Mong được hội ngộ với các anh chị em GPE khu vực miền Bắc 14/9 - 19/9/2011 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,041
Được thích
8,814
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Tình hình là bebo021999 sắp có kế hoạch đi "lưu diễn" tại Hà Nội từ ngày 14-19/9/2011. Chẳng là Tổng công ty (PVC-TCT Xây lắp Dầu Khí) có tổ chức hội diễn văn nghệ văn gừng gì đấy vào ngày 18-19/9; công ty của bebo vì thiếu người hát bè cho dàn hợp xướng nên đành muối mặt cử bebo đi tham gia. Ngoài ra còn tiết mục tiểu phẩm nữa cũng thiếu mất người đóng vai tên ăn trộm (chạy ngang qua sân khấu rồi xuống) nên kiêm nhiệm luôn.
Quê ngoại bebo tại TP. Thái Bình, vào SG từ nhỏ, nên muốn kết hợp về thăm quê luôn.
Trong thời gian đó, bebo sẽ cố thoát khỏi vòng vây của các fan cuồng của bebo, rất mong được hội ngộ cùng các anh chị em GPE tại Hà Nội.
Ngoài ra, bebo cũng sẽ tranh thủ ghé Hải Phòng, mong được gặp anh chị em tại đây.
Vì chưa có lịch cụ thể từng ngày, sẽ sắp xếp thời gian cụ thể sau ạ.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!

HP: 0909.125.073
email: quangphanidico@yahoo.com
 
TCT xây lắp dầu khí nằm trên đường Phạm Hùng, bé bo muốn gặp ông bạn mình làm ở đó không???? Đơn vị này đang thi công nhà máy nhiệt điện ở Thái Thuỵ - TB đó! Còn pth coi Tb là quê rồi....
 
Em có thể gặp pác 15/9 tại HN ạ
 
Thế anh có bay ngang Đà Nẵng thì nhảy xuống đây chơi tí rồi về sau.
 
TCT xây lắp dầu khí nằm trên đường Phạm Hùng, bé bo muốn gặp ông bạn mình làm ở đó không???? Đơn vị này đang thi công nhà máy nhiệt điện ở Thái Thuỵ - TB đó! Còn pth coi Tb là quê rồi....
Vâng đúng rồi, nó ở tòa nhà CEO, bebo cũng chẳng biết ở đâu, mới ra ngoài TCT lần đầu.
 
Chắc đợt này anh ra không biết chừng gặp cuncon...kiss và thanhcienco5 đấy
 
Chắc mình cũng ra Hà Nội tầm 15/9 nữa đó. Hihi.
 
Tình hình là bebo021999 sắp có kế hoạch đi "lưu diễn" tại Hà Nội từ ngày 14-19/9/2011. Chẳng là Tổng công ty (PVC-TCT Xây lắp Dầu Khí) có tổ chức hội diễn văn nghệ văn gừng gì đấy vào ngày 18-19/9; công ty của bebo vì thiếu người hát bè cho dàn hợp xướng nên đành muối mặt cử bebo đi tham gia. Ngoài ra còn tiết mục tiểu phẩm nữa cũng thiếu mất người đóng vai tên ăn trộm (chạy ngang qua sân khấu rồi xuống) nên kiêm nhiệm luôn.
Quê ngoại bebo tại TP. Thái Bình, vào SG từ nhỏ, nên muốn kết hợp về thăm quê luôn.
Trong thời gian đó, bebo sẽ cố thoát khỏi vòng vây của các fan cuồng của bebo, rất mong được hội ngộ cùng các anh chị em GPE tại Hà Nội.
Ngoài ra, bebo cũng sẽ tranh thủ ghé Hải Phòng, mong được gặp anh chị em tại đây.
Vì chưa có lịch cụ thể từng ngày, sẽ sắp xếp thời gian cụ thể sau ạ.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!

HP: 0909.125.073
email: quangphanidico@yahoo.com
"Bé" bay ngang Huế thả dù xuống rồi mình sẽ lên kế hoạch cho bé đi tiếp
Chúc chuyến đi vui vẻ
 
Tuần sau mình cũng được hội ngộ anh em Hà Nội tại Sài Gòn. Mong là bebo cũng góp mặt.
 
Tình hình là bebo021999 sắp có kế hoạch đi "lưu diễn" tại Hà Nội từ ngày 14-19/9/2011. Chẳng là Tổng công ty (PVC-TCT Xây lắp Dầu Khí) có tổ chức hội diễn văn nghệ văn gừng gì đấy vào ngày 18-19/9; công ty của bebo vì thiếu người hát bè cho dàn hợp xướng nên đành muối mặt cử bebo đi tham gia. Ngoài ra còn tiết mục tiểu phẩm nữa cũng thiếu mất người đóng vai tên ăn trộm (chạy ngang qua sân khấu rồi xuống) nên kiêm nhiệm luôn.
Quê ngoại bebo tại TP. Thái Bình, vào SG từ nhỏ, nên muốn kết hợp về thăm quê luôn.
Trong thời gian đó, bebo sẽ cố thoát khỏi vòng vây của các fan cuồng của bebo, rất mong được hội ngộ cùng các anh chị em GPE tại Hà Nội.
Ngoài ra, bebo cũng sẽ tranh thủ ghé Hải Phòng, mong được gặp anh chị em tại đây.
Vì chưa có lịch cụ thể từng ngày, sẽ sắp xếp thời gian cụ thể sau ạ.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!

HP: 0909.125.073
email: quangphanidico@yahoo.com

Anh em Hà Nội vui lòng được đón tiếp bạn. Hôm đó chương trình 2 anh và anh Nghĩa sẽ hò em bài "Nắng ấm quê hương".
 
Thế Anh đăng ký hát bài này được không em. Anh lại thích bài này
 
Chít thật bài này là bài tủ của em nhé. Đang tuyển người hát cùng bài " tình ta biển bạc đồng xanh" hehe
-\\/.

Vụ này chơi cũng được

Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng.
Thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió ơ hờ... ơ hờ...
Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xa,
Anh nhớ đồng quê ta cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do vui chan chứa bao tình,
Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hờ... ơ hờ.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều,
Ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hờ... ơ hờ.
Em hỏi rằng, vì sao anh ra khơi,
Bám biển ngày đêm cho màu da anh nắng sậm.
Vì mùa xuân tương lai thắm tươi hồng.
Thuyền anh lại về cho cá bạc đầy khoang ơ hờ... ơ hờ.
Cá bạc đầy khoang nên màu da anh sám hồng,
Lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm.
Đôi ta, chứ thương nhau cho lúa xanh đồng,
Cho thuyền vượt biển cho muôn trùng mà băng qua ơ hờ... ơ hờ.
Ruộng đồng ta vun trồng ơ hờ... ơ hờ,
Biển khơi kéo lưới vào hò ơ hò.
Đổ giọt mồ hôi để má hống, để làn môi em thắm hồng, lúa vàng trĩu bông.
 
To pác SLM, tình hình là bài đó rất tủ của em ạ, đại khái là sơ sơ cũng 100 bài tủ __--__
 
Tuần sau mình cũng được hội ngộ anh em Hà Nội tại Sài Gòn. Mong là bebo cũng góp mặt.
Chào mừng anh cao to, đẹp zai của Bình Dương ra thăm miền Bắc nhé. Nghe tiếng anh đã lâu mà chưa một lần gặp mặt, hy vọng sẽ có 1 lần anh ra Hà Nội!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào mừng anh cao to, đẹp zai của Bình Dương ra thăm miền Bắc nhé. Nghe tiếng anh đã lâu mà chưa một lần gặp mặt, hy vọng sẽ có 1 lần anh ra Hà Nội!

Tùng nói là gặp anh em HN ở SG, chớ có nói ra HN đâu.

Cho vé máy bay khứ hồi cũng hổng dám ra HN đâu hehe
 
Anh em Hà Nội vui lòng được đón tiếp bạn. Hôm đó chương trình 2 anh và anh Nghĩa sẽ hò em bài "Nắng ấm quê hương".


Anh đến quê em một chiều nắng ấm,

Tiếng hát quê hương ru dài theo sóng

Thái Bình ơi Thái Bình,

Ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ

Mà trong nắng trong mưa,

Lúa vẫn lên xanh tốt,

Mà trong bom trong đạn

Đất vẫn cứ sinh sôi.

Thái Binh ơi, sao mà yêu đến thế,

Anh yêu em Diêm diền rừng phi lao gió hát

Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu,

Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu

Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói

Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà,

Mời thầy mẹ sang chơi,

Để em thưa, để anh thưa

Cho em về quê mình, cùng làm lúa, cùng làm đay, cùng dệt cói, cùng đan mây

Tay em trổ vàng, tay anh chạm bạc,

Làm giàu cho quê hương.

Hỡi người em gái mà anh yêu thương

Thái Bình ta đó, mà em yêu thương

Miền quê đó Thái Bình

Để lòng ta yêu thương
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Uh đúng. Đón tiếp bằng 2 tay (thì tát), 2 chân (thì đá)

Mà sao cún lại gọi Tùng bằng anh thế? Tùng sinh năm 88, còn non và xanh lắm

Hờ hờ vậy ạ em tưởng hôm trc có người nói là sinh năm 83, cao, to, đẹp trai, chưa vợ. thế hóa ra là PR nhầm hả pác, cái gì chứ cái vụ non và xanh lắm là .....__--__--=0--=0
 
Hờ hờ vậy ạ em tưởng hôm trc có người nói là sinh năm 83, cao, to, đẹp trai, chưa vợ. thế hóa ra là PR nhầm hả pác, cái gì chứ cái vụ non và xanh lắm là .....__--__--=0--=0

Cho mình hỏi bạn trích từ đâu mà nói mình như trên thế????
 
Trước khi anh bebo ra HN, tôi và anh Hamvui vào SG, đang căn về mặt thời gian + sức khoẻ để phù hợp công việc + thể thao + uốn!!!

Đang tìm cách kiểm tra ... anh cao, to,... xem thế nào? Không biết nhờ cô nào????
 
Trước khi anh bebo ra HN, tôi và anh Hamvui vào SG, đang căn về mặt thời gian + sức khoẻ để phù hợp công việc + thể thao + uốn!!!

Đang tìm cách kiểm tra ... anh cao, to,... xem thế nào? Không biết nhờ cô nào????

Phóng to rồi mà đọc vẫn cứ không hiểu???????
 
"uốn" nghĩa là "uống" anh Tùng ạ! Ngoài này hay dùng từ đó để thể hiện giao lưu bia, rượu.... --=0
 
Anh đến quê em một chiều nắng ấm,

Tiếng hát quê hương ru dài theo sóng

Thái Bình ơi Thái Bình,.....

Nghe hát hoài hoá quen, hôm nay đọc lời bài hát tự nhiên thấy hay quá. Cứ như đang ngao du ở Thái Bình vậy.
Chả bù bây giờ lắm khi nghe hết cả 1 bài hát mà chả hiểu cái gì gì sất, chỉ được cái đùng đoàng âm thanh điện tử xưa nay khó sánh.
Hay là mình lạc hậu mất rồi nhỉ???
 
Nghe hát hoài hoá quen, hôm nay đọc lời bài hát tự nhiên thấy hay quá. Cứ như đang ngao du ở Thái Bình vậy.
Chả bù bây giờ lắm khi nghe hết cả 1 bài hát mà chả hiểu cái gì gì sất, chỉ được cái đùng đoàng âm thanh điện tử xưa nay khó sánh.
Hay là mình lạc hậu mất rồi nhỉ???

Bác già rồi mà ......
 
Tình hình là chuyến đi của bebo sẽ dời lại từ 28/9 -2/10/2011.
Vì lý do khách quan. Đau đầu quá, phải thu xếp công việc lại.
Hẹn gặp các anh chị em tại Hà Nội thời gian này.
Xin cám ơn.
 
Hôm nay mới bít anh bê bò cùng quê với mềnh. Nhưng chắc chỉ được gọi là "đồng khói" thôi, chớ anh bê bò "mất gốc" roài còn đâu

Khi nào anh ra nhớ a lô xô nhá
 
Hôm nay mới bít anh bê bò cùng quê với mềnh. Nhưng chắc chỉ được gọi là "đồng khói" thôi, chớ anh bê bò "mất gốc" roài còn đâu
Khi nào anh ra nhớ a lô xô nhá
Còn gốc chứ:
"Quê mình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi
Quê mình là đất ăn chơi
Tay gậy tay bị, khắp nơi tung hoành"
Đang chuẩn bị "bi,̣ gậy" trở về mở công ty SX muôi múc cháo đây.
 
Còn gốc chứ:
"Quê mình có cái cầu Bo
Có nhà máy cháo, có lò đúc muôi
Quê mình là đất ăn chơi
Tay gậy tay bị, khắp nơi tung hoành"
Đang chuẩn bị "bi,̣ gậy" trở về mở công ty SX muôi múc cháo đây.
Anh ơi tay bút tay sách khắp nơi tung hoành rồi
 
Tình hình là sáng nay 28/9 nhân tiện đi công tác HN, hoamattroicoi có ghé hồ Hoàn Kiếm gặp bebo ở đó. Hai anh em đi Hưng Yên giao lưu với linhngoc, sau đó chia tay, ngưới ở lại HN, kẻ về HP. Mong gặp các bác mem Hà nội dịp cuối tuần này. Các bác cứ lên kế hoạch và địa điểm đi ạ, em xin theo bám càng.
 
Tình hình là sáng nay 28/9 nhân tiện đi công tác HN, hoamattroicoi có ghé hồ Hoàn Kiếm gặp bebo ở đó. Hai anh em đi Hưng Yên giao lưu với linhngoc, sau đó chia tay, ngưới ở lại HN, kẻ về HP . Mong gặp các bác mem Hà nội dịp cuối tuần này. Các bác cứ lên kế hoạch và địa điểm đi ạ, em xin theo bám càng.

Cậu nói đùa hay thật để mọi người còn biết nào?
 
Choài choài, người ở SG, người ở HP gặp nhau ở HN mà mấy min mod không biết, đáng để khâm phục |||||
 
Hà nội mấy hôm nay đứng gió, có đâu mà chém?
hoamattroicoi chắc không tham gia được vì đã hết quota, linhngoc khoảng 50%, bebo 100%.

Chi tiết thời gian của cậu thế nào? Tối thứ sáu này anh bận mất rồi. Còn thứ 5, 7, CN thì lên đường.vn (tất nhiên phải xin phép vợ đã !$@!!)!
 
Chi tiết thời gian của cậu thế nào? Tối thứ sáu này anh bận mất rồi. Còn thứ 5, 7, CN thì lên đường.vn (tất nhiên phải xin phép vợ đã !$@!!)!
Vâng, tối T5 thì OK. Ngoài ra tối T7 và CN thì không chắc lắm, tùy thuộc kết quả công việc ạ.
 
Chi tiết thời gian của cậu thế nào? Tối thứ sáu này anh bận mất rồi. Còn thứ 5, 7, CN thì lên đường.vn (tất nhiên phải xin phép vợ đã !$@!!)!

Min mod (thấy mầu vàng mầu đỏ là ác rồi) ơi cho em theo với nhé. Nhắn cho em cái địa chỉ và thời gian là em sẽ có mặt ạ
 
hoamattroicoi có ghé hồ Hoàn Kiếm gặp bebo ở đó. Hai anh em đi Hưng Yên giao lưu với linhngoc, sau đó chia tay, ngưới ở lại HN, kẻ về HP
Tin này là chuẩn đó bác Hướng ạ, em và anh bebo021999 mới chia tay nhau các đây 4 tiếng? Vì từ Hải Phòng lên Hà Nội mất quá nhiều thời gian vì vậy Hoamattroicoi chỉ tranh thủ ghé thăm anh bebo021999linhngoc , tiếc là không có nhiều thời gian giao lưu với các member của Hà Nội, chắc phải hẹn các bác dịp khác thôi!

Cám ơn anh bebo vì chuyến đi ngày hôm nay nhé!!! Gà toi và gà ngố đi tìm đường HN thật vất vả, hic, nhưng mà vui và thật ý nghĩa!hihi!
 
Tối nay thứ 5 gặp gỡ nhé! Quên mất là thứ 7 tôi về quê vợ Hưng Yên, chiều CN mới lên.
 
Tối nay thứ 5 gặp gỡ nhé! Quên mất là thứ 7 tôi về quê vợ Hưng Yên, chiều CN mới lên.
Thì ra bác Hướng lại là đồng hương quê vợ với mình. hôm nào ra Hưng Yên phải gặp bác này mới được.
chắc nhãn lồng Hưng Yên chém ngập dao phay nên ......
ẹc ẹc
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom