Em nghĩ đơn giản lắm, từ thiện là cái tâm của mỗi người, mặc dù chính bản thân em cũng gặp rất rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng không tới mức không có cơm ăn, không có quần áo để mặc...trong tâm mình nghĩ, đừng bao giờ than phiền, có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, vất vả hơn mình, những đứa trẻ khao khát có 1 bữa ăn cơm với thịt lợn (chỉ 1 tháng 1 lần thôi) nhưng đâu có được, vì lẽ đó những hoàn cảnh đó rất mong nhận được sự ủng hộ của những người gọi là may mắn hơn...!
Em không nói suông đâu, em cũng may mắn được đi từ thiện tận nơi vài ba lần rồi, xúc động lắm, thương lắm...! Em thương cho những đứa trẻ mất Mẹ, mất Cha, thương cho những người Cha, Mẹ nhìn con với căn bệnh hiểm nghèo có thể đi xa bất cứ lúc nào...!
Từ thiện không phải là ép buộc, không phải là phải đi nài nỉ, mà xuất phát từ cái "tâm" từ "tấm lòng" của mỗi người...Em thấy tâm hồn mình rất thanh thản, không nợ đời, không nợ người, em muốn mình học tốt, muốn kiếm được nhiều tiền để chia sẻ, để giúp đỡ gia đình, xã hội, đặc biệt những con người ấy...! Chỉ đơn giản em thương họ!