Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008

Liên hệ QC
Con đây bố ơi. (Con là Jenni chứ hổng phải là Jenny. Sao mọi người cứ nhầm lẫn i ngắn và y dài thế nhỉ?!). Mọi người thấy bố em "mắt yếu - tay run" (run theo nhạc :-=) ăn hiếp hoài. Jenni sẽ xóa hình theo yêu cầu của bố. Ai muốn xem bố của Jenni nhảy thì tiếp tục mời bố của Jenni đi karaoke, bố của Jenni nhảy cho xem!.}}}}}

@a.Vũ Ngọc: anh ơi chuẩn bị đi, sắp offline nữa rồi đó. Không xa đâu, đầu tháng 10 sẽ có 2 người vui vui. Hihi...
 
Chào cả nhà. 20 vừa rồi offine vui quá. tiếc em không đi được. sory. hẹn với các anh chị em khi khác nhé.

Bác Gân ơi, Jenni dù có xóa 2 tấm hình ý, nhưng em cũng đã kịp được khai nhãn rồi. rất ấn tượng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mừng cho các huynh/tỉ họp mặt thật thân thương. Những hình ảnh gởi lên thấy các huynh/tỉ thật vô tư.

Hôm nay mới biết mặt của các huynh/tỉ. Ai cũng trẻ đẹp và duyên dáng cả.

Muội rất ngỡ ngàng nghĩ là huynh tedaynui chưa thành gia thất. Avatar của huynh tedaynui đã tạo ít nhiều ấn tượng cho muội : Rất lực lưỡng, khỏe mạnh. Đã đôi lần nghĩ nếu cần chỗ tựa đến là muội nghĩ ngay đến huynh tedaynui này.(Nên tìm những người bạn đời như thế này). Nay Không ngờ huynh tedaynui đã lỡ buớc sang ngang - Bao nhiêu mộng mơ tan biến trong giây phút. Chúc huynh/tỉ tedaynui nhiều hạnh phúc

hinh1.jpg


Thượng đế đã thương tặng cho hai Huynh ThuNghi, anhphuong má lúm đồng tiền


CIMG1064.jpg

Huynh BNTT đào hoa - ở xứ hoa đào
Tỉ Cẩm Chướng đôi mắt phụng long lanh. Ít nhiều chàng trai chết ngộp bởi đôi mắt này
Con gái của già gân dễ thương nhưng hình hôm trước nhìn đâu thấy mặt dài vậy đâu -
Tỉ NTTV - mạnh dạn - hòa đồng thích ứng với mọi hoàn cảnh


hinh3.jpg

Huynh gân chịu nhảy nhót quá - Hôm nào có dịp nhờ huynh dìu bước muội qua điệu tango được không ? Huynh gân nên tổ chức các lớp "học dancing" đi. Muội đăng ký làm học viên của huynh trước nhe.

Thành thật cáo lỗi cùng các huynh/tỉ. Lúc đầu định đi nhưng vào đọc thấy bài này nên chút ngần ngại, phần có việc nhà đột xuất.

Xin cáo lỗi, chiều nay không đi dự được. Lý do: Xa quá, bắt đầu 5 giờ, kết thúc không biết mấy giờ, kết quả không biết về bằng xe gì, xe vàng không sao, lỡ xe trắng hay đen thì khổ cho u nó.

Muội đã đôi lần ao ước có dịp gặp huynh ptm0412 - được biết huynh này rất giỏi - chuyên cần - ngoan ít đi ra khỏi nhà.(Không chịu đi chơi)
(Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người không người đến chốn lao xao).

Bác ptm0412 không đi tiếc cho bác quá -
Cư như 1 tu sĩ linh mục suốt ngày cặm cụi ở nhà viết các bài thánh ca buồn.

Đầu tháng 10 nếu có offline như Jenni nói : huynh ptm0412 nhớ đi nhe. Đi cho thư giãn cùng giao lưu với các huynh/tỉ.

Sinh nhật Happy Birthday to you! các huynh/tỉ
* Tháng 10:

-Ngày 1/10:
LeVanDuyet & Mr Okebab

-Ngày 4/10: ThuNghi

-Ngày 6/10: anhtuan1066 và dat2007

-Ngày 9/10: OverAC

-Ngày 10/10: tedaynui

-Ngày 11/10: ruadangyeu

- Ngày 13/10: act

-Ngày 14/10: duongsatdn

-Ngày 15/10: vinhlotus

-Ngày 20/10: Hoangaccounting

-Ngày 24/10: PhamDuyLong, VuNgoc & dmtdmtbb, AC3K


@a.DOREAMON : Nghe huynh gân bảo là huynh DOREAMON làm ở ngành thuế chuyên đi thu thuế huê chi phải không ? Hèn chi huynh bụng to thế.

 
@a.DOREAMON : Nghe huynh gân bảo là huynh DOREAMON làm ở ngành thuế chuyên đi thu thuế huê chi phải không ? Hèn chi huynh bụng to thế.

Hic.... Hic.... Lại chạm đến nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Mình "bị" thu thuế chứ không phải nhân viên thu thuế...

Cái vụ này chỉ có Ông già Gân với Tiger2774 biết rõ nhất... Hic...
 
Hic.... Hic.... Lại chạm đến nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Mình "bị" thu thuế chứ không phải nhân viên thu thuế...

Cái vụ này chỉ có Ông già Gân với Tiger2774 biết rõ nhất... Hic...

Trong nhờ đục chịu bác Ba phi ơi. Đừng lôi kéo em vào vụ này. Cái gì cũng bảo là gân với Tiger2774 biết cả. Xin không dám.
Tội của Bác em chưa xử - Bác đã rao bán thông tin về em - em muốn trốn đây bác à !!!!
 
Bổ sung thêm danh sách sinh nhật còn thiếu Bác Trí "KTGG" là 29/10/1976.
 
--=0Quý bác làm dùm em hàm chuyển 1976 thành 1967 đi ạ, em mới tham gia diễn đàn nên còn gà lắm ạ.--=0

=Substitute(Year("Năm sinh Bác Kế Toán Già Gân"),"1976","1967")
Vụ này chắc phải bắt anh ThuNghi sửa bằng két bia 4 chai quá! __--____--__
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng không đúng bác àh, chắc là bác ThuNghi có ý muốn giảm phân nữa tuổi của bác KTGG..
 
Muội đã đôi lần ao ước có dịp gặp huynh ptm0412 - được biết huynh này rất giỏi - chuyên cần - ngoan ít đi ra khỏi nhà.(Không chịu đi chơi)
Cám ơn muội muội. Ngoan thì có, nhờ được người bỏ công dạy dỗ. Còn giỏi và chuyên cần thì muội cho Huynh xin.
Đầu tháng 10 nếu có offline như Jenni nói : huynh ptm0412 nhớ đi nhe.

Nghe nóilần sau ở Quang Trung, mong được diện kiến dung nhan nghiêng thành đổ nước của muội. Chỉ cần muội đẹp như avatar về chiều là ăn đứt thiên hạ rồi.

Mong được gặp. Gặp rồi chưa biết ai nhìn ai đắm đuối đâu nhỉ?
 
Bổ sung thêm danh sách sinh nhật còn thiếu Bác Trí "KTGG" là 29/10/1976.

Cũng không đúng bác àh, chắc là bác ThuNghi có ý muốn giảm phân nữa tuổi của bác KTGG..

Em xin cám ơn các bác rất nhiều đã nhớ ngày này. Nhở diễn đàn GPE mà mình trẻ lại nhiều (gần nửa cuộc đời thanh xuân). Không phiền muộn. Không như bạn BNTT tối ngày "Buồn Ngồi Than Thở". Trên đóng lửa rồi nè. Hic hic
 
Nhờ các anh chị ghé mắt cùng sẻ chia tâm sự với con gái cưng của mình tí xíu xem.
Không nên buồn con gái cưng của bố. Phụ nữ buồn là xấu và già đi 1 tí nhe con gái.
Hoàng Danh đâu rùi - Giúp vài lời khuyên dùm đi. Hẹn chiều dẫn đi ăn kem để dỗ dành được không ? Còn Không thì anh tungnguyen có quyền trợ giúp đó nhe.
Các thành viên nam đâu rùi ? Hãy lên tiếng

Không biết con gái cưng của bác KTGG còn buồn không nữa, cái này chắc phải hỏi anh Hoang Danh thôi. anh Hoang Danh đâu rồi.
 
Chắc tại mình nói con gái cưng đi chơi phải về sớm không cho tham dự tăng 2 nên bị ức chế dẫn đến bệnh buồn.

Phải hỏi ca_dafi - Con gái của bố đang nằm nhà khóc nè. Có trời mới biết.

Admin or BNTT cho tớ xin vài lời khuyên xem.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chắc tại mình nói con gái cưng đi chơi phải về sớm không cho tham dự tăng 2 nên bị ức chế dẫn đến bệnh buồn.

Phải hỏi ca_dafi - Con gái của bố đang nằm nhà khóc nè. Có trời mới biết.

Admin or BNTT cho tớ xin vài lời khuyên xem.
Các bác ơi nhanh giúp cho bác Gân và em Dung lời khuyên đi. KHi con gái buồn khiến

từ trái tim đỏ tươi, nay bác Gân nhà ta đã chuyển sang già nua thế này (mới có 3 ngày) thì những lần sau ofìne sao bác ý trình làng những điệu vũ mê hồn được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xóa dùm em đi mà để kỳ nhắm (nhất là các hình nhảy solo 1 mình). Mình trông không được thì các bác trông rồi phê bình chỉ có nước trốn diễn đàn luôn quá.

Ủng hộ bác,
Máy hình đúng là tiện ích,
Nhưng người đưa hình nên có tâm,
vì DIễn đàn - đưa hình ảnh lên là công cộng
và quan trọng hơn, những ảnh nhạy cảm thì phải được sự đồng ý của cá nhân trong ảnh (ngoài mong muốn của người được chụp)
thứ nữa, là còn để mọi người lần sau đi offline nữa
chúc bác luôn tươi trẻ
 
Sao tự nhiên em thấy hình như mỗi mình em ở Hà nội nhỉ? chẳng lần off nào đi được cả.Buồn quá!
 
Web KT
Back
Top Bottom