Xả Xì Chét (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tính làm trò tương tác với Onenote bằng VBA để giải mấy cái Captcha mức đơn giản mà xác suất giải sai của Onenote nhiều quá , không được rồi . Coi như 1 thử nghiệm thất bại vậy . hic
Vấn đề này chẳng dễ ăn chút nào. Vì captcha cũng được chạy 1 cách ngẫu nhiên trên website.
 
Vấn đề này chẳng dễ ăn chút nào. Vì captcha cũng được chạy 1 cách ngẫu nhiên trên website.

ở mức độ Excel với VBA thì tôi cố gắng tìm những trang có Captcha mức đơn giản để chơi thôi , nhưng ngay cả với những mã đơn giản đó Onenote cũng có xác suất giải đúng rất thấp , chứ tôi đâu có ý định nghiêm túc với việc này , vì đâu liên quan gì đến công việc , kiếm trò chơi thôi mà bạn .
 
ở mức độ Excel với VBA thì tôi cố gắng tìm những trang có Captcha mức đơn giản để chơi thôi , nhưng ngay cả với những mã đơn giản đó Onenote cũng có xác suất giải đúng rất thấp , chứ tôi đâu có ý định nghiêm túc với việc này , vì đâu liên quan gì đến công việc , kiếm trò chơi thôi mà bạn .
Mình thấy mấy cái phần mềm đăng ký thông tin sim nhà mạng như Viettel nó cũng xác nhận bằng hình Captcha đó ...........nó lấy rất chính xác rất tiếc là mình không cài cái đó ......nếu cài keo Tay Sơn ở sài Gòn Cài cho ...phí 4 triệu kèm 1 modem GPRS .......nhưng sim số Rác dạo này kém quá mình bỏ rồi

Mà mấy tay đó là một cty phần mềm mà viết cũng nhà quê thấy bà nội luôn...nếu cài thông qua
TeamViewer đẩy file qua xong lấy mã HD xong sửa lại code mất 15 phút gì đó xong lại đẩy file qua nữa ..........

Nếu hỏng Win keo đòi 500k - 1 triệu trên một lần sửa
Mình keo sao các anh không gửi cho tôi một file Setup+key tôi xử lấy.........keo lý do bảo mật...
trước đây mình chưa biết code két nghe có vẻ tin ..........giờ thì mới nghỉ lại thấy mấy tay gà vịt không...
--=0--=0............lý luận cao siêu lắm

 
cuối tuần này diễn đàn lại dựng rạp sân khấu thiệt là hay , mình rất thích những nơi giao lưu đông đúc . Các fan hâm mộ giao lưu có được mãn nhãn chưa nè ? :-=:-=:-=
 
cuối tuần này diễn đàn lại dựng rạp sân khấu thiệt là hay , mình rất thích những nơi giao lưu đông đúc . Các fan hâm mộ giao lưu có được mãn nhãn chưa nè ? :-=:-=:-=
Tuồng Hả.....Biết Mà Mạnh Báo trước từ trang 2 rồi mà .....@!>>
 
cuối tuần này diễn đàn lại dựng rạp sân khấu thiệt là hay , mình rất thích những nơi giao lưu đông đúc . Các fan hâm mộ giao lưu có được mãn nhãn chưa nè ? :-=:-=:-=

Mình thì chán lắm mấy cái "tuồng" này rồi... toàn chuyện không đâu ra đâu. Sao có người rảnh dữ vậy hổng biết +-+-+-+
 
Nếu Bạn nào xài Win64 Mạnh nhờ test dùm Code sau xem nó báo Path của nó có giống Win32 không nha
Win32 Báo là: C:\Windows\System32
Win64 báo là: ..................
Kiều Mạnh Cảm ơn
PHP:
Sub GetFolderPath()
    Dim Fso As Object, TmpFolder As Object
    Set Fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    Set TmpFolder = Fso.GetSpecialFolder(1)
     MsgBox TmpFolder
End Sub
 
Có vẻ tuồng rất hay...Mình thì chẳng biết sự tích gì nhiều cả...nhưng cái tay diễn tuồng bên ấy...thật là "mạnh bạo" ấy...:-=:-=:-=

Nhớ có lần bạn hiền đề cập đến ÔNG TIÊN SƯ, thật ra gọi là TIÊN SƯ CHA mới đúng
Giờ tôi mới biết 3 ông: Ông Tiên, Ông Sư và Ông Cha cũng chỉ là 1 ông
Ẹc... Ẹc... vui!
 
Nhớ có lần thằng bạn hiền đề cập đến ÔNG TIÊN ĂN MÀY, thật ra gọi là gì cho đúng đây nhỉ?
 
hình như có khói bốc lên cao ở chỗ nào đó thì phải -+*/-+*/
bạn nào có tiết mục ca nhạc thư giãn gì giới thiệu mình biết với __--____--__
sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông =))
 
hình như có khói bốc lên cao ở chỗ nào đó thì phải -+*/-+*/
bạn nào có tiết mục ca nhạc thư giãn gì giới thiệu mình biết với __--____--__
sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông =))
Thì chổ hôm qua Mạnh viết đó............Tuồng hay mà ....sắp bốc khói rồi nha.........
$$$$@{}{}{
 
Tình hình là năm hết Tết đến cửa rồi... Ta phải vui mừng chuẩn bị chào đón năm mới ...

Ông Bà, Cha Mẹ ,Vợ con cùng các mối quan hệ họ hàng thân tín vui vẻ sum họp nhậu vài chai cho thêm phần hưng phấn vui vẻ ......

Thế mà hai ngày nay thấy có đoàn Tuồng của phiến quân hồi giáo cứ mang thuốc súng ra chơi không :blowup::starwars:... sợ chết ... Thôi thì Mình cũng Mong muốn như mấy vần thơ sau vậy

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi Danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
...................................
...................................
_)(#;_)(#;_)(#;
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tết xông zui

Gặp nhau vui thì cứ vui
Chén tà chén tụt anh sà chén tui
Chén tui được đảm bằng $, bằng tình
Anh mà trái lại thì có chít với tui

Vui thì vẫn cứ phải vui
Ra giêng vẫn thế có gì hơn xui
Làm như có kẻ trăn cùng rắn ta
Đàn rắn thì vẫn đông đàn mắt đui

Thân gia danh liệt ở nui
Cứ đà vận ấy chỗ chi có chui
Đồn rằng nhóm ta khá đông lại có đui
Đến khi tan đàn còn ai dũng chui
______ hầm thui, cứu răn chúa hoài vui
_
_
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho xã xì chét tí nha
không liên quan ai hết . Hi

Công việc đầu năm của các bạn thế nào ?
Có bị áp lực không ? :D

Dân chơi mà sợ gì mưa rơi hỡi GPE!!!!

Thật là xì chét quá đi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
(uối năm thằng Út tậu ba mẫu ruộng!

Đầu năm bà ngoại Nó thăng thiên

Khỉ đến Dê đi, fiên tạo hóa

? /(hông biết heo mây ai sẽ đưa!
 
Đàn bà là thứ rượu duy nhất không men nhưng vẫn khiến người ta phải say)(*^=)(*^=

có những điều Phong đệ nhìn thấy nhưng chưa chắc đã hiểu hết . Thí dụ hcminh2016 là ai ? viết câu đó với mục đích gì ?
Tất cả sẽ sáng tỏ sau vài ngày nữa ... ha ha . Hãy cùng chờ đợi ....
 
có những điều Phong đệ nhìn thấy nhưng chưa chắc đã hiểu hết . Thí dụ hcminh2016 là ai ? viết câu đó với mục đích gì ?
Tất cả sẽ sáng tỏ sau vài ngày nữa ... ha ha . Hãy cùng chờ đợi ....
Nghi lắm nha.............hoa hướng dương..........hahahaha--=0--=0--=0
Mạnh mới khổ luyện món thầy bói đó nha..........hehehehe
 
Câu em viết bên trên là lời mà ba em đã từng nói với em đó. he he --=0--=0

Còn cái này:
Thí dụ hcminh2016 là ai ? viết câu đó với mục đích gì ?
Tất cả sẽ sáng tỏ sau vài ngày nữa ... ha ha . Hãy cùng chờ đợi ....

Thì đúng là em hổng hiểu gì hết trơn ???
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom