Chúc mừng sinh nhật xuan.nguyen82 (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Ba Tê
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,124
Được thích
17,591
Giới tính
Nam
Chúc mừng sinh nhật xuan.nguyen82.
Chúc xuan.nguyen82 sinh nhật vui vẻ, luôn tươi trẻ, tràn đầy ý thơ.
 
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Tràn ngập tình yêu thương của người thân và bạn bè.
 
Chúc mừng sinh nhật bạn xuan.nguyen82

Khi nói về Nàng thơ chắc hẳn mọi ngưòi chưa thể quên đươc cái tên xuan.nguyen82, 1 thi sĩ của diễn đàn GPE, người có nhiều đóng góp xây dựng cho diễn đàn.
Hôm nay là ngày sinh nhật của em xuan.nguyen82
Chúc em luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc,thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

hinh-anh-hoa-lan-dep4.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng sinh nhật Chị Xuan.nguyen82...
Chúc chị luôn luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành công...
 
Chúc mừng sinh nhật em, chúc em sinh nhật vui vẻ.
 
Chúc mừng sinh nhật nàng xuan.nguyen82 Chúc nàng xinh tươi và hạnh phúc. Và mau mau ...
 
- Thơ của bạn rất hay...
- Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn sinh nhật nhật vui vẻ.
"Xuân ơi Xuân xuân đã về
Mừng xuân mới thêm sức xuân tràn đầy
Trẻ tươi Xuân thêm sức sống
Vui vẻ Xuân reo nhiều ý thơ hay"
 
Chúc mừng sinh nhật Xuân!
Chúc sức khỏe, niềm vui, thành công và hạnh phúc!
 
Chúc mừng sinh nhật Chị, chúc Chị sức khoẻ, xinh đẹp và thành công.
Chưa 1 lần gặp Chị, nhưng hi vọng một ngày gần nhất có thể gặp nàng thơ của GPE.
 
Happy Birthday em! ^_^
 
Chúc mừng sinh nhật Chị, chúc Chị sức khoẻ, xinh đẹp và thành công.
Chưa 1 lần gặp Chị, nhưng hi vọng một ngày gần nhất có thể gặp nàng thơ của GPE.
ố.. chị Xuan.Nguyen hôm nọ có tham gia SN mà NCM... chị ý còn hát mấy bài rất hay đó..
P/S: hay mình nhớ nhầm !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng sinh nhật em nhé! Chúc luôn khỏe mạnh và thành đạt!!!
PS: Dạo này ẩn danh quá, sinh nhật GPE cũng không thấy đến.
 
Chúc em SN vui vẻ. CHúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
 
images.jpgimages.jpg

Chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, mãi mãi tuổi thanh xuân như cái tên Thanh Xuân nhé (.^_^.) nhớ để phần bánh cho e với đó :D
 
View attachment 125483View attachment 125482

Chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, mãi mãi tuổi thanh xuân như cái tên Thanh Xuân nhé (.^_^.) nhớ để phần bánh cho e với đó :D

Cảm ơn Tí xíu, chị để phần em cái bánh lớn nhất, em ăn cho mập mập lên chút nhé! Khi nào ra Hà Nội muốn trà đá vỉa hè như hôm trước nói thì alo chị nhé!

Nhìn bánh thèm quá! ực ực...........
 
Chúc mừng sinh nhật nàng thơ nhé! Chúc nàng có một tuổi mới trẻ trung, xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc nha!
 
Chúc mừng sinh nhật em nhé! Chúc luôn khỏe mạnh và thành đạt!!!
PS: Dạo này ẩn danh quá, sinh nhật GPE cũng không thấy đến.

Em cảm ơn anh, dạo này em gặp nhiều chuyện, thay đổi công việc nữa, mọi thứ đang ở giai đoạn khó khăn. Tình hình là em đang chuyển hướng kinh doanh....chuẩn bị bỏ nghề Nhân sự. hic hic.
 
Chúc Chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, mãi mãi với tuổi Xuân và nguồn thơ Xuân của Chị
 
Chúc Chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc, mãi mãi với tuổi Xuân và nguồn thơ Xuân của Chị

Cảm ơn em nhiều!
Dạo này lâu chẳng làm thơ
Tuổi Xuân giờ đã bơ phờ sương mai...
Vần gieo chỉ được chữ "TAI"
Có khi phải quyết làm bài....thơ suông... em nhỉ? hihihi.
 
ố.. chị Xuan.Nguyen hôm nọ có tham gia SN mà NCM... chị ý còn hát mấy bài rất hay đó..
P/S: hay mình nhớ nhầm !$@!!

Chị là xuân nguyễn đó nha
Cá ngừ F1 chớ mà....nhầm ai....

Nếu nhầm bị phạt...1 chai
........................

Cảm ơn em Cá ngừ F1. Chúc mừng em mới gia nhập thành viên Ban quản trị GPE nhé!
 
Chúc mừng sinh nhật Chị, chúc Chị sức khoẻ, xinh đẹp và thành công.
Chưa 1 lần gặp Chị, nhưng hi vọng một ngày gần nhất có thể gặp nàng thơ của GPE.

Cảm ơn em Nhất Chi Mai rất nhiều!

Thực ra thì chị em mình rất gần nhau, mà chưa có duyên gặp mặt nhỉ? Chị đang tìm quán cafe ở khu Đại học Thương mại, nếu được ở đó thì suốt ngày nhìn mặt nhau đấy nhỉ? hihihi.
Ps: Nếu chị nhớ không nhầm nơi em ở! hì hì
 
Chúc mừng sinh nhật Xuân!
Chúc sức khỏe, niềm vui, thành công và hạnh phúc!

Leonguyenz tặng mình một bài thơ nhân ngày sinh nhật đi chứ! Lâu lắm không thấy "khởi động" khởi địa gì cả. Chờ từ giờ tới tối để đọc thơ leonguyenz!
 
Khi nói về Nàng thơ chắc hẳn mọi ngưòi chưa thể quên đươc cái tên xuan.nguyen82, 1 thi sĩ của diễn đàn GPE, người có nhiều đóng góp xây dựng cho diễn đàn.
Hôm nay là ngày sinh nhật của em xuan.nguyen82
Chúc em luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc,thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Em cảm ơn anh vutienhp! Thơ em viết cho vui để mọi người xả sì trét thôi không dám nhận là thi sĩ đâu, huhuhu. Em cũng chưa làm được gì cho diễn đàn nè. Từ ngày đi viện về giờ ít tham gia viết bài, măc dù rất nhớ GPE và mọi người.
Mỗi một giai đoạn là một sự thay đổi. Nhưng dù rằng có có mặt ở GPE hay không thì GPE vẫn luôn ở trong tim tất cả mọi người. Những tình cảm hoặc có cả những lúc ...trầm....thăng....
Em cảm ơn anh về những tình cảm bạn bè thân thiết! <3
 
- Thơ của bạn rất hay...
- Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn sinh nhật nhật vui vẻ.
"Xuân ơi Xuân xuân đã về
Mừng xuân mới thêm sức xuân tràn đầy
Trẻ tươi Xuân thêm sức sống
Vui vẻ Xuân reo nhiều ý thơ hay"

Cảm ơn Thuyanhanoi nhiều nhé!

Cảm ơn bạn đã đọc thơ mình và cảm nhận như vậy. Lâu rồi mình cũng không làm thơ, (bỏ mấy tháng) hihii, hy vọng sau vụ sinh nhật được tiếp thêm sức mạnh lại khơi nguồn cảm hứng thơ thẩn...hihihi.
 
Chị là xuân nguyễn đó nha
Cá ngừ F1 chớ mà....nhầm ai....

Nếu nhầm bị phạt...1 chai
........................

Cảm ơn em Cá ngừ F1. Chúc mừng em mới gia nhập thành viên Ban quản trị GPE nhé!
Chấp nhận PHẠT ạh... e nhớ nhầm... hjk
 
Chúc sinh nhật Xuân Nguyễn , chúc niềm vui nhân 3 !!!
 
Em cảm ơn anh nhé! Em đi qua Xuân Khanh nhà anh nhiều lần lắm đó. Hôm nào có mời em về nhà chơi để em còn qua? :)
Cô đi du lịch qua Xuân Khanh phải không?
Lúc nào thì cô có thể qua đó?
Thế còn nhiệm vụ ở dấu 3 chấm của anh thì thế nào? hehe
 
Leonguyenz tặng mình một bài thơ nhân ngày sinh nhật đi chứ! Lâu lắm không thấy "khởi động" khởi địa gì cả. Chờ từ giờ tới tối để đọc thơ leonguyenz!
Sinh nhật không rượu cũng không hoa
Không bia không bánh cũng không quà
Đôi ba câu chúc, lời muốn nói
Tình cảm Gờ-Pe rất thật thà.
---
Đó, lâu rồi chẳng vặn vẹo câu vần nên chẳng thốt ra thơ.
Tình cảm GPE dành cho Xuân như Xuân thấy đó, chân thành, thật thà (dù đây là thế giới ảo). Sớm quay lại làm nàng thơ của GPE nha.
 
Chúc mừng sinh nhật bà chị nha, lâu rồi không gặp.
Chúc bà chị trẻ, khoẻ, vui vẻ và chuyển nghề làm ăn phát đạt.
 
Em xin cảm ơn thầy Ba Tê, cảm ơn bạn bè GPE đã nhớ tới em và gửi những lời chúc mừng sinh nhật, những tình cảm chân tình.
Tuy thời gian này em ít viết bài, nhưng vẫn luôn gần mọi người. Bởi GPE luôn ở trong tim!
 
Bữa nay mới online được vì hôm qua lên chùa cả ngày! Gởi tới chị lời chúc sinh nhật muộn!

Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị tuổi mới vui tươi và thành công nhé!

Hum vừa rồi tưởng được hội ngộ ở buổi sinh nhật mà không thấy, có người ghé tai em hỏi thăm chị mà không biết trả lời sao vì chị lặn mất tăm quá!
Sinh nhật không rượu cũng không hoa
Không bia không bánh cũng không quà
Đôi ba câu chúc, lời muốn nói
Tình cảm Gờ-Pe rất thật thà.
---
Bữa nay em cũng đang luyện thơ, con cóc thế này được không anh Thảo :

Sinh nhật em
Không quà, không bánh, cũng không hoa
Thơ thẩn, thẩn thơ lại ở nhà
Loanh quanh chỉ vài ba câu chúc
Ngước mắt hoàng hôn đã xế tà

----hihihi----
 
Bữa nay mới online được vì hôm qua lên chùa cả ngày! Gởi tới chị lời chúc sinh nhật muộn!

Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị tuổi mới vui tươi và thành công nhé!

Hum vừa rồi tưởng được hội ngộ ở buổi sinh nhật mà không thấy, có người ghé tai em hỏi thăm chị mà không biết trả lời sao vì chị lặn mất tăm quá!

Bữa nay em cũng đang luyện thơ, con cóc thế này được không anh Thảo :

Sinh nhật em
Không quà, không bánh, cũng không hoa
Thơ thẩn, thẩn thơ lại ở nhà
Loanh quanh chỉ vài ba câu chúc
Ngước mắt hoàng hôn đã xế tà

----hihihi----

Cảm ơn em nhiều nhé! Chị đang tập BƠI, hết bơi nổi, bơi ngửa, bơi sải....các kiểu bơi nhưng cũng phải học thêm món "LẶN". Chắc do tập chưa "thành chính quả" nên lặn có bị "cắm đầu xuống bùn" bây giờ mới ngoi lên được 1 tý, mà chưa lên được mặt nước. Hic hic....

Chẳng cần chi bánh, chẳng cần hoa
Cũng chẳng cần chi những gói quà
Tình thân bạn hữu vui lời chúc
Đầy ắp niềm vui....cũng được mà....
 
Cảm ơn em nhiều nhé! Chị đang tập BƠI, hết bơi nổi, bơi ngửa, bơi sải....các kiểu bơi nhưng cũng phải học thêm món "LẶN". Chắc do tập chưa "thành chính quả" nên lặn có bị "cắm đầu xuống bùn" bây giờ mới ngoi lên được 1 tý, mà chưa lên được mặt nước. Hic hic....

Chẳng cần chi bánh, chẳng cần hoa
Cũng chẳng cần chi những gói quà
Tình thân bạn hữu vui lời chúc
Đầy ắp niềm vui....cũng được mà....

Chẳng cần chi bánh, chẳng cần hoa
Cũng chẳng cần chi những gói quà .

Chỉ cần tình thân và bạn hữu
Đầy ắp niềm vui ...ha...ha...ha...
Chúc bạn ! chuồn thôi ...cha...cha...cha...
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom