Chia sẻ tâm tư, xả nỗi lòng (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter befaint
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

befaint

|||||||||||||
Tham gia
6/1/11
Bài viết
14,599
Được thích
19,830
"Có miếng và không có tiếng" nên quyết định lập một cái thớt cho có tiếng 'mình là chủ thớt'.
Chia sẻ gì chia sẻ, 'chém gì thì chém' nhưng nhất định không vi phạm nội quy, không nặng lời với người khác nhé mọi người. Vui vẻ thôi.
--------------
Mình trước nhé. Cái này là khoe (chia sẻ ấy) :D
Mới làm xong cho 'cái nhà thông minh' hơn.

Tiếp tới mục đố: Tuổi thọ của con muỗi tối đa là bao lâu?

:) :)
 

File đính kèm

Gì mà có người kêu đợi tui cả đời cho tới khi dẫn đi ăn bún là chịu tui, nay lại một lời hai đường.

PS: Thế có gọi là tâm sự hơm?
Chờ đợi đi. Bún chưa ăn thì gạo còn đó. Mấy bà hay buôn dưa lê nói là có cty gì đó mới tuyển cô gì đó. Mà hình như cô ấy khoe là bắt đầu đi làm rồi. Khi có công ăn việc làm thì mới mời được, vì chả nhẽ chỉ mời đi nhìn và hít hà hương thơm?

Hy vọng đi. Hy vọng chết cuối cùng. Vì thế một khi con người còn sống thì hy vọng ắt còn sống.

Cũng góp ý cho cô nọ. Đã hứa Bún Bò Huế thì đừng quên. Cho dù người ta bỏ mình để về lại với nàng tiên liệm hồn hay cô hàng xóm sau rặng mùng tơi.
 
Chờ đợi đi. Bún chưa ăn thì gạo còn đó. Mấy bà hay buôn dưa lê nói là có cty gì đó mới tuyển cô gì đó. Mà hình như cô ấy khoe là bắt đầu đi làm rồi. Khi có công ăn việc làm thì mới mời được, vì chả nhẽ chỉ mời đi nhìn và hít hà hương thơm?

Hy vọng đi. Hy vọng chết cuối cùng. Vì thế một khi con người còn sống thì hy vọng ắt còn sống.

Cũng góp ý cho cô nọ. Đã hứa Bún Bò Huế thì đừng quên. Cho dù người ta bỏ mình để về lại với nàng tiên liệm hồn hay cô hàng xóm sau rặng mùng tơi.

Quá chuẩn anh! tâm sự lại là đêm khuya nó mới sâu lắng. Mà hôm nay anh không có tâm sự gì chăng.
 
Lúc chiều chợt nhìn thấy quán bún đậu mắm tôm...
Sao ai lại nghĩ ra món đó nhỉ? Không cần bún cũng được, đậu phụ rán + mắm tôm + rau kinh giới. Chẹp chẹp!!!

Đó, có món siêu "nặng mùi" rồi này. :D :D
 
Lúc chiều chợt nhìn thấy quán bún đậu mắm tôm...
Sao ai lại nghĩ ra món đó nhỉ? Không cần bún cũng được, đậu phụ rán + mắm tôm + rau kinh giới. Chẹp chẹp!!!

Đó, có món siêu "nặng mùi" rồi này. :D :D

Bún để độn thêm cho no bụng. Và để giảm bớt số mỡ dầu của đậu phụ rán.
Tôi có thể ăn 2 tô bún nhưng khó ăn hết 2 bìa đậu.

Người Nam hồi xưa không biết ăn mắm tôm. Về sau này mới có nhiều người học. Cũng như người Bắc hồi xưa không biết mắm nêm.

Ở trong Nam, cũng có người gọi mắm tôm là mắm tép chua. Món này đem gói với thịt ba rọi và cuốn bún thì hết xẩy.
 
tự xóa tự xóa.............

(cái phần tự xoá này, tôi dời lại ở thớt này )
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vào những năm 1994 - 2002 khi Mạnh còn đang ở Hà Nội ...làm ca đêm đi canh gác đại sứ quán Úc ở lý thường kiệt và Ai cập ở ngã ba phan bội châu với lý thường kiệt ấy ....

vào mùa đông mưa phùn gió rét ... mấy con gà đêm ế khách nó ghé vô xin tí lửa ... hỏi hút thuốc à ... nó keo cháu kéo vía cái thằng cha nội kia chơi xong mà ế quá

Xong nó qua bên đường đốt tờ báo Nhân Dân lên hơ vào chim nó xong nó nhảy qua nhảy lại kéo vía thằng cha kia .... nặng vía làm nó ế khách
-0-0-0-$$$$@
 
Lúc chiều chợt nhìn thấy quán bún đậu mắm tôm...
Sao ai lại nghĩ ra món đó nhỉ? Không cần bún cũng được, đậu phụ rán + mắm tôm + rau kinh giới. Chẹp chẹp!!!
Đậu phụ rán thì không rủ tôi cũng bám theo, nhưng mắm tôm thì không. Đã chấm thì nước mắm ớt. Mà tôi nhớ không nhầm thì đậu phụ luộc + mắm tôm chứ chưa nghe đậu phụ rán + mắm tôm.
 
chứ chưa nghe đậu phụ rán + mắm tôm.
Bạn lạc hậu mất rồi; Thời bao cấp bồn bồn để cho heo ăn; giờ là đặc sản trong các nhà hàng sang đó nha!

Nói về mắm thì mỗi nơi có 1 vài loại. Nào là mắm tôm, mắm cáy, ba khía (cua làm mắm)
Nhưng xài những món này chỉ là những người tốt bụng; Kẻ xấu bụng nên tránh xa; Nếu không muốn chạy có cờ như Tào Tháo lúc thua trận
& rất không khuyến cáo với những người không tiêu thụ kèm được nước mắt của 'Ngọc trời'

[Rất cảm ơn chủ bài đăng đề ra chuyên mục này!]

Chúc các bạn vui vẻ nhân xuân về!
 
Bạn lạc hậu mất rồi;
Cái này đúng. Tôi từ lâu không ở Việt Nam nên lạc hậu rất nhiều.
Thời bao cấp bồn bồn để cho heo ăn; giờ là đặc sản trong các nhà hàng sang đó nha!
Tôi không biết bồn bồn là gì, không chắc miền Bắc có không. Nhưng hồi nhỏ sơ tán về quê (1965) thấy bà ngoại nấu cho lợn chỉ có cám + thân chuối thái nhỏ + bèo (không nhớ rõ, 53 năm rồi).

Dễ hiểu thôi. Ngay tôi bây giờ mà có về Việt Nam thì thịt, cá không màng vì hàng ngày ăn ngán tận cổ rồi. Về mà được ăn chả cá, đậu phụ, bát canh mồng tơi riêu cua, dưa cải là sướng rồi. Đặc sản mà.
 
Vào những năm 1994 - 2002 khi Mạnh còn đang ở Hà Nội ...làm ca đêm đi canh gác đại sứ quán Úc ở lý thường kiệt và Ai cập ở ngã ba phan bội châu với lý thường kiệt ấy ....

vào mùa đông mưa phùn gió rét ... mấy con gà đêm ế khách nó ghé vô xin tí lửa ... hỏi hút thuốc à ... nó keo cháu kéo vía cái thằng cha nội kia chơi xong mà ế quá

Xong nó qua bên đường đốt tờ báo Nhân Dân lên hơ vào chim nó xong nó nhảy qua nhảy lại kéo vía thằng cha kia .... nặng vía làm nó ế khách
-0-0-0-$$$$@
Cái thời 1994 em thì không biết canh gác vì mới lớp 2 hay lớp 3 gì đó, nhưng mà theo chúng bạn trong xóm đào dế cơm, hay tới mùa mì đi theo mót mì để kiếm cái ăn qua ngày.
 
Trước học kì I năm 1965 đó, Mĩ thả bom MB; Bọn nội trú như mình được Nhà nước fân ra 5 loại. & 2 loại cuối được giải tỏa khỏi nội trú, về gia đình.
Hồi đó trường mình học đóng gần Chùa Trầm.

Rất nhiều kĩ niệm ùa về, li tán bỡi chiến tranh, cơ cực vì cơm không đủ cho tuổi đang lớn,. . . . Nhưng rất vui & hồn nhiên, ngây thơ.
Có vài đồng lứa đã chớm iêu thương,. . . .
. . . .
 
...
Tôi không biết bồn bồn là gì, không chắc miền Bắc có không. Nhưng hồi nhỏ sơ tán về quê (1965) thấy bà ngoại nấu cho lợn chỉ có cám + thân chuối thái nhỏ + bèo (không nhớ rõ, 53 năm rồi).

Dễ hiểu thôi. Ngay tôi bây giờ mà có về Việt Nam thì thịt, cá không màng vì hàng ngày ăn ngán tận cổ rồi. Về mà được ăn chả cá, đậu phụ, bát canh mồng tơi riêu cua, dưa cải là sướng rồi. Đặc sản mà.

Bồn bồn là một loại cỏ mọc vùng nước nổi hoặc nước hơi lợ một chút. Lúc mới trổ bông/hoa thì lông rậm như bông lau. Lúc bông già thì lông bay hết, còn lại cái lõi nâu xì. Tiếng Anh gọi nó là cat tail. Gú từ từ khoá "typha" sẽ thấy.
Cỏ này mọc rất nhiều ở vùng đồng bằng nước ngập miền Tây Nam Bộ. Cọng gần gốc ăn được, tuy không ngon lắm. Ngừoi dân miền Nam, nhất là dân sống trên ghe thuyền, hay nhổ lên, tuốt lấy phần gần gốc ăn như rau độn. Thường thì ăn với mắm. Muối dưa cũng được, nhưng theo khẩu vị của tôi thì không ngon lắm.
Về sau này dân VN bày biện đủ loại món ăn "cầu kỳ", "đặc sản",... Món bồn bồn từ một giống cỏ giành cho dân nghèo mạt rệp nghiễm nhiên lên địa vị "nhà hàng mấy sao". Nghe nói ở Cà Mau có một huyện chuyên sống nghề cung cấp bồn bồn.

Tôi chưa thấy cỏ này ở miền Bắc. Nhưng những cái tôi chưa thấy không có nghĩa là không có. và có thể ở miền Bắc nó mang tên khác.

Riêu cua có một dạo hơi khó kiếm vì ruộng rẫy canh tác theo kỹ nghệ hoá khong còn cửa cho cua đồng sinh sản. Nhưng về sau này, do ảnh hưởng của bài hát "canh riêu cua đồng", thiên hạ lại ùn ùn gây giống này để thương mại.
Ngừoi Nam hầu hết không biết ăn canh cua ray đay hay mồng tơi. Kiếm được nơi dọn món canh rau đay cà pháo (cà muối hay cà mắm tôm đều tốt) cực đỏ con mắt.
 
Theo kinh nghiệm cho thấy những nick nào mà quá rảnh thì không lâu sẽ tự nhiên biến mất. Những nick nào chuyên về kiến thức excel thì dù có bận bao nhiêu cũng len lén nhè nhẹ mò vào GPE để đọc, để học, và để giúp chút chút.
 
Theo kinh nghiệm cho thấy những nick nào mà quá rảnh thì không lâu sẽ tự nhiên biến mất. Những nick nào chuyên về kiến thức excel thì dù có bận bao nhiêu cũng len lén nhè nhẹ mò vào GPE để đọc, để học, và để giúp chút chút.
Lâu quá không gặp em, nhưng không có nghĩa là không vào diễn đàn, mượn lời của em "có bận bao nhiêu cũng len lén nhè nhẹ mò vào GPE để đọc".
 
Ủa xả là món ăn được, lòng cũng là món ăn được. Thớt này nói chiện ăn uóng mờ.
Ních đâu có ăn được mà lôi vào đây!

(hình như người Nam cũng có khi dùng từ "ních" để nói chuyện ăn nhiều)
 
Quý Anh/ Chị cho mình hỏi là chuyện gì đã xảy ra? Mà nhiều người tạo thớt "Tâm Tư" thế ạ? :D:D:D
(Lâu lắm rồi mới vào nên chưa biết a bờ cờ -> ít y zét gì cả.)

Dở rồi bạn ơi. Xem bóng đá mà coi cờ líp 3 phút tường thuật lại thì đâu còn vui nữa. Tiếc quá. Lêu lêu. -0-0-0-
 
Quý Anh/ Chị cho mình hỏi là chuyện gì đã xảy ra? Mà nhiều người tạo thớt "Tâm Tư" thế ạ? :D:D:D
(Lâu lắm rồi mới vào nên chưa biết a bờ cờ -> ít y zét gì cả.)

Tóm lược:
1. nhơn vật A nói về nhơn vật B
2. nhơn vật C phản đối
3. nhơn vật A phản kích
4. nhơn vật D bênh C (không biết như vậy là có gián tiếp bênh B hay không)
5. nhơn vật E bênh A (không biết như vậy là có gián tiếp phê bình B hay không)
6. nhơn vật F chả hiểu bênh bên nào, nhưng có lẽ là có bênh và có đả kích
7. nhơn vật G can gián - nhưng có lẽ bị người ta hiểu là nghiêng về bên A hay BC gì đó
8. nhơn vật H chả hiểu ai bênh ai và ai đả kích ai
...
9. SIÊU nhơn vật Z khoá thớt.
Hết rượu hết mồi, quán đóng cửa. Mọi ngừoi ra về. Lúc đó một số nhơn vật mới khám phá ra xe mình bị đâm xẹp lốp.

Dở rồi bạn ơi. Xem bóng đá mà coi cờ líp 3 phút tường thuật lại thì đâu còn vui nữa. Tiếc quá. Lêu lêu. -0-0-0-

Dóc. Nghe tường thuật cũng vui như Tết. Bây giờ chỉ còn công việc lập công thức cho các ô A1, B2, vv ở trên. Đừng có bảo đòi úp file lên nhé. File bị khoá mà diễn đàn thì không cho mở khoá giùm.
 
Ủa xả là món ăn được, lòng cũng là món ăn được. Thớt này nói chiện ăn uóng mờ.
Anh nói mới để ý... đúng là có món ăn được. :)
Một số món thiếu xả là mất ngon.

Nhân tiện, anh cho em hỏi: Đỉa đói có ăn được không ạ? Làm món gì thì ngon? Xả ở trên có kết hợp được với nó không ạ?
 
Anh nói mới để ý... đúng là có món ăn được. :)
Một số món thiếu xả là mất ngon.

Nhân tiện, anh cho em hỏi: Đỉa đói có ăn được không ạ? Làm món gì thì ngon? Xả ở trên có kết hợp được với nó không ạ?

Nghe nói lúc đỉa đã hút trâu no rồi, trẻ chăn trâu bóc nó ra thảy lên lửa nướng, xong lộn nó ra, lấy cục huyết mà ăn.
Xả thì đâu có sẵn trên đồng cho nên phải đợi lúc đánh trâu ngang vườn nhà ai đó.

(tôi trả lời cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng của "đỉa đói". Nếu bạn nào diễn theo nghĩa đen thì cũng tự biết từ "xả" là động từ chứ khong phải danh từ. "đánh trâu" cũng là từ có nghĩa bóng ở miền Nam trước đây)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe nói lúc đỉa đã hút trâu no rồi, trẻ chăn trâu bóc nó ra thảy lên lửa nướng, xong lộn nó ra, lấy cục huyết mà ăn.
Xả thì đâu có sẵn trên đồng cho nên phải đợi lúc đánh trâu ngang vườn nhà ai đó.

(tôi trả lời cho cả nghĩa đen và nghĩa bóng của "đỉa đói". Nếu bạn nào diễn theo nghĩa đen thì cũng tự biết từ "xả" là động từ chứ khong phải danh từ. "đánh trâu" cũng là từ có nghĩa bóng ở miền Nam trước đây)
Khó nhỉ, trình độ đậu hũ như em sao hiểu lổi.
 
Khó nhỉ, trình độ đậu hũ như em sao hiểu lổi.
Không phải đỉa, cũng không phải trâu thì cần gì phải hiểu.
Phải bị hút máu mới hiểu lòng trâu. Phải lên lửa nướng mới hiểu phận đỉa.

Chú: mà trai trẻ như chú em thì chỉ nên tìm hiểu vè từ "đỉa đeo chân hạc" thôi :p:p:p-.,\;++--//****&&%
 
Sao là "Xả" hả bi phèn. Phải là "Sả" mới đúng chứ nhỉ?:D:D:D

Người miệt dưới như tôi thì sờ ếch cũng như xì ít, có vấp ngã thì mới biết hỏi, xê qua xê lại cũng còn tê.
Vì vậy cứ hiểu sơn hà xả tắt có nghĩa là ăn con hà núi sẽ chữa được chứng đái vắt.
 
Xin trả lời câu hỏi bài đầu:

Từ khi có vợt TQ, thì tuổi thọ của muỗi vô chừng lắm!
Ngắn thì tầy gang, dài thì cả đời bay được 2.7 đến 3.5 dậm!

/(hông tin bạn có thể mới đề tài khoa học cấp Nhà nước để lấy bằng tiến sĩ về sinh (sản) học.
 
Tóm lược:
1. nhơn vật A nói về nhơn vật B
2. nhơn vật C phản đối
3. nhơn vật A phản kích
4. nhơn vật D bênh C (không biết như vậy là có gián tiếp bênh B hay không)
5. nhơn vật E bênh A (không biết như vậy là có gián tiếp phê bình B hay không)
6. nhơn vật F chả hiểu bênh bên nào, nhưng có lẽ là có bênh và có đả kích
7. nhơn vật G can gián - nhưng có lẽ bị người ta hiểu là nghiêng về bên A hay BC gì đó
8. nhơn vật H chả hiểu ai bênh ai và ai đả kích ai
...
9. SIÊU nhơn vật Z khoá thớt.
Hết rượu hết mồi, quán đóng cửa. Mọi ngừoi ra về. Lúc đó một số nhơn vật mới khám phá ra xe mình bị đâm xẹp lốp.



Dóc. Nghe tường thuật cũng vui như Tết. Bây giờ chỉ còn công việc lập công thức cho các ô A1, B2, vv ở trên. Đừng có bảo đòi úp file lên nhé. File bị khoá mà diễn đàn thì không cho mở khoá giùm.
Tóm tắt ngắn ngọn và xúc tích thế, chỉ lăm ra cười. Đụng chạm tới ai thì người đó biết.
 
Trước đây còn làm việc tôi có rất nhiều đệ tử (nói đệ tử cho vui) chứ thật ra gọi là đàn em thì đúng hơn, chúng nó theo tôi rất nhiều để học hỏi, trao giồi kinh nghiệm, có những lúc tôi âm thầm dọn nhà, xây nhà tôi không thông tin mời gọi nhưng chúng cũng tự nguyện đến giúp thậm chí có lúc cùng ăn, nhậu ngũ chung với nhau.
Hiện nay, trong số đó đã thành danh rồi có đứa đã làm phó chủ tịch tỉnh, có đứa làm Giám đốc, phó giám đốc Sở, giờ gặp lại mình chả thèm nhìn, chả thèm chào hỏi, thậm chí còn quay lại cắn mình nói mình bảo thủ, ảo tưởng. Riêng mình thì có quan điểm rỏ ràng: Chín bỏ làm mười, chúng nó chỉ có lợi dụng, nhờ vã mình, mình thích thì chơi, giao lưu còn không thích thì bỏ qua mắc chi phải gim gút để trong lòng cho nó nặng cái đầu.
Giờ nghiệm lại thì thấy Ông bà xưa có câu nói "Vắt chanh bỏ vỏ" thì thật là đúng và có ý nghĩa.

Nói chung: Ở đời cái cần nhất là phải có lòng bác ái, rộng lượng, vị tha thì tất cả những gì tốt đẹp tự khắc nó sẽ thuộc về mình, nếu chúng ta sống hòa đồng, vui vẽ với mọi người ắc sẽ được mọi thành viên tôn trọng và yêu mến.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tóm lược:
1. nhơn vật A nói về nhơn vật B
2. nhơn vật C phản đối
3. nhơn vật A phản kích
4. nhơn vật D bênh C (không biết như vậy là có gián tiếp bênh B hay không)
5. nhơn vật E bênh A (không biết như vậy là có gián tiếp phê bình B hay không)
6. nhơn vật F chả hiểu bênh bên nào, nhưng có lẽ là có bênh và có đả kích
7. nhơn vật G can gián - nhưng có lẽ bị người ta hiểu là nghiêng về bên A hay BC gì đó
8. nhơn vật H chả hiểu ai bênh ai và ai đả kích ai
...
9. SIÊU nhơn vật Z khoá thớt.
Hết rượu hết mồi, quán đóng cửa. Mọi ngừoi ra . . . . .

. . . khỏi quán này, la cà sang quán khác quậy tiếp hiệp II
Đến khi giới nghiêm, lại vô hiệu thuốc tây 'thường trực' mua cồn là nhậu tiếp được tới sáng.

Vế tới được nhà thì gà đã gáy
lãm nhãm rằng hôm nay nhậu sao về sớm thế! Chưa tắc nắng mà.
 
. . . khỏi quán này, la cà sang quán khác quậy tiếp hiệp II
Đến khi giới nghiêm, lại vô hiệu thuốc tây 'thường trực' mua cồn là nhậu tiếp được tới sáng.

Vế tới được nhà thì gà đã gáy
lãm nhãm rằng hôm nay nhậu sao về sớm thế! Chưa tắc nắng mà.

Bạn không có đọc câu cuối cùng của bài tôi. Chỉ vài từ thôi nhưng nó mới gom được thực tế cuộc đời.
Chỉ có những người xe chưa bị đâm xẹp lốp mới la cà tiếp được.
Nhóm nạn nhơn thì mãi hì hục đẩy xe về nhà, may ra tìm được góc vá xe 'thường trực'
 
Ai đã từng được "thưởng thức" món bánh sắn nhân đũa nhỉ?

Bánh sắn: Nguyên liệu chính là bột (khô) củ sắn (người Nam gọi là củ mì, khoai mì).
 
Ai đã từng được "thưởng thức" món bánh sắn nhân đũa nhỉ?

Bánh sắn: Nguyên liệu chính là bột (khô) củ sắn (người Nam gọi là củ mì, khoai mì).

Xực sắn xong sẽ săm soi xuống xuồng sang sông xả sè sè - sung sướng.

Mỏi mòn mò mẫm món mì mằn mặn môi mà mãi mong mưa - muộn màng
 
Lúc chiều chợt nhìn thấy quán bún đậu mắm tôm...
Sao ai lại nghĩ ra món đó nhỉ? Không cần bún cũng được, đậu phụ rán + mắm tôm + rau kinh giới. Chẹp chẹp!!!

Đó, có món siêu "nặng mùi" rồi này. :D :D
Món này em ăn đến hôm đi đẻ luôn :) mấy tháng không ăn nghĩ lại thèm. Chỗ hàng Khay giờ quán mọc nhan nhản nên e không thấy ngon như trước nữa
P/s nay em mới thấy bài này để vào comment
 
Món này em ăn đến hôm đi đẻ luôn :) mấy tháng không ăn nghĩ lại thèm. Chỗ hàng Khay giờ quán mọc nhan nhản nên e không thấy ngon như trước nữa
P/s nay em mới thấy bài này để vào comment
Thế "nặng mùi" lắm à. :D
Có ăn được "7 món" chấm mắm tôm hông?
 
Gì mà có người kêu đợi tui cả đời cho tới khi dẫn đi ăn bún là chịu tui, nay lại một lời hai đường.
PS: Thế có gọi là tâm sự hơm?
Sao anh không đăng ở chủ đề có em tham gia để em còn biết cái post này của anh, anh đăng ở topic này thì em có biết gì đâu, có phải là dại không? Nếu anh thành viên GPE ấy không chỉ topic này cho em thì đến giờ em cũng chả biết cái post này luôn. Khờ thế không biết nữa? Cũng như anh yêu nàng tiên liệm hồn của anh thì thẳng thắn mà thổ lộ trực tiếp với người ta thì người ta mới biết tình cảm của anh chứ, cớ sao lại nói trên GPE, có giúp ích gì cho anh đâu, người đâu mà dở thế không biết nữa??? Đã biết yêu rồi thì phải khôn lên chớ anh.
Àhhhhhhhhhh, mà em chả nhớ là em đã hứa hẹn gì với anh cả, nếu có hứa hẹn thì tối nay em lật kèo, thất hứa. Ha ha!:p

Thà lật kèo thất hứa còn hơn là làm loại người vô đạo đức, cướp người yêu của nàng tiên liệm hồn. ;) Nếu phải buộc phải chọn giữa 2 cái xấu thì em khăng khăng chọn cái nào xấu ít nhất ạ.
Chúc anh tỏ tình thành công với nàng tiên liệm hồn. Cả nhà GPE chờ tin vui của anh. ;)

Chờ đợi đi. Bún chưa ăn thì gạo còn đó. Mấy bà hay buôn dưa lê nói là có cty gì đó mới tuyển cô gì đó. Mà hình như cô ấy khoe là bắt đầu đi làm rồi. Khi có công ăn việc làm thì mới mời được, vì chả nhẽ chỉ mời đi nhìn và hít hà hương thơm?
Hy vọng đi. Hy vọng chết cuối cùng. Vì thế một khi con người còn sống thì hy vọng ắt còn sống.
Cũng góp ý cho cô nọ. Đã hứa Bún Bò Huế thì đừng quên. Cho dù người ta bỏ mình để về lại với nàng tiên liệm hồn hay cô hàng xóm sau rặng mùng tơi.
Em lật kèo rồi anh ơi, chả nhớ là đã hứa gì cả, phủi sạch sành sanh tất cả những lời hứa gió thoảng mây bay của mình. Ai tin thì người đó ráng mà chịu ôm hận ngàn thu. Ha ha! :p
Hoa ra là vậy, đã nghi nghi từ hôm trước chỉ là "nói ra em ngại hoặc theo gió trôi"
Anh đừng gài em, em không có sập bẫy đâu dù có bị dỗ ngọt. Trường hợp của anh là em đã đề phòng rồi [vì biết tim anh đã có nàng tiên liệm hồn] nên sẽ không có bị lọt bẫy đâu nha. Ha ha! --=0
Chúc 2 anh tối thứ 4 rất là vui vẻ & bình an. ;)
 
Chú be09 à,
Cảm ơn chú đã chỉ dạy cho con ạ. Xin cho con rụt rè hỏi là chú đã đọc hết topic "quocgiacan, anh đã bỏ cuộc chơi chưa" & post #129 của topic "Chém gió thư giãn" chưa ạ.
........................................................................................
Chúc chú be09 tối thứ 4 vui vẻ & bình an.
- Bên đó bài 79 chú có nêu vầy: "Nói thì cũng nói nhiều rồi, công kích, chỉ trích, soi mói, mạt sát nhau cũng đã có rồi. Vì vậy, tôi đề nghị ngưng Topic này tại đây, còn thành viên nào công kích, chỉ trích, soi mói thì các thành viên khác khi đọc qua bài viết thì họ cũng sẽ hiểu".
- Và Hai Lúa Miền Tây cũng nêu: "chúng ta không nên viết bài gây tranh cãi và công kích lẫn nhau".
Vì vậy, chú khuyên con nên bỏ qua tất cả "chín bỏ làm mười". Nếu thành viên nào mình cãm thấy không thích thì nên tránh giao tiếp để khỏi đụng chạm dễ gây hiểu lầm.
- Đối với con thì chú cũng đã từng góp ý, nhưng thấy không có chuyển biến chính vì vậy có một số bài viết của con chú cũng không đọc.
- Riêng chú thì hay góp ý và cũng đã từng bị nhiều thành viên soi mói, chỉ trích "Bạn không giúp thì thôi, cứ góp ý hoài", chú nhận thấy việc góp ý là muốn cho họ tốt hơn, công việc nhanh gọn, hiệu quả hơn nếu họ không thích mà còn nổi đóa thì sau này khi thấy họ hỏi hay nêu vấn đề gì đó thì chú cũng chẳng thèm đọc bài của họ làm gì cho tốn công tốn sức.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn bị hâm à? Thớt này của bạn hả? Bạn có thấy tôi hay ai nhắc tới bạn không? Mà tôi cũng không biết chuyện gì xẩy ra.
Bạn trích dẫn lời tôi nói chyện chính tả với chủ thớt -> liên quan gì tới bạn. Tôi gọi "bi phèn" chính là tên nickname của chủ thớt này (befaint)-> tôi viết tiếng Việt mà. Liên quan gì tới bạn...

Đến đây bạn tự hiểu bạn là gì rồi nhé.
Hy vọng là đừng bao giờ dính dính dáng tới tôi nữa nhé!
-0-0-0-===\...................
 
Đình chỉ vô thời hạn vào chủ đề này ở 2 nick:
1. @hpkhuong bài #58
2. @Đỗ Tú Anh bài #59
Lý do: Có những ngôn từ không thích hợp.

Chúng ta nên nói chuyện với nhau nhẹ nhàng hơn nhé.

(Tái bút: Tôi sẽ lọc và xóa hết những bài gây tranh cãi tại đề tài này)
 
giờ ta chơi những khúc nhạc đồng quê không lời ...........................:harp:_+)(9-0-0-0- ................ Vui vẻ he
 
giờ ta chơi những khúc nhạc đồng quê không lời ...........................:harp:_+)(9-0-0-0- ................ Vui vẻ he

Nên tránh những từ "nóng" như "quê"
Nhỡ tôi đọc thành "chọc quê không lấy lãi" thì lại ầm lên. :p:p:p

Bi giờ trở lại bài #1 của thớt:
Tiếp tới mục đố: Tuổi thọ của con muỗi tối đa là bao lâu?
Trả lời:
Tuỳ theo mũi của muỗi nó mủi vào chỗ nào.
Chỗ nhạy cảm thì tuổi thọ khoảng 2 lớp.
(quê tôi đọc mũi, mủi, và muỗi như nhau)

(*) Theo tính tán của chiên da Ẩu Tợ Rệp Lỳ thì muỗi mà gặp Vẹm thì chết khá sớm.
 
Phù, kịp đọc hết các bài tới bài #69 luôn rồi. Giờ ai muốn xóa cũng được. Cơ mà thớt này cấm "người ấy" tham gia thì thiếu vui rồi. Cấm "người ấy" tham gia thớt này thì đến bao giờ thớt này mới bị khóa đây anh bị phèn ?
 
Mạnh dự kiếm là trong 7 ngày treo khóa vàng ...hên thì trúng

Không trích dẫn bài này và không nêu tên kieu manh bài này nhe ................. hehe..haha...hichic

Không cảm ơn ===\.@$@^#
 
Ủa bi giờ mình có ngừoi tranh công việc rồi hở?

(đề nghị đổi tên gã đó thành Bể Phên hay đi, khỏi đụng chạm ai hết)
 
Phù, kịp đọc hết các bài tới bài #69 luôn rồi. Giờ ai muốn xóa cũng được. Cơ mà thớt này cấm "người ấy" tham gia thì thiếu vui rồi. Cấm "người ấy" tham gia thớt này thì đến bao giờ thớt này mới bị khóa đây anh bị phèn ?
Chào bạn,
Lỗi ai có phần, đừng khơi lại thêm, vì điều này sẽ gây ra những chuyện không vui nhé bạn,
HLMT
 
--- tự xóa. Vì tự thấy nội dung không phù hợp ---
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mai thì lật kèo theo ngày mai, em dễ mà anh. :p Nhưng mai em sẽ cẩn thận lật kèo lớn hơn để khỏi phải nhọc công ngày mốt lại lật kèo lần nữa. Ha ha!:D
Làm gì có chuyện đó, đánh rắn phải dập đầu, giờ người ta vững như núi, có giở bao tuyệt kỹ cũng vô dụng nhé nhé nheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Phù, kịp đọc hết các bài tới bài #69 luôn rồi. Giờ ai muốn xóa cũng được. Cơ mà thớt này cấm "người ấy" tham gia thì thiếu vui rồi. Cấm "người ấy" tham gia thớt này thì đến bao giờ thớt này mới bị khóa đây anh bị phèn ?
"Dĩ vãng xa lắm rồi
Gợi lại để làm chi nữa người ơi ?
Chiều nào nâng ly bôi
Tình vừa mới chấp nối
Tay không mà mơ ước đi vào đời
Để rồi bao năm trôi
Thênh thang đời muôn lối
nhớ cố hương lại muốn về ... rồi lại thôi "

"Anh cứ hỏi lòng tại sao: Mỗi lúc gặp em là em nói chuyện chanh chua?"

Hí hí!!!!!!!!
 
Bài #55 người ta đã được mót nhắc nhở yêu cầu im lặng (bài #58). Bây giờ lại có người muốn bới tro?
 
Bài #55 người ta đã được mót nhắc nhở yêu cầu im lặng (bài #58). Bây giờ lại có người muốn bới tro?

Khổ thân. Phải mất từng ấy thời gian mới nghĩ ra được vài câu thơ gửi gắm hết tâm tình vào đó. Phải thông cảm cho nghệ sỉ chứ bạn.
 
Khổ thân. Phải mất từng ấy thời gian mới nghĩ ra được vài câu thơ gửi gắm hết tâm tình vào đó. Phải thông cảm cho nghệ sỉ chứ bạn.
Tôi nhớ không lầm thì nội dung bài 61 là lời trong bài hát Chuyện Đêm Mưa của đồng tác giả Nguyễn Hiền (nhạc), Hoài Linh (lời).
 
Khổ thân. Phải mất từng ấy thời gian mới nghĩ ra được vài câu thơ gửi gắm hết tâm tình vào đó. Phải thông cảm cho nghệ sỉ chứ bạn.

Ủa vậy là gởi gắm tâm tình cho bạn đấy hở. Sò ri sờ rí.
Tôi nhớ không lầm thì nội dung bài 61 là lời trong bài hát Chuyện Đêm Mưa của đồng tác giả Nguyễn Hiền (nhạc), Hoài Linh (lời).

Nếu gởi cho cái ả áo tơ kia thì nên dùng bản gì nó sát hơn một chút, "Hình BÓNG Người Xưa" chẳng hạn.
 
vài câu thơ gửi gắm hết tâm tình vào đó.
Phải thông cảm cho nghệ sỉ chứ bạn
Cảm ơn bạn đã quan tâm tui! Tui đang ngỡ là đây là thiên duyên đấy, tui nhớ là cũng đã có lần trao đổi với bạn trong một chủ để khác, chắc bạn còn nhờ những điều tui nói hôm đó chứ. Và nội dung hôm đó với hôm nay cũng không khác nhau là mấy. Tui tự hỏi sự quan tâm của bạn là gì? Thật lòng? bỡn cợt? chanh chua? cạnh khóe? hay cái gì nữa? Có lẽ khó mà trả lời được, chắc chỉ còn nước tui và bạn, mời thêm anh @VetMini và các bạn khác cùng ngắm sự đời, xem tương lại. Tương lai sẽ trả lời mọi thứ, duyên hay chanh chua sẽ rõ ngày. Tui cũng hát tặng bạn một bài mà tui rất thích:
"
Rồi từ đó vì cách xa
Duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba
Em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời
Đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui "
Phải mất từng ấy thời gian mới nghĩ ra
Như bạn thấy đấy, tớ không có gì mà phải suy nghĩ gì cả. Tiện đâu hát đấy, nó như máu, như xương thui. Tui cá rằng bạn, anh @VetMini và các bạn ở đây, dù có trong mơ cũng có thể đọc tròn vành rõ nghĩa 3 từ dim do for, chuyên nghiệp hơn cả người bản xứ. Với tui thì nhạc nó cũng vậy.

Hát cái này không có vô, không phải gu của mình, những cũng dáng chơi vậy, ai thấy hay thì like em phát nhóe!
"Ghét em tính chảnh chọe một tâm hồn buồn tẻ.
Anh thich em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng. "

Bây giờ lại có người muốn bới tro
Em đoán là anh đang băn khoan, phân vân về bài viết của em, Em cũng xin trả lời là em không có "bới tro" gì hết.
Vấn đề em nêu ra gồm hai vấn đề:
+Chanh chua:
Chắc anh đọc phần trên cũng đã rõ nghĩa rùi. Và bài viết #63 có gợi cho anh điều gì không? Có chăng là em dùng sai chính tả?
- tranh chua: tranh đua để giành một thứ chua ngắt, em thì khi gặp bạn @AutoReply chắc chắn là sẽ không có bắt nạt bạn ý để giành lấy cái "chua" đâu nhé!
-tranh trua: em chưa thấy ai viết thế này.
-Chanh trua: Cũng chưa thấy ai viết.
+"Gợi":
Em không hề gợi lại cái "chuyện cũ", cái "chuyện cũ" mà bạn ý đang cố gợi lên cho mọi người, "cái chuyện" hót hòn họt ý. Cai caisiiiiiiiiii ý mới là cái đáng sợ, và em e rằng sẽ bạn ý hay một bạn khác sẽ gợi lại. Nhanh miệng là bản tính của em mà, nhắc thừa còn hơn thiếu.
Có gì chưa vừa lòng anh thì em cũng xin đền:

"Xin anh hiểu giùm đời em
Lênh đênh theo gpe nổi trôi theo excel
Em đâu biết gì,em đâu biết gì ngoài cãi não đậu hũ này.
Đành để buồn cho anh"
 
Tôi nhớ không lầm thì nội dung bài 61 là lời trong bài hát Chuyện Đêm Mưa của đồng tác giả Nguyễn Hiền (nhạc), Hoài Linh (lời).
Uổi, anh cũng phan cuồng của bài đó à, anh thích câu nào, đoạn nào, và ai hát. Em thích nhất hai câu:
Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời
Ti tách rơi rơi ray rứt trong lòng người

Ủa vậy là gởi gắm tâm tình cho bạn đấy hở. Sò ri sờ rí.
Nếu gởi cho cái ả áo tơ kia thì nên dùng bản gì nó sát hơn một chút, "Hình BÓNG Người Xưa" chẳng hạn.
Chắc phải phiền anh làm giám khảo như bài viết #66 em đã đề cập.
 
Ủa vậy là gởi gắm tâm tình cho bạn đấy hở. Sò ri sờ rí.
Nếu gởi cho cái ả áo tơ kia thì nên dùng bản gì nó sát hơn một chút, "Hình BÓNG Người Xưa" chẳng hạn.

Hình như là vậy. Khác cái là qua tới người nhận thì thành tiết mục hát cho trâu nghe mới khổ. :D
 
Cảm ơn bạn đã quan tâm tui!
"
Rồi từ đó vì cách xa
Duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba
Em làm dâu nhà người
Âm thầm anh tiếc thương đời
Đau buồn em khóc chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui "

Như bạn thấy đấy, tớ không có gì mà phải suy nghĩ gì cả. Tiện đâu hát đấy, nó như máu, như xương thui.
..............................................................
Có gì chưa vừa lòng anh thì em cũng xin đền:

"Xin anh hiểu giùm đời em
Lênh đênh theo gpe nổi trôi theo excel
Em đâu biết gì,em đâu biết gì ngoài cãi não đậu hũ này.
Đành để buồn cho anh"

Đoạn 1: lời bài hát Thành phố buồn do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác, Chế Linh (ca).
Đoạn 2: Chế lời bài hát Nói với người tình do nhạc sĩ Hàn Châu sáng tác.

Anh chẳng thích Bài hát nào cả chỉ biết sơ sơ nên kể tên nghe chơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như là vậy. Khác cái là qua tới người nhận thì thành tiết mục hát cho trâu nghe mới khổ. :D
Bạn vội cái gì chứ? anh VetMiNi đã có ý kiến gì đâu. Tình cảm chứ có phải là máy tính đâu mà enter phát có kết quả ngay. "Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát....."



"Tôi ca không hay, tui đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, lầm tôi thấy tâm tư xôn xao...."

Nó phải là như thế, đằng này....... .Nghi!
 
Bạn vội cái gì chứ? anh VetMiNi đã có ý kiến gì đâu. Tình cảm chứ có phải là máy tính đâu mà enter phát có kết quả ngay. "Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Sao không hát....."



"Tôi ca không hay, tui đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, lầm tôi thấy tâm tư xôn xao...."

Nó phải là như thế, đằng này....... .Nghi!
Bài hát Cô hàng xóm của tác giả Lê Minh Bằng do Duy Khánh ca trước năm 1975.
 
Mới lên đỉnh phù vân yên tử xong ... thấy cảm xúc lắng sâu
 
Le ve, lượn lờ lên GPE kiếm... bài,
Mà hổng thấy bài nào thú vị... toàn kèm phải nặng cả mấy mê (MB).
Mạng (internet) thì cùi bắp chưa tới bốn mê (4Mb/s)... bao giờ cáp quang mới về bản.
Sao mỗi dòng lại dài thêm vài chữ mà vẫn chưa viết hết món lòng... Lượn lờ chờ in bóc, hồi hộp như thời Yahoo! Híc híc!!!
--------
Đọc lại xỉu luôn! :p:p
 
Le ve, lượn lờ lên GPE kiếm... bài,
Mà hổng thấy bài nào thú vị... toàn kèm phải nặng cả mấy mê (MB).
Mạng (internet) thì cùi bắp chưa tới bốn mê (4Mb/s)... bao giờ cáp quang mới về bản.
Sao mỗi dòng lại dài thêm vài chữ mà vẫn chưa viết hết món lòng... Lượn lờ chờ in bóc, hồi hộp như thời Yahoo! Híc híc!!!
--------
Đọc lại xỉu luôn! :p:p
Có 1 bài chuyển cột thành dòng nè, cũng thú vị đấy chứ (tôi bận nên không làm giúp).
befaint làm giúp nokiameo đi (File có 9.8 KB thôi), bài đó ở Link sau:
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chuyển-dữ-liệu-từ-cột-column-sang-hàng-row.133834/
 
Vé vào đây em nếu không tăng giá thì 5.000 nếu có thẻ sinh viên, thẻ học sinh và thẻ gì đó nữa và 25.000 với người lớn quốc tịch Việt Nam. :)
P/s em đoán là nhà người Kinh đúng không anh?
Hình ảnh mang tính chất 'phụ họa' thôi mà. :D
 
Theo mô tả 2 tay xòa hết cỡ thế kia thì bưởi khủng luôn đó...............hàng đó mờ sờ mát tay lắm -0-0-0-
mà sao thấy cũng lạ có lần mình cà chớn sờ bưởi lạ sao thấy nó có nhựa dính tay là sao ta ===\.@!>><
 
Theo mô tả 2 tay xòa hết cỡ thế kia thì bưởi khủng luôn đó...............hàng đó mờ sờ mát tay lắm -0-0-0-
mà sao thấy cũng lạ có lần mình cà chớn sờ bưởi lạ sao thấy nó có nhựa dính tay là sao ta ===\.@!>><

Hình như bạn gõ sai chính tả. Bạn muốn nói "tai" phải hôn?
 
Cần kiến nghị thêm ngoài nút Like ra nên có thêm vài nút cảm xúc khác nữa; haha

Nếu trong khả năng của diễn đàn thêm 1 "Nút" nữa, thì bạn sẽ đề nghị "Nút" gì?
 
Hôm đấy cháu cũng có mặt ạ nhưng quảng cáo truyền miệng thôi thì phải ạ, chứ không thấy kênh nào truyền tin thêm :D
Box này là thư giãn, nên chỉ đưa cái hình xem cho vui thôi, chứ Bình trao đổi việc khác nó không có liên quan đến cái vụ bưởi đâu.
 
Ở trong Nam người ta đo chứ hổng có cân. Ví dụ anh Bé đi mua đồ sẽ nói: "bán cho tôi cái bằng.. vầy" rồi giơ bàn tay ra để ướm thử
Vậy đó!
Kiểu này hôm nào Em qua đồng Nai nhờ Anh Bé chỉ cho chút xem tình hình sao :D
 
Nghe nói ĐN sau vụ lấp sông bất thành bưởi hết mùa sinh trưởng rồi!
 
Nghe nói ĐN sau vụ lấp sông bất thành bưởi hết mùa sinh trưởng rồi!
Bưởi ở đâu cũng ngon nhưng Biên Hòa được cái là có thương hiệu sư phụ à
Lấp sông hổng liên quan gì đến bưởi cả, vẫn thơm ngon như ngày nào, nhất là bưởi trồng ở đất gần nhà anh Bé
 
Bưởi ở đâu cũng ngon nhưng Biên Hòa được cái là có thương hiệu sư phụ à
Lấp sông hổng liên quan gì đến bưởi cả, vẫn thơm ngon như ngày nào, nhất là bưởi trồng ở đất gần nhà anh Bé
Thế anh có biết bưởi Diễn hơm?
 
Thường giáo khảo cuộc thi nào cũng là nhóm người; Còn mỗi người thì coi chừng không xong rồi.

Chắc bưởi Anh Bé chỉ ủ men làm rượu là ngon thôi!
 
Box này là thư giãn, nên chỉ đưa cái hình xem cho vui thôi, chứ Bình trao đổi việc khác nó không có liên quan đến cái vụ bưởi đâu.
:) ảnh này có ngay sau hôm sinh nhật rồi ạ, hihi Có liên quan thì cũng có sao đâu ạ, vẫn là box thư giãn mà chú
 
:) ảnh này có ngay sau hôm sinh nhật rồi ạ, hihi Có liên quan thì cũng có sao đâu ạ, vẫn là box thư giãn mà chú
Thì hôm nay nhân cái Box thư giãn này đưa lên cho vui với lại gần đến ngày sinh nhật GPE rồi nên nhắc lại kỹ niệm năm rồi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom