Tường thuật mừng sinh nhật GPE lần 8 tại miền Trung

Liên hệ QC
Khu vực này được nè, hổng thấy có bia (khỏe người)... chứ Xì Gòn uống quá, lần nào mình cũng phải tìm đường chạy trốn thôi
Chắc năm sau phải ra đây dự SN cho... chắc kèo. Ẹc... Ẹc...
Dự kiến năm sau chỉ dùng nước trắng thôi, mà cái để đựng thì nho nhỏ như hình cái xị, khỏi thấy ngợp. Khe...Khe...
 
Do năm nay số lượng thành viên đăng ký ít nhưng đa số là các thành viên tham gia đã lâu nên việc tham dự đều đầy đủ, rất tiếc một số thành viên tích cực nhưng ở xa năm nay đã không thể tham dự, nhưng đã có gọi điện chúc mừng như Anh Viethoai; thaytu
Alô! còn sót anh Letin nữa
 
Dạo này bận làm nhà nên hôm qua mới gửi được món quà sinh nhật GPE cho Thầy Voda. Thầy xin cảm ơn món quà của BQT dành cho Thầy, mặc dù Thầy đã nghỉ lâu không tham gia ( do sức khỏe) nhưng mọi người vẫn nhớ đến Thầy. Thầy gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Hiện nay tình trạng sức khỏe của Thầy đã khá lên rất nhiều so với trước đây, mặc dù vậy vẫn phải đi khám định kỳ tận bên Sin
 
Web KT
Back
Top Bottom