Đề tài nóng hổi! Bàn tán chuyện gặp gỡ, hẹn hò bên lề SN GPE Hà Nội!

Liên hệ QC
@ anh Nghĩa:
Sáng nay chị nhà có nhờ em nhắn nhủ với anh là: thấy anh tạt ngang, tạt ngửa chỗ nào thì lôi ngay về cơ sở 2, tại số 14. Chị ý nói muốn ăn kem thì lên Tràng Tiền chị ấy đợi anh ở đó.
Nhớ trả công cho người đưa tin!!!
 
@ anh Nghĩa:
Sáng nay chị nhà có nhờ em nhắn nhủ với anh là: thấy anh tạt ngang, tạt ngửa chỗ nào thì lôi ngay về cơ sở 2, tại số 14. Chị ý nói muốn ăn kem thì lên Tràng Tiền chị ấy đợi anh ở đó.
Nhớ trả công cho người đưa tin!!!

người đưa tin muốn cái chi chi? Tình cảm vio lúc nào cũng dư thừa, hay tặng nàng 10 cái ôm được hôn?
 
@ anh Nghĩa:
Sáng nay chị nhà có nhờ em nhắn nhủ với anh là: thấy anh tạt ngang, tạt ngửa chỗ nào thì lôi ngay về cơ sở 2, tại số 14. Chị ý nói muốn ăn kem thì lên Tràng Tiền chị ấy đợi anh ở đó.
Nhớ trả công cho người đưa tin!!!

người đưa tin muốn cái chi chi? Tình cảm vio lúc nào cũng dư thừa, hay tặng nàng 10 cái ôm được hôn?


Lấy cái gì cũng chỉ nên lấy "vừa đủ" và lấy từ cái "vừa đủ", không thích dư thừa.
Nghệ thuật "chém gió" thượng thừa sẽ dần trở thành: thượng thiếu chăng? hihi
Nhưng mà: Chém đâu thì chém, gươm sắc không gọt được chuôi (thay cho câu: dao sắc không gọt được chuôi) hihi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Lấy cái gì cũng chỉ nên lấy "vừa đủ" và lấy từ cái "vừa đủ", không thích dư thừa.
Nghệ thuật "chém gió" thượng thừa sẽ dần trở thành: thượng thiếu chăng? hihi
Nhưng mà: Chém đâu thì chém, gươm sắc không gọt được chuôi (thay cho câu: dao sắc không gọt được chuôi) hihi.


10 cái ôm đã nói là nhiều, nàng thật là yếu ...

Gươm sắc k gọt được chuôi thì mình lấy gươm khác để gọt, có sao đâu
 
Ra HN đi, a dẫn đến tận nơi để thực tế luôn.

Cứ ôm 1 được tặng 1 cái hôn. Nếu ôm không hôn thì phạt thêm 3 cái ôm nữa

Chú Vio ơi! cháu thấy có vấn đề lớn rồi, theo kinh nghiệm trường tình cháu trải qua thì chú cháu mình công khai ở đây là không ổn, cháu không ngại bà xã củ chú mà sợ... hình như có ai đó... cũng như bà xã chú hay giống cháu... cứ cháu vào là có người bắn phá làm cháu không an tâm!
Hay tối nay cháu với chú ra chỗ công viên Nghĩa Đô (vào hẳn trong cái ghế đá gần hồ lần trước nhé) bàn cách đối phó thôi, cháu đợi ở đó đúng 19h45 nhé!
 
Chú Vio ơi! cháu thấy có vấn đề lớn rồi, theo kinh nghiệm trường tình cháu trải qua thì chú cháu mình công khai ở đây là không ổn, cháu không ngại bà xã củ chú mà sợ... hình như có ai đó... cũng như bà xã chú hay giống cháu... cứ cháu vào là có người bắn phá làm cháu không an tâm!
Hay tối nay cháu với chú ra chỗ công viên Nghĩa Đô (vào hẳn trong cái ghế đá gần hồ lần trước nhé) bàn cách đối phó thôi, cháu đợi ở đó đúng 19h45 nhé!

Việc này không công khai được đâu
 
Hỏng biết topic này là hẹn hò sinh nhật hay hẹn hò gì đây ta. hihi....


Chỉ là:
Chém trời, chém đất, chém mây
Chém mưa, chém gió, chém ngày, chém đêm
Chém cho gan ruột ai mềm
Chém cho đời có vui thêm chút nào.

Sinh nhật sắp tới hôm nào
Bạn bè gặp gỡ cười chào với nhau
Không làm quen, chẳng có trước sau
Bàn tán 1 chút rồi sau em ...về vườn.

Nhắc nhở đã bị vài lần
Bị phạt đứng xó, co chân thế này!!!
 
Hỏng biết topic này là hẹn hò sinh nhật hay hẹn hò gì đây ta. hihi....

ủa a Tùng nguyễn k biêt à, cũng là hẹn hò nhưng rằng thì là mà hẹn hò k đúng ý như chủ top pic haz!
A có muốn thì bay ra đây đi cùng ngắm xem hẹn với cô nào ra công viên Thủ lệ đạp vịt cho nó lãng mạng chớ chơi ngồi ghế đá như a Vio với XECHI thì bùn lắm --=0
 
Xe chỉ a ấy kim se chỉ luồn kim.
Tối thế làm sao may vá gì được.

Bạn ơi! Se chỉ luồn kim (để khâu vá) thì khó chứ Xech ilu on kim thì không ảnh hưởng gì bạn ạ! thiên hạ hầu hết "luồn kim" trong bóng tối mà...

Từ cái hẹn ở ngoài cổng công viên đến cái hẹn ở trong công viên, rồi đến cái hẹn ở sinh nhật GPE 30/6 và sau vài lần lỡ hẹn thì mất tăm luôn chú Vio nhỉ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom