Thương tiếc Vohoang (meotamthe), một thành viên GPE, đã ra đi mãi mãi

Liên hệ QC
Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt bạn – nhưng nghe tin cũng bàng hoàng quá.
Xin chia buồn cùng Gia đình bạn
Mong hương hồn bạn sớm siêu thoát.

0Untitledphanuu8376656277.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật tiếc thương em ra đi khi còn quá trẻ. Xin được chia buồn với người thân của em.
 
Hôm trước nghe tin mà bàng hoàng cả người. Không thể tin vào tai mình nữa..... Em ra đi quá sớm.
Xin chia buồn cùng gia quyến em
 
Khi mình đọc xong cả 2 topic nghe sao nghẹn ngào, rưng lệ trong lòng, tất cả các thành viên trên diễn đàn này mình chưa gặp nhau ngoài đời lần nào nhưng đối với mình diễn đàn giải pháp excel lúc nào cũng xem tất cả thành viên như là người anh, người chị, người em và người bạn gần gũi mình lắm, mình đáng tiếc quá bạn còn quá trẻ. Xin được chia buồn cùng gia đình bạn và mong linh hồn bạn sớm được siêu thoát.:cray:
 
Hình như chưa từng gặp mặt;
Hình như chưa biết Nick em.
Nhưng một thành viên GPE mất đi như một "thủ túc" đoạn lìa;
Xin chân thành cầu nguyện cho em được vãng sanh miền cực lạc.
 
Net có thể ảo, nhưng GPE là thật!
Một nén tâm hương nguyện cầu bình an đến với gia đình em!
 
thật buồn khi chúng ta lại chia tay mãi mãi, không bao giờ được nhìn thấy bạn nữa
bạn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Xin chia buồn cùng gia đình bạn
hic hic hic mong bạn ở cõi bồng lai phù hộ độ trì cho GPE ngày một lớn mạnh
 
Thành tâm chia buồn cùng gia đình. Chúc em được bình an nơi chín suối.
 
Mới hôm nào thấy bố nói chị ấy bị bệnh, chưa gặp lần nào nhưng nhìn ảnh thấy chị là 1 cô gái năng động vui tươi, vậy mà giờ lại nhận được tin chị ấy đã đi về 1 nơi xa. Chúc chị được bình an nơi vĩnh hằng. Chia buồn cùng với gia đình chị
 
Thành tâm chia buồn cùng gia đình... Cầu chúc em bình an nơi chín suối..!
 
Web KT
Back
Top Bottom