Nhật ký ngắn (phần 4)

Liên hệ QC
Vậy là con ba ba thứ hai cũng đã được hóa kiếp cùng với chuối chát & lá xương xông, tía tô. . . .
Thằng bạn hay thiệt, giữa sài thành mà cũng ráng tìm ra xương xông để đảm bảo đủ & đúng vị!
Cũng 4 người như con lần trước; Nhưng lần này là con đực, có vẻ ngon lành hơn. . . .

Món thứ hai là bò 1 nắng với muối trứng kiến; Cũng hay lắm à nha!
 
"rủi ro pháp lý" Giờ đây với tôi một khi "đặt bút" xuống là phải đắn đo.
 
Dự bào thời tiết sau 19h00 hôm qua tài thiệt đó nha!

Mùa này mà dám báo tôi mưa & sáng nay i như rằng thấy có mưa đang giữa mùa khô!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết sao dạo này tối ngủ cứ hay cắn lưỡi. Mình bệnh rồi chăng?
 
Con mụ hàng xóm ngày nào cũng hát karaoke. Hình như mụ rảnh lắm hay sao ấy (chắc không có đi làm) mà ca suốt khiến cái đầu mình muốn nổ tung.
Làm cách nào để mụ ta tự biết là mình ca dở ẹc đây ta? Hay để mụ "tự sinh tự diệt"
???
 
Còn em có nhà hàng xóm ngay bên cạnh. Họ cứ hay mở nhạc to ông ổng... mà họ không chịu đóng cửa lại cho bớt ồn ào. Thấy có bộ loa cây xịn thật đấy nhưng hình như họ chỉ biết vặn mỗi nút cho to lên thôi...
 
Nếu nửa đêm mà hàng xóm vẫn hát karaoke, mở to loa (oa oa để khoe giọng)... thì chuyện gì xảy ra nhỉ? => Ra đảo?
 
Thâu MP3 lại một tràng cười thật to. Mỗi lần ngừoi ta hát lên thì mình phát lại tràng cười.
(nhớ là phải chính tiếng cười của mình mới hiệu nghiệm; 2-3 thằng xúm lại cười càng tốt)
 
Thâu MP3 lại một tràng cười thật to. Mỗi lần ngừoi ta hát lên thì mình phát lại tràng cười.
(nhớ là phải chính tiếng cười của mình mới hiệu nghiệm; 2-3 thằng xúm lại cười càng tốt)
Anh ơi, vậy thì mất công quá. Đánh giáp lá cà còn chưa nhằm nhò gì ạ.
Hình như người ta dị biệt thì phải, rất khó hiểu ạ. Chắc sống chung với lũ và chờ "tự sinh tự diệt".
 
Nếu Không gọi được cho: Không 9 không ba 127 không 85;
hãy gọi cho: Không 9 không 1452 không 62
 
Nhà em cũng có một ông ở đối diện, ổng rất ít khi được hát nên mỗi lần hát là Max Volume. Cũng chưa nghĩ được cách nào để giải quyết thầy Tuấn ạ.
 
Ngày mai là đám giỗ ông nào ta?
 
Ngày mai là đám giỗ ông nào ta?
Nhân việc NNc lấy ngày 10/03 cúng giỗ; Dòng họ Trần Đình bên sếp mình cũng hùa theo ( & như vậy là làm đám trước 1 vài ngày gì đó!)
 
Tại sao "Hội thánh đức chúa trời" có thể nở rộ?

Câu trả lời là: Rất nhiều người mất fương hướng & mất niềm tin. Đa số họ là những người có học & có hiểu biết trong xã hội.

Buồn!
:oops:
 
Con mụ hàng xóm ngày nào cũng hát karaoke. Hình như mụ rảnh lắm hay sao ấy (chắc không có đi làm) mà ca suốt khiến cái đầu mình muốn nổ tung.
Làm cách nào để mụ ta tự biết là mình ca dở ẹc đây ta? Hay để mụ "tự sinh tự diệt"
???
Lấy độc trị độc đi anh, có khi anh hát một lần là bả tự tắt thôi (vì sao thì em hổng biết) :p
 
Lấy độc trị độc đi anh, có khi anh hát một lần là bả tự tắt thôi (vì sao thì em hổng biết) :p
Bữa làm rồi, mình hát "Anh yêu trim, anh mến trim, vì mỗi lần trim hót anh dzui"... Mụ lồng lộn "rần rần" còn hơn trước nữa. Cũng hổng biết luôn
 
Bữa làm rồi, mình hát "Anh yêu trim, anh mến trim, vì mỗi lần trim hót anh dzui"... Mụ lồng lộn "rần rần" còn hơn trước nữa. Cũng hổng biết luôn
Bác mua cái loa có công suất lớn hơn, khi nào mụ ta không mở thì bác mở to hết cỡ 'Đặc biệt vào bạn đêm, càng khuya càng tốt" Bài này em đã làm rồi. Sẽ tắt ngỏm thôi mà
 
Web KT
Back
Top Bottom