Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008

Liên hệ QC
Chúc cả nhà offline vui vẻ!.
Vậy là sao Jenni ơi!?
@ Các anh nam nên galăng tí xíu:
chẳng hạn a.Thu Nghi ở gần nhà NTTV có thể hẹn NTTV đi cùng, anh 090Tri và anh ca_dafi ở gần nhà bố em (bố em "mắt yếu-tay run") ,camchuong và chị Tú Anh nên rủ nhau đi cùng.
Bố em có con gái qua chở rồi kìa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ này có lẽ mọi người mới bắt đầu về nhà nhỉ. CC và em Vi về trước vì em Vi nhà xa quá, trời lại mưa nữa. Đến giờ trời vẫn còn mưa này nhưng cảm giác ấm cúng như vẫn còn ở quanh đây.

Căn phòng lại vắng vẻ như mọi cuối tuần vốn thế. Nhưng hôm nay thì dường như điều đó không làm cho CC thấy mệt mỏi hay cô đơn vì CC biết lát nữa thôi mình sẽ chìm vào giấc ngủ sâu và bình an. Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn vì admin, chủ nhà BNTT, anh Tiger 2774, đại ca Okebap , anh Thu Nghi, anh Ca dafi,anh Tri, anh Viendo, bac Ketoangiagan và con gái, bạn Hoang danh, bé Vi, anh Doremon, bạn Tungnguyen (đến muộn và dám nói không quen biết mình!), anhphuong, anh Tedaynui và bà xã, anh Hồ và phu nhân xinh đẹp của anh... bà chị Jenny... tất cả đã không ngại đường xa và trời mưa ướt áo chạy đến gặp mặt nhau, nói chuyện thân tình với nhau với tình cảm của những người bạn và như một gia đình tụ họp nhau lại sau những ngày vất vả lo toan công việc. Những nụ cười, những câu nói, những hành động... thật ấm áp vô cùng.

Sau khi ăn uống ở trại rắn xong ( bữa nay rắn bị làm thịt rồi hay sao ấy nên ko xuất hiện), cả nhà định chạy qua karaoke thì trời mưa nặng hạt. Mưa thì mặc mưa, tất cả kéo ghế ngồi lại cạnh nhau và nói chuyện tiếp. Những lời trêu trọc, những trao đổi riêng tư hỏi thăm nhau, trao đổi công việc dường như chưa bao giờ được cởi mở hơn nữa. Thoáng một phút khi nhìn ra màn mưa trắng xóa, mình bỗng ao ước cái giây phút này kéo dài nữa đến khi nào cũng được.

Nhưng vì giọng ca của Excel đều xuất sắc cả nên trời phải nhượng bộ ngừng mưa để anh chị em lên xe đến quán hát hò.

Đoạn này thì có vẻ không cần miêu tả nhiều nữa vì cứ ai đụng đến mic là hát được và hát hay à!D:

21h rồi. CC và em Vi chạy về trước đây.Mọi người còn ở lại hát hò đến 22h thì phải. Không biết có tăng 3 gì nữa không nhưng em CC hy vọng rằng các anh có gia đình rồi thì nên về nhà ngay nhé bởi có một người đang đợi đó. Và điều đó quả thực là hạnh phúc khi trong cuộc sống này dù khi vui hay buồn chúng ta luôn luôn còn có một người để chờ đợi và chia sẻ đúng không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thiệt tình, tranh thủ chạy nhanh về để post bài đầu tiên mà cũng bị Cam Chuong post trước. Ghét quá, mở topic khác post hình lên cho ai không đi thèm chơi... Hehhehehe.
 
@a.DOREAMON:DAnh ơi, anh đừng mở topic mới, anh up hình lên tại đây luôn đi. À, anh làm chứng nhé, em đoán đúng là ai post bài trước rồi nha. (Anh ca_dafi lại thua một két 4 chai nữa.--=0)

@CC: em về mà hổng chào a.ca_dafi làm ảnh cứ hỏi chị hoài!.|||||

@a.ca_dafi: em thực hiện lời hứa rồi nha. Cám ơn anh nhiều!.}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thực sự mà nói, chưa có buổi offline nào vui và đầy thiện cảm như ngày hôm nay! Cảm ơn camchuong, NTTV, Nguyen Ngoc Dung, Jenni, Bác Kế Toán Già Gân, nvho và người yêu, anh anhphuong, anh BNTT, anh Tedaynui và bạn gái, anh Mr.OkeBab và đồng nghiệp, anh Viendo và đồng nghiệp, anh Tiger247, anh ThuNghi, anh Doreamon, anh OverAc, anh 090TRI, hoangdanh282vn, tungnguyen_kt. Mong các anh em GPE luôn khỏe mạnh và cống hiến ngày càng nhiều hơn.

Trân trọng,



Ps: anh Doreamon nhớ post hình lên nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh Ofline ngày 20/09/2008 tại Q7, Tp Hồ Chí Minh

Sau đây 090TRI xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh buổi sinh hoạt của đại gia đình Excel ở tăng một từ 16 giờ đến 19 giờ 20:
hinh7-1.jpg


Từ trái qua: anh ca_dafi; anh tiger2774; anh ThuNghi; anh Ke Toan Gia Gan

hinh1.jpg

Từ trái qua: anh BNTT; anh tedaynui; vợ anh tedaynui; anh OverAC
hinh4.jpg

Từ trái qua: anh ThuNghi; bạn camchuong; bạn NTTV; anh ca_dafi
hinh2.jpg

Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 đài truyền hình Việt Nam, anh ca_dafi và anh tungnguyen_kt
hinh3.jpg

anh BNTT này số phải đào hoa....
hinh5-1.jpg

Từ trái qua: anh Ke Toan Gia Gan; anh nguyenvanho; bạn anh Mr Okebab; anh MrOkebab; Admin OverAC; anh anhphuong; anh BNTT.
hinh6-1.jpg

Từ trái qua: anh BNTT; bạn Nguyễn Ngọc Dung; anh hoangdanh282vn; anh viendo; ban anh viendo (tên Sang)
Hàng trên: Admin OverAC; anh 090TRI
Xin chân thành cảm ơn Quý thành viên đã dành khoảng thời gian quý báu của mình hiện diện trong buổi Offline này.
Trân trọng.
pond_pink_lity_lotus.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
CIMG1094.jpg


CIMG1095.jpg


CIMG1096.jpg


CIMG1098.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm qua phải về sớm không đi tăng 2 được, nhưng rất vui được gặp gỡ với mọi người. Tuy mới offline lần đầu nhưng như đã quen nhau từ rất lâu rồi, Mỗi người 1 vẻ nhưng thắm tình mang phong cách GPE.
Cám ơn mọi người.

Cũng có mấy tấm hình tăng 1 góp vào topic.


20092008045.jpg

20092008040.jpg

20092008041.jpg

20092008039.jpg

20092008038.jpg

20092008046.jpg

20092008042.jpg


20092008044.jpg
 
CIMG1104.jpg


CIMG1105.jpg


CIMG1106.jpg


CIMG1107.jpg


CIMG1108.jpg


CIMG1109.jpg


CIMG1110.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
CIMG1111.jpg


CIMG1113.jpg


CIMG1114.jpg


CIMG1115.jpg


CIMG1116.jpg


CIMG1117.jpg


CIMG1118.jpg



CIMG1120.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Để tiện cho việc xem ảnh được liên tục, Jenni đã up hình lên thư viện ảnh của GPE. Các bạn đăng nhập vào trang www.photobucket.com, với username: EFCPics và pw: efcpics. Sau khi đăng nhập, các bạn sẽ thấy một list các album bên tay trái, các bạn click vào album "Offline tai trai ran SG 080920" để xem hình offline ngày hôm qua.

minhoa.jpg
 
Các bác offline vui thật, rất ấn tượng, nhất là bác KTGG cứ như thanh niên í.
 
Bây giờ mới tỉnh để viết đây.

Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Tối hôm qua về, hơi mệt, không online, nhưng vẫn nghĩ rất nhiều về những gì từ chiều giờ.... Tôi thì được nằm rồi, nhưng có những bạn phải chừng cả tiếng đồng hồ sau mới về được tới nhà. Thật không biết nói gì hơn là cảm ơn.

Chiều hôm qua, 3 giờ, trời mưa tầm tả. Nhưng chưa bao giờ thấy mưa mà tôi lại mừng. Mừng là vì bây giờ mưa thì tí nữa sẽ không mưa. 4 giờ kém 10, một chàng bước vào: "Em thấy anh quen lắm, nhưng chắc anh không biết em." Đúng thật, có gặp bao giờ đâu mà biết, nhưng hỏi như vậy thì chắc chắn là phe ta, chứ không phải khách vào mua hàng. "Em là Viendo". À, biết rồi. Cái nick này xuất hiện đã rất lâu trên diễn đàn, và cũng là một trong những nick có số bài viết cũng đáng nể, trình độ cũng không vừa. Mời Viendo, và một bạn nữa, cùng làm công ty với bạn, vào nhà. Các bạn làm ngành may mặc, chuyên về vải vóc và sợi. Tuổi tác thì kém mình một tí xíu xiu thôi...

Đang làm quen thì thấy thấp thoáng bóng người ngoài cửa. Ồ, không ngờ. Những nhân vật mà 090TRI chỉ dám nói là 50/50 (khả năng tham gia): Cẩm Chướng cùng NTTV, và anh Tiger2774. Mình vui miệng: "Chuẩn bị sổ sách, cán bộ thuế tới thăm kìa..." Hì, vui thôi, mong anh không để bụng. Lại mời vào nhà, giới thiệu, làm quen. Tính rót nước cho các bạn uống nhưng nghĩ lại, để tí nữa uống bia ngon hơn, nên thôi. Cẩm Chướng thì nhà không xa đây lắm, nhưng với NTTV thì mình rất cảm kích, nhà mình và nhà bạn ấy, nếu nhìn trên bản đồ thì gần đủ một đường chéo... Bạn mới xuất hiện trên diễn đàn không lâu lắm, gặp lần đầu ở Sinh Nhật GPE, nhưng mình nghĩ NTTV đã ghi một dấu ấn khá đậm trong gia đình GPE, ít là ở TpHCM, bởi sự hiện diện gần như thường xuyên tại các buổi offline gần đây.

Một tí sau nữa thì bác ThuNghi và bác Kế toán già gân đến. Hì. Bác ThuNghi giữ đúng lời hứa ghê. Tiếc là không có Tú Anh ở đây để chứng kiến. Ai không hiểu tôi đang nói đến chuyện gì thì cũng không thể hiểu nổi đâu, trừ những người đã tham gia buổi offline này: Giao lưu gặp gỡ với chị Nguyễn Tú Anh. Cảm ơn bác KTGG đã mang theo hai bloc sữa. Chắc bác nghĩ dạo này sữa bột nhiễm melamin nhiều quá, đưa sữa bloc cho tụi nhỏ uống chắc ăn hơn... Tới đây thì hết ghế (nhà mình có 5 cái ghế thôi), đành ngồi lên bàn cầu và mấy cái đống gạch vậy! Hic, nhớ hôm nọ, OverAC có nói rằng: Tổ chức ở nhà anh đi. Mình bảo, chỗ đâu mà ngồi? Over nói: Phát cho mỗi em một cái bàn cầu, tha hồ ngồi!..

Có lẽ không thích ngồi trên bàn cầu, hoặc là đã tới lúc thích uống bia, nên mới được một tí thì bác ThuNghi đã đề nghị mọi người sang... vườn rắn. OK, 7 anh em kéo nhau qua, xếp bàn ghế. Người thì bảo ngồi trong cho đỡ bụi, lại tránh được mưa nếu có. Người thì bảo ngồi ở ngoài cho mát, có mưa thì chạy. Thôi thì kính lão đắc thọ, ra ngoài vậy. 3 cái bàn inox với cái lỗ to tướng ở giữa được ghép lại, hơn chục cái ghế được mang ra. Năm két Ken (loại 4 chai/két) được khui lốp rốp, khăn lau mặt thi nhau nổ đùng đùng... Vui!

Hơi sốt ruột, chẳng lẽ có nhiu đây? Mà chủ xị cũng chưa thấy. Mình lôi alo ra, bắt đầu trả tiền cho Viettel. Chưa kịp gọi ai thì thấy bác KTGG đứng vụt dậy, lao nhanh ra đường. Chi thế? À thì ra con gái bác ấy tới: Nguyễn Ngọc Dung. Mình cũng đi theo. "Chào chú Tường đi con". Trời, tha cho em mâm này. Tổn thọ mất bác ạ... Ai mà chứng kiến cái cảnh bố lo cho con như hôm qua, chắc không thể nào quên. Con thích ngồi với các bạn nữ, bố không cho, bắt sang ngồi "bên này". Con thích uống nước cam, bố cũng không cho, uống nước cam không tốt, uống bia mới đẹp da... Trời ạ!

Sau đó thì lần lượt chàng đẹp trai nhất diễn đàn (chỉ thua anh ThuNghi) là Ca_Dafi đến, rồi OverAC, 090TRI, HoangDanh282vn, lần lượt xuất hiện. Gọi cho bác SA_DQ, với hy vọng có tí Bàu Đá đặng chữa lửa cho mấy két Ken đang nằm đây, mới biết bác SA đang ốm, cảm cúm chi đó. Thôi thì chúc bác mau khỏe, tiếc thật... Gọi tiếp cho VuNgoc... Ôi trời, giờ này em mới đến Hàng Xanh bác ơi. Hàng Xanh thì vào đây gần mà? Không, đến Hàng Xanh ... trên đường đi ra, bây giờ em còn đi Bình Dương, nếu về kịp thì em ghé. Lại tiếc thay! Vì đến lúc này, lúc mình gõ bài này, thì VuNgoc vẫn còn đâu đó trên Bình Dương...

Mãi cho đến tuần Ken thứ ba thì mới thấy một chủ xị đến. Sợ về không nổi sao đó mà thuê một vệ sĩ đi kèm. "Nhà em qua nhà bác hết 16 cây". Hic, thế mà hôm qua thì la toáng là 25 cây! Đúng là OKBAp! Nhưng không sao. Cậu đến là tốt rồi! Phải nói thế, bởi mời được OKBap đi offline, khó lắm thay!

Môt lát sau nữa, thì bác Hồ đến. Hì, xin chua một dấu ngoặc, bác NguyenVanHo. Bác làm ở khu chế xuất Tân Thuận, xong đạp xe đến đây luôn. Hỏi sao bác không đi honda, bác nói: Đi honda thì "người ta" thắc mắc, vì như thế có nghĩa là ông tính đi đâu nữa phải không! Thế.. cứ xe đạp mà tớ phang. Chẳng gây cớ vấp phạm cho ai hết! Nói thì nói vậy thôi, chớ đến tăng hai, như các bạn xem trong hình, phu nhân của bác đích thân đến nghe chàng phu quân ca sĩ của mình hát, và đưa chàng về đến nơi đến chốn. Hỏi có ai được thế chưa?

Người tiếp theo nữa là anh Phương, à phải nói cho đúng, bác AnhPhuong, từ mãi Long An chạy về đây. Bác AnhPhuong ngồi chưa nóng chỗ thì... Alo, em Phước đây, đến ngã tư Nguyễn Văn Linh / Nguyễn Thị Thập thì rẽ phải qua cầu hở anh? Ui trời! Rẽ trái, rẽ trái ngay nhé, là thấy ngay à. Đến 3 người ra đón, bởi người đang đến có đôi có cặp đàng hoàng: vợ chồng anh Tedaynui. Nhìn cặp này mà thèm. Đi đâu cũng có đôi. Hình như ít có cái offline nào mà anh đi một mình. Ai bảo lấy vợ là .. không thích nào?

Người cuối cùng của tăng 1, đến khá trễ, là tungnguyen_kt. Mãi tận Bình Dương về đây. Đáng nể. Bác Ptm0412 có đọc bài này thì thấy nhé. Gò Vấp chưa phải là nơi xa nhất đâu. Bác cứ "kê" em quài, muốn gặp bác để mời lại mấy cốc mà sao... khó quá! Chắc hôm nào phải kéo nhau lên Quang Trung để bác có mặt, nhỉ...

Đủ chưa ta. Để đếm lại xem có đúng là 20 người không đã nha... 1, Viendo. 2, bạn Viendo. 3, Cẩm Chướng. 4, NTTV. 5, anh Tiger2774. 6, bác ThuNghi. 7, bác KTGG. 8, Nguyễn Ngọc Dung. 9, Ca_Dafi. 10, 090TRI. 11, Hoangdanh282vn. 12, OverAC. 13, OKBap. 14, bạn OKBap. 15, bác NguyenVanHo. 16, bác AnhPhuong. 17, Tedaynui. 18, vợ TeDayNui. 19, Tungnguyen_kt... Ủa, sao có 19 à. Mình nhớ hôm qua mình đếm được 20 người kia mà... À, sorry, còn tui nữa, chưa tính.

Cái đoạn ăn uống, thì thôi, cho mình miễn kể. Bởi kể ra thì đụng hàng với cái offline cùng ngày ở Hà Nội. Rồi các bác ấy lại nói là... Thôi, cứ xem hình, rồi tưởng tượng, nhá. Trong các hình tăng 1, có khá đầy đủ các thứ trên bàn í...

Gần xong, à đúng hơn là gần no, thì bác ThuNghi khèo mình qua hỏi vụ tăng 2. Lại.. trời ạ! Mang tiếng dân Q7 nhưng mình có biết chi mô. Ngoan lắm, không đi đâu ra đường buổi tối nên chẳng biết chỗ nào ăn chơi, biết mỗi cái trại rắn gần nhà này thôi. Hỏi anh bạn chủ trại rắn. Lại gặp phải một tay ngoan không thua gì mình. Thôi thì, Trí ơi, đi với anh, tụi mình đi tìm vậy. Nghe nói ở ngoài xa lộ, qua khỏi Song Tân gì đó... Hai anh em chở nhau, chạy ngược chiều, không nón bảo hiểm, liều chưa! Rồi thì cũng tìm thấy. Đức Hòa, một khu khách sạn, nhà hàng, có cả karaoke, không xa trại rắn lắm. Xong rồi, đã có chỗ để thi hét, à hát. Lại liều, hai anh quay xe về. May mà mình có đến 4 mắt nên thấy ngay có... "một anh đang chận một chị ở ngã tư", hỏi thăm cái mũ bảo hiểm của chị ấy đã rớt đâu mất rồi! Hú hồn. Tót ngay xuống xe, đi bộ về. Còn Trí thì lẳng lặng lấy cái nón nãy giờ đang treo ở móc xe, đội vào, và cũng từ từ đi qua ngã tư như không có chuyện gì xảy ra... Về đến nơi, chưa kịp vui mừng thông báo địa điểm tăng 2 thì... thấy đâu mất tiêu con gái bác KTGG. Hỏi ra thì mới biết Dung phải về sớm. Sao "quota" ít thế, em ơi?

Mưa. Mưa khá to. Cũng may là ăn vừa xong, và cũng đã tính tiền xong. Cả nhóm quây quần vòng tròn vừa núp mưa vừa tám. Một tí sau thì mưa cũng ngưng. Và cũng phải chai tay với Viendo, anh Tiger2774. Các anh ấy, một là ... ngoan hơn cả mình, còn hai là đã hết quota. Hẹn gặp lại hôm khác thôi. Chúc ngủ ngon nhé.

Lên đường. Mưa vẫn tí tách. Gió nhè nhẹ. Trăng không có. Cả đoàn cùng... ngược chiều lên Đức Hòa. Tới nơi mới hay OKBap nhà ta ngoài chuyện kinh doanh ra còn biết cả chuyện làm quen con gái, mà quen rất nhanh nữa là khác. Ai còn nhớ, tại chân cầu thang dẫn lên nơi thi hát, có một anh và một chị tiếp tân mời từng người... Trông anh ta mời rất chuyên nghiệp... Hay thật!

Vào phòng, phòng số 8 thì phải, thấy có một người khá to, mà quen quen, mới đầu mình tưởng là nhân viên ở đây, xong ngó lại... Trời, bác mèo, í quên cho em xin lỗi, bác Doreamon. Bác đi đâu mà mãi tăng 2 bác mới xuất hiện vậy? Rồi tiên nữ đâu? Em nó còn đi học, 9 giờ mới ra... Đoạn tiếp theo, lại xin mời các bạn xem các hình ở trên và mỗi người tự tưởng tượng ra chúng tôi đã làm những gì...

Khoảng 9 giờ hơn thì Jenni đến. Như vậy, tính cho đủ thì buổi offline hôm nay có tất cả 22 người. À không, 23 người. Vì như đã nói đến ở trên, có phu nhân của anh NguyenVanHo đến cùng song ca với chồng nữa. Chưa bao giờ mình tham dự một cái offline đông và vui như hôm nay. Thôi, con gái có mặt rồi thì kể tiếp dùm ba đoạn còn lại nhá... Cảm ơn trước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thiệt tình, tranh thủ chạy nhanh về để post bài đầu tiên mà cũng bị Cam Chuong post trước. Ghét quá, mở topic khác post hình lên cho ai không đi thèm chơi... Hehhehehe.

Hic hic, là tại em thực hiện lời hứa với đại ca em. Nếu mà bác cc cho em trước thì em đã nhường bác rồi. Em đâu có ý định là người đầu tiên đâu ạ/
 
Nhìn ảnh thấy các bác vui quá! Hình như lần nào đến tiết mục hát là các bác đều chọn bài Cha cha cha "Mắt nai ơi!" thì phải?? --=0 Có dịp em phải thi tài nhạc trưởng và điệu nhảy bờ rếch đan với bác KTGG mới được.
 
Web KT
Back
Top Bottom