Chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa hướng dương (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

hoamattroicoi

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
19/12/10
Bài viết
2,587
Được thích
5,775
Nghề nghiệp
Công nhân vệ sinh số liệu
Chào các anh chị GPE!

Tình hình là thời tiết miền bắc đang ấm dần lên, hôm qua em có mua được một ít hạt giống hoa hướng dương định trồng trong mùa hè này. Vậy anh chị nào đã từng trồng loài hoa này thì chia sẻ với em kinh nghiệm gieo hạt và chăm sóc loài hoa này với nhé.

Em xin cảm ơn!
 

CHỊ CÒI THAM KHẢO BÀI VIẾT NÀY NHÉ:
Hoa hướng dương - Sun Flower



[Hỏi]

Có ai có kinh nghiệm trồng hoa hướng dương rồi ko cho em hỏi vài câu
Trồng bằng hạt thì có dễ không hay tốt nhất nên mua cây giống
Nếu trồng từ lúc gieo hạt thì bao lâu có thể ra hoa
Trồng vào thời gian nào trong năm là thích hợp
Và trong chậu có được hay không vì nhà em ko có vườn chỉ có cái ban công có thể để dc chậu thôi
Có lưu ý gì đặt biệt như tưới nước nhiều hay ít, dùng loại đất gì, bón phân gì ko
Thanks các bác nhiều nhiều

[Trả lời]

Hoa hướng dương thuộc cây thân cỏ sống nhiều năm. Mùa hoa dài, có thể ra hoa mùa hè, tháng 10 đến tháng 4-5 năm sau cũng có thể ra hoa.

Hướng dương ưa ấm, đất tơi xốp sợ ngập úng, nhiệt độ cao cây mọc kém, cây ngủ nghỉ. Cây hướng dương có thể trồng chậu, đất chậu thường dùng là đất lá rụng trộn với đất cát, thêm một ít bột xương. Mỗi năm thay chậu 1 lần vào tháng 8-9. Trước lúc thay chậu cần tỉa thưa, chỉnh hình, cắt bớt rễ. Hàng năm vào tháng 4 đem cây ra ngoài nơi thoáng gió. Để cho cây không ngừng ra hoa tăng cường tưới phân loãng, 10 ngày tưới 1 lần. Tưới nước bình thường không nên tưới nhiều nước. Đến mùa hè nóng cây bước vào ngủ nghỉ, nên đưa cây vào nhà bệ cây. Mùa thu là mùa ra hoa cần kết hợp tưới nước bón ít phân loãng.

Sau mùa hoa cần tỉa cành, xúc tiến phân nhánh. Cây hướng dương mọc nhanh hàng năm đề phải tỉa cành, mỗi năm 3 lần: mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Căn cứ vào sinh trưởng của cây cần để cây có 3-5 cành chính, các cành dài cũng phải được tỉa bớt. Cây hướng dương mọc được 1 năm chỉ cần cắt ngắn ít cành. Sau khi tỉa cành thường đòi hỏi một thời gian hồi phục, nên sau đó nửa tháng phải bón thúc phân, cho cây không. Ngưng ra chồi nở hoa. Để tránh cây mọc quá cao, cần phải hái ngọn, cho mọc nhánh bên và nhiều hoa.

Nhân giống cây hoa hướng dương thông thường dùng phương pháp giâm cành. Giâm cành vào mùa xuân tỷ lệ sống cao hơn mùa thu. Cánh làm cụ thể là: Cắt đầu cành có chồi đỉnh 6-8cm, cắt các đốt phía dưới, cắt bỏ lá gốc, sau khi vết cắt khô, cắm vào chậu cát hoặc sỏi, sâu 1/8 đến 1/2 cành giâm, rồi tưới nước đẫm. Sau đó 2 ngày tưới 1 lần, để ở nhiệt độ 18-20 độ C. Sau 20 ngày mọc rễ và chờ khi cây con cao 2-3cm là đưa vào chậu, chậu để nơi râm, khi cây mọc chồi mới có thể chuyển vào nơi quản lý bình thường.



sun-flower_3314_high.jpg

Trồng bằng hạt cùng không khó lắm chỉ mất nhiều thời gian hơn thôi! Khoảng 2-3 tháng sau khi gieo hạt thì cây bắt đầu ra hoa!
Hoa phát triển tốt trong điều kiện ẩm ươt vì vậy bạn nên trồng bằng loại đất phù sa.
Bạn trồng trong chậu cũng được. Bạn có thể mua phân NPK đóng gói ngâm trong nước rồi lấy dần hòa loãng với nước tưới cho nó. Bạn tưới loãng nhưng tưới nhiều lần là tốt nhất (1 tuần 1 lần). Có thể dùng thêm phân hữu cơ bón rác lên mặt chậu. Mỗi chậu trồng 1 cây thôi nghe bạn (Nếu chậu to thì cứ cách khoảng 30-45 cm trồng 1 cây)

 
Cảm ơn em. Đọc bài của em xong chị vừa mới làm đất và gieo thử 2 khóm trước cửa văn phòng, không biết nó có nảy mầm không? hic

Chị tìm hạt giống hoa này mãi, hôm qua lang thang đi hỏi mới biết chỗ mua hạt giống tốt ở Hải Phòng.
 
Cảm ơn em. Đọc bài của em xong chị vừa mới làm đất và gieo thử 2 khóm trước cửa văn phòng, không biết nó có nảy mầm không? hic

Chị tìm hạt giống hoa này mãi, hôm qua lang thang đi hỏi mới biết chỗ mua hạt giống tốt ở Hải Phòng.

Nếu Chị trồng thành công, sau em xuống HP Chị chỉ cho em nơi mua hạt giống với nha.
 
Ai biết "chồng" hoa hướng dương thì chia sẻ cho mọi người biết với nhé!
 
Nếu Chị trồng thành công, sau em xuống HP Chị chỉ cho em nơi mua hạt giống với nha.
Hà Nội có cả một khu trông hoa hướng dương mà, chị mong được đến đó mà chưa đi được. Chỗ bãi cát đá Sông Hồng đó.

Cứ xuống Hải Phòng đi chị dẫn đi chợ Hàng mua hoa, ở đó bán nhiều hoa và cây cảnh lắm, đẹp tuyệt vời.
 
Hà Nội có cả một khu trông hoa hướng dương mà, chị mong được đến đó mà chưa đi được. Chỗ bãi cát đá Sông Hồng đó.

Cứ xuống Hải Phòng đi chị dẫn đi chợ Hàng mua hoa, ở đó bán nhiều hoa và cây cảnh lắm, đẹp tuyệt vời.
Bé Còi ơi anh thích hoa này lắm. Mua gởi vào cho anh 1 ít hạt giống đi, anh trồng ra hoa rồi anh mang ra tặng em.
 
Bé Còi ơi anh thích hoa này lắm. Mua gởi vào cho anh 1 ít hạt giống đi, anh trồng ra hoa rồi anh mang ra tặng em.

Anh nhớ câu này nhé, vài hôm nữa em qua chỗ bác bán hạt hoa đó mua thêm em sẽ gửi nó cho anh ^^ SG nhiều
n
ng hoa này sẽ nở đẹp lắm đó.

Hỏng có chém gió nha anh!^^
 
Hoa này khó trồng, khó nuôi, khó chiều lắm.
Chăm sóc không khéo là bị còi, mà bị còi thì ct lắm.
 
Em cứ google cụm từ "kinh nghiệm chồng hoa hướng dương" là ra hết mà. Nghe nói chăm sóc loài hoa này khó lắm, mặt trời mà, nóng lắm.
 
Em cứ google cụm từ "kinh nghiệm chồng hoa hướng dương" là ra hết mà. Nghe nói chăm sóc loài hoa này khó lắm, mặt trời mà, nóng lắm.
tìm được chữ "to to" đó chắc hơi khó tìm. hiiiiiiii
Nhưng chắc google cũng không phân biệt chính tả
 
Hôm nay thấy 1 chồi mầm xanh xanh nhô lên mặt đất rồi, vui quá!!!! Nó nảy mầm trước ngày 29/01, thế mà mình cứ sợ không kịp cơ he he he.
 
Hôm nay thấy 1 chồi mầm xanh xanh nhô lên mặt đất rồi, vui quá!!!! Nó nảy mầm trước ngày 29/01, thế mà mình cứ sợ không kịp cơ he he he.
Chụp hình up lên khoe xem nào.
Ngày 29/01 có dịp gì đặc biệt hả bé? Định tặng anh nào 1 gốc Hướng dương hay sao?
 

File đính kèm

  • 2013-01-23 14.12.10.jpg
    2013-01-23 14.12.10.jpg
    295 KB · Đọc: 27
Đúng rồi, nhìn cái mầm nhớ lại lúc nhỏ cũng thích thú chờ hạt nảy mầm.
Mà sao em không ươm nhiều hạt vào một chỗ, chừng nào cây cao 1 mươi phân thì trồng qua chỗ khác.
Em gieo được 7 khóm trong bồn hoa trước cửa phòng làm việc, mỗi khóm ươm gần 10 hạt cơ ngày nào cũng tưới nước 2 lần cho nó nhưng mới thấy 1 mầm đó nhô khỏi mặt đất thôi anh ạ :( hic. Nếu chúng sẽ nảy mầm hết thì tốt biết mấy. hi
 
Mình thấy Hoa Hướng Dương cũng dễ trồng, Đầu tiên bạn lấy hạt ngâm vào nước ấm khoảng vài tiếng đồng hồ rồi lấy hạt ra chôn vào đất ẩm ướt, sau khi hạt nẩy mầm và cây con cao khoảng 7-10cm thì bứng ra trồng vào chậu, đất trong chậu nên trộn với phân chuồng để đủ chất nuôi cây, để cây nở đúng vào dịp tết thì bạn nên trồng vào đầu tháng 10 âm lịch (Nếu chăm sóc tốt cây sẽ nở hoa đúng dịp tết)
 
Chà chà, cái vụ trộn phân chuồng hơi căng à nha, thứ nhất không kiếm ra "chuồng", thứ hai, trồng tại văn phòng công ty, ui mẹ ơi!
 
Ah, trồng tại Cty thì ko nhất thiết là Hoa phải nở đúng tết he? Vậy bạn mua phân NPK hòa nước tưới nhe, vài ngày tưới phân 1 lần, cây sẽ rất tốt, Tưới phân nhiều thì cây chết ráng chịu nha
 
để cây nở đúng vào dịp tết thì bạn nên trồng vào đầu tháng 10 âm lịch (Nếu chăm sóc tốt cây sẽ nở hoa đúng dịp tết)
Mình ở miền Bắc, tầm tháng 10 âm lịch miền bắc lạnh lắm bạn à, hướng dương không chịu được lạnh sẽ chết mất. Hic. Mình trồng bây giờ cũng còn lo chưa biết thời tiết thế nào, nếu không khí lạnh về nữa thì, huhuhuhu...
 
Mình ở miền Bắc, tầm tháng 10 âm lịch miền bắc lạnh lắm bạn à, hướng dương không chịu được lạnh sẽ chết mất. Hic. Mình trồng bây giờ cũng còn lo chưa biết thời tiết thế nào, nếu không khí lạnh về nữa thì, huhuhuhu...

Chị còi ơi gửi hạt giống vào Nam nhờ các thành viên trong Nam thôi...
 
Ngoài Bắc thời tiết khác nên mình ko biết, mình ở Miền Trung, đầu tháng 10AL mình đã trồng vài cây chơi tết, nhưng giờ ra hoa cả rồi
 
Anh sẵn sàng "chồng" giúp, tiếc là 10 ngày nữa anh về miền Trung rầu.
Chúc mừng bé Còi niềm vui nhân đôi !
 
Trồng giống hoa này phải chọn nơi trồng gửi gốc, muốn rạng rỡ xinh tươi phải đắc địa Thái dương. Chẳng may phải chốn Âm thịnh Dương suy thì sao mà phát lên được, chỉ có èo uột cổ dài ra mà ngóng dương thôi. Dương thì ở đâu, mùa nào chả có, chỉ có điều mong Thái dương thì phải chờ thời đợi lúc có khi còn nhỡ vụ là đằng khác. Thôi thì chơi cũng phải chịu chứ chả lẽ cứ chịu Hoa còi nhỉ?
 
Trồng giống hoa này phải chọn nơi trồng gửi gốc, muốn rạng rỡ xinh tươi phải đắc địa Thái dương. Chẳng may phải chốn Âm thịnh Dương suy thì sao mà phát lên được, chỉ có èo uột cổ dài ra mà ngóng dương thôi. Dương thì ở đâu, mùa nào chả có, chỉ có điều mong Thái dương thì phải chờ thời đợi lúc có khi còn nhỡ vụ là đằng khác. Thôi thì chơi cũng phải chịu chứ chả lẽ cứ chịu Hoa còi nhỉ?
hoa Còi cũng đang tìm nơi trồng gửi gốc đây bác ạ, không biết có ai chịu cho gửi gốc không?

Hiện tại là hoa Còi đang bị nhỡ vụ vì Thái Dương đi mất rồi mà cái lạnh giá thì đang đe doạ từng ngày...huhuhuh
 
hoa Còi cũng đang tìm nơi trồng gửi gốc đây bác ạ, không biết có ai chịu cho gửi gốc không?

Hiện tại là hoa Còi đang bị nhỡ vụ vì Thái Dương đi mất rồi mà cái lạnh giá thì đang đe doạ từng ngày...huhuhuh
Hoa còi phải đổi nick thành Hoa ú thì mới "chồng" hoa hướng dương tươi tốt được, chứ thế này e khó quá. Hic hic...

À, hay là em gửi vào trong SG nhờ anh Nghĩa làm việc này ("chồng" hoa hướng dương) giúp em, hôm qua thấy anh ấy khoe Cây "Tình yêu" của anh ấy sắp có trái rồi đó, nghe chừng anh Nghĩa "mát tay" đó em.
 
À, hay là em gửi vào trong SG nhờ anh Nghĩa làm việc này ("chồng" hoa hướng dương) giúp em, hôm qua thấy anh ấy khoe Cây "Tình yêu" của anh ấy sắp có trái rồi đó, nghe chừng anh Nghĩa "mát tay" đó em.
Ôi giời ơi giao cho HTN trồng thì coi như giao ác cho trứng rồi
 
Thời tiết miền Bắc lại trở lạnh rồi, hy vọng Hướng Dương nhỏ bé có đủ sức mạnh để vượt qua đợt không khí lạnh này, hic hic - Cố lên nào.........
 

File đính kèm

  • 2013-01-27 13.51.07.jpg
    2013-01-27 13.51.07.jpg
    289.9 KB · Đọc: 53
Thời tiết miền Bắc lại trở lạnh rồi, hy vọng Hướng Dương nhỏ bé có đủ sức mạnh để vượt qua đợt không khí lạnh này, hic hic - Cố lên nào.........
Có khi nào bé Còi trồng hạt hướng dương mà mọc ra hạt dưa hạt bí không trời, sao giống mầm dưa quá vậy?
 
Có khi nào bé Còi trồng hạt hướng dương mà mọc ra hạt dưa hạt bí không trời, sao giống mầm dưa quá vậy?
Hỏng phải bí đâu anh leonguyenz ơi, Hướng Dương 100% đó, tại em nó nhỏ quá nên các anh chưa có rõ mặt, hiiiiiiiii

Miền bắc đang trở lạnh, mưa phùn nữa anh à, em lo quá hỏng biết nó chịu nổi không nữa......hic hic
 
Hỏng phải bí đâu anh leonguyenz ơi, Hướng Dương 100% đó, tại em nó nhỏ quá nên các anh chưa có rõ mặt, hiiiiiiiii

Miền bắc đang trở lạnh, mưa phùn nữa anh à, em lo quá hỏng biết nó chịu nổi không nữa......hic hic
Mặc đồ cho mấy em ấy đi, trần truồng vậy chịu sao thấu cái rét ?
Thấy mấy em nõn nà vậy thích thật }}}}}
 
Hỏng biết thành quả của bé Còi sao, cây tình yêu của bé đã cao lớn bao nhiêu rồi? Hơn 2 tháng trôi qua, những mầm xanh đã đơm hoa hay chưa? Hay là ...

- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng, bỏ cuộc chơi... (Hàn Mặc Tử)
 
- Đây là thành quả sau 2 tháng của em anh Leonguyenz ạ, hi hi hi hi - em hướng dương đợt 1 em trồng không qua nổi trận gió mùa đông bắc tháng ấy, đây là rặng hướng dương em trồng ở vườn nhà em hôm mùng 3 Tết đến giờ đó...:) :) :)
2013-03-31 17.53.38.jpg2013-03-31 17.53.44.jpg2013-03-31 17.54.13.jpg2013-03-31 17.54.21.jpg
2013-03-31 17.54.34.jpg2013-03-31 17.54.34.jpg2013-03-31 17.55.00.jpg2013-03-31 17.55.06.jpg
 
- Đây là thành quả sau 2 tháng của em anh Leonguyenz ạ, hi hi hi hi - em hướng dương đợt 1 em trồng không qua nổi trận gió mùa đông bắc tháng ấy, đây là rặng hướng dương em trồng ở vườn nhà em hôm mùng 3 Tết đến giờ đó...:) :) :)
View attachment 99340View attachment 99341View attachment 99343View attachment 99344
View attachment 99345View attachment 99345View attachment 99347View attachment 99348


CHÚC MỪNG CHỊ CÒI THÀNH CÔNG VIỆC "TRỒNG HOA" RỒI NHÉ, CÒN 1 VIỆC NỮA "CHỒNG HOA" nữa thui hen.
 
CHÚC MỪNG CHỊ CÒI THÀNH CÔNG VIỆC "TRỒNG HOA" RỒI NHÉ, CÒN 1 VIỆC NỮA "CHỒNG HOA" nữa thui hen.
Hoa đài các quy triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về anh
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời....


Chị đang chờ những bông hoa đầu tiên nở rộ nhưng hoa nở rồi sẽ không hướng về phía mặt trời nữa nhóc ạ!!!!!!!
 
Hoa đài các quy triều bao ánh sáng
Như trái tim thương nhớ hướng về anh
Hoa vẫn thế kiêu kỳ không thay đổi
Vẫn ngàn năm soi bóng ánh mặt trời....


Chị đang chờ những bông hoa đầu tiên nở rộ nhưng hoa nở rồi sẽ không hướng về phía mặt trời nữa nhóc ạ!!!!!!!

Hoa sẽ hướng về phía mặt trời, nhưng liệu một trái tim có hướng tới một trái tim???
p/s cái này khó nè, dùng vba cũng không giải được đâu.tèn tèn
 
....mong manh......nhưng cuối cùng em hướng dương cũng nở rồi.....

2013-04-09 14.58_1.jpg2013-04-09 14.58_2.jpg2013-04-09 14.59_3.jpg2013-04-09 14.59_4.jpg2013-04-09 14.59_5.jpg2013-04-09 14.59_6.jpg
 
Hoa hướng dương hướng về mặt trời là lẽ tự nhiên, nếu ép cho "nó" hướng chỗ khác thì sợ thân cành "nó" đau, gãy, ...
Cứ để thuận theo tự nhiên em ạ, dù mặt trời không còn (ban đêm) thì hoa hướng dương vẫn đẹp, vẫn có sức mạnh và sức quyến rũ của "nó".
Khi xác định được mục tiêu, lý tưởng, ta sẽ theo đến cùng, dù biết rằng cái tận cùng đó không với tới được.
 
Người ta thường nói về hoa hướng dương với hai ý nghĩa khác nhau, một thì nói rằng, hoa hướng dương là sự giàu có giả tạo, và một thì nói nó tượng trưng cho sự chờ đợi và luôn dõi theo một ai đó.
Trong tình yêu, hoa hướng dương tượng trưng cho một tình yêu chung thuỷ. Nó thể hiện dù bạn đi bất cứ nơi đâu thì trái tim bạn, tình cảm của bạn vẫn mãi hướng về người đó.

Em thích loài hoa này và có cảm giác cuộc sống của em đang diễn ra giống hệt như sự tích về loài hoa này ấy ........mãi mãi không bao giờ chạm tới mặt trời mà chỉ hướng về mặt trời thôi....

*******************************
Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim ca.

Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết chờ và hát những bài ca buồn bã hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...

Và khi những giọt nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ đầy sức sống và thanh bình...

Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời...

Trong muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió và sự dịu dàng của mây...

Mặt trời vô tình không hiểu được tình cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...

Dù rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu, dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.

Thời gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức khóc cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời đến lặng mình trước tình yêu của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt của mặt trời lăn xuống rơi lên hoa hướng dương...

Kể từ ngày đó những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt...

Tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng nó cũng đem cả những nỗi đau nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu...

Hạnh phúc luôn đến với những người lạc quan và mạnh mẽ như "Hoa Hướng Dương luôn hướng tới Mặt Trời ".
 
Hoa đẹp lắm Chị Còi ơi??? định viết là Chị Hằng, thêm chú cuội...hihi
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom