Gặp mặt Smod ptm0412 - 5h chiều ngày 19/09/2011 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
22/9/06
Bài viết
1,001
Được thích
5,197
Dear all !

Được biết bác ptm đang dú hí ở ngoài bắc và sáng nay đã có mặt tại Hà Nội. Mong muốn được gặp các anh/chị/em ngoài bắc. Do vậy, mạn phép mod offline em thông báo về cuộc gặp mặt sắp diễn ra như sau:

Thời gian: 5h chiều ngày 19/09/2011 (thứ 2 - ngày hôm nay đấy ạ)

Địa điểm: Bia hơi Lan Chín - số 1 Láng Hạ (ngay ngã tư Láng Hạ giao với Đê La Thành)

Liên hệ:

- Anh Nghĩa: 0913371973

- Anh Hướng: 0913532322

Rất mong được gặp mặt các anh/chị/em

Trân trọng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đề nghị Quán số 02 Ngọc Hà.
Nếu được chiều nay gặp nhau lúc 18 h.
 
Tôi đã cập nhật địa chỉ ở bài đầu rồi, quán Bia hơi Lan Chín - số 1 Láng Hạ nhé!
 
Tiếc quá, kế hoạch thay đổi, nếu không tối nay có mặt giúp bác ptm0412 chống chọi được rồi.
Thôi đành 6h01 lên mạng, post bài xả ga, không sợ bị xóa.
bia thì không sợ vì lão chết tiệt dùng thường xuyên rồi. chỉ sợ lão chết tiệt không dùng nổi loại vodka lò đúc loại chia 650ml thôi bebo ôi.
mà loại này thì anh Hướng, anh nghĩa , anh tuân thì hợp lắm. ước gì uống giùm lão chết tiệt 1 chai
ẹc ẹc
 
Thầy ra chúc mừng sinh nhật nhóc à? thế mà hem báo trước. Nhóc bận mất roài huhu
 
Không biết chiều qua có gặp Sư phụ PTM chưa mà không thấy ai thông tin, post hình ảnh gì hết vậy ta?
 
Tối sẽ có ảnh tăng 1, tăng 1 thì PTH không tham gia, bác ptm post lên sau nhé.

Nghe nói tăng 2 vui lắm!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mirinda của PhanTuHuong và con trai:

IMG_8821.jpg


Con gái Thanh Thảo, con trai Đức Thắng (cu Tôm) PhanTuHuong:

IMG_8841.jpg


Hoangminhtien, Tigon-ETC, PhanTuHuong's Mirinda:

IMG_8823.jpg

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tranh thủ Mirinda đang cho con ăn, PhanTuHuong "tranh thủ" với Sweet_girl:

IMG_8834.jpg


Và bác VioletDylan cũng không chịu thua kém --=0

IMG_8853.jpg


IMG_8835.jpg


Anh Nguyễn Duy Tuân đến muộn vì mải "kiếm ăn" nên ngồi tít góc xa :=\+
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh MinhLeV đến muộn đang tranh thủ vài cốc:

IMG_8848.jpg


IMG_8847.jpg



Bác Ptm chụp với "xe ôm" Sweet_girl:

IMG_8854.jpg


"Dài lưng tốn vải" đây -\\/.

IMG_8849.jpg
 
Trời ơi, sao bác Nghĩa nhà mình mau xuống sắc thế nhỉ? Vừa phải đeo kính, lại vừa "nhuộm tóc hai-lai" nữa vậy sao?

(hay cố tình nhuộm tóc để đánh lạc hướng mirinda nhạy???)


IMG_8835.jpg
 
Nhìn sư phụ tự nhiên nhớ đến.. thầy HIỆU TRƯỞNG ghê
Ẹc... Ẹc...



IMG_8848.jpg



(Người ơi... mau về đây... quét rác...)
 
hôm nay e mới đọc được bài này
tiếc quá!!hic hic hic, mơ mà chẳng được gặp chú PTM
thế mà chú đã vào HCM rồi hic hic
ko biết bao giờ được gặp chú đây ???? - 1 câu hỏi lớn
 
@anh minhthien: Anh chưa nghe về "sự tích" "Ông Nghĩa" à?
 
Thằng cu Tôm nhà mình cứ lang thang ở các bàn bia khác vì lý do này đây (về nhà mới biết... hic hic):

IMG_8864.jpg


IMG_8820.jpg


MinhLeV và Sweet (không biết có sweet thật không?):

IMG_8855.jpg


Hai bạn của bác Ptm:



IMG_8859.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Một số hình tăng 1:

Sweet


HanoiPtm005.jpg



Giao lưu:

HanoiPtm006.jpg


HanoiPtm007.jpg




HanoiPtm009.jpg




HanoiPtm011.jpg


HanoiPtm012.jpg


HanoiPtm014.jpg


HanoiPtm017.jpg


HanoiPtm018.jpg


HanoiPtm020.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Các thành viên chỉ offline khi có mặt lão chết tiệt (chắc mod off Dylan phải kiểm đỉểm thôi)

nhungvo

HanoiPtm013.jpg


thuyhang98

HanoiPtm015.jpg


cả 2

HanoiPtm016.jpg


HanoiPtm019.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tăng 2:





HanoiPtm023.jpg




HanoiHmt006.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phù, nhìn các anh các chị nhà mình vẫn xì tai quá, ngưỡng mộ
 
Ước gì mình cũng được như ai đó, được đón tiếp nồng hậu, được chiêm ngưỡng, giao lưu, cụng chén cùng các huynh, các chị, các bạn. Và nhất là các bạn nữ trong trắng, đáng yêu.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn 1 nhóc ở tận Hưng Yên, phải đi thật sớm từ 3 giờ, tới nhưng không dám vào vì không biết ai! Đó là nhóc linhngoc với 2 túi quà thật to!
Mà lại phải về sớm vì đường xa.

Xin cám ơn mọi thành viên GPE miền Bắc đã tiếp đón chu đáo, đặc biệt là thành viên rất bận rộn ít khi offline: Hai2hai
Cám ơn nhóc linhngoc đã vượt đường xa đến
Cám ơn mọi người đã đến và chưa đến (hình như trong đó có nhóc phuongnhan99)
 
Thầy Mỹ gởi giúp dùm hình Linh Ngọc em xem chút.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ptm0412 nhà mình đi ra đợt này thấy giao lưu được rất nhiều thành viên nhỉ. Ước gì mình cũng được ra ngoài đấy và giao lưu với tất cả mọi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Làm sao anh biết được tích đó chứ em! Em kể anh nghe đi!

Một lần violetdylan ngồi cafe với Chị Hai Năm Tấn, con gái của Chị Hai Năm Tấn nói: mẹ ơi nói ông Nghĩa cho con mượn điện thoại để con chơi games ...

Về nhà violetdylan khóc cả tuần vì tủi thân :(
 
Một lần violetdylan ngồi cafe với Chị Hai Năm Tấn, con gái của Chị Hai Năm Tấn nói: mẹ ơi nói ông Nghĩa cho con mượn điện thoại để con chơi games ...

Về nhà violetdylan khóc cả tuần vì tủi thân :(

Vậy Thầy nên chuyển gọi là con "Chị 2 tra tấn" thì đúng hơn ạ.
Nghe đâu lão chettiet (sư phụ iêu dấu), mời thành viên Xì gòn chuẩn bị họp mẹc để phát, phân phối quà Hà Nội đang chưá đầy nhà của lão ạ.

Lão chettiet, tư thế chụp hình không biết làm dáng như Thầy minhlev goài. Bỏ cái điện thoại cũ kỹ ấy vào túi để tay trong tay thì hay hơn nhỉ? (Main dans la main)
 
Một lần violetdylan ngồi cafe với Chị Hai Năm Tấn, con gái của Chị Hai Năm Tấn nói: mẹ ơi nói ông Nghĩa cho con mượn điện thoại để con chơi games ...

Về nhà violetdylan khóc cả tuần vì tủi thân :(

Tội thiệt đó nha, thế là râu tóc mọc tùm lum, khóc đến nỗi phải đeo kính luôn à? Hic hic.
 
HanoiPtm012.jpg


Hình như chỉ có khách VIP anh Hải mới xuất hiện nhỉ. :P. Hổng biết mai mốt e ra HN có được gặp anh hok ha?

A.Tuân dạo này siêng đi óp lai rai ghê. :P << A vẫn còn nợ e một chầu kem đạp xe đạp nha. :D >>
 
Dzậy, dzìa Sì-Gòn rồi, có ..............nhậu hông thì bảo ???
 
Hình linhngoc đây:



Hanoi006.jpg
 
chỉ khổ cho chú tùng nhà ta . mong hình linhngoc như mong mẹ đi chợ về. đó xem cho chán đi nha
hi hi

Ơ..... đồng chí nói hay nhỉ??
Hình thì biết lâu rồi, có điều chỉ mong được gặp em í thôi ah. ẹc ẹc

Hẹn gặp lại Đồng chí nơi Biên Hòa
 
Em bó tay với anh Nghĩa, anh Hướng, kể cả lão chết tiệt.:=\+
Em nói thế anh nào hiểu thì hiểu!$@!!
 
Em bó tay với anh Nghĩa, anh Hướng, kể cả lão chết tiệt.:=\+
Em nói thế anh nào hiểu thì hiểu!$@!!
Hiểu kí rì chứ? Anh đi theo đoàn, không biết chắc khi nào ra đến HN, nên mới để ngày cuối, biết chắc chắn mới dám nhờ mấy trò ấy hẹn gặp ấy chứ. Mấy anh em ở xa như Xuanha thì không dám mời, sợ lặn lội đường xa mà không có thì bị chửi chết.
 
Còn 1 nhóc ở tận Hưng Yên, phải đi thật sớm từ 3 giờ, tới nhưng không dám vào vì không biết ai! Đó là nhóc linhngoc với 2 túi quà thật to!
Mà lại phải về sớm vì đường xa.
Cám ơn nhóc linhngoc đã vượt đường xa đến
Cám ơn mọi người đã đến và chưa đến (hình như trong đó có nhóc phuongnhan99)

Hiểu kí rì chứ? Anh đi theo đoàn, không biết chắc khi nào ra đến HN, nên mới để ngày cuối, biết chắc chắn mới dám nhờ mấy trò ấy hẹn gặp ấy chứ. Mấy anh em ở xa như Xuanha thì không dám mời, sợ lặn lội đường xa mà không có thì bị chửi chết.

Thôi không phải nói nữa đâu lão, biết lão phân biệt đối xử rồi.
Sao lão chết tiệt nhiều học trò ... }}}}}
Anh Tuân anh Hướng nhìn mà học tập--=0
 
Nghĩ đến bác Ptm mà tủi thân (@$%@! Đợt vào SG vừa rồi không có 1 thành viên nữ nào đón tiếp PTH! :=\+ :=\+
 
nghĩ đến bác ptm mà tủi thân (@$%@! đợt vào sg vừa rồi không có 1 thành viên nữ nào đón tiếp pth! :=\+ :=\+
ai biểu anh hướng anh tuân đi ngang biên hòa mà không ghé. Biên hòa thành viên gpe nữ nhiều lắm. Không tin anh thử hỏi tùng nguyễn ,và minhthien321 coi.
ẹc ẹc
 
@anh minthien: chuyện kể rằng có 1 lần, bác Nghĩa nhà mềnh về Thái Lọ chơi. Gặp 1 mem ở đó cafe, cà pháo. Bữa đó mem ở TB có mang con theo. Khi gặp bác Nghĩa, nhóc đó cứ nhất quyết gọi bác Nghĩa là ông vì đầu nhiều tóc bạc quá.

==> Khuyến cáo: Các anh mà có 2 thứ tóc rùi (kiểu như già trước tuổi ý) thì nên đi nhuộm tóc

@ thầy: Trò thấy cũng cần kiểm điểm và nên (rút lui)vì thời gian qua hoạt động không tốt (để cho lớp trẻ lên thay cho năng động hi hi)
 
Nghĩ đến bác Ptm mà tủi thân (@$%@! Đợt vào SG vừa rồi không có 1 thành viên nữ nào đón tiếp PTH! :=\+ :=\+

Nữ ở SG bao la, tại bác cứ vội vội vàng vàng chuyện làm ăn mà quên việc gặp gỡ chị em phụ nữ đó thôi. Cái này phải phạt mới được!

Bác Hướng hỏi Bác Tuân xem, mặc dù dẫn theo Mirinda mà vẫn không quên quan tâm đến chị em phụ nữ đấy nhé!
 

File đính kèm

  • IMG_7251.JPG
    IMG_7251.JPG
    207.9 KB · Đọc: 86
Nữ ở SG bao la, tại bác cứ vội vội vàng vàng chuyện làm ăn mà quên việc gặp gỡ chị em phụ nữ đó thôi. Cái này phải phạt mới được!

Bác Hướng hỏi Bác Tuân xem, mặc dù dẫn theo Mirinda mà vẫn không quên quan tâm đến chị em phụ nữ đấy nhé!

Nhìn lại ảnh lại thấy nhớ các anh các ẻm quá!

Cảm ơn Minhthien321 nhé.
 
Đợt vừa rồi ra Bắc 10 ngày, đi theo đoàn từ thiện của nhà chùa: phát 1000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Kiên Xương Thái Bình, phát 700 phần quà cho trại phong Vân Môn (Thái Bình). Ngoài ra đoàn có bác sĩ đi mổ mắt 300 bệnh nhân ở bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.
Xong việc mới đi tham quan. Thật là 1 dịp quá may mắn vì đã được đi khá nhiều nơi:
- Tỉnh Quảng Ninh: Núi Yên Tử: Chùa Đồng YênTử (leo lên tận đỉnh), Thiền viện Trúc Lâm
- Tỉnh Thái Bình: Chùa Keo với tháp chuông 3 tầng 3 chuông, vọng xa 5 km. 3 chùa địa phương cũng thuộc loại danh thắng
- Nam Định: Chùa Vọng Cung và Đền Trần. Đặc biệt trùng vào ngày lễ hội giỗ Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương tại đền Trần.
- Ninh Bình: Chùa Bái Đính mới và cũ
- Hà Nam: chùa, đình làng Chương, đàn Thiện tại Phủ Lý (nghe nói rất linh thiêng, có xin xăm nữa chứ)
- Hoà Bình: các hang động Đầm Đa (hang Âu Cơ trăm trứng)
- Hà Tây: Chùa Hương, chùa Thiên Trù, chùa Giải Oan, chùa Đậu (chùa Đậu có hai vị sư ngồi thiền nhập tịch để xác lại cho dân thờ qua trên 500 năm không rữa)
- Hà nội: chuàTrấn Quốc, chùa Bằng, chùa Yên Phú, chùa Bồ Đề.

Mốt số hình ảnh ghi lại đã up lên photobucket http://s248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Tourist/Sep2011/?start=all

Cuối cùng là buổi offline thân mật tại Hà nội.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chà ! Tiếc quá, mình vừa đi Gia lai vè. Mấy hôm rồi không biết tin anh Mỹ ghé Hà Nội. Mình mới chỉ gặp "đại ca" trên diễn đàn nhưng đã được anh giúp đỡ rất nhiều. Hy vọng có ngày được gặp mặt để trả ơn nghĩa. Mình rất buồn khi biết tin anh ghé Hà Nội mà không được gặp mặt. Mong anh Mỹ thông cảm. Hẹn gặp tại SG vào 2012 !
 
Đợt vừa rồi ra Bắc 10 ngày, đi theo đoàn từ thiện của nhà chùa: phát 1000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo ở huyện Kiên Xương Thái Bình, phát 700 phần quà cho trại phong Vân Môn (Thái Bình). Ngoài ra đoàn có bác sĩ đi mổ mắt 300 bệnh nhân ở bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.
Xong việc mới đi tham quan. Thật là 1 dịp quá may mắn vì đã được đi khá nhiều nơi:
- Tỉnh Quảng Ninh: Núi Yên Tử: Chùa Đồng YênTử (leo lên tận đỉnh), Thiền viện Trúc Lâm
- Tỉnh Thái Bình: Chùa Keo với tháp chuông 3 tầng 3 chuông, vọng xa 5 km. 3 chùa địa phương cũng thuộc loại danh thắng
- Nam Định: Chùa Vọng Cung và Đền Trần. Đặc biệt trùng vào ngày lễ hội giỗ Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương tại đền Trần.
- Thái Bình: Chùa Bái Đính mới và cũ
- Hà Nam: chùa, đền, đàn tại Phủ Lý (nghe nói rất linh thiêng, có xin xăm nữa chứ)
- Hoà Bình: các hang động Đầm Đa (hang Âu Cơ trăm trứng)
- Hà Tây: Chùa Hương, chùa Thiên Trù, chùa Giải Oan, chùa Đậu (chùa Đậu có hai vị sư ngồi thiền nhập tịch để xác lại cho dân thờ qua trên 500 năm không rữa)
- Hà nội: chuàTrấn Quốc, chùa Bằng, chùa Yên Phú, chùa Bồ Đề.

Mốt số hình ảnh ghi lại đã up lên photobucket http://s248.photobucket.com/albums/gg173/ptm0412/Tourist/Sep2011/?start=all

Cuối cùng là buổi offline thân mật tại Hà nội.

Chúc mừng thầy đã hoàn thành chuyến đi đầy ý nghĩa thành công tốt đẹp (ước gì mình cũng được đi như thế)

Cái chỗ bôi đỏ ý ạ, là tỉnh Ninh Bình chứ không phải Thái Bình, chắc thầy type nhầm rùi
 
Chúc mừng thầy đã hoàn thành chuyến đi đầy ý nghĩa thành công tốt đẹp (ước gì mình cũng được đi như thế)

Cái chỗ bôi đỏ ý ạ, là tỉnh Ninh Bình chứ không phải Thái Bình, chắc thầy type nhầm rùi

Cám ơn nhóc, đúng là Ninh Bình chứ không phải Thái Bình.
 
Có ít ngày mà bác Ptm nhà ta đi ác liệt thật! Mà toàn việc có ích cả.
 
Có ít ngày mà bác Ptm nhà ta đi ác liệt thật! Mà toàn việc có ích cả.

HÌ, cũng có tranh thủ tắm biển được 1 lần ở bãi Cồn Vành Thái Bình. Nghe nói bãi này mới và đang chuẩn bị thành khu du lịch thay cho bãi Đồng Châu. Và được 1 bữa hải sản thật ngon ở huyện Tiền Hải.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
HÌ, cũng có tranh thủ tắm biển được 1 lần ở bãi Cồn Vành Thái Bình . Nghe nói bãi này mới và đang chuẩn bị thành khu du lịch thay cho bãi Đồng Châu. Và được 1 bữa hải sản thật ngon ở huyện Tiền Hải.
anh ơi cảm nhận của anh về cồn vành tb như thế nào vậy ạ, em cũng đang có kế hoạch ra đó mà không biết ngaòi đó thế nào hehe
 
anh ơi cảm nhận của anh về cồn vành tb như thế nào vậy ạ, em cũng đang có kế hoạch ra đó mà không biết ngòai đó thế nào hehe
Nước biển không mặn
Cát rất mịn
Sóng trung bình
Nước biển lẫn phù sa sông nên không trong lắm.
 
Một chuyến đi đầy ý nghĩa vừa làm công tác từ thiện, được tham quan danh lam thắng cảnh và gặp mặt giao lưu cùng các thành viên khu vực Miền Bắc.

Thấy trong ảnh, trời mưa vẫn còn đứng chụp hình, thật tình tứ cho Thầy và Cô tôi quá.
 
anh ơi cảm nhận của anh về cồn vành tb như thế nào vậy ạ, em cũng đang có kế hoạch ra đó mà không biết ngaòi đó thế nào hehe


Cồn Vành, nơi du lịch - thư giãn - tắm biển của huyện Tiền Hải, nước trong vắt!!!!!! --=0 --=0 :


IMG_7428.jpg


IMG_7427.jpg


IMG_7426.jpg


IMG_7425.jpg


IMG_7424.jpg


IMG_7423.jpg


IMG_7420.jpg
 
Nhìn hình như vậy thì không bằng biển Đà Nẵng và Hội An rồi phải nói không đâu biển đẹp như Đà Nẵng.
 
Cồn Vành, nơi du lịch - thư giãn - tắm biển của huyện Tiền Hải, nước trong vắt!!!!!! --=0 --=0 :
sao anh cứ thích phá đám thế nhỉ,uýnh cho trân bi giờ keke
 
Hoang sơ thì thiếu gì em. Dọc các bãi biển từ Đà nẵng vào hình như chỉ có vài đoạn có Du Lịch thôi như bãi biển Tam Kỳ đấy cũng còn hoang sơ chán. Chứ tắm biển mà có hơi hơi bùn thì e khó tắm lắm.
 
Có mấy cái hình Cồn Vành lúc chiều tối: Cảnh nhà sàn mới dựng chuẩn bị làm nhà hàng ăn uống. Đã dựng được 4, 5 cái

Convanh01.jpg


Convanh02.jpg


Convanh03.jpg
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom