?
(1 nick)- nick này giống tên nhân vật trong 1 câu thơ trên.


Nick này có họ là Hoàng
Hô mưa gọi gió mùa màng xanh tươi
Luân thường đạo lý không rời
Sống cho ra sống đời đời ghi danh?
(1 nick)

Nick nay có đến 2 mùa
Có chín, có nhất
cho vừa với tên?
(1 nick)

Nick 1: Huancao
Nick 3: Xuan_Ha919
 
Nick này chỉ Buồn vì tình
Nhớ thương thương nhớ khổ mình khổ ta?
(1 nick)
 
Who?

Chàng này du học chốn trời Tây
Vợ một chưa có, có vợ hai
Năm hai ngàn lẻ, hoa đơm nhụy
Rất thích vợ ba, thế mới tài

Nick này có phải Vodoi2x

Vợ một chưa có Vợ đòi 2 (đòi 2 vợ)
Muốn (x) thêm vợ nữa thế mới tài.
BeBo bắt chước đòi 2 vợ
Vợ cả không cho nên khóc hoài...

Thế mà tôi tưởng đó là
Người để vợ đợi, còn mình đi chơi (hoặc để vợ đói)
Cả 2 lần phải nhớ đời
Quá tam ba bận "bà" cho xơi giầy!!!



Oh, lâu không trở lại diễn đàn, lại thấy mục làm thơ loạn thế này, vui nhỉ... hihihi

Song, xin các bạn hãy thận trọng, tôi xin đính chính vì liên quan đến nick và riêng tư của tôi

+ nick tôi vodoi2x nghĩa là VÔ ĐỐI 2x , vô đối thì không phải giải thích nữa nhỉ, 2x là mãi mãi tuổi 20 tuổi trẻ tuổi nhiệt huyết các bạn ah rõ rồi nhé, từ nay đừng nói xiên lung tung

+ còn việc bebo... làm thơ loạn thế này thì không hiểu cớ do đâu, nếu sư tử nhà tôi (nguời học ở Sơn Đông, giật quán quân ở Bejing đó) mà đọc biết thì nguy, e rằng chỉ cần giơ móng lên thì 10 người lớn (chứ bé thì hàng 100) bẹp dúm lun... hihihi - vui thôi, nhưng lưu ý các bạn cẩn thận không lôi chuyện tư nhảm như vậy lên diễn đàn - tôi (cũng như nhiều người khác) lên diễn đàn là trao đổi học thuật thôi , chứ không phải lấy chuyện riêng tư (mà còn lại sai nhảm) ra để bình thơ loạn kiểu này. Qua đây mới thấy thơ thì thơ cũng phải tuân theo quy định diễn đàn không xuyên tạc chuyện riêng tư của nick khác, chưa muốn nói là xuyên tạc sai nữa

+ mong rằng topic thơ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.
 
Lần chỉnh sửa cuối:



Qua đây mới thấy thơ thì thơ cũng phải tuân theo quy định diễn đàn không xuyên tạc chuyện riêng tư của nick khác, chưa muốn nói là xuyên tạc sai nữa

+ mong rằng topic thơ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

Ý kiến của anh rất đúng, tuy nhiên em nghĩ ở đây mọi người làm thơ để thư giãn thôi mà anh. Những dòng thơ để xả stress em k nghĩ anh lại phải suy nghĩ vậy.
 
+ còn việc bebo... làm thơ loạn thế này thì không hiểu cớ do đâu, nếu sư tử nhà tôi (nguời học ở Sơn Đông, giật quán quân ở Bejing đó) mà đọc biết thì nguy, e rằng chỉ cần giơ móng lên thì 10 người lớn (chứ bé thì hàng 100) bẹp dúm lun... hihihi - vui thôi, nhưng lưu ý các bạn cẩn thận không lôi chuyện tư nhảm như vậy lên diễn đàn - tôi (cũng như nhiều người khác) lên diễn đàn là trao đổi học thuật thôi , chứ không phải lấy chuyện riêng tư (mà còn lại sai nhảm) ra để bình thơ loạn kiểu này. Qua đây mới thấy thơ thì thơ cũng phải tuân theo quy định diễn đàn không xuyên tạc chuyện riêng tư của nick khác, chưa muốn nói là xuyên tạc sai nữa
+ mong rằng topic thơ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.
Who?
Chàng này du học chốn trời Tây
Vợ một chưa có, có vợ hai
Năm hai ngàn lẻ, hoa đơm nhụy
Rất thích vợ ba, thế mới tài
Hic, trước là sorry bác vì đã hiểu nhầm
Sau là muốn nói ý em trong sáng hoàn toàn.
"Vợ ba" đây có nghĩa là "vơ-ba" tức là VBA đó, vì em rất ngưỡng mộ tài lập trình của bác.
Còn Vodoi dịch ra là "vo hai" cho vần ý mà.
Thay mặt cho các nhân vật có liên quan, sorry bác lần nữa nhé
 
Ý kiến của anh rất đúng, tuy nhiên em nghĩ ở đây mọi người làm thơ để thư giãn thôi mà anh. Những dòng thơ để xả stress em k nghĩ anh lại phải suy nghĩ vậy.

Cám ơn bạn, bạn đặt vào vai trò người vợ một nick diễn đàn đọc như vậy thì nghĩ sao?

Có thể sẽ nghĩ: anh ta lên riêng đàn khai báo lung tung, để làm gì gì đó thì sao ........

Thư giãn có nhiều kiểu thư giãn bạn ah, Thư giãn mà phương hại đến người khác thì là không nên và cần phải dừng ngay.
 
Hic, trước là sorry bác vì đã hiểu nhầm
Sau là muốn nói ý em trong sáng hoàn toàn.
"Vợ ba" đây có nghĩa là "vơ-ba" tức là VBA đó, vì em rất ngưỡng mộ tài lập trình của bác.
Còn Vodoi dịch ra là "vo hai" cho vần ý mà.
Thay mặt cho các nhân vật có liên quan, sorry bác lần nữa nhé

Rất tiếc vụng chèo khéo chống lại không hợp lý bạn ah, VBA tôi lại không biết chi, biết quá sơ sài...., không có mấy bài VBA cả,

Tóm lại thông tin bạn vịnh trong thơ sai hết
"Chàng này du học chốn trời Tây" ở Tây bắc hay Tây nguyên ah?

Tôi chỉ muốn trao đổi và nhắc nhở thôi, mong rằng người không muốn đọc sẽ không đọc được những câu thơ kiểu như thế.
 
Anh vodoi2x đã nói lên ý kiến và quan điểm của mình rất rõ ràng rồi, và anh bebo cũng đã xin lỗi rồi, mỗi người có một quan điểm khác nhau (về mọi thứ) cho nên quan điểm riêng cá nhân tôi thì chúng ta không nên tranh luận thêm chuyện này nữa để topic chúng ta có những bài viết đúng với ý nghĩa của nó.

Vài lời gởi đến những anh chị đang quan tâm đến topic này.
 
Lâu lâu không thấy ai đưa ra câu đố tiếp nhỉ? Có bạn mới đố mình câu này, nghĩ mãi chưa ra, mọi người nhào vô giải giúp nhé:

Vạn vật vần xoay, ai có hay
Ôi trò chơi chữ, có mấy tay
Đinh dịch thành búa, ôi nhức óc
Ốc hiểu thành cua, thế mới cay
Ích chẳng thấy đâu, chỉ thấy vạ
Đôi chữ buông xuôi, chuốc nỗi này
Xa xôi ai đứng trong sương khói
thấu hiểu cho ta dạ phơi bày
 
Đọc thơ đoán nick vui sao
Để thành viên biết thế nào là thơ
Vần thơ có lúc lơ mơ
Khi trau truốt, lại khi vừa phá ngang.
Giọng thơ có lúc ngang tàng
Có khi nổi loạn, khi thành trang tình sầu
Nào mời các bạn đoán mau
Trên đây mình muốn nói nick nào nữa đây?
(1 nick)
Nick này làm thơ, mà giọng thơ, cách viết như chỗ bôi đậm?
Gợi ý: nick này là Nam chứ không phải nữ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đọc thơ đoán nick vui sao
Để thành viên biết thế nào là thơ
Vần thơ có lúc lơ mơ
Khi trau truốt, lại khi vừa phá ngang.
Giọng thơ có lúc ngang tàng
Có khi nổi loạn, khi thành trang tình sầu
Nào mời các bạn đoán mau
Trên đây mình muốn nói nick nào nữa đây?
(1 nick)
Nick này làm thơ, mà giọng thơ, cách viết như chỗ bôi đậm?
Gợi ý: nick này là Nam chứ không phải nữ.

Tưởng nam, ai biết có phải nam
Chuối chuối, cam cam, chuối hay cam
Lột vỏ mới biết, cam hay chuối
Bóc áo mới hay, chuối hay cam
Phải chăng Xuân Nguyễn đã từng bóc
Biết rằng là chuối, chẳng phải cam
Nhìn qua sao biết, to hay
Bớ kẻ tình si, chớ có tham
 
Nhìn qua là biết chuối hay cam
Lòng này dưng dửng chẳng có ham
Cam cam chuối chuối cho người bóc
Tớ chẳng quan tâm cũng chẳng ham.

Có cam có chuối mới có đôi
Từng Nguyện thề đũa sẽ cùng xôi
Kiếp Tiền đã định duyên đôi lứa
Dù chuối hay cam cũng thế thôi.

(Đố là nick nào?)




 
Web KT
Back
Top Bottom