Thông báo về việc đổi nick

Liên hệ QC
Muốn thấy RĂNG'''''''''''''''''' thì .....VÉN RÂU:euro: lên
Điều cơ bản thế mà....., hèn chi tới giờ này vẫn .....độc thân
Híc
Tự nhiên nhớ đến chuyện ông già ăn tiết canh quá
Chắc muốn thấy răng của bác phải mởi bác chầu tiết canh thôi ---> Đẹp lão lắm đây
Ẹc... ẹc...
 
Sao không đổi màu của NICK luôn cái nhỉ, tiện khao luôn thể cho hoành tráng?

)(&&@@ )(&&@@ )(&&@@ }}}}} }}}}} }}}}} )(&&@@ )(&&@@ )(&&@@
/-*+/ /-*+/ /-*+/ /-*+/ /-*+/ /-*+/
 
Sao không đổi màu của NICK luôn cái nhỉ, tiện khao luôn thể cho hoành tráng?
Cái tên (hoặc nick) của một người nhiều khi cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm
Em nhớ có lần em được một bạn gọi là ANH NGUYỄN DU... Ẹc... Ẹc... Chính tả em còn sai tới sai lui, tự dưng lại được thành.. nhà thơ chỉ nhờ cái nick NDU

Chuyện đời may mắn vô chừng lắm! Chưa từng học y ngày nào cũng có thể trờ thành BÁC SĨ, chỉ cần ta tên Sĩ và đang có một.. thằng cháu là được rồi +-+-+-+
Thế mới thấy cái tên (hoặc nick) nó quan trọng đến chừng nào! Biết đâu việc đổi tên nick lần này của Nghĩa là mang theo một "quyết tâm" gì đó cũng nên.... __--__.... Mà dù là "quyết tâm" gì thì cũng phải có bạn bè ủng hộ, đúng không? Thế sao ta không nhân cơ hội này hợp mặt bạn bè lại, làm một bửa thịnh soạn và "tuyên bố" cho mọi người biết rằng ta đang có "quyết tâm" gì
Ai ủng hộ ý kiến này, vui lòng bấm THANKS
Xin cảm ơn
***&&%
 
ANH NGUYỄN DU này dẫn dắt thuyết phục quá đi mất, chẳng giống BÁC SĨ, nghe có vẻ giống LUẬT SƯ hơn đấy nhỉ. Tiếc là ở xa quá chứ ở gần thì em cũng "quyết tâm" tới đó để ủng hộ "người anh em ruột" Hoàng Trọng Nghĩa mới được. Khà khà...
 
/-)ó chỉ là fương án I thôi

Chuyện đời may mắn vô chừng lắm!
Chưa từng học y ngày nào cũng có thể trờ thành
BÁC SĨ, chỉ cần ta tên Sĩ và đang có một.. thằng cháu là được rồi


Fương án 2: Làm
Ông nội Bác sỹ luôn!

Miễn là bắt thằng cháu nội mình học làm Bác sỹ, thế thôi!

/-)ánh giá:

Fương án I có khiếm khuyết: Đổi tên bây chừ không fải dễ! (Đừng coi chuyện đổi NICK trên diễn đàn như lua cháo mà áp đặt cho việc đi đổi tên cúng cơm đó nha!)

Fương án sau dễ hơn ở chổ: Chỉ cần có tiền & :
Để bắt được nó thì từ bây chừ fải đầu tư cho ba mẹ nó!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chuyện đời may mắn vô chừng lắm!
Chưa từng học y ngày nào cũng có thể trờ thành
BÁC SĨ, chỉ cần ta tên Sĩ và đang có một.. thằng cháu là được rồi
Cái này có thật, mình có thằng bạn tên Sĩ và có ......đứa cháu kêu nó bằng Bác. Cũng Ok lắm
Ngặt nỗi, nhậu với bạn bè thấy thỉnh thoảng nó buồn, hỏi ra mới biết khi cụng ly với nó, anh em la to : "Dzô" (vô)
Rút kinh nghiệm chuyện đó nên mấy lần nhậu với Hoàng Nghĩa Phúc mình chỉ dám nói: "Dzô" ...em trai
Híc, biết sao là may, biết sao là rủi
 
Cái này có thật, mình có thằng bạn tên Sĩ và có ......đứa cháu kêu nó bằng Bác. Cũng Ok lắm
Ngặt nỗi, nhậu với bạn bè thấy thỉnh thoảng nó buồn, hỏi ra mới biết khi cụng ly với nó, anh em la to : "Dzô" (vô)
Rút kinh nghiệm chuyện đó nên mấy lần nhậu với Hoàng Nghĩa Phúc mình chỉ dám nói: "Dzô" ...em trai
Híc, biết sao là may, biết sao là rủi
Nhậu với Hoàng Trọng Nghĩa: Vô nghĩa
Nhậu với Còn Có Giá (concogia) : vô giá
Vậy, say "no" với Nghĩa, say "yes" với bác Cò, nếu có rủ đi nhậu.
 
Nhậu với bác này xong,khỏi biết đường về luôn: PhanTuHuong
 
Cái tên (hoặc nick) của một người nhiều khi cũng có ý nghĩa đặc biệt lắm
Em nhớ có lần em được một bạn gọi là ANH NGUYỄN DU... Ẹc... Ẹc... Chính tả em còn sai tới sai lui, tự dưng lại được thành.. nhà thơ chỉ nhờ cái nick NDU

Chuyện đời may mắn vô chừng lắm! Chưa từng học y ngày nào cũng có thể trờ thành BÁC SĨ, chỉ cần ta tên Sĩ và đang có một.. thằng cháu là được rồi +-+-+-+
Thế mới thấy cái tên (hoặc nick) nó quan trọng đến chừng nào! Biết đâu việc đổi tên nick lần này của Nghĩa là mang theo một "quyết tâm" gì đó cũng nên.... __--__.... Mà dù là "quyết tâm" gì thì cũng phải có bạn bè ủng hộ, đúng không? Thế sao ta không nhân cơ hội này hợp mặt bạn bè lại, làm một bửa thịnh soạn và "tuyên bố" cho mọi người biết rằng ta đang có "quyết tâm" gì
Ai ủng hộ ý kiến này, vui lòng bấm THANKS
Xin cảm ơn
***&&%
Nhau thoi.jpg

Đọc bài này, nếu hiểu không sai thì hình như Thầy Ndu muốn ......."óp la" đầu năm thì phải
Thành viên ở Sì-Gòn bấm Ok được 6 thành viên rồi, Thầy Mỹ hoặc Ác tính toán, sắp xếp một ngày mình tấn công lên Biên Hòa "tàn sát" Ndu, Duy Thương và một thành viên Bình Dương tăng viện cho Biên Hòa là Tùng Nguyễn
Các thành viên có ai ở Biên Hòa thì hỗ trợ cho thầy Ndu, Duy Thương, Tùng Nguyễn nhé, chứ chỉ có hai bé "Tý Xíu Thương Ghét" thì Sì-Gòn hông sợ đâu
To Thây Ndu: kiếm quán nào mà gà nó .....mềm mềm tí, đừng như lần trước, dai lắm
Híc
 
To Thây Ndu: kiếm quán nào mà gà nó .....mềm mềm tí, đừng như lần trước, dai lắm
Híc

Gà "mềm" sao thắy.. răng chứ
Ẹc... Ẹc...
Để hỏi Thương xem chổ nào có "gà đi dép" thì báo 1 tiếng (lần trước là gà đi bộ, không mang dép)
 
Gà "mềm" sao thắy.. răng chứ
Ẹc... Ẹc...
Để hỏi Thương xem chổ nào có "gà đi dép" thì báo 1 tiếng (lần trước là gà đi bộ, không mang dép)
gà đi dép thì biên hòa nhiều lắm bác tuấn à. lần này ăn xong ta đi tăng 2 rồi tăng 3 luôn. chắc em phải cho mirinda đi theo
 
Đọc bài này, nếu hiểu không sai thì hình như Thầy Ndu muốn ......."óp la" đầu năm thì phải
Thành viên ở Sì-Gòn bấm Ok được 6 thành viên rồi, Thầy Mỹ hoặc Ác tính toán, sắp xếp một ngày mình tấn công lên Biên Hòa "tàn sát" Ndu, Duy Thương và một thành viên Bình Dương tăng viện cho Biên Hòa là Tùng Nguyễn
Các thành viên có ai ở Biên Hòa thì hỗ trợ cho thầy Ndu, Duy Thương, Tùng Nguyễn nhé, chứ chỉ có hai bé "Tý Xíu Thương Ghét" thì Sì-Gòn hông sợ đâu
To Thây Ndu: kiếm quán nào mà gà nó .....mềm mềm tí, đừng như lần trước, dai lắm
Híc

Đọc đoạn này thấy có vẻ Bác Cò nhà ta hơi "bị" tự tin nhỉ, Có ngon thì chiều mai 17h qua Biên Hòa đi.

Tửu lượng như OverAc thì anh NDu chỉ tốn chừng 45 phút, Bác Cò thì tungnguyen em đây có thừa khả năng tiếp đón, chỉ sợ anh anh Duy Thương không "tiếp chiêu" nổi anh chàng Trọng Nghĩa (bụng bự, cùng với tinh thần đang phấn chấn).

Có lẽ nên phát huy lợi thế sân nhà thôi. Bác NDU nhỉ??????
 
Hoàng Nghĩa Phúc (ngồi cạnh bác Concogia) đây:

attachment.php



Hoàng Trọng Nghĩa
đây:

attachment.php




Bạn xem thử có giống anh em không nè?


Em xin lỗi cho em hỏi câu này, nếu có gì không phải mong 2 anh bỏ qua giùm em, em trẻ người non dạ, không biết đâu thì hỏi nấy....
Không biết ngày xưa các cụ...bô lão nhà ta có đi chiến dịch cụ Hồ không? hay trú ẩn lánh bom đạn ở hầm nào không? có gặp 1 cô du kích, giao liên gì không?
Biết đâu lại:......cùng ba, khác mẹ hoặc ngược lại...cũng có nét hao hao....giống nhau....ở chỗ là.....
chắc phải tìm hiểu lại thôi....
Ba em ngày xưa cũng đi chiến dịch....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Muốn thấy RĂNG'''''''''''''''''' thì .....VÉN RÂU:euro: lên
Điều cơ bản thế mà....., hèn chi tới giờ này vẫn .....độc thân
Híc

Cái lưỡi đơm đặt như ma quỷ nên thượng đế phải nhốt trong hàng rào là môi và răng, Cái RĂNG có thể nhai, cắn, xé...nên phải giấu nó trong RÂU....CÒN RÂU LÀ TRANG SỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG.

CÓ RÂU KHÔNG PHẢI LÀ GIÀ.
CÓ RÂU CHỈ ĐỂ PHÂN BIỆT ĐÀN BÀ VỚI ĐÀN ÔNG.

CÓ RÂU KHÔNG PHẢI LÀ DÊ
CÓ RÂU LÀ ĐỂ LÊ TÊ PHÊ ĐÀN BÀ........
À MÀ EM KHÔNG VIẾT BÀI NÀY NHÉ, AI VIẾT ĐẤY???
 
Có thành viên nào ở Qui Nhơn không? Mai ngày 28/4/2012 lúc 17h mình xuống tới Qui Nhơn nếu có thành viên nào mình rất hân hạnh được làm quen.
 
Có thành viên nào ở Qui Nhơn không? Mai ngày 28/4/2012 lúc 17h mình xuống tới Qui Nhơn nếu có thành viên nào mình rất hân hạnh được làm quen.
)(uân ]-[iếu trao đổi trong topic này là không tiện lắm. )(uân ]-[iếu có thể trao đổi bên đây đi nếu nhã ý muốn gặp các thành viên giải pháp excel. Rất mong bạn gặp được các các thành viên của GPE nha.
 
Hôm nay, sinh nhật mình, BQT tặng một món quà tinh thần, đó là việc đổi nick theo nguyện vọng!

Xin trân trọng thông báo:

nick Learning_Excel giờ đây chính thức thay đổi là nick Ếch Xanh!


Hy vọng chú ếch này sẽ nhảy nhót nhiều hơn nữa trong lĩnh vực Excel trên diễn đàn.

Chúc mọi người vui vẻ!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom