Offline_mừng thành viên GPE miền bắc, miền trung ghé thăm miền nam. (23-25/04/2010)

Liên hệ QC
Vừa nhận tin của Thầy đang sống tại thành phố Hoa (Đà Lạt), Thầy BNTT vốn tiết kiệm không muốn mất 300K nên Thầy BNTT có sáng kiến như sau qua bài phát biểu/nhắn tin đến già gân: Bác gân ơi, mình có xuống tham dự cùng các bạn đấy chứ, nhưng đeo tuột theo cáp treo nửa chừng giờ còn lơ lững trên núi rồi nè. Lý do cáp treo; Làm nửa đoạn chưa thông suốt đến lộ trình TP.HCM.

Sướng hơ.
Có định lên núi thăm ông già này hông vậy?

Thương cho Thầy tôi quá, đang lơ lững trên cáp treo
 
Oài hoành tráng quá, nhìn GPE vui chơi mà tiếc cho thân phận quá, không thể sắp xếp công việc được để chung vui. Cám ơn các MC, qua giới thiệu tại hạ cũng nắm được hình ảnh các vị trưởng lão. Về bác KTGG, gia đình anh cadafi, chị Tigon...Tiếc quá cách Hoàng Sa có 3km mà không đi được. Thành thật xin lỗi và chúc GPE mãi là nơi giao lưu, học hỏi và cầu nối các miền.
 
Viết bài rồi, up ảnh rồi, giờ tới đoạn:

Sau hơn 3 năm rồi, Gôn thu xếp mãi mới đặt lại chân lên đất Sài Gòn. Tại đây, gặp gỡ được các anh/chị, các bạn, thật là vui biết mấy.

Chân thành cảm ơn gia đình anh Cadafi, bố của các cô con nuôi, thầy pmt, bác concogia, anh minhthien, Over, chị Shuri, bạn tungnguyen, Hoàng ác, nguyenhuong, nhóc bechuotcoi, tramy, bacbinhtieuthu... và các thầy tại Miền Tây đã tạo nên một ký ức đẹp trong Gôn những ngày tại TP HCM và Miền tây.

Cảm ơn, sự đón tiếp của các anh/chị

Hi vọng, trong một ngày gần Gôn sẽ được đáp lễ các anh/chị tại Hà Nội.

Trân trọng

Tigon
 
Vầy mới ghê nè! Mà công nhận anh chàng này hơi "yếu" ẳm bé chuột còi mà mặt nhăn mày nhíu thế này, chẳng bù với mình ... ẹc ... ẹc...

P1010406.JPG

Tía ơi tía ơi, sao tía để mấy bác ấy đưa hình con gái tía lên dzậy nè hu hu hu hu hu. Giang hồ mà đồn rùi làm sao con còn dzụ được ai nữa tía huhuhuhu. Tía coi giải quyết sao coi được đó nha tía, lấy lại công bằng cho con gái &&&%$R&&&%$R&&&%$R
 
Hành trình xuyên Việt của Tigon-ETC nè - Một cô bé trẻ trung - tính tình cương trực đầy nghị lực

P1010031.JPG


P1010016.JPG


Thầy Thanh Vũ - SMOD webketoan sống và làm việc tại Nha Trang

P1010049.JPG


P1010124.JPG


P1010081.JPG



Tigon-ETC đang câu cá sấu:

P1010047.JPG


P1010050.JPG


P1010044.JPG


P1010057.JPG


Tigon-ETC - Tập ấp trứng cá sấu

P1010067.JPG
 
lão Gân đã viết:
Thôi nhe, cho ba xin đi con gái cưng à.
Trò Nguyenhuong à, Trò Chuột còi à, có nhớ vụ gì mà lão Gân hông cho bình lựng hông? Hình như là vụ gừng với gân gì đó hỉ?
 
Trò Nguyenhuong à, Trò Chuột còi à, có nhớ vụ gì mà lão Gân hông cho bình lựng hông? Hình như là vụ gừng với gân gì đó hỉ?

Thật sự là con hổng biết nói sao nữa, một bên là tía một bên là thầy biết sao cho trọn đội đường đây................thôi thì con nói thật vây.

Lời đầu tiên con xin phép tía tha lỗi cho con gái nhé vì trưa nay con đã ăn "tô bánh canh và sữa bắp" QUÁ ĐAẼ rùi kakakakka, cho nên con phải nói sự thật thôi tía nhá. Sự thật là trong cái nồi đó toàn gân nhưng tía bảo là gừng cho nên tía cầm nhầm cái thìa bự múc vào chén rùi tía ăn cho nó đẽ..........mà thầy ơi tía con là già gân cho nên phải ăn gân là đúng điệu lun đó thầy.

Kế tiếp là cái sự thật này nó cũng là cái sự thật.................rất thật..................tía mần lén ly rượu mà không ngờ bị bác concongia me tía và nhắc nhở tới 3 lần................bác concogia thông củm nhé, tại tía con mới ăn gân xong cho nên mần ly rượu nhanh quá làm mấy bác mần theo hổng kịp chứ tía con không có chơi lén đâu nhé hụ hụ hụ.

P/S: không biết con nói cái sự thật này ra tía với thầy có thấy con vẫn là cái đứa con và đứa trò rất "chân thật" không ah, vì con không hề xài chân giả nhé oh yehhh oh yehhhh kakakakaka!
 
IMG_0100.JPG


Đây là lần đâu tiên thấy cảnh này.-=.,, Chúc anh và gia đình mãi luôn như thế này! }}}}}/-*+/
 
Dùng 1 bữa cơm thân mật, đầm ấm thân thương của gia đình Thầy Mỹ dành cho các thành viên: Ăn thật ngon và uống đãe quá.
Tiếc là nàng Su uống đãe rồi lặng lẽ đi về không thèm rửa chén để con của lõa già gân và học trò của Thầy Mỹ rửa chén đãe luôn.
Còn nhiều thịt gà và 1 chai rượu nữa đó, có ai thích thì lên chiến đấu tiếp. Chai rượu đang uớp lạnh trên ngăn đá đó

Kỳ này, Thầy Mỹ lại thêm 2 đứa học trò: nguyenhuong và bechuotcoi. Và không kém gì, lão già gân cũng thêm 2 đứa con nuôi chưa thịt: nguyenhuong và bechuotcoi.
Một đứa thì thích gọi bằng ba không thích gọi bằng bố ---> nguyenhuong
Một đứa không thích gọi bằng bố thích gọi bằng tía ---> bechuotcoi

Đãe bảo ở lại đi mai hãy về mà hỏng chịu. Giờ ngồi than thân trách phận

Qua chuyến off-line lần này
Mong rằng các thành viên của webketoan và giaiphapexcel luôn kết nối, sẻ chia kinh nghiệm công việc, hỗ trợ cho nhau để hai diễn đàn luôn phát triển trên tinh thần đoàn kết.

Thân
Tramy đâu, Chuotcoi đâu, nguyenhuong đâu, có ai làm chứng cho Su hông, Su nhớ là có rửa chén mừ..+-+-+-++-+-+-+
 
Có lão chết tiệt làm chứng cho Su nè!
 
Trò Nguyenhuong à, Trò Chuột còi à, có nhớ vụ gì mà lão Gân hông cho bình lựng hông? Hình như là vụ gừng với gân gì đó hỉ?

Thầy ơi, chắc tại ba con lo "bình lựng" sẽ thành "bình loạn" mất đấy ạ.

Mà Bechuotcoi cũng "chân thật" quá cơ...
 
Tramy đâu, Chuotcoi đâu, nguyenhuong đâu, có ai làm chứng cho Su hông, Su nhớ là có rửa chén mừ..+-+-+-++-+-+-+

Giờ có thầy Ptm và em làm chứng rùi nà, chị yên tâm chưa nè?!

Chị à, tại ông ba em có tuổi rồi nên trí nhớ có phần giảm sút theo, chị thông cảm hén!!! /-*+/

@ ba: Ba làm chị Su bùn, chị í khóc, ba nhớ dỗ chị í đoá nha!
 
bechuotcoi đã viết:
Sự thật là trong cái nồi đó toàn gân nhưng tía bảo là gừng cho nên tía cầm nhầm cái thìa bự múc vào chén rùi tía ăn cho nó đẽ..........mà thầy ơi tía con là già gân cho nên phải ăn gân là đúng điệu lun đó thầy.

Thầy lại hông hiểu ý lão cưng, nên khi lão biểu gừng, thầy lại cãi chứ. Có biết đâu lão ý nói gừng là muốn độc chiếm cái thùng, ý quên, cái nồi gân. Rồi thấy ai cũng dùng đũa gắp, lão ý nhanh tay lụm cái vá tổ chảng. Khà khà khà!
 
Thầy lại hông hiểu ý lão cưng, nên khi lão biểu gừng, thầy lại cãi chứ. Có biết đâu lão ý nói gừng là muốn độc chiếm cái thùng, ý quên, cái nồi gân. Rồi thấy ai cũng dùng đũa gắp, lão ý nhanh tay lụm cái vá tổ chảng. Khà khà khà!

Mần ơn kể có đầu có đuôi nghe tí đi... chả hiểu gì hết!
 
Mần ơn kể có đầu có đuôi nghe tí đi... chả hiểu gì hết!

Số là trong số 15 món ăn, có món bò nhúng dấm. Nhúng hết bò rồi thì dưới đáy nồi hiện ra 1 mớ những cái bùng nhùng. Mắt kém tay run gì đâu, nhìn zô lão Gân biết ngay là gân bò. Cadafi ngồi xa hơn, hỏi kí rì trong nồi, lão biểu gừng đó, gừng nấu cho thơm nước. Đúng hông mấy trò?
Lão chết tiệt cãi: Đâu phải! là gân nấu cho ngọt nước. Đúng hông mấy trò?
Vài ba người bèn cầm đũa lên gắp thử. Đúng hông mấy trò?
Phần sau là đã kể rồi đó, lão Gân nhanh tay lụm cái vá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
15 món? CHA MẸ ƠI!
Mình lên nhà lão bao nhiêu lần, chỉ toàn cơm...
HIC!
 
Mần ơn kể có đầu có đuôi nghe tí đi... chả hiểu gì hết!

Chuyện là thế này: trưa qua ghé nhà thầy dùng bữa trưa. Cô có làm món bò nhúng dấm. Sau khi nhúng hết bò, thì chuyển sang dấm. Trong nồi dấm lại có bò (nghe bẩu gân bò là chủ yếu), lúc đó bà con cô bác chọc đũa vô thì bố của các cô con nuôi bảo: "trong nồi còn toàn gừng thôi, không có gân".......

hi hi

Sau đó thế nào thì bít rùi đó anh zai hen
 
Thì kể sơ sơ cho thèm nha: rau sà lách nè, chuối chát nè, khế chua nè, bánh tráng nè, mắm nêm nè, . . . mấy món đó ăn mí bò nhúng ziấm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom