Ước gì mình không cần phải ước điều gì cả.
Nhưng mà đời ngừoi như vậy thì còn gì để sống?
Ước gì mình luôn có nhiều điều để ước.
Nhưng mà cái đó khỏi cần ước. Nó là hiển nhiên rồi.
Ước gì mình giải thích được cái chân lý quái quỷ ở trên.
Mà một khi hiểu rồi thì mình có lẽ đã thành thánh. Lúc ấy sẽ ước cái gì nhỉ?
Ước gì...
Nhưng mà đời ngừoi như vậy thì còn gì để sống?
Ước gì mình luôn có nhiều điều để ước.
Nhưng mà cái đó khỏi cần ước. Nó là hiển nhiên rồi.
Ước gì mình giải thích được cái chân lý quái quỷ ở trên.
Mà một khi hiểu rồi thì mình có lẽ đã thành thánh. Lúc ấy sẽ ước cái gì nhỉ?
Ước gì...