Offline nho nhỏ lúc 18h ngày 23/4 nhân dịp bác Solomon2211 ra Hà Nội (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

violetdylan

Ốc và Sóc
Thành viên danh dự
Tham gia
25/2/07
Bài viết
1,237
Được thích
5,246
Chào các bạn

Theo TASS, bác Solomon2211, phu nhân cùng 2 hoàng tử đẹp trai sẽ có mặt ở Hà Nội ngày 23/4. Nhân dịp này, GPE HN tổ chức buổi offline nho nhỏ, thân mời các bạn cùng tham gia buổi offline:

Thời gian: 18h ngày 23/4/2010

Địa điểm: Nhà hàng Phương Nguyên

Bản đồ: Chưa có


Rất mong sự có mặt của các bạn để buổi offline vui lại thêm vui.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào đón anh Solomon và gia đình ra HN chơi!

Ghi chú: Quán bia Thu Hằng ngay sát quả đồi của công viên Nghĩa Tân.
 
Anh Nghĩa ơi, quán Thu Hằng có vẻ ồn ào không hợp lắm cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh xem có thể thay đổi địa điểm khác không?
 
Anh Nghĩa ơi, quán Thu Hằng có vẻ ồn ào không hợp lắm cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Anh xem có thể thay đổi địa điểm khác không?

Đúng vậy, mình cũng không chú ý đến điều đó.

Nhân tiện thông báo thêm: khoảng 15h đến 16h hoặc 16h đến 17h (ngày 23/4) mình sẽ đi cùng gia đình bác Kiệt đi xem múa rối nước ở Bờ Hồ, ai có nhã ý đi cùng đăng ký sớm để mua vé nhé.
Điện thoại liên hệ: 0913371973 gặp Nghĩa
 
Em thấy quán Hồng Hạc Quán ở phố Chùa Láng cũng được đấy ạ. Ăn xong sang bên cạnh hát karaoke luôn. Nhất cử, lưỡng tiện
Điện thoại: (04) 37753253/ Địa chỉ 1: Đường ven hồ Chùa Láng

Hoặc

Ra 171 Thái Hà, có quán Lão Ngư Chả Cá.
Điện thoại: 04. 5146768
Tiện ích:
Có Wifi: Có
Để xe Ô tô: Không

Nói chung mấy quán này cũng tiện đường đi cho mọi phía, tiện cả hát hò
 
Thật là tiéc, hôm đó em có lịch duyệt Quyết toán mất rồi. Mời các Bác lên Hoà Bình chơi 1 chuyến }}}}}
 
Cám ơn bác Nghĩa rất nhiều về ý kiến gặp mặt nhân dịp gia đình mình ra Hà Nội lần này.

Nhân tiện xin thông báo kế hoạch ở Hà Nội như sau:

Ngày 22/4: 22g30 đến Nội Bài - ở khách sạn gần khu vực Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng
Ngày 23/4: Tham quan Hà Nội (
Có thể theo tour) - Gặp mặt các thành viên tại Hà Nội (Không say không về)
Ngày 24/4: Tham quan Hạ Long và các thắng cảnh khác (theo tour)
Ngày 25/4: Quay về Hà Nội - 16g30 ra sân bay về HCM.



 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn bác Nghĩa rất nhiều về ý kiến gặp mặt nhân dịp gia đình mình ra Hà Nội lần này.

Nhân tiện xin thông báo kế hoạch ở Hà Nội như sau:

Ngày 22/4: 22g30 đến Nội Bài - ở khách sạn gần khu vực Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng
Ngày 23/4: Tham quan Hà Nội (
Có thể theo tour) - Gặp mặt các thành viên tại Hà Nội (Không say không về)
Ngày 24/4: Tham quan Hạ Long và các thắng cảnh khác (theo tour)
Ngày 25/4: Quay về Hà Nội - 16g30 ra sân bay về HCM.


Tinh thần bác Kiệt rất cao! Các anh em Hà Nội quyết để bác Kiệt thực hiện "Không say không về", cùng lắm là về sớm trước 5h AM --=0.

Nếu không gì thay đổi, ngày 23 em xin đăng ký 2 suất đi xem rối nước cùng các bác. Nếu không kiêng, trước khi đi tour Hà Nội, em mời các bác về khu chợ Đồng Xa - Mai Dịch ăn sáng với món cháo lòng tiết canh, quán này bác Trí và bác Kiệt đã ngồi rồi.

Bác Nghĩa ơi, em thấy quán rượu "Sơn Cước" trên đường Nguyễn Khánh Toàn ngồi cũng hay đó, quán này được làm toàn bằng gỗ + tre, sạch sẽ, ấm cúng, có các món ẩm thực đồng quê, rượu "Sơn Cước".
 
Tinh thần bác Kiệt rất cao! Các anh em Hà Nội quyết để bác Kiệt thực hiện "Không say không về", cùng lắm là về sớm trước 5h AM --=0.

Nếu không gì thay đổi, ngày 23 em xin đăng ký 2 suất đi xem rối nước cùng các bác. Nếu không kiêng, trước khi đi tour Hà Nội, em mời các bác về khu chợ Đồng Xa - Mai Dịch ăn sáng với món cháo lòng tiết canh, quán này bác Trí và bác Kiệt đã ngồi rồi.

Bác Nghĩa ơi, em thấy quán rượu "Sơn Cước" trên đường Nguyễn Khánh Toàn ngồi cũng hay đó, quán này được làm toàn bằng gỗ + tre, sạch sẽ, ấm cúng, có các món ẩm thực đồng quê, rượu "Sơn Cước".

Nghe thấy chương trình mà thèm đi quá, hic. Gon ơi hoãn chuyến đi vào nam được không? hụ hụ............
 
Tinh thần bác Kiệt rất cao! Các anh em Hà Nội quyết để bác Kiệt thực hiện "Không say không về", cùng lắm là về sớm trước 5h AM --=0.

Nếu không gì thay đổi, ngày 23 em xin đăng ký 2 suất đi xem rối nước cùng các bác. Nếu không kiêng, trước khi đi tour Hà Nội, em mời các bác về khu chợ Đồng Xa - Mai Dịch ăn sáng với món cháo lòng tiết canh, quán này bác Trí và bác Kiệt đã ngồi rồi.

Bác Nghĩa ơi, em thấy quán rượu "Sơn Cước" trên đường Nguyễn Khánh Toàn ngồi cũng hay đó, quán này được làm toàn bằng gỗ + tre, sạch sẽ, ấm cúng, có các món ẩm thực đồng quê, rượu "Sơn Cước".

Mình cũng đã ngồi ở quán "Sơn Cước", khá ấm cúng, phù hợp với việc nhậu nhẹt. Tuy nhiên quán đó hơi chật (không có chỗ cho bọn trẻ chạy nhảy)

Đồng ý với Tuân về ngày 23/4:

8h sẽ qua khu chợ Đồng Xa ăn cháo lòng, tiết canh.
9h cafe trên đường Nghĩa Tân.
10h đến 16h lang thang 36 phố phường Hà Nội bằng xe máy.
16h đến 17h xem múa rối nước.
18h đến 5h ngày 24/4: Nhậu, karaoke .....

Chương trình ngày 24 và ngày 25 chưa được duyệt, có thông tin sẽ cập nhật sau.
 
Theo ý kiến tôi ra khu vực Hồ Tây ăn cũng được, ví như quán Ông Già, Phương Nguyên,... Mời mọi người tham gia và cho ý kiến địa điểm nào phù hợp nhất cho các thành viên tham gia.
 
Theo ý kiến tôi ra khu vực Hồ Tây ăn cũng được, ví như quán Ông Già, Phương Nguyên,... Mời mọi người tham gia và cho ý kiến địa điểm nào phù hợp nhất cho các thành viên tham gia.

Đi ăn gà Hồ Tây cũng hay đó. Chỗ đó không gian rộng, thoáng, mát lại view đẹp (chỉ tội hơi xa tý)
 
Đi ăn gà Hồ Tây cũng hay đó. Chỗ đó không gian rộng, thoáng, mát lại view đẹp (chỉ tội hơi xa tý)

Lòng nhiệt tình mới là quan trọng nhất (như Tigon í --=0), hay Tigon kiếm được chỗ nào khác tiện hơn cho mọi người không? Vì anh dạo này bận quá -+*/ !$@!!
 
Lòng nhiệt tình mới là quan trọng nhất (như Tigon í --=0), hay Tigon kiếm được chỗ nào khác tiện hơn cho mọi người không? Vì anh dạo này bận quá -+*/ !$@!!

Hi, em thấy lên Hồ tây cũng được mà anh. Theo kế hoạch mọi người đi xem múa rối, vậy từ đó chạy lên Hồ tây cũng k có xa. Lên đó cảnh đẹp, tiện thể đi thăm Hồ tây, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ luôn.

Cái nhà hàng đó cũng rộng rãi, mấy tầng lận, ngồi nhìn ra Hồ Tây cũng thơ mộng lắm hen
 
Hi, em thấy lên Hồ tây cũng được mà anh. Theo kế hoạch mọi người đi xem múa rối, vậy từ đó chạy lên Hồ tây cũng k có xa. Lên đó cảnh đẹp, tiện thể đi thăm Hồ tây, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ luôn.

Cái nhà hàng đó cũng rộng rãi, mấy tầng lận, ngồi nhìn ra Hồ Tây cũng thơ mộng lắm hen

Vậy ta thống nhất sẽ tập trung tại nhà hàng Phương Nguyên lúc 18h ngày 23/4 nhé

Nhà Hàng 2 tầng nhìn ra Hồ Tây, có món xôi gà rất ngon, vị trí tốt, diện tích rộng thoáng, món ăn được, chưa hàng trăm khách ok.
Địa chỉ: 51 - 53 Tô Ngọc Vân - Tây Hồ - HN
ĐT: 04.38239948
 
Vậy ta thống nhất sẽ tập trung tại nhà hàng Phương Nguyên lúc 18h ngày 23/4 nhé


Mình thấy nhà hàng Phương Nguyên cũng khá xa đối với mọi người ở khu vực Hoàng Quốc Việt (khoảng gần 10km) -- đi xe máy cũng khoảng 20 phút. Nếu sắp xếp gặp nhau ở gần hơn thì tốt.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé.
 
Mình thấy nhà hàng Phương Nguyên cũng khá xa đối với mọi người ở khu vực Hoàng Quốc Việt (khoảng gần 10km) -- đi xe máy cũng khoảng 20 phút. Nếu sắp xếp gặp nhau ở gần hơn thì tốt.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé.

Không vấn đề gì đâu anh. Khu vực HQV chỉ có em, Hướng và Tuân thôi mà. Ba nhà đi chung xe taxi, ngon, bổ, rẻ hơn đi xe máy nhiều.

Phương Nguyên khá rộng, thoáng mát để các cháu giao lưu (gần 10 cháu đấy)
 
Không vấn đề gì đâu anh. Khu vực HQV chỉ có em, Hướng và Tuân thôi mà. Ba nhà đi chung xe taxi, ngon, bổ, rẻ hơn đi xe máy nhiều.

Phương Nguyên khá rộng, thoáng mát để các cháu giao lưu (gần 10 cháu đấy)

Thôi, cứ căn cứ số người tham gia mà quyết, nếu không nhầm thì toàn anh em mình thôi. Và lúc đó chọn chỗ nào tiện nhất là được.
 
@caomanhson: Không biết bác có thu xếp về HN được không? Nếu được ới em một tiếng nhé.

Thật là tiéc, hôm đó em có lịch duyệt Quyết toán mất rồi. Mời các Bác lên Hoà Bình chơi 1 chuyến }}}}}

Anh nhầm lịch Hà ơi, thứ sáu tuần tới cơ, nó là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Toàn quốc nghỉ
 
Thôi, cứ căn cứ số người tham gia mà quyết, nếu không nhầm thì toàn anh em mình thôi. Và lúc đó chọn chỗ nào tiện nhất là được.

@Hướng, Tuân: Nếu anh Kiệt không thu xếp đi Hạ Long được thì mình bố trí ngày thứ bảy đi thăm chú Hà nhé
 
Theo mình, Tuân nên đi vì Hà bây giờ biết sợ rồi -\\/., không dám bắt nạt Tuân nữa đâu --=0.
 
Nếu thế các anh báo trước Hà để còn chuẩn bị sức chứ nhỉ.

Lâu rồi chưa đánh nhau với ai đâu nên sức khoẻ không biết thế nào)(&&@@ Mấy anh mà có lên Hoà Bình thì đang ốm cũng thành khoẻ--=0 , chi sợ các anh lên chơi được hôm về nhà các chị hỏi đi chơi thế nào lại bảo đi về mệt, ốm quá:{{
 
Lâu rồi chưa đánh nhau với ai đâu nên sức khoẻ không biết thế nào)(&&@@ Mấy anh mà có lên Hoà Bình thì đang ốm cũng thành khoẻ--=0 , chi sợ các anh lên chơi được hôm về nhà các chị hỏi đi chơi thế nào lại bảo đi về mệt, ốm quá:{{

Hà ơi anh chợt nhớ ra là đã quên đường lên Kim Bôi. hay em thu xếp chiều ngày 23/4 có mặt ở HN (nhân tiện kiểm tra sức khỏe trước) rồi sáng ngày 24/4 thì dẫn bọn anh lên Kim Bôi, có được không?
 
Nếu thế các anh báo trước Hà để còn chuẩn bị sức chứ nhỉ.

Sáng nay có trao đổi qua với anh Kiệt, tình hình là thứ bảy, ngày 24/4 dự kiến sẽ đi Kim Bôi, Hòa Bình thăm anh Hà. Tuân, Hướng và mọi người đăng ký gấp để anh đặt xe nhé (ngày nghỉ sợ lấy xe sẽ rất khó)

@Solomon: Đã đặt xong phòng ở KS Cầu Giấy cho anh rồi nhé.
 
Lâu rồi chưa đánh nhau với ai đâu nên sức khoẻ không biết thế nào)(&&@@ Mấy anh mà có lên Hoà Bình thì đang ốm cũng thành khoẻ--=0 , chi sợ các anh lên chơi được hôm về nhà các chị hỏi đi chơi thế nào lại bảo đi về mệt, ốm quá:{{
Lâu quá rồi không gặp bác Hà nhỉ? không biết có béo lên tý nào ko mà toàn nói chuyện đánh nhau thế này.
Cho em đăng ký suất thập thò nhé. Em sẽ cân nhắc giữa Kim Bôi và Vân Đồn.-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu quá rồi không gặp bác Hà nhỉ? không biết có béo lên tý nào ko mà toàn nói chuyện đánh nhau thế này.
Cho em đăng ký suất thập thò nhé. Em sẽ cân nhắc giữa Kim Bôi và Vân Đồn.-\\/.
Em ơi cai từ đánh nhau ở đây ko hiểu là đánh lộn đâu em--=0
Mà em dạo này có khoẻ không, hôm nọ anh vừa thấy em có cái Avartar đẹp thế sao đã thay đi rồi:=\+
Mời em lên trên quê anh chơi 1 chuyến để biết núi rưng nó thế nào.}}}}}
 
Em ơi cai từ đánh nhau ở đây ko hiểu là đánh lộn đâu em--=0
Mà em dạo này có khoẻ không, hôm nọ anh vừa thấy em có cái Avartar đẹp thế sao đã thay đi rồi:=\+
Mời em lên trên quê anh chơi 1 chuyến để biết núi rưng nó thế nào.}}}}}

Đẹp em mới để làm Avartar chứ, nhưng em vẫn thấy mình đẹp hơn, nên lại trở về là chính mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay có trao đổi qua với anh Kiệt, tình hình là thứ bảy, ngày 24/4 dự kiến sẽ đi Kim Bôi, Hòa Bình thăm anh Hà. Tuân, Hướng và mọi người đăng ký gấp để anh đặt xe nhé (ngày nghỉ sợ lấy xe sẽ rất khó)

@Solomon: Đã đặt xong phòng ở KS Cầu Giấy cho anh rồi nhé.

Cám ơn violetdylan rất nhiều.

Như vậy, kế hoạch sẽ như sau:

22/4: Đến Nội Bài lúc 23g30 -- Đến ở khách sạn Cầu Giấy
23/4: Sáng gặp nhau đi chợ Đồng Xa ăn sáng với vài xị -- Sau đó đi tham quan 36 phố phường Hà Nội
24/4: Sáng Cafe -- Sau đó lên đường đi Hoà Bình -- Nếu chiều về kịp thì về lại Hà Nội, nếu không thì ở lại Hoà Bình sáng 25/4 về Hà Nội.
25/4: Chưa có kế hoạch -- 18g30 ra sân bay về lại SG.
 
Cám ơn violetdylan rất nhiều.

Như vậy, kế hoạch sẽ như sau:

22/4: Đến Nội Bài lúc 23g30 -- Đến ở khách sạn Cầu Giấy
23/4: Sáng gặp nhau đi chợ Đồng Xa ăn sáng với vài xị -- Sau đó đi tham quan 36 phố phường Hà Nội
24/4: Sáng Cafe -- Sau đó lên đường đi Hoà Bình -- Nếu chiều về kịp thì về lại Hà Nội, nếu không thì ở lại Hoà Bình sáng 25/4 về Hà Nội.
25/4: Chưa có kế hoạch -- 18g30 ra sân bay về lại SG.

Hình như ngày 23/4 còn thiếu cái gì đó mà chẳng nhớ ra @#!^%
 
Suỵt suỵt!!! Còn cả bố vợ bác Solomon nữa đấy, cứ mải lo chiến đấu với nhau, khéo bác cho anh em te tua đi chứ.

Còn anh Hà đợt này có cử vợ ra đấu thay không vậy?
 
Suỵt suỵt!!! Còn cả bố vợ bác Solomon nữa đấy, cứ mải lo chiến đấu với nhau, khéo bác cho anh em te tua đi chứ.

Còn anh Hà đợt này có cử vợ ra đấu thay không vậy?

Không có gì thay đổi em đưa cả vợ đi cùng, mong các chị em gặp nhau để cùng chia sẻ cảm thông.
 
Vậy đây đổi thành ngày hội ngộ của các gia đình đình có lẽ phù hợp hơn.
Sweet chưa có gia đình, Sweet xin rút lui vậy, bao giờ em có chồng con đề huề Sweet sẽ tham gia hội. -\\/.
Chúc các bác vui vẻ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
THÔNG BÁO: Tình hình rất là tình hình

Hiện nay dịch "tai xanh" của lợn đang hoàn hành, cái vụ "cháo lòng, tiết canh" sáng ngày 23/4 sẽ được hủy bỏ. Rất mong gia đình anh Kiệt, Tuân thông cảm.

8h00 sáng 23/4 sẽ tụ tập ở phố Tô Hiệu để ăn sáng (bánh đa cá rô đồng, phở gà, riêu cua v.v) và cafe, sau đó sẽ lượn 36 phố phường Hà Nội, các thành viên có điều kiện xin mời tham gia cùng cho vui.

Thân
 
Đúng là bất khả kháng, ở ngay cây xăng Hoàng Quốc Việt mới có quán lòng lợn rất ngon (tôi thấy còn ngon hơn ở Bưởi), tiếc thật, tiếc thật!!!

Dốc Bưởi (đầu HQV) còn có quán Lươn xứ Nghệ ăn cũng rất hay, tuỳ ý bác Kiệt chọn...
 
Cám ơn violetdylan rất nhiều.

Như vậy, kế hoạch sẽ như sau:

22/4: Đến Nội Bài lúc 23g30 -- Đến ở khách sạn Cầu Giấy
23/4: Sáng gặp nhau đi chợ Đồng Xa ăn sáng với vài xị -- Sau đó đi tham quan 36 phố phường Hà Nội
24/4: Sáng Cafe -- Sau đó lên đường đi Hoà Bình -- Nếu chiều về kịp thì về lại Hà Nội, nếu không thì ở lại Hoà Bình sáng 25/4 về Hà Nội.
25/4: Chưa có kế hoạch -- 18g30 ra sân bay về lại SG.
Oạch, lâu lâu mới có time vào 4rum, dạo này thấy hẹn hò tấp nập, đông vui quá ta
Ước gì mình thu xếp được việc để thứ 7 này không phải làm để có time tham gia chiến dịch này (khó ghê)
 
Oạch, lâu lâu mới có time vào 4rum, dạo này thấy hẹn hò tấp nập, đông vui quá ta
Ước gì mình thu xếp được việc để thứ 7 này không phải làm để có time tham gia chiến dịch này (khó ghê)

Em đang định gọi cho bác đấy. Bác thu xếp về HN chơi với bọn em cho vui đi. Ngày 23/4 là ngày giỗ tổ, toàn quốc được nghỉ, cố về nhé.
 
Vậy đây đổi thành ngày hội ngộ của các gia đình đình có lẽ phù hợp hơn.
Sweet chưa có gia đình, Sweet xin rút lui vậy, bao giờ em có chồng con đề huề Sweet sẽ tham gia hội. -\\/.
Chúc các bác vui vẻ.

Trời ơi, nghe có vẻ nóng ruột về chuyện gia đình đây -0-/.. Những lần tham gia offline anh rất muốn vợ anh cùng các chị em gặp gỡ để hiểu hơn rằng, tại sao anh thức khuya với GPE ;;;;;;;;;;;? Tại sao anh hay về muộn -=09=? ...Hy vọng có em hỗ trợ đắc lực.
 
Sáng nay có trao đổi qua với anh Kiệt, tình hình là thứ bảy, ngày 24/4 dự kiến sẽ đi Kim Bôi, Hòa Bình thăm anh Hà. Tuân, Hướng và mọi người đăng ký gấp để anh đặt xe nhé (ngày nghỉ sợ lấy xe sẽ rất khó)

@Solomon: Đã đặt xong phòng ở KS Cầu Giấy cho anh rồi nhé.

Anh Nghĩa ơi, tình hình xe cộ đi ngày 23, 24 thế nào rồi? Nếu đi Hòa Bình thì chiều tối em phải về vì cả ngày 25 em phải đi coi thi Tiếng Hàn rồi.
Kế hoạch sáng 23 có ra chợ Đồng Xa nữa không? Nếu bác Kiệt không kiêng thì ta vẫn tiến hành ?
 
Hình như ngày 23/4 còn thiếu cái gì đó mà chẳng nhớ ra @#!^%

Quên bẵng đi, chiều tối 23/4 chúng ta sẽ gặp mặt nhau -- Địa điểm do bác Nghĩa sắp xếp -- Nói theo bà xã thì, đừng về muộn.


Suỵt suỵt!!! Còn cả bố vợ bác Solomon nữa đấy, cứ mải lo chiến đấu với nhau, khéo bác cho anh em te tua đi chứ.

Còn anh Hà đợt này có cử vợ ra đấu thay không vậy?

Tin giờ chót, bố vợ không được khỏe nên sẽ không đi cùng đợt này.

@Sweet: Em tham dự cho vui chứ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
THÔNG BÁO: Tình hình rất là tình hình

Hiện nay dịch "tai xanh" của lợn đang hoàn hành, cái vụ "cháo lòng, tiết canh" sáng ngày 23/4 sẽ được hủy bỏ. Rất mong gia đình anh Kiệt, Tuân thông cảm.

8h00 sáng 23/4 sẽ tụ tập ở phố Tô Hiệu để ăn sáng (bánh đa cá rô đồng, phở gà, riêu cua v.v) và cafe, sau đó sẽ lượn 36 phố phường Hà Nội, các thành viên có điều kiện xin mời tham gia cùng cho vui.

Thân

Ra Hà Nội lại nhớ món lòng lợn, tiết canh -- Đợt rồi mình ra cùng bác Trí đã làm một lúc hết 3 chén, uống hết một số lượng rượu. Đợt này mà không có là buồn lắm đấy. Nếu ai cũng ngại vụ "tai xanh" thì đành bấm bụng chịu thua thôi, những mong còn cơ hội cuối cùng là có sự thay đổi vào giờ chót.
 
Trời ơi, nghe có vẻ nóng ruột về chuyện gia đình đây -0-/.. Những lần tham gia offline anh rất muốn vợ anh cùng các chị em gặp gỡ để hiểu hơn rằng, tại sao anh thức khuya với GPE ;;;;;;;;;;;? Tại sao anh hay về muộn -=09=? ...Hy vọng có em hỗ trợ đắc lực.

Tuân ơi, anh cũng không biết tại sao Tuân lại thức khuy với GPE? Tại sao hay về muộn? Liệu đây có phải câu trả lời không


Nãy giờ, bác Minh (minhlev) ngồi cười
Anh Tuân (TuanVNUNI) đang rủ đi chơi, Gôn kìa
Bác Nghĩa (violetdylan) mới thật lạ kỳ
Cũng giống bác Hướng tìm dì cho con
 
Mai các bác ăn ở đâu cứ alo cho sweet, xong việc sớm sweet sẽ qua.
Anh Hà vừa gọi điện buôn với sweet, bảo sweet hộ tống các bác lên Hoà Bình.
các bác có phu nhân đi cùng Sweet hộ tống liệu có ổn không nhỉ?.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thông báo với mọi người chương trình hôm nay:
- Buổi sáng: ăn, cafe.
- Buổi trưa: tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kem Tràng Tiền, sau đó ra hồ Gươm |||||, đi đền Ngọc Sơn.
- Đầu giờ chiều: lượn qua Nhà Thờ lớn (ở phố Nhà Thờ giao Lý Quốc Sư), qua Lăng Bác và và đến Ngũ Xá ăn phở cuốn (lúc đó quá đói rồi -+*/).
- Chiều nghỉ ngơi đến 5h30 --=--.


Và 6h0 tối là đội quân xuất phát đi Hạ Long, khoảng 10h30 sẽ có mặt ở Hạ Long. Thành phần sẽ (và vẫn) gồm gia đình bác Solomon, bác VioletDylan, TuanVNUNI, Hamvui, PhanTuHuong,... và một lũ nhóc tỳ 3-5 tuổi.


Đây là 1 số ảnh vừa đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám về:

DSC02356-Copy.jpg


DSC02359.jpg


DSC02360-Copy.jpg


DSC02362.jpg


DSC02365.jpg


DSC02366.jpg


DSC02368.jpg


DSC02370.jpg


Còn 1 số ảnh nữa bác Solomon, bác VioletDylan gửi sau:
 
Tuân tuy mệt nhưng vẫn bị 1 em "theo":

DSC02363.jpg


Ở đền Ngọc Sơn (hàm cá mập chụp từ cầu Thê Húc):

DSC02371.jpg


DSC02372.jpg


DSC02375.jpg


Vài món ăn vui miệng ở HN:

DSC02377.jpg


DSC02378.jpg
 
Báo cáo với Hà Nội là ở trong nam chương trình về miền tây cũng rất vui, giờ này mọi người đang chuẩn bị chương trình tiếp theo cho ngày hôm nay.
Chúc các anh chị ở Hà Nội và gia đình anh solomon tiếp tục có một ngày thật vui vẻ.
 
Chúc mọi người trong Nam cũng như ngoài Bắc đi chơi vui vẻ nha. "Trông người mà ngẫm đến ta"
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom