Offline_mừng thành viên GPE miền bắc, miền trung ghé thăm miền nam. (23-25/04/2010)

Liên hệ QC
Hông có thời gian gảnh để úp hình nữa...Trời wơi, đi chơi qué đẽ lun....kakaka %#^#$

Chị ui, em hổng có mún lập lại ý chị đâu nhoa, nhưng quả thật là đi chơi wé đẽ lun --=0--=0--=0.
Sáng nay còn được qua nhà lão chít tiệt ăn hổng no hổng cho dzìa, kết quả lè em lăn về nhà vì no wé hổng đi nổi hihihihi-\\/.-\\/.-\\/.. Giờ nì em mới rãnh mà vào diễn đàn mà tâm sự. Thật sự là wé đẽ muh, khi nào chị vào đây chị em mình "chơi cho đaẽ " tiếp nhoa chị --=0--=0--=0

Thanks all/-*+//-*+//-*+/
 
Buổi sáng, khi mà Sài Gòn vẫn còn vẻ mát mẻ, trong lành thì Gôn đã có mặt. Được bác Cadafi đón vô khu vực "tập kết". Ở đây, gặp bechuotcoi (nhân vật tới sớm nhất), tungnguyenkt, Hoàng ác, gia đình anh Cadafi, bố Kế toán già gân và các cô con nuôi: bacbinhtieuthu, tramykt86, sau cùng là đồng chí minhthien321

Tranh thủ đợi nàng nguyenhuong tới trễ vì tàu bị thủng lốp phải dừng lại vá, bà con cô bác oánh chén bữa sáng và thưởng thức cafe. Và chuẩn bị lên đường:


P1010137.JPG

Từ trái qua: Bác KTGG, hoangaccounting, bechuotcoi, tramykt86, tungnguyen_kt, bacbinhtieuthu, cadafi's daughter, Tigon-ETC, Kim hậu, cadafi


- Sau 30' lòng vòng quanh phố phường thì đón được nguyenhuong và admin tại ga xe lửa. Chuyến đi miền tây bắt đầu:

Điểm dừng chân đầu tiên là thăm quan lễ hội Festival tại Mỹ Tho:


(Bản đồ Việt Nam làm từ trái cây)
P1010167.JPG


Sau khi thăm quan xong lễ hội trái cây, cả đoàn lên xe tiến thẳng ra cù lao. Tại đây, với bữa cơm thân mật, gặp gỡ giao lưu các thành viên trong đoàn. Và, tiếp tục du ngoạn ở cù lao chàm với màn xem hát đờn ca tài tử và cách để làm kẹo dừa.

P1010184.JPG

Từ trái qua: Bác KTGG, bechuotcoi, tungnguyenkt,nguyenhuong, Kim Hậu, anh Việt, cadafi


P1010185.JPG


Tới Vĩnh Long, vinh dự gặp được các thầy giáo:

P1010281.JPG


P1010284.JPG

Từ trái qua: Bác KTGG, bác phamduylong (Từ Sa Đéc lên), bác Ba Tê (từ An Giang lên) , anh phongvlong (Từ Vũng Liêm lên), anh Liêm (học trò và là đồng nghiệp của bác Ba Tê), cadafi, admin of cadafi


Nhận quà bác Ba Tê gửi cho Miền Bắc thân iu . Thanks bác Ba Tê hen (làm hàng tý, về đừng ai đòi nha, em lỡ tay làm rớt vào bụng rùi hí hí)
P1010286.JPG

Bác Ba Tê trao quà Miền Tây gửi các anh chị em Miền Bắc (Tigon-ETC đại diện nhận)


Cụng ly cùng "Miền trung":

P1010308.JPG

Bác Ba Tê cùng nguyenhuong chia nhau niềm vui hai Miền Trung - Nam


P1010318.JPG

từ trái qua
Hàng trên:
Bác Ba Tê (Thầy Tuế), anh Việt (admin of nguyenhuong), Thầy Liêm, Thầy phamduylong, Bác KTGG, cadafi cùng con gái
Hàng dưới:
Tigon-ETC, admin of cadafi, bechuotcoi, nguyenhuong, thachthao (giáo viên trường mầm non Vĩnh Long), tungnguyenkt, Thầy phongvlong


Sau khi gặp gỡ giao lưu tại Nhà Hàng Thiên Tân, mọi người quyết định chuyển qua quán Karaoke New City để giao lưu văn nghệ ba Miền:

P1010322.JPG


P1010323.JPG
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Một đêm với những đôi chân thấm mệt vì đi bộ dưới cái nắng nóng, dường như tất cả chìm vào một giấc ngủ ngon lành.

Buổi sáng sớm ở Vĩnh Long thật trong lành và mát mẻ, những con đường sạch sẽ, ít bụi bặm. Sau khi cafe và ăn sáng, cả đoàn tiến về thăm quan trại rắn Đồng Tâm.


Các bạn chưa biết rắn ở đây nhiều cỡ nào, và trắn thì lớn chừng nào đâu


Tại đây, gặp bác VTM (bên webketoan), thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng đất Tiền Giang


P1010411.JPG


Từ trái qua: bác KTGG, anh vtm, bechuotcoi, nguyenhuong, Tigon-ETC, admin of cadafi, cadafi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hu hu, seo hổng có mình tham dự dạ ta???
 
Buổi giao lưu Ba Miền thật là ấm cúng và tràn đầy tình anh em. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều dịp họp mặt để anh em GPE càng ngày càng gắn kết với nhau. Xin cảm ơn các Thầy, các anh chị Miền Tây đã dành thời gian tham gia buổi offline.

cadafi vừa nhận được email của Thầy phongvlong gửi một số bức ảnh chụp từ máy của Thầy, xin phép được up lên để mọi người cùng xem.

IMG_0070.JPG

Bác KTGG đại diện các thành viên GPE tại TP.HCM phát biểu khai mạc tiệc giao lưu.


IMG_0104.JPG

Từ trái qua:
Hàng trên: Bác Ba Tê, anh Việt, Thầy Liêm, Thầy phamduylong, Bác KTGG, cadafi và con gái
Hàng dưới: Tigon-ETC, admin of cadafi, bechuotcoi, nguyenhuong, thachthao, tungnguyenkt, Thầy phongvlong
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo kế hoạch chương trình của anh cadafi (SMOD) GPE và anh Tungnguyen_kt đã đưa ra (Hai anh cũng là thành viên webketoan). Nhằm kết nối giao lưu thân thương giữa các thành viên Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây của hai diễn đàn WKT và GPE

Offline_mừng thành viên GPE Miền Bắc, Miền Trung ghé thăm Miền Nam


Nàng Tigon-ETC đã vượt hàng nghìn cây số, vượt núi vượt đèo, băng sông vượt suối vào TP. HCM để giao lưu ra mắt cùng các thành viên trong Nam nói chung và miền Tây nói riêng.
Em nguyenhuong111 cũng không thua kém gì nàng Gôn cũng lặn lội đu theo đoàn tàu Thống Nhất từ Đà Nẵng vào Nam để úp lai rai. Em nguyenhuong111 vốn là học trò cưng của Thầy Levanton

Theo lịch trình đi về Miền Tây, nàng Tigon-ETC đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 giờ sáng ngày 23/04/2010. Anh Trai Tơ Tungnguyen_kt từ Bình Dương với chiếc xe đạp đua "đòn ngang" đã có mặt tại sân bay để đón nàng Gôn. Chàng Tùng thở hốc hếch đèo nàng Gôn từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Hoàng Sa, Q.1 để tập kết cùng đi về Miền Tây. Vừa đèo vừa thở lấy hơi lên (Thông cảm, chú Tùng có bệnh hen suyễn và đau tim bẩm sinh từ lúc chào đời đến nay); nhưng lúc ấy may thay có làn gió ngược cùng với hương tóc mềm mại của nàng Gôn khiến chàng trai trẻ này dũng cảm, tự tin lên hẳn. Mặc dù rất mệt nhưng Gôn hỏi, Tùng có mệt không để Gôn chở cho. Nhưng chú Tùng lắc đầu bảo, Gôn cứ yên tâm: "Chuyện nhỏ làm không được thì sao làm chuyện lớn được hả Gôn yêu"


Một chốc sau, được tin nhắn của em nguyenhuong111. Các bác thông cảm chờ em nhé, đoàn tàu vào hơi chậm so với lịch trình thay vì 17 tiếng đồng hồ nay phải đi chậm lại thêm 2 tiếng. Vốn là em nguyenhuong111 dáng người mỏng nên vừa lên tàu một lúc thì con tàu bị xẹp lốp lúc nào không hay, nguyenhuong111 đành phải hì hục phùng má thổi/bơm lớp bánh xe tàu lên để tranh thủ kịp vào đúng điểm hẹn.

Người ở lại tiễn người đi

Bác hoangaccounting cũng không thua kém gì các member nữ, cũng đi con tàu tốc hành từ Vũng Tàu vào TP.HCM để vào đón và đưa các ẻm chân dài đi về Miền Tây. Vừa đến quán cà phê Hoàng Sa, Q.1, anh chàng chộp ngay cô nàng bán báo và quẳng đi 50K rồi ôm sấp báo chạy 1 mạch dọc theo bờ Kênh nhiêu Lộc Thị Nghẹ để tìm bãi đáp an toàn. Ẹc ẹc ẹc
Vừa lúc ấy, nàng bacbinhtieuthu cũng đua xe từ Gò Vấp xuống tiễn đưa đoàn. Gọi máy cho KTGG: Bố ơi anh Hoàng tới chưa, con tìm hoài không thấy anh Hoàng và các anh ngồi đâu hết. Ừ con cứ chạy dài theo bờ kênh nhiêu lộc, chỗ nào có tờ báo rải rác nhiều là con tìm ra anh Hoàng ác của con đấy. Khà khà khà

Chàng Minhthien321 ấm ức không biết bày tỏ cùng ai

Ấm ức nôn nóng muốn biết mặt các ẻm chân dài của webketoan, chàng cũng không thua kém gì bác hoàng ác chuyên nhổ tóc, bức râu. Cũng tranh thủ tí thời gian đến chộp vài tấm ảnh trước khi đoàn lên đường trực chỉ về Miền Tây.

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-trung-ghé-thăm-miền-nam.&p=236310#post236310

Đoàn lên đường trực chỉ về Miền Tây

Sau khi ổn định đầy đủ các thành viên, các thành viên lên xe đến ga Hòa Hưng đón nàng nguyenhuong cùng bạn đồng hương của em nguyenhuong
Xe theo hướng lộ Đông Tây băng qua đường Cao Tốc (Công Trình thế kỷ của quốc gia) trực chỉ về Thành phố Mỹ Tho để vào tham quan Lễ Hội Trái Cây do TP. Mỹ tho đăng cai chủ trì

P1010167.JPG

Đến TP. Mỹ Tho, mình alo cho bác VTM (Tân MOD của webketoan), alo bác Mẫn có ở nhà hông, bọn em đang xuống Mỹ Tho nè, nếu được 1 chốc tụi em ghé bác úp lai rai được hông.
Bác VTM nhận điện mà trong lòng tiếc nuối là không đón được vì đã đưa gia đình về thăm Ông bà Nội các cháu tại Long An và đành hẹn lại ngày hôm sau
(24/04/2010)

Tham quan hội chợ Trái cây xong, đoàn xuống cầu Tàu 1 - tại Mỹ Tho trực chỉ đi qua các cù lao Cồn Phụng,...của Mỹ Tho và Bến Tre dùng cơm và tham quan các danh lam thắng cảnh cùng thưởng thức giọng ca, đàn hát của các giai nhân tài tử của Miền Tây.


P1010184.JPG

Từ trái qua phải: KTGG, bechuotcoi, anh TungnguyenKt bế bé Minh Anh (con gái đầu lòng của anh cadafi, anh cadafi chưa có bé út), nguyenhuong, admin số 1 của anh cadafi (may thay cho anh cadafi chữa có admin n số), anh Việt bạn đồng hương của em nguyenhuong, cadafi

P1010185.JPG


Ăn uống no nê quá đãe, đoàn đi tiếp về Vĩnh Long


Vài hình ảnh giao lưu cùng các thành viên Miền Tây lúc 18h - 23/04/10


P1010284.JPG
KTGG, Thầy Phạm Duy Long (sống và dạy học tại Sadec), Thầy BaTê (Nguyễn Bá Tuế),Thầy Longvlong, Thầy Liêm, cadafi và Admin cadafi

Thầy Phạm Duy Long nhận được tin của KTGG là có đoàn xuống tại Vĩnh Long và KTGG trân trọng kính mời Thầy đến cùng giao lưu. Thương cho Thầy, ngày hôm ấy đường xá rất đông do mọi người đỗ xô về Cần Thơ để tham quan buổi lễ khánh thành Cần Thơ nên Thầy không đi xe honda lên được - Thầy phải cỡi 1 con ngựa sắt từ Sa Đéc vượt hơn 50 cây số đến họp mặt cùng các thành viên.

Thầy BaTê (Nguyễn Bá Tuế), Thầy Liêm là giáo viên cấp 3 tại An Giang thấy Thầy Long đến được không lẻ mình không còn gân như Thầy Long sao? Hai Thầy đi xe bò ì ạch lên úp lai rai luôn thể

Thầy Longvlong sống và dạy học tại Vũng Liêm Vĩnh Long, cũng không thua kém gì quất 1 chiếc xe ôtô 200CC lên chơi cho đãe mới vìa.


P1010318.JPG

Hàng trước:

Tigon-ETC, Admin cadafi, bechuotcoi, nguyenhuong, cô giáo dạy lớp Mầm Non tại Vĩnh Long - nick: thachthao26 - đam mê excel từ lúc cô mới 26 trăng tròn, tungnguyen_kt, Thầy Longvlong
Hàng sau:
Thầy Nguyễn Bá Tuế (nick:BaTê), anh Việt, Thầy Liêm, Thầy Phạm Duy Long, KTGG, bé Minh Anh và bố bé Minh Anh (Cadafi)

Kỷ niệm khó phai:

P1010286.JPG

Thầy Nguyễn Bá Tuế (nick:BaTê) đại diện thành viên Miền Tây trao quà cho đại diện thành viên Miền Bắc (Tigon-ETC trân trọng đón nhận món quà ấm áp tình thương của người dân sông nước Miền Tây)

Thương cho Thầy Nguyễn Bá Tuế được tin Miền Bắc, Miền Trung ghé thăm. Thầy đã chỉ đạo bà xã cùng con gái của Thầy tác hết ao cá lốc để làm khô gởi về cho thành viên Miền Bắc

"Đêm Tàn Dần"

Các thành viên tranh thủ chia tay trong lòng bùi ngùi trở lại mái nhà ấm áp mà gấu đang chờ các Thầy Nguyễn Bá Tuế, Hiệp, Phongvlong về nhà.

"Đêm Tân Phòng tại Khách Sạn"

Với bố trí sắp xếp khéo léo của anh Kiệt (cadafi), KTGG được ngủ chung cùng phòng với Thầy Long. Đêm ngủ KTGG nằm mơ thấy quá đãe, quay qua chộp ôm Thầy Long mà nghĩ là vợ mình. Bị Thầy Long gạt tay ra mà miệng cứ lắp bắp nói, bà làm gì dữ vậy, lâu lâu có Thầy Long mới lên chơi bà đừng làm quê tôi nhe. Bị Thầy Long gạt mạnh quá lăng xuống giường thì mới sực tĩnh là mình đang ôm Thầy Long mới chết nè.

Còn Admin của anh Kiệt, anh lên lẹ lên đi, ở phòng trống em sợ ma quá nè.

Giao lưu thân thương thành viên - Tân Mod Webketoan - Ngày 24/10/2010

Sáng dậy, mọi người ca phê cùng điểm tâm xong và Thầy Long từ giã đoàn đi về Sa Đéc. Và đoàn trực chỉ vể Trại rắn "Đồng Tâm"

Tại đây được sự chỉ dẫn chăm sóc chu đáo của bác VTM (Võ Tấn Mấn), đoàn đi tham quan tại trại rắn Đồng Tâm và sau đó về dùng bữa cơm thân mật cùng bác VTM

Qua giới thiệu, được biết hai đồng chí: Cadafi và VTM là bà con, VTM là người con cháu bên đầu ông còn cadafi là con cháu bên đầu bà. Cả hai là là con cháu của Ông Sáu Dân vì cả hai cùng họ Võ. (Võ Tấn Mẫn và Võ Tuấn Kiệt)

P1010411.JPG

Từ trái qua: KTGG, Bác VTM, bechuotcoi, nguyenhuong, Tigon-ETC, admin of cadafi, cadafi

Một lần nữa xin gởi lời cám ơn tất cả các Thầy, anh chị đã dành thời gian đến họp mặt giao lưu đông đủ.

Không quên cám ơn bạn cadafi và tungnguyen_kt đã nghỉ ra chương trình off-line Kết nối giao lưu giữa các thành viên Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây của hai diễn đàn WKT và GPE

Cám ơn Thầy VTM đã đón tiếp 1 buổi cơm thân mật tại TP. Mỹ Tho

Còn tiếp – Buổi cơm thân mật của gia đình Thầy Ptm0412 đón tiếp các thành viên Miền Bắc, Miền Trung

Ảnh còn rất nhiều. Các bạn up lên tiếp đi để mình viết bài.

Chân thành cám ơn tất cả đã dành cho KTGG ở tuổi xế chiều được có những giây phút đầy yêu thương tình người .

KTGG

Có thể xem thêm link này - Kết nối giao lưu giữa các thành viên Miền Bắc, Miền Trung, Miền Tây của hai diễn đàn WKT và GPE - http://webketoan.vn/forum/showthread.php?p=653059#post653059

P/S:
+ Tigon-ETC lúc còn nhỏ, vốn thích đá bóng - Khi ngồi xem bóng đá cùng với bố - Tigon-ETC ước mơ sẽ làm thủ môn nên từ đó gọi Tigon-ETC là Gôn. Bố hỏi: Lý do sao con thích làm thủ môn, vì con vốn thích ăn trứng vịt nên con cố tình chộp banh hụt để khi tan trận đấu con sẽ có 1 mớ trứng vịt đem về luộc ăn cho đaẽ.

+ nguyenhuong (nick GPE) còn nick bên wkt là nguyenhuong111
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dừng chân, chụp hình lưu niệm bên cầu Mỹ Thuận:

Hình ảnh 3 cô nàng xinh đẹp:


P1010373.JPG


nguyenhuong và nguyenhuong's
P1010378.JPG


nguyenhuong (&) sờ mod Cadafi

P1010379.JPG


nguyenhuong và tungnguyen_kt

P1010380.JPG


Khúc này là: nguyenhuong và những người bạn he he

Họ làm gì vậy ta????

P1010406.JPG


Gia đình anh Cadafi

P1010377.JPG


Bố Kế toán già gân

P1010383.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại buổi tiệc sinh nhật phu nhân bác Concogia :harp:
Trao giải Hội thi Thơ
4552796987_77fa86ce48.jpg


Chúc mừng sinh nhật phu nhân bác Concogia!
4552807717_a49f921934.jpg


4553460426_8c81fd6954.jpg


4553484012_d3e4de2096.jpg


4553469898_035b8a3d00.jpg


4552871061_846ce68a7b.jpg


GPE độc chiếm sân khấu -\\/.
4552854127_399789d3fd.jpg


4552918769_267ace51ae.jpg


Còn hình ảnh cùng dùng cơm tại nhà thầy Ptm nữa, Gôn tiếp tục giúp nhé! }}}}}


Chia tay mọi người mà buồn kin khủng, bị hoãn giờ bay những 2 tiếng, ngồi đợi lại càng thấy tiếc hơn nữa, ước gì.....


Cảm ơn mọi người rất nhiều về tất cả, từ việc đón tiếp, công tác chuẩn bị, tổ chức cho chuyến đi thật vui vẻ, an toàn, tất tần tật đã làm nên buổi giao lưu đầy ý nghĩa và rất tình cảm đến cả những buổi tiệc liên hoan của bác Concogia, cả bữa cơm thân mật ở nhà thầy Ptm nữa!!!

Ôi, nhớ quá... sẽ là một kỷ niệm khó quên với mình. Qua chuyến du hí mình lại có thêm rất nhiều niềm vui, có ông ba bà má, có thêm ông thầy, có thêm mấy ông anh bà chị, có thêm mấy người bạn... quá nhiều luôn. Mong sẽ có dịp thực hiện và ôn lại kỷ niệm ấy!

Hôm nay mất điện, ngủ đẽa đời dậy ở nhà lại cũng thấy tiếc, lại còn ước gì... Thật là không hiểu nổi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một số hình ảnh tại nhà thầy ptm:

P1010534.JPG


P1010535.JPG


P1010536.JPG


P1010540.JPG


P1010542.JPG


P1010544.JPG


P1010557.JPG


P1010563.JPG


P1010564.JPG


P1010566.JPG


P1010567.JPG


Chân thành cảm ơn thầy Gôn ạ

---
P/s: Trưa nay măm măm bánh canh, sữa bắp, ngon tuyệt cú mèo
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dùng 1 bữa cơm thân mật, đầm ấm thân thương của gia đình Thầy Mỹ dành cho các thành viên: Ăn thật ngon và uống đãe quá.
Tiếc là nàng Su uống đãe rồi lặng lẽ đi về không thèm rửa chén để con của lõa già gân và học trò của Thầy Mỹ rửa chén đãe luôn.
Còn nhiều thịt gà và 1 chai rượu nữa đó, có ai thích thì lên chiến đấu tiếp. Chai rượu đang uớp lạnh trên ngăn đá đó

Kỳ này, Thầy Mỹ lại thêm 2 đứa học trò: nguyenhuong và bechuotcoi. Và không kém gì, lão già gân cũng thêm 2 đứa con nuôi chưa thịt: nguyenhuong và bechuotcoi.
Một đứa thì thích gọi bằng ba không thích gọi bằng bố ---> nguyenhuong
Một đứa không thích gọi bằng bố thích gọi bằng tía ---> bechuotcoi

Ôi, nhớ quá... sẽ là một kỷ niệm khó quên với mình. Qua chuyến du hí mình lại có thêm rất nhiều niềm vui, có ông ba bà má, có thêm ông thầy, có thêm mấy ông anh bà chị, có thêm mấy người bạn... quá nhiều luôn. Mong sẽ có dịp thực hiện và ôn lại kỷ niệm ấy!

Đãe bảo ở lại đi mai hãy về mà hỏng chịu. Giờ ngồi than thân trách phận

Qua chuyến off-line lần này
Mong rằng các thành viên của webketoan và giaiphapexcel luôn kết nối, sẻ chia kinh nghiệm công việc, hỗ trợ cho nhau để hai diễn đàn luôn phát triển trên tinh thần đoàn kết.

Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
.....
Chàng Minhthien321 ấm ức không biết bày tỏ cùng ai

Ấm ức nôn nóng muốn biết mặt các ẻm chân dài của webketoan, chàng cũng không thua kém gì bác hoàng ác chuyên nhổ tóc, bức râu. Cũng tranh thủ tí thời gian đến chộp vài tấm ảnh trước khi đoàn lên đường trực chỉ về Miền Tây.

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-trung-ghé-thăm-miền-nam.&p=236310#post236310

....

"Chàng" minhthien321 không những là người đưa tiễn các bạn từ TPHCM đi miền Tây không thôi, mà "chàng" còn tiễn các bạn từ miền Tây trở về TPHCM nữa chứ!

Một số hình ảnh tại Nhà hàng gần trại rắn ĐỒNG TÂM (Tiền Giang) và quán café LÃNG DU (Mỹ Tho):


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Tại quán cà phê LÃNG DU:

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 

File đính kèm

  • picture000.jpg
    picture000.jpg
    99.1 KB · Đọc: 87
  • picture001.jpg
    picture001.jpg
    98.8 KB · Đọc: 85
  • picture002.jpg
    picture002.jpg
    100.6 KB · Đọc: 85
  • picture003.jpg
    picture003.jpg
    102.1 KB · Đọc: 86
  • picture004.jpg
    picture004.jpg
    104.9 KB · Đọc: 85
  • picture005.jpg
    picture005.jpg
    97.6 KB · Đọc: 86
  • picture006.jpg
    picture006.jpg
    68.8 KB · Đọc: 86
  • picture007.jpg
    picture007.jpg
    96.9 KB · Đọc: 83
  • picture008.jpg
    picture008.jpg
    92.8 KB · Đọc: 84
  • picture009.jpg
    picture009.jpg
    93.1 KB · Đọc: 85
  • picture010.jpg
    picture010.jpg
    56.9 KB · Đọc: 85
  • picture011.jpg
    picture011.jpg
    99 KB · Đọc: 87
  • picture012.jpg
    picture012.jpg
    69.8 KB · Đọc: 84
  • picture013.jpg
    picture013.jpg
    49.2 KB · Đọc: 85
  • picture015.jpg
    picture015.jpg
    107 KB · Đọc: 85
Sao lại thế !


attachment.php
 
Sao dạo này Gôn vào miền Nam thấy toàn giơ chân không vậy kìa.
 
Vầy mới ghê nè! Mà công nhận anh chàng này hơi "yếu" ẳm bé chuột còi mà mặt nhăn mày nhíu thế này, chẳng bù với mình ... ẹc ... ẹc...

P1010406.JPG
 
Không biết là Tùng đang định làm gì nữa, hix...... Không thấy đàng xa xa ở cây dù có ai đó đang theo dõi sao?
 
Bi chừ là tiết mục bình luận ạ? E kím cái để tham gia mí được. &&&%$R
 
Web KT
Back
Top Bottom