Nhật ký ngắn (phần 4)

Liên hệ QC
Nhớ hồi cấp III, có thằng bạn nghịch quá bị bó bột.
Khổ nổi nội trú nhiều rệp;
Nên hắn ta cứ fải búng bồm bộp. . . . làm người khác mất ngủ.
 
Nhớ hồi cấp III, có thằng bạn nghịch quá bị bó bột.
Khổ nổi nội trú nhiều rệp;
Nên hắn ta cứ fải búng bồm bộp. . . . làm người khác mất ngủ.
Cái vụ bó bột là đụng chạm đến 1 đồng chí ở Bình Dương vừa bó bột đó.
 
Cứ mỗi lần mở GTA lên chơi là bao nhiêu bực bội tự dưng tan biến. Người tràn đầy năng lượng
 
Thất phu hữu trách = 7 ông phu xe có trách nhiệm
???!!!
 
pê tê bốc là món gì mà dân mạng chém kinh thế các bác?
 
Ai Cập "đứng hình" vào phút cuối.
 
Chứng kiến màn ăn mừng của cổ động viên Panama, thấy cưng gì đâu!
Panama thua đậm 6-1 nhưng bằng việc ghi được 1 bàn vào lưới đội tuyển Anh thì họ là những người hạnh phúc nhất đêm nay. Chắc chắn là vậy!
 
Vừa nâng cấp premium cho Spotify chỉ mất 5900 VND, nghe được 3 tháng.
Vậy là tài khoản VIP nhaccuatui (tinhte tặng) + premium Spotify (khuyến mãi) - - - > nghe lết bánh luôn
 
Thất phu hữu trách = 7 ông phu xe có trách nhiệm
???!!!
Sai!!!
"phu" là chồng chứ phu xe nào ở đây.
Đó là chuyện một bà lấy bảy ông chồng, ứng với 7 ngày trong tuần.
Thì cái bầu tâm sự cũng phải chia đều cho 7 ông chứ sao.
 
Mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để tìm lại một bài nhạc đã từng nghe, mà lâu lắm mới nhớ được âm điệu. Kết quả vẫn không thấy.
Muốn quay về một lúc thuở bắt đầu biết thế nào là nhớ da diết, ... thuở tâm hồn ở một thế giới khác, lơ lửng, vô định, ...
 
Mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để tìm lại một bài nhạc đã từng nghe, mà lâu lắm mới nhớ được âm điệu. Kết quả vẫn không thấy.
Muốn quay về một lúc thuở bắt đầu biết thế nào là nhớ da diết, ... thuở tâm hồn ở một thế giới khác, lơ lửng, vô định, ...
Anh nhớ 1 câu nào trong lời bài hát ko?
 
Web KT
Back
Top Bottom