Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
ủa a Tùng nguyễn k biêt à, cũng là hẹn hò nhưng rằng thì là mà hẹn hò k đúng ý như chủ top pic haz!
A có muốn thì bay ra đây đi cùng ngắm xem hẹn với cô nào ra công viên Thủ lệ đạp vịt cho nó lãng mạng chớ chơi ngồi ghế đá như a Vio với XECHI thì bùn lắm --=0

Cảm ơn bạn nha, mình không muốn lãng mạng "kiểu" như thế.

Tất nhiên là mỗi người một sở thích khác nhau, với mình thì mình tự biết cách tạo miền vui cho riêng mình. Chúc bạn luôn vui vẻ nhe!
 
Cảm ơn bạn nha, mình không muốn lãng mạng "kiểu" như thế.

Tất nhiên là mỗi người một sở thích khác nhau, với mình thì mình tự biết cách tạo miền vui cho riêng mình. Chúc bạn luôn vui vẻ nhe!

Thì cháu cũng chỉ góp ý với chú dư thế thui chớ cháu đâu có biết là chú sẽ làm ntn , đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cành mà --=0
 
Cứ ôm 1 được tặng 1 cái hôn. Nếu ôm không hôn thì phạt thêm 3 cái ôm nữa
Chả trách, em cứ thắc mắc là tại sao tay anh vio ngày càng dài. Hóa ra là vì thiếu hôn nên phải ôm bù.
Chỉ là:
Chém trời, chém đất, chém mây
Chém mưa, chém gió, chém ngày, chém đêm
Chém cho gan ruột ai mềm
Chém cho đời có vui thêm chút nào.

Sinh nhật sắp tới hôm nào
Bạn bè gặp gỡ cười chào với nhau
Không làm quen, chẳng có trước sau
Bàn tán 1 chút rồi sau em ...về vườn.


Nhắc nhở đã bị vài lần
Bị phạt đứng xó, co chân thế này!!!
@xuan.nguyen82: Anh đã bảo em sửa mấy câu bôi đậm bên trên thành
Mã:
Có quen mới có trước sau,
Bàn tán 1 chút lôi nhau ... vào vườn.

Bị nhắc nhở, vẫn tơ vương
Bị phạt đứng xó, dựa tường vẫn vui.

Thế mà em lại cứ ương không chịu sửa.
 
@xuan.nguyen82: Anh đã bảo em sửa mấy câu bôi đậm bên trên thành
Mã:
Có quen mới có trước sau,
Bàn tán 1 chút lôi nhau ... vào vườn.

Thế mà em lại cứ ương không chịu sửa.

Hic, chắc minhlev không để ý 2 câu trên kế tiếp phía trên của tác giả nhỉ. nếu có đã k dám đưa vào, sai hết đường lối rồi.
Sinh nhật sắp tới hôm nào
Bạn bè gặp gỡ cười chào với nhau
Không làm quen, chẳng có trước sau
Bàn tán 1 chút rồi sau em ...về vườn.

Nhắc nhở đã bị vài lần
Bị phạt đứng xó, co chân thế này!!!

REPT("Hic",10000000)
 
Ở GPE, tất cả các topic đều có thơ, các chủ đề đều có thơ, hoặc là thơ, hoặc là Excel, cả hai cái này mình đều không biết. Thật là khó chém quá :)

Em xin tặng 20 thẻ sale 10% trên tổng hoá đơn cho 20 người đẩu tiên đến dự sinh nhật Gp.exel . thẻ sử dụng tại quán Cafe Anh 96 nhé cả nhà! nhờ bác VIO cho lên chỗ nào dễ nhìn hộ e ạ!
Trân trọng!

Tặng 20 thẻ Sale 10% cho 20 người đến dự đầu tiên, thế hôm này tính ra đó đứng cổng đếm xem ai đến trước phát thẻ hả :)
 
/)/)ình không còn trẻ để hẹn hò với ai đó đi dự sinh nhật chung lần này rồi. Thấy các bạn trẻ háo hức, hò hẹn "ngoài sức tưởng tượng" của KTGG khiến KTGG phải ghiền nhưng không nghiện. Ẹc ẹc ẹc
Hẹn hò gì đó nên bỏ nhỏ cho nhau (nhắn tin, điện thoại riêng) thôi chớ phát loa cho cả diễn đàn làm ảnh hưởng bộ đàm của các nhà lân cận. Ẹc ẹc ẹc
 
Hic, chắc minhlev không để ý 2 câu trên kế tiếp phía trên của tác giả nhỉ. nếu có đã k dám đưa vào, sai hết đường lối rồi.


REPT("Hic",10000000)
Ô hóa ra có đường lối khác à ??????
Bác cứ tầm chương, trích cú thế này mà chém, thì cho dù có cánh em cũng vẫn bị te tua mất thôi.
:icon_sadangel2:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở GPE, tất cả các topic đều có thơ, các chủ đề đều có thơ, hoặc là thơ, hoặc là Excel, cả hai cái này mình đều không biết. Thật là khó chém quá :)



Tặng 20 thẻ Sale 10% cho 20 người đến dự đầu tiên, thế hôm này tính ra đó đứng cổng đếm xem ai đến trước phát thẻ hả :)

Vưng ạ, rồi hôm đó e sẽ lừa, phỉnh, nịnh anh Hướng đổi thẻ tên mầu đỏ đỏ choa em cơ!
 
Gần đến ngày sinh nhật lần 6 của GPE, mỗi chúng ta ai cũng có những suy nghĩ và nhứng dự định trong tâm. Không biết có được gặp mặt nhau hết không? nhưng dù là online hay offline thì mỗi thành viên chúng ta cũng đã có sự gắn kết nhất định. Diễn đàn GPE là cây cầu nối liền mọi tình cảm giữa các thành viên, rút ngắn khoảng cách về thời gian, địa lý, và chúng ta có thêm những người bạn đáng mến, đáng yêu.
 
Bố ơi, con muốn đăng ký đi dự sinh nhật, có lần con post bài lên, chưa đưa đao ra thì đã bị cụt hứng vì ai đó đó chặt ngòi ngẫu hứng của con rồi. Bố xem có phải bố violet gì đó không? (Bố) Anh ấy cũng chém kinh, sao không có ai tịt ngòi của ảnh vậy bố. Không nhẻ cả nhóm con gái của bố không chịt cổ ảnh xuống được à. À còn anh minhlev gì đó bố, ảnh cứ trêu các con gái của bố hoài, ảnh cứ dặn dò hôm đi dự sinh nhật là con gái cưng của KTGG phải mặc váy ngắn bỏ áo trong thùng để chụp hình cho xinh. Chúng con cũng muốn chưng diện làm đẹp nhân 1 năm chỉ có cơ hội 1 lần, chúng con từ nhiều Tỉnh Thành về dự, mỗi Tỉnh Thành có đặc trưng về sắc phục. Người thì ở Bắc Ninh, chỉ muốn mặc áo yếm, còn người Điện Biên "bản làng" chúng con, thì muốn đóng khố,...
Thôi con viết nhanh phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng vậy để các anh giúp cho con thông.
 
bố đấy là bài của con gái xinh nào của bố thệ ợ. mà anh gì gì cứ bẩu mặc váy ngắn ý ạ, con nại định mặc wuần để ngồi xoà cho dễ ợ chớ mặc váy vóc chậc chậc vướng nắm bố ạ! mà được các cô ở Bắc Ninh tặng bộ áo váy yếm thì thích bố nhể? mặc cho mát.
Hôm qua em đi tỉnh về ...........................bay đi ít nhiều!
 
bố đấy là bài của con gái xinh nào của bố thệ ợ. mà anh gì gì cứ bẩu mặc váy ngắn ý ạ, con nại định mặc wuần để ngồi xoà cho dễ ợ chớ mặc váy vóc chậc chậc vướng nắm bố ạ! mà được các cô ở Bắc Ninh tặng bộ áo váy yếm thì thích bố nhể? mặc cho mát.
Hôm qua em đi tỉnh về ...........................bay đi ít nhiều!

Trong các buổi tiệc (ở đây là tiệc sn) nên đề nghị chị em mặc váy nhé (đóng khố cũng đc) chứ đừng mặc quần, kong k tương xứng với buổi lễ mừng
 
bố đấy là bài của con gái xinh nào của bố thệ ợ. mà anh gì gì cứ bẩu mặc váy ngắn ý ạ, con nại định mặc wuần để ngồi xoà cho dễ ợ chớ mặc váy vóc chậc chậc vướng nắm bố ạ! mà được các cô ở Bắc Ninh tặng bộ áo váy yếm thì thích bố nhể? mặc cho mát.
Hôm qua em đi tỉnh về ...........................bay đi ít nhiều!

Mèn đéch ơi, sau buổi họp mặt: Cơn bão "Điện Biện" đỗ bộ về "Hà Nội", con có nhắn tin riêng với bố là con được thêm nhiều người bạn thân thương, chị nào ăn mặc cũng dễ thương trong đó cũng có con nũa nhe bố. Và con kiến nghị đề xuất mọi người nên tạo 1 vẻ duyên dáng trong ngày đó để các đấng mày râu GPE lé mắt rồi con đã viết bài tâm sự cùng bố ấy mà. Con quên rồi sao, hay vẫn còn say ai đó chăng?
 
Bố ơi, con muốn đăng ký đi dự sinh nhật, có lần con post bài lên, chưa đưa đao ra thì đã bị cụt hứng vì ai đó đó chặt ngòi ngẫu hứng của con rồi. Bố xem có phải bố violet gì đó không? (Bố) Anh ấy cũng chém kinh, sao không có ai tịt ngòi của ảnh vậy bố. Không nhẻ cả nhóm con gái của bố không chịt cổ ảnh xuống được à. À còn anh minhlev gì đó bố, ảnh cứ trêu các con gái của bố hoài, ảnh cứ dặn dò hôm đi dự sinh nhật là con gái cưng của KTGG phải mặc váy ngắn bỏ áo trong thùng để chụp hình cho xinh. Chúng con cũng muốn chưng diện làm đẹp nhân 1 năm chỉ có cơ hội 1 lần, chúng con từ nhiều Tỉnh Thành về dự, mỗi Tỉnh Thành có đặc trưng về sắc phục. Người thì ở Bắc Ninh, chỉ muốn mặc áo yếm, còn người Điện Biên "bản làng" chúng con, thì muốn đóng khố,...
Thôi con viết nhanh phản ánh tình hình tâm tư nguyện vọng vậy để các anh giúp cho con thông.
Chẳng hiểu cái cô nào nói với bác KTGG những lời này. Chắc cô này giỏi nữ công (thêu dệt, nấu ăn) lắm. Mình nhớ là mình chỉ nhắc các em mặc váy ngắn thôi chứ có đả động gì đến áo đâu mà cô ta lại thêm mắm thêm muối vào.
 
Chẳng hiểu cái cô nào nói với bác KTGG những lời này. Chắc cô này giỏi nữ công (thêu dệt, nấu ăn) lắm. Mình nhớ là mình chỉ nhắc các em mặc váy ngắn thôi chứ có đả động gì đến áo đâu mà cô ta lại thêm mắm thêm muối vào.

Gái Bắc Ninh, chỉ quen mặc áo yếm thoai.

Không hiểu áo yếm đi với váy ngắn có hợp lý k nhỉ?
 
Web KT
Back
Top Bottom