Nhật ký ngắn (phần 4)

Liên hệ QC
Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.
 
Thầy có thể hát ghi âm lại rồi phát cho mọi người nghe, rồi mọi người sẽ phán xét hết Thầy, vậy như thế thì biết hay hay dở liền.
Cách này không được!
Nếu người ta nhận xét: "Anh hát hay" ---> Mình cũng bán tin bán nghi, không biết người ta có nói thật lòng không (dù trong lòng cũng vui vui)
Nếu người ta nhận xét: "Anh hát dở" ---> Mình chắc chắn không tin, không biết người ta có biết nghe nhạc không (dù trong lòng cũng bực bực)

_)()(-_)()(-_)()(-
 
Ah, không!
Hỏi thế là vì hồi trước tôi nghĩ mình hát hay, giờ mới phát hiện mình hát dở
Sao tự mình không biết mình hát hay hoặc dở trong khi nghe người khác hát là biết liền
Kỳ vậy ta?
Thường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.
 
Vì khi mình hát thì tai (mình) đang được nghỉ phép không lương!
 
Thường thì ai hát không "giống" mình thì là hát dở hơn mình.
Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghét
Nhưng mà câu hỏi "Làm sao biết mình hát hay hoặc dở" vẫn chưa có lời giải đáp nhỉ?
 
Chắc vậy! Chứ sao hay hơn mình được. Ai nói khác còn lâu tôi mới tin. Giận luôn cho bõ ghét
Nhưng mà câu hỏi "Làm sao biết mình hát hay hoặc dở" vẫn chưa có lời giải đáp nhỉ?
Lời giải đã có trong "ý bài trên":
"Đối với mình thì mình luôn là người hát hay". (Đâu có ai hát giống mình)
Ai nói dở là người không biết "nghe" hoặc không biết "hát".
(Nếu biết mình hát dở thì đâu có dám hát)
Tự vỗ đùi rồi khà khà thôi.
 
Hic, em mấy năm nay không đi hát hò gì. Không có tý tửu sắc dẫn đường là chịu :p
 
Thời buổi gì vậy trời? Ngày nào cũng có án mạng. Con người mà làm như con gà, thích chém là chém
Thời của mình, thanh niên oánh lộn là chuyện thường, nhưng mình đánh nó đau rồi thôi, làm gì có chuyện cầm dao chém cho chết chứ
Mà gây gổ, nỗi giận rồi chém cũng cho cam, đằng này có khi chẳng hiềm khích gì cũng chém chết được. Diêm dương hỏi "tại sao bị chém?" chắc phải trả lời rằng "không biết nữa, tại nó thích vậy!"
 
Thời buổi gì vậy trời? Ngày nào cũng có án mạng. Con người mà làm như con gà, thích chém là chém
Thời của mình, thanh niên oánh lộn là chuyện thường, nhưng mình đánh nó đau rồi thôi, làm gì có chuyện cầm dao chém cho chết chứ
Mà gây gổ, nỗi giận rồi chém cũng cho cam, đằng này có khi chẳng hiềm khích gì cũng chém chết được. Diêm dương hỏi "tại sao bị chém?" chắc phải trả lời rằng "không biết nữa, tại nó thích vậy!"

Đến online còn bị chém đó bác ạ, giờ nhiều thợ chém xuất hiện mọi nơi - cứ thế nhiều người tự nhiên thành thợ chém lúc nào không hay, dù trước đó có khi họ là nạn nhân hoặc hiền từ.
 
Dạo này báo chí hay dùng từ "Nhà chức trách đang điều tra....." --> hồi nhỏ ít nghe, giờ nghe nhiều quá.
 
Đó là fát huy kinh nghiệm 200 năm của CN tư bản í mà! Hội nhập rồi còn gì!
 
Hồi nhỏ là bao nhiêu năm rồi.
Mỗi thời mỗi khác.
Hồi tôi còn nhỏ mở đài ra đi ô chỉ nghe tin chiến sự. Mở đài truyền hình chỉ nghe ủng hộ Nít Xông và chửi Mạc Gấu Vờn.
 
Còn giờ thì báo các loại chuyên về tham nhũng & cách chống tham nhũng. Vui nhỉ!
 
Còn giờ thì báo các loại chuyên về tham nhũng & cách chống tham nhũng. Vui nhỉ!
Hồi xưa, báo chí SG nói chuyện tham nhũng nhiều quá làm ông Thiệu (lúc ấy là TT) nhột. Ông Nhã (lúc ấy là Tổng Trưởng Dân Vận, nghe đồn là cháu bà Thiệu) mới ra một đạo luật buọc các nhà chủ báo phải nộp ký quỹ 1 triệu (con số tương đối lớn). Với chủ đích hễ báo nào ăn nói bậy bạ sẽ bị cấm cửa và mất ký quỹ.
 
Vụ bắt cô giáo quỳ ở Long An còn chưa nguội, nay lại tiếp thêm vụ nữa ở Nghệ An.
Giang hồ hiểm ác, chắc nên đề nghị cấp cho thầy cô mỗi người một cây súng (hoặc roi điện gì đó) quá
Quê mình hay thật!
 
Web KT
Back
Top Bottom