Dịch vụ cho thuê chồng (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
VnExpress - Thứ Ba, 11/8
"Bạn mệt mỏi vì chồng phó mặc toàn bộ việc nhà? Hay chán nản vì phải sửa 1001 thứ linh tinh mỗi ngày. Bạn độc thân, góa hay đã ly dị... đã có dịch vụ cho thuê chồng"
[SIZE=-2]ADVERTISEMENT[/SIZE]
b

Lời quảng cáo khá hấp dẫn của công ty Sao Phương Nam (quận 2, TP HCM) còn kèm theo ý cuối mang tính quyết định: "người chồng đích thực sẽ giúp đỡ được bạn".
Dịch vụ cho thuê "chồng" của công ty này hoạt động được gần một năm, nhắm vào phụ nữ độc thân, các bà vợ xa chồng, vợ có chồng nhưng không chu toàn công việc nhà, ít chia sẻ... trong xã hội. Chẳng những đáp ứng các nhu cầu cơ bản như vệ sinh nhà cửa, chăm sóc con cái..., các ông chồng "thuê" còn "gánh" luôn mặt tinh thần như: đi uống cà phê, tâm sự lúc buồn, sánh đôi dự tiệc, ra mắt bạn bè trong vai trò người chồng lý tưởng...
Ý tưởng mở công ty của giám đốc Phạm Thị Thùy Trang xuất phát từ nhu cầu của bản thân. Chị thổ lộ: "Tôi là người sống độc thân nên hiểu. Có những việc không thể tự làm được, đi đâu cũng chỉ lủi thủi một mình. Nhiều lúc buồn cũng thấy rất cần ai đó để chia sẻ, tâm sự".
Từ thực tế của bản thân, chị Trang mạnh dạn thành lập công ty, với mong muốn giúp đỡ các phụ nữ cùng hoàn cảnh. Thế nhưng, chuyện không đơn giản. Ngày đầu khai trương và đăng quảng cáo trên Internet, chị nhận được không ít thư phản đối, trong đó có nhiều ý kiến thái quá. "Không ít người buông lời chỉ trích tôi là xúc phạm đến danh dự của đàn ông, của các ông chồng trong đời sống. Họ còn cho rằng, tôi đang kinh doanh không lành mạnh".
Bỏ ngoài tai, Sao Phương Nam vẫn duy trì định hướng công việc đặt ra từ đầu, bởi các điều khoản được quy định rất rõ ràng: "Không được có yếu tố sex trong bất cứ hợp đồng nào". Chị Trang cho biết thêm, không phải khách hàng nào tìm đến cũng được nhận, nhất là các trường hợp khách nước ngoài hay ở tỉnh. "Vì dịch vụ có liên quan đến yếu tố tinh thần nên khi ký hợp đồng, tôi luôn yêu cầu sự có mặt cùng lúc của 3 bên, công ty, khách hàng và cộng tác viên (ông "chồng" thuê)".
Ý nghĩa thiết thực của mô hình kinh doanh này ngày càng được thông hiểu và ủng hộ. Hiện nay, công ty của chị Trang ký được khoảng 100 hợp đồng, thường xuyên nhất là các hoạt động liên quan đến vệ sinh nhà cửa.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà bà chủ này phải đối mặt là tìm cho được đội ngũ "ông chồng" cộng tác viên đủ chuẩn về ngoại hình và cả kiến thức để phục vụ nhu cầu cực kỳ đa dạng này. "Có vài phụ nữ đặt ra tiêu chuẩn cao quá, chúng tôi phải bó tay", chị vui vẻ cho biết.
Bác sĩ Thành, ở quận Gò Vấp, là một trong những cộng tác viên của công ty được nhiều khách hàng yêu cầu, vì ngoài khả năng trò chuyện, anh còn có thể khám bệnh cho khách hàng. "Tôi độc thân góa vợ. Các con cũng đã lớn nên đều rất hài lòng khi tôi kiếm được công việc thích hợp này. Vừa đỡ buồn vừa có thêm thu nhập. Ngày đầu tiên đi làm về, mấy đứa cứ xúm lại hỏi 'công việc thế nào, ba thấy thích không, có làm được không'..., làm tôi vui lắm", bác sĩ Thành hào hứng kể lại.
Còn với anh Hoài Nam, vốn là một luật sư vừa cao to, đẹp trai lại có kiến thức rộng, nói được hai ngoại ngữ, nên đã trở thành một cộng tác viên được nhiều các bà "vợ" lựa chọn nhất. Anh thường sắm vai một người chồng giỏi giang để đi ký kết hợp đồng với đối tác, gặp gỡ ra mắt bạn bè.
"Công việc này cũng rất thú vị, và là nghề tay trái của tôi. Hơn nữa, bản thân là một người độc thân nên biết đâu công việc này có thể giúp tôi hiểu hơn về phụ nữ", anh Nam cười chia sẻ.
Ngoài ra, nhiều kỹ sư, sinh viên, thợ chuyên nghiệp, thậm chí cả một vài người đang giữ vai trò giám đốc... cũng hiện là cộng tác viên cố định của công ty. Tùy theo dịch vụ yêu cầu và tiêu chí "chọn chồng", giá cả "dịch vụ" này dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng mỗi giờ.
Trả lời VnExpress.net về việc giữa khách hàng và nhân viên có thể phát sinh tình cảm nằm ngoài hợp đồng, giám đốc Thùy Trang thừa nhận, quá trình sử dụng dịch vụ cũng không thể tránh khỏi việc này. Nhưng đó chỉ là vấn đề xảy ra sau khi kết thúc hợp đồng, nằm ngoài sự quản lý của công ty. "Thực lòng, nếu họ tìm mối duyên mới cho đời sống mình thì tôi cũng cảm thấy vui lây và đồng ý vì nó không có gì là vi phạm pháp luật", chị Trang nói.
Hải Duyên
 
Nghe có vẻ phù hợp với chú tung_kt đấy --=0
 
mấy bà u60 mà đòi thuê anh tung_kt thì....--=0--=0--=0
 
Đang buồn chán - đọc vào cái topic này thấy cũng có khả thi vì mình cũng còn gân chưa đến độ nhũn gân phải không các bác.

Vậy Chú Tùng giới thiệu cho anh đi, anh sẽ trích huê hồng lại cho chú để cùng đi lai rai - OK

Đăng ký chậm, bác Tony Jaa lại nhảy vô nữa thì kẹt lắm. Be be be
 
Đang buồn chán - đọc vào cái topic này thấy cũng có khả thi vì mình cũng còn gân chưa đến độ nhũn gân phải không các bác.

Vậy Chú Tùng giới thiệu cho anh đi, anh sẽ trích huê hồng lại cho chú để cùng đi lai rai - OK

Đăng ký chậm, bác Tony Jaa lại nhảy vô nữa thì kẹt lắm. Be be be
giá cả "dịch vụ" này dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng mỗi giờ

Bác xem thử khả năng bác nằm trong khoảng nào.
 
Đang buồn chán - đọc vào cái topic này thấy cũng có khả thi vì mình cũng còn gân chưa đến độ nhũn gân phải không các bác.

Vậy Chú Tùng giới thiệu cho anh đi, anh sẽ trích huê hồng lại cho chú để cùng đi lai rai - OK

Đăng ký chậm, bác Tony Jaa lại nhảy vô nữa thì kẹt lắm. Be be be
Biết hoa hồng bao nhiêu là được đây ta?
Thôi thì những ngày đầu đi làm, anh cứ lấy tiền ấy mua hột gà với thịt bò ăn cho chắc gân nhé ---> Sau 1 tháng, nếu thấy vẫn còn "kham tốt" thì hoa hồng vẫn chưa muộn
Sở dỉ em phải nói thế là vì sợ câu tungnguyen mất mặt thôi (biết đâu anh làm được có 1 ngày rồi trốn mất)
 
Nói vui vậy nhưng tôi nghĩ dịch vụ này không ổn, dễ biến tướng.
 
Các bác cân nhắc trước khi quyết định "tòng quân" nha!
1. Dọn dẹp nhà cửa;
2. Giặt giũ quần áo, phơi đồ, ủi đồ;
3. Tắm cho mấy con chó;
4. Tưới cây, tỉa cành, làm vườn (lỡ vào nhầm nhà Biệt thự có mà tỉa lòi xương);
5. Súc rửa bồn cầu;
6. Đi chợ nấu cơm;
7. Tắm cho mấy đứa nhỏ (lỡ nhà toàn con gái có mà chết)
8. "Vợ" (là khách hàng nha) mà có nhậu về phải lấy nước nóng lau mặt, pha nước chanh nóng cho uống;
9. Khách hàng nóng tính chửi thì không được chửi lại, cắn răng cắn cỏ mà làm nha;
10. Khách hàng buồn buồn kêu cạo gió --> có mà thoát được! --=0
....
Ôi thôi còn những thứ nữa không dám kể! Ặc ặc.....ẹc ẹc....
 
Nói vui vậy nhưng tôi nghĩ dịch vụ này không ổn, dễ biến tướng.

Thú thật em cũng không hình dung nổi loại hình dịch vụ này hoạt động dưới sự ràng buộc như thế nào. trước đây hình như cũng có lần đọc thấy có dich vụ cho thê bạn gái chứ chưa thấy cho thuê chồng. CHẮC TRONG HỢP ĐỒNG ĐƯỢC RÀNG BUỘC RẤT NHIỀU ĐIỀU KHOẢN KHẮC KHE THẬM CHÍ CÓ KHI PHẢI THẾ CHẤP HAY CAM KẾT GÌ MỚI ĐƯỢC LÀM CŨNG NÊN.
 
Các bác cân nhắc trước khi quyết định "tòng quân" nha!
1. Dọn dẹp nhà cửa;
2. Giặt giũ quần áo, phơi đồ, ủi đồ;
3. Tắm cho mấy con chó;
4. Tưới cây, tỉa cành, làm vườn (lỡ vào nhầm nhà Biệt thự có mà tỉa lòi xương);
5. Súc rửa bồn cầu;
6. Đi chợ nấu cơm;
7. Tắm cho mấy đứa nhỏ (lỡ nhà toàn con gái có mà chết)
8. "Vợ" (là khách hàng nha) mà có nhậu về phải lấy nước nóng lau mặt, pha nước chanh nóng cho uống;
9. Khách hàng nóng tính chửi thì không được chửi lại, cắn răng cắn cỏ mà làm nha;
10. Khách hàng buồn buồn kêu cạo gió --> có mà thoát được! --=0
....
Ôi thôi còn những thứ nữa không dám kể! Ặc ặc.....ẹc ẹc....
Ôi dào... lo gì... Đó là trong hợp đồng nói thế thôi.. chứ biết đâu có bà thuê chồng không cần những "khoảng" trên thì sao? ---> Trời biết!
Nhưng nghĩ lại cũng thấy "tội nghiệp" cho đàn ông ghê! Bây giờ mới biết thế nào là "12 bến nước" (trừ bác KTGG thì biết lâu rồi)
 
VnExpress - Thứ Ba, 11/8
Ngoài ra, nhiều kỹ sư, sinh viên, thợ chuyên nghiệp, thậm chí cả một vài người đang giữ vai trò giám đốc... cũng hiện là cộng tác viên cố định của công ty. Tùy theo dịch vụ yêu cầu và tiêu chí "chọn chồng", giá cả "dịch vụ" này dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng mỗi giờ.

Thời buổi khó khăn này mà kiếm được như cái đỏ đỏ thì cũng tốt đấy! }}}}}
 
Ngộ thật, xã hội bi giờ đúng là toàn những chuyện không biết đâu mà lần

Ở HN có dịch vụ thuê... người yêu. Bác nào có nhu cầu thì lên google search từ khóa "cần thuê người yêu" là ra cái địa chỉ đó liền à
 
Tối nay sweet vào SG, chủ nhật cần thuê một người dẫn đi Đại Nam mà kiếm chưa ra, có ai biết mách nước với
 
Ngộ thật, xã hội bi giờ đúng là toàn những chuyện không biết đâu mà lần

Ở HN có dịch vụ thuê... người yêu. Bác nào có nhu cầu thì lên google search từ khóa "cần thuê người yêu" là ra cái địa chỉ đó liền à

Bác ui, có vợ rồi có thể thuê người yêu được không vậy?
(Hỏi là hỏi vậy cho những ai có vợ biết, chứ hiện tại tôi chưa có mảnh tình vắt vai, chứ đừng nói chi vợ)
 
Bác ui, có vợ rồi có thể thuê người yêu được không vậy?
(Hỏi là hỏi vậy cho những ai có vợ biết, chứ hiện tại tôi chưa có mảnh tình vắt vai, chứ đừng nói chi vợ)

Tất nhiên được, miễn là bác có xiền

Các bác tham khảo http://<a href="http://tintuc.xalo....387/dich_vu_cho_thue_nguoi_yeu.html</a> ở đâyở đây nhen

http://tintuc.xalo.vn/20-1806598387/dich_vu_cho_thue_nguoi_yeu.html
 
Ôi dào... lo gì... Đó là trong hợp đồng nói thế thôi.. chứ biết đâu có bà thuê chồng không cần những "khoảng" trên thì sao? ---> Trời biết!
Nhưng nghĩ lại cũng thấy "tội nghiệp" cho đàn ông ghê! Bây giờ mới biết thế nào là "12 bến nước" (trừ bác KTGG thì biết lâu rồi)

Theo em mấy cái món trên OSIN làm được tuốt, cần gì phải thuê chồng?
 
Tối nay sweet vào SG, chủ nhật cần thuê một người dẫn đi Đại Nam mà kiếm chưa ra, có ai biết mách nước với
Giá thuê 1 ngày 24h là 300k/ngày , thuê liên tục hai ngày 48h giảm giá còn 250K/ngày, chi phí đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ do bên thuê chịu! Please don't hesitate to contact....!%#^#$
 
Giá thuê 1 ngày 24h là 300k/ngày , thuê liên tục hai ngày 48h giảm giá còn 250K/ngày, chi phí đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ do bên thuê chịu! Please don't hesitate to contact....!%#^#$
Phá giá hở? Bên kia người ta tính 500K cho 2 giờ đấy!
Với lại, đừng quên mấy khoản này (trích từ cái hợp đồng cho thuê người yêu ở cái link của Tigôn):
...không được ôm hôn, không được cầm tay, không được quá 22h, không được trêu ghẹo nhân viên...
 
Ôi dào... lo gì... Đó là trong hợp đồng nói thế thôi.. chứ biết đâu có bà thuê chồng không cần những "khoảng" trên thì sao? ---> Trời biết!
Nhưng nghĩ lại cũng thấy "tội nghiệp" cho đàn ông ghê! Bây giờ mới biết thế nào là "12 bến nước" (trừ bác KTGG thì biết lâu rồi)

Hôm qua đi lên Biên Hòa, không biết cách nào để liên lạc với sư phụ để sư phụ truyền cho mấy bí kíp để không còn 12 bến nước trong nhờ đục chịu đây.

Sống trên cuộc đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó,....lắm lúc cũng thấy đời mình đơn cô, hiu quạnh. Ngậm ngụi sao cuộc đời ta sớm xế chiều thế. Không biết có những tuyệt chiêu, bí kíp, phương thuốc nào để đời luôn trẻ trung, tươi trẻ mãi và mãi luôn còn gân.
 
Hôm qua đi lên Biên Hòa, không biết cách nào để liên lạc với sư phụ để sư phụ truyền cho mấy bí kíp để không còn 12 bến nước trong nhờ đục chịu đây.

Sống trên cuộc đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó,....lắm lúc cũng thấy đời mình đơn cô, hiu quạnh. Ngậm ngụi sao cuộc đời ta sớm xế chiều thế. Không biết có những tuyệt chiêu, bí kíp, phương thuốc nào để đời luôn trẻ trung, tươi trẻ mãi và mãi luôn còn gân.
Trời... anh KTGG mà nói đời mình đơn cô, hiu quạnh thì ai mà tin ---> Tại thấy vây quanh bên anh lúc nào cũng có "bóng hồng"
Hay vì "nhiêu đó" chưa đủ vui nên anh định học thêm "bí kíp" chăng?
Ẹc... Ẹc...
 
Su cũng đang cần dịch vụ này đây, dạo này sao thấy mình ế quá, đàn ông con trai đi đâu hết trơn. Tùng tính thử xem, nếu chị cần một ông chồng vào tối thứ bảy thì giá như thế nào nhỉ.

Yêu cầu:

- Không cần đẹp zai (cỡ Tùng là ok rùi)
- Không cần cao (cỡ Tùng là ok rùi)
- Kiến thức rộng (cỡ Tùng là ok rùi)
- Khả năng giao tiếp tốt (cỡ Tùng là ok rùi)
- Vui vẻ, hơi hài hước.

hihi
 
Thầy Udu ui, hôm giao lưu với các BÁC tôi biết khá nhiều về Thầy, phải chi hôm đó có thời gian ghé qua Biên Hòa thì tốt quá (Hôm đó đón Sweat_girl tại Bình Thạnh, TPHCM, sau đó gặp các Anh ThuNghi, Tung_Nguyen,... tại Bình Dương)
 
Su cũng đang cần dịch vụ này đây, dạo này sao thấy mình ế quá, đàn ông con trai đi đâu hết trơn. Tùng tính thử xem, nếu chị cần một ông chồng vào tối thứ bảy thì giá như thế nào nhỉ.

Yêu cầu:

- Không cần đẹp zai (cỡ Tùng là ok rùi)
- Không cần cao (cỡ Tùng là ok rùi)
- Kiến thức rộng (cỡ Tùng là ok rùi)
- Khả năng giao tiếp tốt (cỡ Tùng là ok rùi)
- Vui vẻ, hơi hài hước.

hihi

Giá hữu nghị là 500K/1h. Chị shri có okie k? (có thể đàm phán giảm giá chút xíu, nếu chị thiệt lòng mún ký hợp đồng này hi hi)
 
Su cũng đang cần dịch vụ này đây, dạo này sao thấy mình ế quá, đàn ông con trai đi đâu hết trơn. Tùng tính thử xem, nếu chị cần một ông chồng vào tối thứ bảy thì giá như thế nào nhỉ.

Yêu cầu:

- Không cần đẹp zai (cỡ Tùng là ok rùi)
- Không cần cao (cỡ Tùng là ok rùi)
- Kiến thức rộng (cỡ Tùng là ok rùi)
- Khả năng giao tiếp tốt (cỡ Tùng là ok rùi)
- Vui vẻ, hơi hài hước.

hihi

Chị Su ơi! Chị Su ah! Sao chị không mượn luôn anh Tùng cho rồi, cần gì phải hỏi đâu cho xa. Anh Tùng tính miễn phí luôn, chắc là được phải không anh Tùng?
 
Yêu cầu:

- Không cần đẹp zai (cỡ Tùng là ok rùi)
- Không cần cao (cỡ Tùng là ok rùi)
- Kiến thức rộng (cỡ Tùng là ok rùi)
- Khả năng giao tiếp tốt (cỡ Tùng là ok rùi)
- Vui vẻ, hơi hài hước.

Cái này ưu tiên dành cho muội nhe sư tỉ suhri.

Trời... anh KTGG mà nói đời mình đơn cô, hiu quạnh thì ai mà tin ---> Tại thấy vây quanh bên anh lúc nào cũng có "bóng hồng"
Hay vì "nhiêu đó" chưa đủ vui nên anh định học thêm "bí kíp" chăng?
Ẹc... Ẹc...

Muội nghĩ huynh Gân không còn gân nữa đâu sư phụ ndu96081631 ơi . Huynh Gân chả qua là ham vui và tiếc nuối cho cuộc đời sao sớm xế chiều thôi.

Thêm 1 option nữa :
+ Biết và có khả năng thuyết phục được đối phương, xử lý tình huống triệt để
 
Chị Su ơi! Chị Su ah! Sao chị không mượn luôn anh Tùng cho rồi, cần gì phải hỏi đâu cho xa. Anh Tùng tính miễn phí luôn, chắc là được phải không anh Tùng?

Dạ thưa các chị yêu dấu của em, lời đầu tiên cho phép em được cảm ơn các chị đã yêu mến Tungnguyen_kt (ẹc ẹc..... chất giọng của anh Ndu....). Hiện tại em đã có phát ngôn viên chính thức là bác KTGG, và hiện cũng là người mẫu độc quyền trên catalo giới thiệu sản phẩm. Mọi chi tiết các chị cứ vui lòng liên hệ KTGG, anh ấy có đủ thẩm quyền thay tôi giải quyết mọi yêu cầu của các chị.
Trân trọng!
 
Bác Tùng bán cái hay thật tà. Người sáng lập ra công ty nay lại ủy quyền cho tôi mới chết chứ. Sẵn có bác KVP yêu dấu của tôi có mặt , tui lại tiếp tục ủy quyền cho bác KVP luôn thể. Nhờ bác nhận lời mời cho
 
Giá hữu nghị là 500K/1h. Chị shri có okie k? (có thể đàm phán giảm giá chút xíu, nếu chị thiệt lòng mún ký hợp đồng này hi hi)

Giá cả như vầy có hợp lý lắm không, thuế thu nhập cá nhân phải tính như thế nào trong trường hợp này. Có cơ quan nhà nước nào quản lý giá cả cho dịch vụ này không nhỉ, hihi. Anh Tigon ui, xem lại giá được không ạ. Em đang lấy điển hình là tungnguyen_kt đó nghen, hổng phải siêu mẫu Bình Minh đâu à nghen.
 
Chị Su ơi! Chị Su ah! Sao chị không mượn luôn anh Tùng cho rồi, cần gì phải hỏi đâu cho xa. Anh Tùng tính miễn phí luôn, chắc là được phải không anh Tùng?

Hic, vì Tùng đã có phát ngôn viên chính thức rồi, đàm phán với bác KTGG sao khó khăn quá, chắc phải thương lượng thêm
 
Giá cả như vầy có hợp lý lắm không, thuế thu nhập cá nhân phải tính như thế nào trong trường hợp này. Có cơ quan nhà nước nào quản lý giá cả cho dịch vụ này không nhỉ, hihi. Anh Tigon ui, xem lại giá được không ạ. Em đang lấy điển hình là tungnguyen_kt đó nghen, hổng phải siêu mẫu Bình Minh đâu à nghen.

À, chị suhri yên tâm, thuế TNCN tui chịu, dịch vụ này có đăng ký KD hẳn hoi (dấu khắc bằng khoai lang, khắc xong in ngay). Theo chị giá bao nhiêu thì chị chấp nhận được? Tất nhiên, nếu là siêu mẫu Bình Minh thì hok có giá đó. Tui báo giá đúng "mặt hàng" chị cần, nên chị cứ suy nghĩ kỹ.
 
Hic, vì Tùng đã có phát ngôn viên chính thức rồi, đàm phán với bác KTGG sao khó khăn quá, chắc phải thương lượng thêm

Chị Suhri ui, "Của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon", người xưa thường nói vậy! Nếu đảm bảo về chất cũng như lượng, tại sao Chị không liên hệ "đồng chí tui" hả Chị?
 
hi hi, anh Minhthien ui, có dịch vụ nào miễn phí mà chất lượng cũng đảm bảo không? sẽ rất thú vị đó
 
hi hi, anh Minhthien ui, có dịch vụ nào miễn phí mà chất lượng cũng đảm bảo không? sẽ rất thú vị đó

Vậy không còn là dịch vụ rồi, hồi nảy là Option 1, còn Option 2 là: Tìm hiểu nhau đi hen! Tui chưa vợ, bạn chưa chồng, Tại sao không nhỉ? hihihihi}}}}}
PS: Chà chà, Option 2 này không biết có bị ai cạnh tranh không đây! Mình phải mau mau tìm hiểu luật cạnh tranh thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy không còn là dịch vụ rồi, hồi nảy là Option 1, còn Option 2 là: Tìm hiểu nhau đi hen! Tui chưa vợ, bạn chưa chồng, Tại sao không nhỉ? hihihihi}}}}}
PS: Chà chà, Option 2 này không biết có bị ai cạnh tranh không đây! Mình phải mau mau tìm hiểu luật cạnh tranh thôi!

hí hí, anh mà tự quẳng cáo kiểu này, thể nào cũng bị chủ của bõ này dập te tua, vì họ chưa làm ăn được gì mà anh đã giành khách rùi.:-=
 
hí hí, anh mà tự quẳng cáo kiểu này, thể nào cũng bị chủ của bõ này dập te tua, vì họ chưa làm ăn được gì mà anh đã giành khách rùi.:-=

Cũng chưa chắc đâu em ui, người ta nói "Hôn nhân như Chim ở trong lồng, Con ngoài muốn bay vô, Con trong muốn thoát ra". Có ai dám "hy sinh" như con thiêu thân như anh không?
 
Sweet lại có việc phải vào SG, lần trước vẫn chưa tuyển được hướng dẫn viên đưa đi Đại Nam, lần này vẫn cần thuê một anh chàng dẫn đi Đại Nam. Ai ứng tuyển nào?
 
Vậy có thơ rằng:

. . . trước chưa tuyển được hướng dẫn viên đưa đi Đại Nam, lần này vẫn cần thuê một anh chàng dẫn đi Đại Nam. Ai ứng tuyển nào?

" Lúc (người ta) cần đàn bà, mình là đàn ông;
Lúc cần công nông, mình lại là trí thức, . . . "

Vậy nên nhường & đề cữ cho KTGG, . . . đành thôi!
:-= --=0 :-=
 
Em cũng nhất trí với chị HYen17, tiếc thay bạn KTGG bạn ấy có đủ lực để quản lý dịch vụ này không ? Lực bất đồng tâm đó chị HYen17 ơi. Bạn KTGG em thiết nghĩ cho lui vào hậu trường nếu cần có thể làm quà khuyến mãi cũng được hả chị.
 
Em cũng nhất trí với chị HYen17, tiếc thay bạn KTGG bạn ấy có đủ lực để quản lý dịch vụ này không ? Lực bất đồng tâm đó chị HYen17 ơi. Bạn KTGG em thiết nghĩ cho lui vào hậu trường nếu cần có thể làm quà khuyến mãi cũng được hả chị .
Lại một người nữa bé cái nhầm rồi! --=0

Bác KTGG thấy chưa, khách hàng trăm người trăm ý, bác chịu nổi hôn!|||||
 
Lại một người nữa bé cái nhầm rồi! --=0

Bác KTGG thấy chưa, khách hàng trăm người trăm ý, bác chịu nổi hôn!|||||

Hiện giờ em vẫn chưa nhận thông tin nào từ KTGG phản hồi việc đàm phán với Khách hàng cũng như "chịu nổi hôn" hay không.

@ Ca_dafi: Nếu bác KTGG "hôn chịu nổi" thì sao nào?
 
Lại một người nữa bé cái nhầm rồi! --=0

Bác KTGG thấy chưa, khách hàng trăm người trăm ý, bác chịu nổi hôn!|||||

Ý chị Phi nói sao, chưa hiểu ý chị lắm. Sao nhầm được, ai cũng bảo bạn KTGG đã hết gân mà gân còn lại nhũn nữa mà. Ai mách sao Quỳnh nghe vậy thôi.

Chi Phi chắc ngoài đời còn đẹp hơn ảnh nữa @$@!^%@$@!^%@$@!^%Mong sớm được tiếp xúc cùng chị

Các bạn nào có nhu cầu thử tài làm thơ Lục Bát cùng Quỳnh xin mời tham gia tại đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=26453 - Chùm thơ Lục Bát.

Câu thơ đối đáp tốt sẽ dành phần thưởng cho các bạn. Một chầu cafe mini
 
Lần chỉnh sửa cuối:
re: Sweet

Sweet lại có việc phải vào SG, lần trước vẫn chưa tuyển được hướng dẫn viên đưa đi Đại Nam, lần này vẫn cần thuê một anh chàng dẫn đi Đại Nam. Ai ứng tuyển nào?
Đại Nam là chỗ nào vậy trời? hay là "đài lạm" nhỉ? --=0--=0--=0
 
Xin có đôi lời

Sweet lại có việc phải vào SG, lần trước vẫn chưa tuyển được hướng dẫn viên đưa đi Đại Nam, lần này vẫn cần thuê một anh chàng dẫn đi Đại Nam. Ai ứng tuyển nào?

Sweet cần tuyển hướng dẫn viên
Ai mà trúng tuyển, sướng hơn tiên
Ngày đêm kèm cặp bên nhau nhỉ
Hợp đồng khi hết, thấy nhãn tiền
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom