Cảm ơn anh nhiếp ảnh gia đẹp trai ạ. Cảm ơn những tấm ảnh vô cùng đẹp và lung linh anh đã lưu giữ lại được sau buổi sinh nhật ạ.Hình ảnh thể hiện tinh thần mạnh mẽ, tươi mới, đầy nhiệt huyết của tuổi trăng tròn... và đâu đó cái tuổi còn lắm dại khờ, băn khoăn, trăn trở...
P/s: Chúc GPE tiếp tục lớn mạnh, phát triển bền vững...
Tuổi nào cũng đẹp, mỗi tuổi có cái đẹp đặt trưng riêngCác thầy ơi cho em hỏi là đẹp nhất tuổi 16 đúng không ạ.
Không thấy anh Nguyễn Duy Tuân nhỉ, hay lo đánh bắt xa bờ rồi
Năm nay mình bận đúng hai ngày đi đánh giải ở Phường (cũng coi như đi đánh bắt mà không được con nào ấy) , tiếc quá không tham dự được bác à.
Chiều mai anh qua CLB Hoàng Bư làm luôn 6-5-6 nhé? Em đang thèm bia lạnh đây keke5-6-5 và không nói nhiều,10 bia, không có A-Tools gì ở đây để cuộc chiến với hàm mảng mới của Excel nhé.
Chiều mai anh qua CLB Hoàng Bư làm luôn 6-5-6 nhé? Em đang thèm bia lạnh đây keke![]()
Keng, đã chốt!![]()
![]()