Offline_mừng thành viên GPE miền bắc, miền trung ghé thăm miền nam. (23-25/04/2010)

Liên hệ QC
Rất cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã cùng thực hiện chuyến đi về miền tây mang lại rất nhiều niềm vui này. Cảm ơn anh Cadafi đã khởi động rất tốt cho chuyến đi, cảm ơn bác KTGG đã làm cầu nối giao lưu với các thầy ở miền tây, cảm ơn các thầy ở miền tây đã thu xếp thời gian đến gặp gỡ, chia vui và đặc biệt gởi lời cảm ơn đến 2 bạn Tigonnguyenhuong đã không ngại đường xa vào nam cùng anh em có một chuyến offline thú vị như thế này. Cảm ơn anh Việt (bạn của nguyenhuong) đã đón Nguyenhuong và cùng anh em về miền tây, cảm ơn tất cả những anh chị đã tham gia đi chuyến đi, cảm ơn anh minhthien321 đã đi xe máy về Tiền Giang họp mặt chung vui.

Mong rằng những tình cảm như thế này sẽ được mãi mãi phát huy để GPE không ngừng phát triển và lớn mạnh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Số là trong số 15 món ăn, có món bò nhúng dấm. Nhúng hết bò rồi thì dưới đáy nồi hiện ra 1 mớ những cái bùng nhùng. Mắt kém tay run gì đâu, nhìn zô lão Gân biết ngay là gân bò. Cadafi ngồi xa hơn, hỏi kí rì trong nồi, lão biểu gừng đó, gừng nấu cho thơm nước. Đúng hông mấy trò?
Lão chết tiệt cãi: Đâu phải! là gân nấu cho ngọt nước. Đúng hông mấy trò?
Vài ba người bèn cầm đũa lên gắp thử. Đúng hông mấy trò?
Phần sau là đã kể rồi đó, lão Gân nhanh tay lụm cái vá!

Thầy ui, nhờ dzậy mà trò mới biết tía của trò mắt vẫn sáng mà tay không run đâu nhé, bởi dzị mà mần lẹ lém.......bác concogia còn theo hổng kịp muh !!! Ôi con lại chân thật nữa rùi hụ hụ hụ!
 
IMG_0100.JPG


Đây là lần đâu tiên thấy cảnh này.-=.,, Chúc anh và gia đình mãi luôn như thế này! }}}}}/-*+/

Cái đoạn tô màu nâu là spam nhe tỉ Jenni ui. Theo tinh thần buổi họp mặt chiều ngày 22/04/10 tại nhà Admin thông qua hội nghị bàn chữ nhật viết bài "Vô duyên" là xóa bài ấy. Ẹc ẹc ẹc.

Đây là lần đâu tiên thấy cảnh này
Không lẻ mỗi lần như thế là cứ chộp hình gởi lên diễn đàn để trình làng sao hỡi tỉ Jenni. Tỉ có thể xem qua mạng GPRS để biết thêm về anh Hoàng tử đẹp trai GPE yêu dấu của tiểu thư hoaquynh nhe.

Bài viết này Có 9 thành viên cảm ơn Jenni về bài viết này:
Ba Tê, bechuotcoi, cadafi, nguyenhuong, OverAC, SA_DQ, TKT, tungnguyen_kt, violetdylan
Thường nút thanks có 2 tác dụng:
Một là bài viết có hữu ích mọi người đọc dễ hiểu
Hai là bài viết người đọc không hiểu
Trường hợp bài viết trên rơi vào trường hợp hai - Cám ơn là do chưa hiểu ý tỉ Jenni. Không đi không hiểu, ở trên Ban Mê Thuột cứ mãi chăn voi. Khà khà khà

Đã lâu không thọt cù leéch tỉ để tỉ cười cho yêu đời. Phá tỉ 1 tỉ vậy thôi nhe chị Ba, đừng giận Tiểu thư hoaquynh cưng của Thầy Mỹ nhe

Cái vụ gân gân gì trong nồi lẩu nhúng giấm gì đó, theo tiểu thư Hoaquynh có trao đổi cùng sư nương ngocmaipretty thì được biết.

Thầy lại hông hiểu ý lão cưng, nên khi lão biểu gừng, thầy lại cãi chứ. Có biết đâu lão ý nói gừng là muốn độc chiếm cái thùng, ý quên, cái nồi gân. Rồi thấy ai cũng dùng đũa gắp, lão ý nhanh tay lụm cái vá tổ chảng. Khà khà khà!

Thường đa số làm bò nhúng giấm, nồi nước người ta thường đỗ nước dừa và giấm thôi. Nhưng đây là món đặc sản của gia đình Thầy Mỹ, muốn cho thành viên ăn cho bổ cho đãe nên mới tăgn cường thêm gân bò vào nồi lẩu. Lão KTGG, tuy mắt yếu tay rung chỉ cần cài thỉa to vớt ngang biết ngay là gân bò, nhưng lão ấy muốn tẩm bổ gân cốt của lão cho cứng cáp hơn nên âm thầm không nói lớn cho mọi người nghe. Các trò của Thầy Mỹ thì tay ngắn, phần lịch sự không dám đưa đũa, muỗng vào quậy quậy (khuấy lên) như lão gân nên không rõ trong nồi lẩu đó là gân. Mọi người ai cũng nghĩ lão gân thích gừng để thêm "gừng càng già càng cay" nên để cho lão ấy tha hồ ăn, cuối cùng thấy lão lấy thìa vớt gân vào chén, làm 1 cái như chú chuột Tom and Jerry - chuỵt chuỵt một cái là hết chén - và chưa hết nữa; Thầy Mỹ thì lấy rượu rót ra mời cái lão còn có giá và mọi người chưa kịp nâng ly chúc mừng thì lão gân cũng âm thâm làm cái "ót' ngọt sớt luôn. Bị lão còn có giá chụp mấy phen mà lão gân cũng bình tĩnh cười khà khà khà và nói uống lén như thế nó mới đãe.

Có 5 thành viên cảm ơn suhri về bài viết này:
Ba Tê, bechuotcoi, cadafi, hoaquynh407, ptm0412
Bài viết này thành viên đọc hiểu và thông cảm nỗi lòng của chị Su nên được 5 người nhấn nút thanks

Tiểu thư hoaquynh làm bằng chứng cho Su rồi đấy, cái lão gân ngồi bên ngoài ăn uống cho đãe có biết bên trong người ta mần cái chi mà nói không rửa chén há chị Su. Ý lại cái chân xì cà que, mọi người thương không cho làm gì hết mà bình loạn đâu đây. Ẹc ẹc ẹc. Bo bo xịt cái lão già gân hỡi các trò, đệ tử của Thầy Mỹ.

@ ba: Ba làm chị Su bùn, chị í khóc, ba nhớ dỗ chị í đoá nha!

Cái ni để cho sư nương ngocmaipretty dỗ dùm cho ba của tỉ nguyenhuong nhe.
 
15 món? CHA MẸ ƠI!
Mình lên nhà lão bao nhiêu lần, chỉ toàn cơm...
HIC!

Thầy BNTT còn được dùng cơm, nghe đồn đâu đâu là muội Thanh Mai chỉ được đứng bên ngoài cổng nhà của Thầy Mỹ ngó vào không à kể từ ngày Thanh Mai đi bán đậu phọng luộc với trứng cút dạo ấy.
 
Khi nào anh có hình cho em xin với nghen, thanks so much

dễ thương quá, chúc gia đình anh luôn hạnh phúc forever nhe
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
15 món? CHA MẸ ƠI!
Mình lên nhà lão bao nhiêu lần, chỉ toàn cơm...
HIC!
Hic, Sweet nhớ hôm đó mình đến nhà lão ăn cơm, có 3 món và một nồi cơm to tổ chảng.
Cùng có đuôi CƯNG mà Lão bất công quá, đừng trách sweet này ko nhớ gì đến lão nhé.@%@!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, Sweet nhớ hôm đó mình đến nhà lão ăn cơm, có 3 món và một nồi cơm to tổ chảng.
Cùng có đuôi CƯNG mà Lão bất công quá, đừng trách sweet này ko nhớ gì đến lão nhé.@%@!

Ui, oan quá! Anh vẫn cưng em họ nhất mà! Chả phải anh mời em bánh canh sữa bắp đầu tiên hết trong số các cưng sao? Lần này do em họ không vào được đấy chứ!
 
Khi nào anh có hình cho em xin với nghen, thanks so much
dễ thương quá, chúc gia đình anh luôn hạnh phúc forever nhe

Có phải thachthao hỏi anh chết tiệt hông? Có phải thachthao khen anh chết tiệt dễ thương hông? Có phải thachthao chúc anh chết tiệt hạnh phúc hông? Có phải thachthao xin hình anh chết tiệt hông?

Cầu cho hông phải!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có phải thachthao hỏi anh chết tiệt hông? Có phải thachthao khen anh chết tiệt hông? Có phải thachthao chúc anh chết tiệt hông? Có phải thachthao xin hình anh chết tiệt hông?
Trời ơi, Anh Lão làm sweet cười chít mất, Anh lão làm như anh lão là tài tử Tôm cờ rui í.
Với cái bụng bia và hàm răng sún, Xin ảnh anh Lão để doạ trẻ con thì được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tramy đâu, Chuotcoi đâu, nguyenhuong đâu, có ai làm chứng cho Su hông, Su nhớ là có rửa chén mừ..+-+-+-++-+-+-+

Anh làm chứng cho Suhri nhé! Chắc chắn là có rữa chén, bởi trưa hôm đó, khi anh nhắn tin "Suhri ơi, đang làm gì đó?", không thấy trả lời. Dĩ nhiên là đang rữa chén rồi! Ka ka ka.
 
Hic, Sweet nhớ hôm đó mình đến nhà lão ăn cơm, có 3 món và một nồi cơm to tổ chảng.
Cùng có đuôi CƯNG mà Lão bất công quá, đừng trách sweet này ko nhớ gì đến lão nhé.@%@!

Hèn chi không uổng công anh họ luôn nhớ về cô em họ, mất công phải tốn tiền mua quà nhờ Gôn mang hộ về tặng riêng cho cô em họ nữa. Ngồi ăn cơm, thấy các trò chuẩn bị khăn gói đi về, lật đật nói với tới: "Nè còn nữa, để Thầy gởi quà cho em họ Thầy nhe"
Ước gì muội Thanh Mai cũng được diễm phúc để lão chết tiệt yêu nhớ như thế.
 
Hèn chi không uổng công anh họ luôn nhớ về cô em họ, mất công phải tốn tiền mua quà nhờ Gôn mang hộ về tặng riêng cho cô em họ nữa. Ngồi ăn cơm, thấy các trò chuẩn bị khăn gói đi về, lật đật nói với tới: "Nè còn nữa, để Thầy gởi quà cho em họ Thầy nhe"
Ước gì muội Thanh Mai cũng được diễm phúc để lão chết tiệt yêu nhớ như thế.
Em hỏi bé Gôn rồi, chẳng có quà gì cả(@$%@
 
Đã quá, đã quá, GPE đi chơi vừa vui, vừa tình củm, rất tiếc là mình không có tham gia huhuhu.
 
Anh làm chứng cho Suhri nhé! Chắc chắn là có rữa chén, bởi trưa hôm đó, khi anh nhắn tin "Suhri ơi, đang làm gì đó?", không thấy trả lời. Dĩ nhiên là đang rữa chén rồi! Ka ka ka.

Hổng phải đâu anh ui, tại lúc đó máy điện thọai của em bị hết xiền nên hổng trả lời được đó, he he he
 
Hèn chi không uổng công anh họ luôn nhớ về cô em họ, mất công phải tốn tiền mua quà nhờ Gôn mang hộ về tặng riêng cho cô em họ nữa. Ngồi ăn cơm, thấy các trò chuẩn bị khăn gói đi về, lật đật nói với tới: "Nè còn nữa, để Thầy gởi quà cho em họ Thầy nhe"
Ước gì muội Thanh Mai cũng được diễm phúc để lão chết tiệt yêu nhớ như thế.

Ủa, bố của các cô con nuôi, có cái đoạn này nữa hử? Gôn chỉ thấy thầy dặn dò là: "Trò mang về ngoài nớ chia cho mọi người gọi là của ít "nòng" nhiều", chớ có thấy là gởi riêng cho xì quýt đâu ta he he
 
Qua số hình ảnh và tư liệu, rất đẹp, rất vui..................
 
Web KT
Back
Top Bottom