Chúc mừng sinh nhật l01012011 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nhat chi mai

Thành viên gắn bó
Tham gia
22/11/11
Bài viết
1,832
Được thích
9
Hôm nay sinh nhật bạn, tớ chúc bạn sức khoẻ, thành công và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.
Chúc cho Cậu sớm tìm được người thương.
%$$%$$
 
Hi, cảm ơn Nguyencanh nhìu nhìu hen!
Nếu mà Nguyencanh ở Sài Gòn thì chiều nay đi làm về mình mời bạn 1 ly nước mía rồi, hehe.
 
Chúc mừng sinh nhật bạn nhé! GPE Bình Dương hoạt động mạnh lắm! --=0
 
Chúc mừng sinh nhật l01012011.
Chúc cô bé sức khỏe, thành công và sớm tìm được nửa kia của mình

_)(#; _)(#;
 
Chúc bạn Song Hạnh Phúc: Happy birthday and Happy New Year!!!!!!!!!
Năm mới tuổi mới và nhiều điều mới!!!!!!!!!!!!!
 
Happy birthday and happy new year nha!
 
Chúc mừng sinh nhật bạn.

Chúc bạn tuổi mới với nhiều thành công, chúc cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc.
 
Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn trẻ khỏe và luôn luôn gặp may mắn em nhé!

Hi, cảm ơn Nguyencanh nhìu nhìu hen!
Nếu mà Nguyencanh ở Sài Gòn thì chiều nay đi làm về mình mời bạn 1 ly nước mía rồi, hehe.

Chiều nay anh rảnh nè! Có ly nước mía nào không ta? Sẳn họp mặt đầu năm luôn nếu ai rảnh rỗi và có ngẫu hứng!
 
Chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn trẻ khỏe và luôn luôn gặp may mắn em nhé!



Chiều nay anh rảnh nè! Có ly nước mía nào không ta? Sẳn họp mặt đầu năm luôn nếu ai rảnh rỗi và có ngẫu hứng!

Tại sao không thấy dòng chữ 'ĐỘC THÂN-VUI TÍNH" của Anh Nghĩa zậy ta???hì hì
Bạn l01012011 .... mời Anh Nghĩa cốc nước mía đi thôi.-=.,,
 
Chúc mừng Sinh nhật em . Chúc em luôn xinh đẹp, công việc suôn sẻ và sớm sớm "chống lầy" nhé!
 
Hi, em thực sự rất vui, cảm ơn Nguyencanh và tất cả các anh chị đã dành cho em những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, tuổi mới!
Cảm ơn thầy PhanTuHuong, GPE Bình Dương em biết mỗi anh Quang Hải
Nguyencanh: hehe, sầu riêng thì ít lắm, 2 đứa mình sầu chung luôn một thể hen ^^-=09=
Anh Dhn46 (em không biết xưng hô vậy có đúng chưa nữa), hihi, em rất chi là thích từ "cô bé" của anh đó, hehe, nghe thấy mình chưa già lắm, hehe
Cảm ơn chị Phuong_nguyenthithanh và chị Anne, anh Tungnguyen hì hì, song hạnh phúc và sẽ cố gắng phấn đấu để vài năm nữa có thể song hỉ luôn.@$@!^%
Anh Nghĩa, hihi, chiều này đi làm về không có ly nước mía nào mà bước lên xe bus về nhà, giật mình vì vé xe đã tăng từ 4ngàn lên 5 ngàn rồi. Vậy là từ nhà sách Minh Khai chỗ bùng binh Nguyễn Văn Cừ đi xe bus về nhà mình ở cầu Chữ Y có 1,5km mà mất đứt 1 ly nước mía 5 ngàn rồi. -0-/. (Cái gì cũng lên giá........mong là lương mình cũng sẽ lên theo trong một ngày gần nhứt)
Hè hè,em cảm ơn anh Vanle, sáng giờ em đợi mãi lời chúc mừng của anh đó. Không biết sao nhỉ, mà có cảm giác anh Vanle giống hệt anh trai của mình vậy, hihi. Em phải có người iu trước rồi mới "chống lầy" được chứ anh.
Cảm ơn tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%#^#$-+*/
Chúc mọi người Một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thiệt nhiều niềm vui..........!!!!!!!!
 
không có gì, bạn vui là tốt rồi...hì hì
 
Cô thấy anh giống anh trai của cô thiệt ah? hiii
Cô có thấy nhiều cô "bỗng nhiên" chống lầy không, có khi làm người nhà giật nảy mình ý chứ. --=0--=0--=0
Do ban ngày anh có ít có điều kiện onl GPE được lên chưa chúc mừng SN cô ngay từ sáng sớm đó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cô thấy anh giống anh trai của cô thiệt ah? hiii
Cô có thấy nhiều cô "bỗng nhiên" chống lầy không, có khi làm người nhà giật nảy mình ý chứ. --=0--=0--=0
Do ban ngày anh có ít có điều kiện onl GPE được lên chưa chúc mừng SN cô ngay từ sáng sớm đó.

Hi, thiệt mà, em có cảm giác anh giống anh trai của em vậy.
Hehe,cái gì bỗng dưng thì dễ chứ bỗng dưng chống lầy thì khó lắm á anh.
Tối về nhà, em mới được nhận quà nè, gói quà rất to, up lên khoe với anh và bạn nguyencanh nè ^^
 

File đính kèm

  • untitled.JPG
    untitled.JPG
    23 KB · Đọc: 24
Hi, em thực sự rất vui, cảm ơn Nguyencanh và tất cả các anh chị đã dành cho em những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới, tuổi mới!
Cảm ơn thầy PhanTuHuong, GPE Bình Dương em biết mỗi anh Quang Hải
Nguyencanh: hehe, sầu riêng thì ít lắm, 2 đứa mình sầu chung luôn một thể hen ^^-=09=
Anh Dhn46 (em không biết xưng hô vậy có đúng chưa nữa), hihi, em rất chi là thích từ "cô bé" của anh đó, hehe, nghe thấy mình chưa già lắm, hehe
Cảm ơn chị Phuong_nguyenthithanh và chị Anne, anh Tungnguyen hì hì, song hạnh phúc và sẽ cố gắng phấn đấu để vài năm nữa có thể song hỉ luôn.@$@!^%
Anh Nghĩa, hihi, chiều này đi làm về không có ly nước mía nào mà bước lên xe bus về nhà, giật mình vì vé xe đã tăng từ 4ngàn lên 5 ngàn rồi. Vậy là từ nhà sách Minh Khai chỗ bùng binh Nguyễn Văn Cừ đi xe bus về nhà mình ở cầu Chữ Y có 1,5km mà mất đứt 1 ly nước mía 5 ngàn rồi. -0-/. (Cái gì cũng lên giá........mong là lương mình cũng sẽ lên theo trong một ngày gần nhứt)

Hè hè,em cảm ơn anh Vanle, sáng giờ em đợi mãi lời chúc mừng của anh đó. Không biết sao nhỉ, mà có cảm giác anh Vanle giống hệt anh trai của mình vậy, hihi. Em phải có người iu trước rồi mới "chống lầy" được chứ anh.
Cảm ơn tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%#^#$-+*/
Chúc mọi người Một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thiệt nhiều niềm vui..........!!!!!!!!
Chúc mừng sinh nhật muộn em nha. Thấy câu trên nhớ lại câu " Nhà em có bụi mía mưng, có con chó dữ anh đừng ghé chơi". Chúc em nhanh tìm được nửa kia của mình và sớm gặp tại miền trung.
 
Hôm qua thắc mắc cái tiêu đề, không biết sinh nhật vô ngày mấy ?
Hôm nay thắc mắc cái nick, không biết ngày trong nick có liên quan đến cái gì (l01/01/2011) ?
Xem trong nick không thấy ngày sinh, xem Chúc sinh nhật cũng không biết ngày sinh, vậy thực tế là l01012011 sinh ngày nào?
Thôi chúc điều mà bạn ấy đã cầu nguyện: Sớm tìm được một nửa và sống thật hạnh phúc !
 
Hi, thiệt mà, em có cảm giác anh giống anh trai của em vậy.
Hehe,cái gì bỗng dưng thì dễ chứ bỗng dưng chống lầy thì khó lắm á anh.
Tối về nhà, em mới được nhận quà nè, gói quà rất to, up lên khoe với anh và bạn nguyencanh nè ^^
Hôm nay a đang định nói với em là up lên 1 bức hình của em để em có giống em gái anh không. hii
Hình của anh chắc em biết rồi?
Hôm qua em nhận được nhiều quà không? Có phải nhờ anh nào cầm giúp không? hii
 
Hi, em cảm ơn mọi người.
Sinh nhật em 02/01/1990
cái nick l01012011 là vì em tham gia diễn đàn Hoainhononline ngày 01/01/2011 nên lấy nick là chữ cái tên em L rồi thêm 01/01/2011 vào, rồi lấy nick đó đăng ký GPE luôn :)
Hehe, hông có nhiều quà đâu anh Vanle, mỗi người cho em một món thôi à. Em thấy hình anh rồi. thế anh có thấy em giống em gái anh chút nào không? //////
 
Hi, em cảm ơn mọi người.
Sinh nhật em 02/01/1990
cái nick l01012011 là vì em tham gia diễn đàn Hoainhononline ngày 01/01/2011 nên lấy nick là chữ cái tên em L rồi thêm 01/01/2011 vào, rồi lấy nick đó đăng ký GPE luôn :)
Hehe, hông có nhiều quà đâu anh Vanle, mỗi người cho em một món thôi à. Em thấy hình anh rồi. thế anh có thấy em giống em gái anh chút nào không? //////
Anh có mỗi 1 chị gái thui
Nhưng anh thấy em cũng giống giống em gái kết nghĩa của anh đó. hiiii
thì chắc là mỗi người cho 1 món thôi. Không lẽ có ai dư dả "money" quá mà 1 người tặng cô nhiều nhiều quà --=0--=0--=0--=0--=0--=0


Em tên là Linh or Lan or Loan??
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy câu trên nhớ lại câu " Nhà em có bụi mía mưng, có con chó dữ anh đừng ghé chơi". Chúc em nhanh tìm được nửa kia của mình và sớm gặp tại miền trung.
Anh yeudoi ơi! Hồi trước, lúc anh Hai cua chị Hai em, em cũng hay đọc chọc anh Hai câu đó đó "Nhà em có bụi mía mưng, có con chó dữ anh đừng ghé chơi" nhưng mừ chiều giờ em nghĩ mãi không ra là nó có mối liên hệ nào với cái câu bùng binh Nguyễn Văn Cừ và cầu chữ Y của em nhỉ!?**~**

Em tên là Linh or Lan or Loan??


Anh Vanle, chị Hai em tên Linh và chị nữa tên Lan, còn em tên Lê ạ, chị em hay chọc em là Bích xì Lê (Bích Lê), hehe. Em không có anh trai, chỉ có 1 anh trai kết nghĩa hơn em một tuổi. Hay dịp này, cho em nhận anh Vanle làm anh trai của em luôn nha. Anh Vanle đồng ý hen!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Vanle, chị Hai em tên Linh và chị nữa tên Lan, còn em tên Lê ạ, chị em hay chọc em là Bích xì Lê (Bích Lê), hehe. Em không có anh trai, chỉ có 1 anh trai kết nghĩa hơn em một tuổi. Hay dịp này, cho em nhận anh Vanle làm anh trai của em luôn nha. Anh Vanle đồng ý hen!
Anh đồng ý!!!
hiii Anh đoán đúng tên của các chị gái em ah
Em có tên là đệm của anh. Anh tên Văn có đệm là Lê họ Phạm
Nhà em chỉ có 3 cô công chúa ah?
 
Anh đồng ý!!!
hiii Anh đoán đúng tên của các chị gái em ah
Em có tên là đệm của anh. Anh tên Văn có đệm là Lê họ Phạm
Nhà em chỉ có 3 cô công chúa ah?

Dạ, nhà em không có con trai.
Anh Phạm Lê Văn, tên anh hơi đặc biệt %#^#$. Hồi lớp đại cương, lớp em cũng có 1 bạn nam, tên có 2 chữ à, Lê Văn.
Vậy là từ giờ em có 2 ông anh trai rồi nè @$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Dạ, nhà em không có con trai.
Anh Phạm Lê Văn, tên anh hơi đặc biệt %#^#$. Hồi lớp đại cương, lớp em cũng có 1 bạn nam, tên có 2 chữ à, Lê Văn.
Vậy là từ giờ em có 2 ông anh trai rồi nè @$@!^%@$@!^%@$@!^%
A có cô bạn làm việc ở quận 8 Sài Gòn. Em đi làm ở Sài gòn ah?
Tên anh bình thường như cân đường hộp sữa mừ
Nick face của a như tên. Tên nick face của e là gì?
 
A có cô bạn làm việc ở quận 8 Sài Gòn. Em đi làm ở Sài gòn ah?
Tên anh bình thường như cân đường hộp sữa mừ
Nick face của a như tên. Tên nick face của e là gì?

Dạ, em làm ở Bình Dương nhưng ở trọ ở Sài Gòn còn quê ở Bình Định ^^
Em lên fb tìm Phạm Lê Văn mà không thấy anh. Fb của em là Lee Nguyeenx (là Lê Nguyễn gõ telex đó ạ), avatar là em quần jean, áo thun đen khoác jean.

Vui thật nha, từ vụ này Anh vanle có em gái hehe

hì hì
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom