- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 2,694
- Được thích
- 15,090
Kính gởi chị Handung107 và các anh chị,
Em thành thật xin lỗi các anh chị vì đã không nhìn rõ món quà mà các anh chị tặng trên sân khấu. Em chỉ nhìn lướt qua nó như một khung hình có banner GPE, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em xúc động quá mức. Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em liệu rằng em có xứng đáng nhận được tấm lòng lớn từ các anh chị như vậy không? Vì sự hiện diện của các anh chị ở buổi tiệc đã làm em rất vui.
Khi tiệc đã tàn em mới có dịp nhìn lại bức banner và album lưu niệm một cách cẩn thận. Cẩn thận vì em đã không thể tưởng tưởng nổi là nó đẹp như vậy, còn album lưu niệm lại ý nghĩa đến như vậy. Em đã đọc từng con chữ trong album một cách quyến luyến. Đó là cả một kỳ công mà chị Dung và các anh chị đã dành cho em. Vừa xem qua em đã hiểu các công việc mà chị và Thảo đã làm để cho ra đời cuốn album này, vì nó không những chứa đựng các lời chúc từ những anh chị đến dự tiệc mà còn cả những anh chị ở xa như anh Sơn, anh Thanh ở Hải Phòng, anh Tuân, anh Hướng, anh Minh ở Hà Nội, bác Voda, Yeudoi ở Quảng Nam và Đà Nẵng và nhiều người khác nữa.
Nhận được lời mời của anh ThuNghi em đã rất do dự, vì em muốn có mặt cùng với mọi người nhưng còn quá nhiều việc cần sắp xếp nên đành lỗi hẹn.
Kết thúc tiệc cưới là kết thúc một chuỗi ngày chuẩn bị mệt mõi và nhiều đêm thiếu ngủ. Nhưng sự rã rời mệt mõi của em đã được tiếp sức nhờ các anh chị.
Cảm ơn chị Dung cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn đại gia đình Giải Pháp Excel.
P/S: Em đang ở Đà Lạt, không khí trên đây thật mát mẻ và dể chịu, nhưng vào internet thì hơi khó khăn một tí. Nhưng dù thế nào em cũng sẽ cố gắng vào GPE mỗi ngày cho đến khi về tới SG.
- Vợ em gởi lời cảm ơn tất cả các anh chị. Bọn em rất tự hào là thành viên trong đại gia đình Giải Pháp Excel.
Bình_OverAC.
Em thành thật xin lỗi các anh chị vì đã không nhìn rõ món quà mà các anh chị tặng trên sân khấu. Em chỉ nhìn lướt qua nó như một khung hình có banner GPE, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em xúc động quá mức. Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu em liệu rằng em có xứng đáng nhận được tấm lòng lớn từ các anh chị như vậy không? Vì sự hiện diện của các anh chị ở buổi tiệc đã làm em rất vui.
Khi tiệc đã tàn em mới có dịp nhìn lại bức banner và album lưu niệm một cách cẩn thận. Cẩn thận vì em đã không thể tưởng tưởng nổi là nó đẹp như vậy, còn album lưu niệm lại ý nghĩa đến như vậy. Em đã đọc từng con chữ trong album một cách quyến luyến. Đó là cả một kỳ công mà chị Dung và các anh chị đã dành cho em. Vừa xem qua em đã hiểu các công việc mà chị và Thảo đã làm để cho ra đời cuốn album này, vì nó không những chứa đựng các lời chúc từ những anh chị đến dự tiệc mà còn cả những anh chị ở xa như anh Sơn, anh Thanh ở Hải Phòng, anh Tuân, anh Hướng, anh Minh ở Hà Nội, bác Voda, Yeudoi ở Quảng Nam và Đà Nẵng và nhiều người khác nữa.
Nhận được lời mời của anh ThuNghi em đã rất do dự, vì em muốn có mặt cùng với mọi người nhưng còn quá nhiều việc cần sắp xếp nên đành lỗi hẹn.
Kết thúc tiệc cưới là kết thúc một chuỗi ngày chuẩn bị mệt mõi và nhiều đêm thiếu ngủ. Nhưng sự rã rời mệt mõi của em đã được tiếp sức nhờ các anh chị.
Cảm ơn chị Dung cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn đại gia đình Giải Pháp Excel.
P/S: Em đang ở Đà Lạt, không khí trên đây thật mát mẻ và dể chịu, nhưng vào internet thì hơi khó khăn một tí. Nhưng dù thế nào em cũng sẽ cố gắng vào GPE mỗi ngày cho đến khi về tới SG.
- Vợ em gởi lời cảm ơn tất cả các anh chị. Bọn em rất tự hào là thành viên trong đại gia đình Giải Pháp Excel.
Bình_OverAC.