Sound device card

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

Jonicute

Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Thành viên bị đình chỉ hoạt động
Tham gia
24/5/08
Bài viết
40
Được thích
32
Chào các bạn. Giúp tớ một chút vấn đề liên quan "sound device card". Tớ mới cài lại Win máy tính nhưng cài xong không mở được tiếng media với lý do là chưa có "sound device".

Tớ biết là để cài nó cần phải có một cái CD nhưng giờ chẳng biết làm thế nào xử lý cái phần đó. Nhà tớ có một lô xích xông đĩa cài máy tính nhưng chẳng biết mò ra cái nào để cài sound device. Đợt trước có gọi IT đến cài giúp lại Win thì họ cũng chỉ sử dụng đống đĩa cài nhà tớ hiện có. Giờ nó lẫn lộn lung tung ngại tìm quá. Muốn nghe nhạc tí mà không có âm thanh máy tính --=0

Các bạn giúp tớ khẩn khẩn cấp xử lý cái sound device này nhé. Cám ơn nhiều. Hôm rồi tớ có hỏi ở một forum khác thì có bạn bảo có thể cho luôn sound card. Ai tốt bụng cho tớ xin luôn cái sound card với thì tiện. Hiiii

Thanks mọi người cuối tuần dzui dzẻ.
 
Card âm thanh trên máy bạn là dạng nào? Card onboard (card nằm ngay trên mainboard) hay là card rời?

Nếu là card onboard thì bạn tìm cái đĩa có cùng tên với mainboard (Intel, Gigabyte... gì đó)

Còn nếu là card rời, thì bạn phải mở thùng máy ra, ngó vào cái card, xem nó hiệu gì (Creative chẳng hạn), rồi lục trong cái mớ lô xích xông của bạn cái đĩa có tên y như vậy.

Lục được cái đĩa rồi, thì bạn cứ bỏ vào trong ổ. Thường thì nó sẽ tự chạy.

Tớ hổng có cái sound card nào chứ có tớ cho liền.
 
Card âm thanh trên máy bạn là dạng nào? Card onboard (card nằm ngay trên mainboard) hay là card rời?

Nếu là card onboard thì bạn tìm cái đĩa có cùng tên với mainboard (Intel, Gigabyte... gì đó)

Còn nếu là card rời, thì bạn phải mở thùng máy ra, ngó vào cái card, xem nó hiệu gì (Creative chẳng hạn), rồi lục trong cái mớ lô xích xông của bạn cái đĩa có tên y như vậy.

Lục được cái đĩa rồi, thì bạn cứ bỏ vào trong ổ. Thường thì nó sẽ tự chạy.

Tớ hổng có cái sound card nào chứ có tớ cho liền.

May quá có người giúp!

Mình ko hiểu lắm về kỹ thuật máy tính, ko hiểu card rời, on board main board gì cả nên ko hiểu bạn nói gì?

Mình tìm đc cái đĩa có chữ Intel rồi, thả vào máy chạy rồi chẳng biết làm sao, bên ngoài có phần autorun.

Máy tính tớ máy tính ở nhà ấy, ko biết là board gì. Giúp tớ nốt. Cái đĩa intel này chắc đợt mua máy họ cho luôn.

IMG%5D
untitled-3.jpg


Bạn vào link trên xem có phải cái đĩa trên ko? Tớ thấy cái đãi này ghi Intel ở ngoài mặt! Sau khi như thế này rồi ấn tiếp phần nào?

Thank you!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Maybe! Nếu như bạn xài sound onboard.
Bạn nhấn thử vào cái nút Install Driver xem nó có cho bạn cài Sound Driver không?

Nếu bạn có máy chụp hình, bạn mở cái thùng máy ra, rồi chụp bên hông nó, chụp cái ruột của cái thùng máy í. Tớ nhìn hình sẽ biết ngay là bạn xài card sound onboard hay là card sound rời. Nhớ chụp rõ rõ à nha.
 
Maybe! Nếu như bạn xài sound onboard.
Bạn nhấn thử vào cái nút Install Driver xem nó có cho bạn cài Sound Driver không?

Nếu bạn có máy chụp hình, bạn mở cái thùng máy ra, rồi chụp bên hông nó, chụp cái ruột của cái thùng máy í. Tớ nhìn hình sẽ biết ngay là bạn xài card sound onboard hay là card sound rời. Nhớ chụp rõ rõ à nha.


Thế thì.....? --=--

Thôi mai tớ gọi IT và nộp 40 ngàn là xong! Có cái sound mà rách việc ghê

Anyway, thanks
 
Bạn có thể làm theo hướng dẫn như này xem sao. -Mở đĩ ra xem cý( mở bằng explore) nếu trong đĩa có phần sound ac97 thì thì đó là đĩa cài. -Bạn ra ngoài desktop kích chuột phải vào my computer- chọn manage- chọn device manager. Khi ấy nếu máy bạn thiếu sound thì bên phải nó hiện ra biểu tượng ( ? ) mầu vàng. bạn kích vào nó. -Bạn kích đến khi nào nó tìm thấy và copy vào thì thôi. vậy là xong -Chúc bạn thành công
 
Bạn có thể làm theo hướng dẫn như này xem sao. -Mở đĩ ra xem cý( mở bằng explore) nếu trong đĩa có phần sound ac97 thì thì đó là đĩa cài. -Bạn ra ngoài desktop kích chuột phải vào my computer- chọn manage- chọn device manager. Khi ấy nếu máy bạn thiếu sound thì bên phải nó hiện ra biểu tượng ( ? ) mầu vàng. bạn kích vào nó. -Bạn kích đến khi nào nó tìm thấy và copy vào thì thôi. vậy là xong -Chúc bạn thành công

Không cần làm như bạn, tớ mò trên một số forum khác thấy họ bảo vào đây down cái này về là xong. Tớ đã làm thế và ok xong.

Ôi giời, nhẹ cả người. Đúng sau 2 tuần im ỉm giờ đã có tí nhạc nghe >>> khoẻ cả người --=0

Uhm, noone can live without musicccccccccccc //**/
 
Không cần làm như bạn, tớ mò trên một số forum khác thấy họ bảo vào đây down cái này về là xong. Tớ đã làm thế và ok xong.

Ôi giời, nhẹ cả người. Đúng sau 2 tuần im ỉm giờ đã có tí nhạc nghe >>> khoẻ cả người --=0

Uhm, noone can live without musicccccccccccc //**/

Thôi mai tớ gọi IT và nộp 40 ngàn là xong! Có cái sound mà rách việc ghê

Thứ nhất : Khi người khác giúp bạn, dù đúng hay sai thì cũng cần cảm ơn, chứ không nên tỏ một thái độ như vậy. Đấy là phép lịch sự.

Thứ hai : Với một câu hỏi quá chung chung như thế thì làm sao biết bạn đang có loại Sound Card gì để cung cấp driver cho bạn ??? Bạn phải nói tên của loại Sound Card đó thì mới có thể cung cấp cho bạn chính xác chứ, hay ít ra cũng là Model máy của bạn thuộc loại nào ???
Đây cũng là sự tôn trọng người đọc.

Mong bạn rút kinh nghiệm và có đóng góp tốt hơn.

Thân!
 
Vụ hướng dẫn này chả khác gì trong phim hành động. Chuyên gia phá BOM đứng từ ở tít dưới hướng dẫn cho cô gái xinh đẹp (cute) nào đó về việc cắt dây bom. Cô gái đó không biết gì, nên 2 bên trao đổi nhau thông qua lời nói: Nào là có mấy dây, dây màu gì, hình dáng quả bom, v.v... sau đó có 1 ông gọi ới lên: CẮT DÂY MÀU XANH. Thế là cô này cắt luôn. May mà BOM ko nổ chứ nếu dây màu xanh mà không phải là dây tháo ngòi nổ thì chắc tung xác rồi.

Chẳng qua cái việc cài cái AC97 Audio Driver nó đúng với cái driver của Jonicute (vì cái này tương đối phổ biến), nếu ko thì chắc chắn Jonicute sẽ ko cài được vì không biết tên card sound thì chuyên gia nào cũng bó tay.

Nếu ko biết về bản chất thì ko nên tự làm vì máy tính nó ko phải đồ chơi để "bấm bừa, cài bừa". Và sure là chả ai hướng dẫn kiểu từ A-Z như thế cả (trừ những trường hợp bất khả kháng như vụ tháo BOM ở trên).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Máy tính bây giờ có quá nhiều thông tin chỉ chịu khó động não một chút và đọc cho đủ là tự thiết kế, tự mua, lắp ráp, cài đặt vèo một tí là xong như mua rau muống . Ở diễn đàn này chủ yếu các bạn giúp nhau về nhiều vấn đề hay hơn và khó hơn nhiều . Thời buổi này mà không nhìn được cái ruột máy tính và không cài được cái dễ nhất của phần cứng là sound driver thật là botay.com . Bỏ tiền mua dịch vụ để dành thời gian làm việc khác thì cũng tốt thôi .
 
Nếu ko biết về bản chất thì ko nên tự làm vì máy tính nó ko phải đồ chơi để "bấm bừa, cài bừa". Và sure là chả ai hướng dẫn kiểu từ A-Z như thế cả (trừ những trường hợp bất khả kháng như vụ tháo BOM ở trên).
Ẹc... Ẹc... Đồng ý với ý kiến của tất cả các cao thủ, nhưng xin phản đối sư phụ chổ này!
Nếu ko biết về bản chất thì ko nên tự làm
OK... Nhưng nếu không tự làm, vọc phá thì sao mơ được có ngày biết bản chất
???
Năm 2000 trong đầu tôi là con số 0 về máy tính, ấy thế mà cũng ráng tích góp tậu 1 con P2 (vì mê quá)... Rồi vọc phá lung tung... hư không biết bao nhiêu lần rồi chẳng nhớ nổi... Bù lại đến giờ thì... vô tư tự mình làm lấy mọi thứ
Thế mới sướng chứ!
Ở đây chỉ trách cái đồng chí tác giã phát ngôn những câu vừa hơi... buồn cười mà lại sặc mùi tiền bạc...
Thôi thì chuyện ai nấy lo! Dù sao chúng ta cũng đã giúp hết mình
 
Lẽ ra tôi cũng chẳng nói thêm làm gì. Nhưng quả thật tôi hơi bị sốc khi nhận được kiểu cảm ơn của Jonicute. Tính nói mấy lần, nhưng rồi thôi. Cảm ơn anh Hải đã nói giúp.

Còn về chuyện tự vọc máy tính, thì tôi hoàn toàn nhất trí với anh ndu. Tôi thì biết đến máy tính lâu hơn anh, từ năm 1994 lận. Cho đến nay cũng đã 14 năm. Nhưng có lẽ nhiều người không tin, tôi chẳng có một tí bằng cấp gì về máy tính và tin học hết. Toàn là tự vọc, tự mò mẫm, tự học... Cho đến hôm nay, nếu tính cho hết thì tôi đã phá bay 3 cái bàn phím, cũng chừng đó con chuột, một cái ổ cứng, vài thanh ram, còn card màn hình thì cũng hư mất 2 cái... Kể ra thì cũng nhiều tiền bị mất, nhưng nếu cho đó là học phí thì còn rẻ chán! Chỉ tiếc là hổng có cái bằng, nên nhiều khi, có nhiều nơi cần tuyển, nhưng họ đều chia buồn với tôi... dù là tôi làm được, thậm chí là hơn cả điều mà họ muốn. Nhưng đó là chuyện thế kỷ XX... Còn hôm nay, khi bằng cấp không còn là vấn đề quan trọng nhất nữa, thì tôi lại thuộc loại hết date rồi, thấy toàn tuyển người dưới 35 tuổi không à... Thôi thì... an phận vậy!
Đôi điều tâm sự, hơi dài dòng tí...
 
Trong cái đúng vẫn còn có cái sai, và trong cái sai nhiều khi lại có cái đúng.

Với những anh em như chúng ta thì việc tháo lắp 1 chiếc Desktop ra không thành vấn đề gì (ngày xưa), bởi chúng ta biết rằng xác suất hỏng rất khó, hơn nữa cũng không đến nỗi đắt tiền. Cứ nhớ trình tự là lắp ra tháo vào OK.

Tuy nhiên với nhiều người thì ngay cả việc tháo thùng máy ra cũng là một khó khăn.

Hay như với anh em mình hiện nay, với các loại máy Laptop hiện đại, giá khoảng >30tr thì đâu có dám tháo bừa bãi ra đâu, nhiều khi việc tháo cái vỏ ra cũng là cả một vấn đề (với em việc tháo máy dòng Toshiba là một cực hình vì toàn là dùng . .chốt), hơn nữa lỡ hỏng thì . . . toát mồ hôi. Việc tháo 1 chiếc Laptop hoặc Notetop khác hẳn việc tháo 1 cái Desktop.

Hoặc ngay với việc Update BIOS, bác có thử vọc chưa ?? Lỡ một cái là đi luôn Main
Hay việc ép xung cùng thế, bác đã thử chưa ??
Hay việc Update ROM và Setup ROM của các loại máy PPC, PDA các bác đã thử chưa, lơ mơ là đi luôn chục triệu vì một số hàng xách tay không có ở Việt Nam, cứ hỏng là . . ném đi.

Vì vậy, nhìn một vấn đề hãy nhìn vào nhiều góc cạnh!

Thân!
 
Ok. Việc gì thì cũng có giới hạn của nó chứ.
Nói thêm là mình chỉ dám tháo lắp cái máy để bàn thôi. Và rất thích vọc phần mềm mới, cho dù nhiều khi phải Ghost lại máy mới xài tiếp được.
Còn những cái OKBap nói, thì chưa, chưa và chưa...
Chưa bao giờ mình dám rờ đến cái Bios. Với cái mainboard, thì việc duy nhất mình dám động tới là tháo cục pin CMOS ra (vì quên mất password).
Ép xung, biết, nhưng chưa dám thử...
 
Trong cái đúng vẫn còn có cái sai, và trong cái sai nhiều khi lại có cái đúng.

Haha....

Kinh! Hình như đây là 1 trong 6 cặp phạm trù triết học. Và tên cặp phạm trù này là "sự thống nhất giữa các mẹt đối lập" --=0

Cậu này nói như nhà triết học. Hiiii...Trong tin học có cả triết học mới sợ chứ?

Vì vậy, nhìn một vấn đề hãy nhìn vào nhiều góc cạnh!

Thân!

Đấy! Vì cậu mở bài là một cặp phạm trù triết học nên cậu kết luận cũng triết học nốt. Đúng đấy, nhìn một vấn đề phải nhìn kiểu triết học thì mới "hiện tượng luận" chính xác được ấy! Bùn cừi!

Cơ mà sao các cậu lại cứ tháo lung tung máy móc ra thế? Tớ hỏi mỗi câu đơn giản là sound dêviê (tớ gĩư nguyên hiện trường mấy chữ nỗi này để nhắc nhở admin về bộ gõ tiếng Việt trong GPE) mà sao phức tạp hoá vấn đề kiểu mổ xẻ triết học vậy?

To: hai2hai

Hình như bạn là mod ở WKT, tớ đặt câu hỏi này ở WKT nhưng bị xoá nên mới mò qua đây! Hik, thực ra cái này đơn giản thì làm đơn giản, tháo ổ tháo máy làm gì để lắp vào lại thừa ốc phải vứt bớt đi! --=0

Các bạn nên mở topic mới về chủ đề tháo máy và lắp máy nhé! Mod mà cũng làm sai nhiệm vụ đấy! Tớ nhắc nhở tí!

Tiện thể cho tớ hỏi thêm câu lạc topic tí! Tại sao máy tớ cài xong, mỗi lần dùng xong và shut down thì nó không hỏi shut down như bình thường mà nó lại hiện nên cái hình cái quạt mo và có thêm dòng (dịch sang tiếng Việt luôn vì tớ ko nhớ English). Dòng hỏi là "Thế mày muốn update window xong rồi tắt hay tắt luôn" và tớ toàn phải chọn "Tao tắt luôn". Để tắt luôn, tớ toàn phải ấn vào cái dòng nhỏ nhỏ có link ở dưới cái nút shutdown.

Tớ muốn máy không hỏi cái điệp khúc này mỗi khi tắt máy để phòng khi nhỡ ai dùng máy mà ko biết English thì họ ko được ấn vào update bởi mỗi khi nó update lại sợ trật ổ máy tốn diện tích và máy chạy chậm.

Thank you!
 
Haha....

Kinh! Hình như đây là 1 trong 6 cặp phạm trù triết học. Và tên cặp phạm trù này là "sự thống nhất giữa các mẹt đối lập" --=0

Cậu này nói như nhà triết học. Hiiii...Trong tin học có cả triết học mới sợ chứ?



Đấy! Vì cậu mở bài là một cặp phạm trù triết học nên cậu kết luận cũng triết học nốt. Đúng đấy, nhìn một vấn đề phải nhìn kiểu triết học thì mới "hiện tượng luận" chính xác được ấy! Bùn cừi!

Cơ mà sao các cậu lại cứ tháo lung tung máy móc ra thế? Tớ hỏi mỗi câu đơn giản là sound dêviê (tớ gĩư nguyên hiện trường mấy chữ nỗi này để nhắc nhở admin về bộ gõ tiếng Việt trong GPE) mà sao phức tạp hoá vấn đề kiểu mổ xẻ triết học vậy?

To: hai2hai

Hình như bạn là mod ở WKT, tớ đặt câu hỏi này ở WKT nhưng bị xoá nên mới mò qua đây! Hik, thực ra cái này đơn giản thì làm đơn giản, tháo ổ tháo máy làm gì để lắp vào lại thừa ốc phải vứt bớt đi! --=0

Các bạn nên mở topic mới về chủ đề tháo máy và lắp máy nhé! Mod mà cũng làm sai nhiệm vụ đấy! Tớ nhắc nhở tí!
  • Chủ đề của bạn đã xong, chỉ còn một chút xíu về sự vọc máy như thế nào (liên quan đến chủ đề của bạn ) nên mọi người nói thêm cho rõ thôi
  • Bạn đòi hỏi (bạn dùng chữ "nhắc nhở") bộ gõ Tiếng Việt thì nên có một chủ đề khác, và chỉ là đề nghị. Đó mới là xây dựng.
  • Qua đây cũng thấy rằng bạn rất yêu Tiếng Việt, tuy nhiên bản thân bạn còn rất nhiều lỗi chính tả (những chữ màu xanh), nếu bạn cố tình thì đừng có thái độ thiếu tôn trọng chính mình và người khác như vậy. Nếu bạn không biết là mình đang sai chính tả (tôi tin là vậy) thì nên sửa lại đi. Đừng bắt người khác mặc đẹp trong khi mình luộm thuộm như thế.
  • Phức tạp hay đơn giản là ở mỗi người, có người hiểu được (đã cảm ơn) nghĩa rằng có sự hồi âm chính đáng. Còn nếu bạn không hiểu được thì . . chịu rồi.
  • Bạn có vẻ khá hiểu biết (có thể cố tỏ ra như vậy), tuy nhiên hãy thử đặt mình vào người khác khi đọc câu hỏi của bạn thì bạn cung cấp Driver gì ?? Đừng nói rằng sẽ gửi ngay cho họ cái Driver của cái Sourd Card dùng khe ARM hoặc khe CRN nhé, nếu thế thì đúng là . . . thảm họa. Vậy câu hỏi đơn giản hay phức tạp nhỉ ??
  • Khác nào tôi hỏi bạn : Sao cái màn hình của tôi nó chỉ ra hai màu trắng đen thế ?? Bạn đừng cho tôi một lời khuyên hay chỉ dẫn gì hết, bởi đơn giản là tôi đang nói đến cái điện thoại đời đầu mà tôi đang dùng thôi mà. Híc
  • Tin học không liên quan đến triết học sao ?? Kỳ lạ nhỉ ?? Cứ làm như việc giết gà chỉ liên quan đến việc mài dao sắc và chặt mạnh, mà chẳng liên quan đến . . .thẩm mỹ .. . . .!! Kỳ lạ thật.
  • Việc của các Mod thì bạn không phải lo cho chúng tôi, vì dù có ít kiến thức đi chăng nữa (so với người khác chứ không phải so với bạn), thì chúng tôi vẫn còn có một cái tâm xây dựng để cộng đồng GPE trở nên tốt đẹp hơn.
  • Nếu bạn còn tiếp tục những bài viết với thái độ như thế nữa thì chúng tôi sẽ xem xét lại việc kỷ luật bạn.
Mong bạn có đóng góp thiện chí hơn!
 
Cơ mà sao các cậu lại cứ tháo lung tung máy móc ra thế? Tớ hỏi mỗi câu đơn giản là sound dêviê (tớ gĩư nguyên hiện trường mấy chữ nỗi này để nhắc nhở admin về bộ gõ tiếng Việt trong GPE) mà sao phức tạp hoá vấn đề kiểu mổ xẻ triết học vậy?
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Người làm các công việc hành chính như tôi luôn trân trọng những nhắc nhở cảnh báo của bạn. Và tôi cũng quá kém hiểu biết để hiểu được chữ "mổ xẻ triếc học" của bạn. Tôi không suy nghĩ được xa thế. Tôi chỉ biết rằng, diễn đàn là để phục vụ số đông người dùng Excel với các thói quen kiểu gõ khác nhau chứ không phải chỉ cho một thiểu số người quen gõ kiểu này hay kiểu khác.
Ngoài ra trong một cộng đồng chúng tôi mong bạn giữ thái độ chừng mực tôn trọng người khác tôn trọng những người giải đáp các vấn đề của bạn chứ không phải kẻ cả, coi những người khác là những người có nghĩa vụ phục vụ bạn.
Thân cảm ơn bạn.
OverAC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom