Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008

Liên hệ QC
Các bác vui quá, hôm đó em không đi được, hic hic.
@ Bác Gân có những đường cong mỹ miều gợi cảm hết chỗ chê
 
Hôm sao có dịp offline cho Heineken tham dự với vui quá hehhee
 
Bác Ptm0412 có đọc bài này thì thấy nhé. Gò Vấp chưa phải là nơi xa nhất đâu. Bác cứ "kê" em quài, muốn gặp bác để mời lại mấy cốc mà sao... khó quá! Chắc hôm nào phải kéo nhau lên Quang Trung để bác có mặt, nhỉ...
Qua Quang Trung thì

- Tiền nợ góp ai thâu?
- Lửa than ai quạt?
- Sữa ai pha? (Sữa Bác KTGG làm quà í)
- Con ai bế?
- Con khóc ai dỗ?
- . . .
 
Sao không thấy GPE offline tại Thủ Đức nhĩ ? Thủ Đức có nhiều quán hay lắm ! Làng Đại học nay trở thành Làng " ăn nhậu " rồi hix hix
 
Đông vui, khí thế và thân thiện! tiếc thật bữa đó mình không có mặt được - bữa nào tổ chức lại đê các bác!
 


Qua Quang Trung thì

- Tiền nợ góp ai thâu?
- Lửa than ai quạt?
- Sữa ai pha? (Sữa Bác KTGG làm quà í)
- Con ai bế?
- . . .

Đính chính : Sữa của anh ThuNghi làm quà tặng cho 2 con của anh BNTT. Mình già rùi đâu có sữa nữa. (Đã có nói đây là quà của anh ThuNghi gởi tặng nhưng anh BNTT vui quá không để ý lời mình nói do mừng vui khi thấy sự hiện diện của anh ThuNghi đến như lời hứa)

Kỳ offline này mình bị bắt giò rùi, Các anh chị ngoài Bắc/Trung hoặc ngay cả trong Nam không có dịp cùng tham dự chung mà xem bài 111-117 - mình thấy xấu hổ vô phương. Chuyến này chắc trốn diễn đàn luôn quá các anh chị ơi. ACE Trong gia đình GPE xem cũng còn được nhỡ khách vào tìm bài xem chỉ có nước là trốn luôn.
Các bác có thể xóa mấy ảnh đó dùm em đi để mất quan điểm chết. Già rùi mà ham vui quá.À xin các bác trong buổi offline vừa qua hãy bật mí dùm em thành viên heineken - 98 tuổi là ai vậy ta ? Không có tham dự mà sao có hình ảnh post lên vậy kìa. Phải Bác anhphuong không ?

GPE tập trung khá nhiều nhân tài mọi lĩnh vực. Ở lĩnh vực nào khi tham gia cũng không thua kém ai cả. Ngay cả khi cùng ca ai cũng trở thành ca sĩ cả. ("Ca sĩ" là ca chục bài trở lên - không có ai là "ca lẻ" cả). Tiếc là không có Hội trưởng, phó Hội trưởng.
Phó Hội Trưởng sao bệnh ngay ngày này tiếc quá để em đơn cô nhảy một mình vậy nhưng cũng may được mọi người cùng nhảy hưởng ứng. Thầy Long ơi sao Thầy không bênh dùm em gì hết để cho heineken - 98 tuổi post hình em như vậy. Chắc em chết bởi bia điện tử rồi.

ACE của gia đình GPE - nếu có offline mới chứng kiến giọng cất cao của người lãnh đạo
(Mr. OKBap) hô hào 123 - 123 - 231 zô zô - chất giọng cao tốt.

Bác ptm0412 không đi tiếc cho bác quá -
Cư như 1 tu sĩ linh mục suốt ngày cặm cụi ở nhà viết các bài thánh ca buồn. (Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người không người đến chốn lao xao).
Các offline thường vắng mặt ở trong Nam thì có Bác ptm0412; ngoài Hà Nội thì có anh hai2hai

Thân

Cám ơn tất cả
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đính chính : Sữa của anh ThuNghi làm quà tặng cho 2 con của anh BNTT. Mình già rùi đâu có sữa nữa. (Đã có nói đây là quà của anh ThuNghi gởi tặng nhưng anh BNTT vui quá không để ý lời mình nói do mừng vui khi thấy sự hiện diện của anh ThuNghi đến như lời hứa)

Kỳ offline này mình bị bắt giò rùi, Các anh chị ngoài Bắc/Trung hoặc ngay cả trong Nam không có dịp cùng tham dự chung mà xem bài 111-117 - mình thấy xấu hổ vô phương. Chuyến này chắc trốn diễn đàn luôn quá các anh chị ơi. ACE Trong gia đình GPE xem cũng còn được nhỡ khách vào tìm bài xem chỉ có nước là trốn luôn.
Các bác có thể xóa mấy ảnh đó dùm em đi để mất quan điểm chết. Già rùi mà ham vui quá.À xin các bác trong buổi offline vừa qua hãy bật mí dùm em thành viên heineken - 98 tuổi là ai vậy ta ? Không có tham dự mà sao có hình ảnh post lên vậy kìa. Phải Bác anhphuong không ?

GPE tập trung khá nhiều nhân tài mọi lĩnh vực. Ở lĩnh vực nào khi tham gia cũng không thua kém ai cả. Ngay cả khi cùng ca ai cũng trở thành ca sĩ cả. ("Ca sĩ" là ca chục bài trở lên - không có ai là "ca lẻ" cả). Tiếc là không có Hội trưởng, phó Hội trưởng.
Phó Hội Trưởng sao bệnh ngay ngày này tiếc quá để em đơn cô nhảy một mình vậy nhưng cũng may được mọi người cùng nhảy hưởng ứng. Thầy Long ơi sao Thầy không bênh dùm em gì hết để cho heineken - 98 tuổi post hình em như vậy. Chắc em chết bởi bia điện tử rồi.

Thân

Cám ơn tất cả

Trước hết cho em gửi lời cảm ơn tấm lòng bao la của bác ThuNghi. Tại bữa đó đúng là nghe không rõ, mà cũng tại vì bác KTGG nói cũng không rõ!

Còn bác KTGG, sao lại phải xóa hình, để vậy mới thấy rằng "Tuy tui già nhưng vẫn còn gân" chứ? À, còn cái vụ Heineken post hình, là trích dẫn lại 2 cái hình đã có ở trên, bác ạ, không phải là hình mới đâu. 98 tuổi hay 198 tuổi gì đó, khi đăng ký thành viên, muốn khai sao chẳng được, bác biết mà...
 
Trước hết cho em gửi lời cảm ơn tấm lòng bao la của bác ThuNghi. Tại bữa đó đúng là nghe không rõ, mà cũng tại vì bác KTGG nói cũng không rõ!

Còn bác KTGG, sao lại phải xóa hình, để vậy mới thấy rằng "Tuy tui già nhưng vẫn còn gân" chứ? À, còn cái vụ Heineken post hình, là trích dẫn lại 2 cái hình đã có ở trên, bác ạ, không phải là hình mới đâu. 98 tuổi hay 198 tuổi gì đó, khi đăng ký thành viên, muốn khai sao chẳng được, bác biết mà...

Xóa dùm em đi mà để kỳ nhắm (nhất là các hình nhảy solo 1 mình). Mình trông không được thì các bác trông rồi phê bình chỉ có nước trốn diễn đàn luôn quá.
 
Cám ơn mọi người đã tạo 1 buổi offline thật hoành tráng nhưng em tiếc quá đi vì chỉ tham gia được 1 tí thôi, hy vọng buổi offline sau sẽ vui hơn.

Bố ơi, điệu nhảy của bố thất ấn tượng và đẹp nữa, không nên xóa đi, đó là những bức ảnh kỷ niệm mà. He he...con gái không bênh bố được rồi.
 
Xóa dùm em đi mà để kỳ nhắm (nhất là các hình nhảy solo 1 mình). Mình trông không được thì các bác trông rồi phê bình chỉ có nước trốn diễn đàn luôn quá.
Bác tính trốn đi đâu? Nếu trốn được thì bác cứ trốn đi, thử xem tụi em có tìm ra không nhá...
 
Góp ý vui :
Con nên dùng từ "Quý anh chị" hoặc các bạn hay hơn không nên dùng từ "mọi người" nghe như ngang ngang nhau - (Dùng cho cùng trang lứa tuổi).
Chú ý : Vì ở đây còn có những anh chị lớn tuổi như bố

Cám ơn mọi người
Bố ơi, điệu nhảy của bố thất ấn tượng và đẹp nữa, không nên xóa đi, đó là những bức ảnh kỷ niệm mà. He he...con gái không bênh bố được rồi.

Nhờ con gái bênh dùm nhè đâu bị kê nữa mới chết chứ. Thôi để bố nhờ con gái của 3 người bố,tía,ba giúp dùm.
Jenny đâu rùi - Hãy lên tiếng dùm bố đi chứ. Những ảnh nhảy solo là những ảnh "spam" nên xóa con à. Còn những ảnh nhảy tập thể không vi phạm nội qui để được.

@@@ "DOREAMON - Chuyên viên thu Thuế Huê Chi -" xóa dùm hình solo dùm em đi.

@@@ Heineken : lại gặp cố nhân "tán" thêm 1 cái nữa. Không có ai bênh vực dùm mình sao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.
..................
CIMG1051.jpg

anh DOREAMON giữ bản quyền.

To anh BNTT, OverAC:
Các anh làm theo yêu cầu bác Trí đi. Kẻo bác Trí giận đó.
 
Gửi : Kế Toán Già Gân
Heineken thấy 2 hình solo đó đặc biệt, chứng tỏ Bác vẫn còn nhiệt tình và chơi hết mình. Heineken post lên để các bạn trẻ " noi gương" làm theo hình ảnh Bác thôi. chứ không có ý gì cả. Mà hôm sau có offline để Heineken nhãy cùng hehe.
Nếu KTGG không vui, Heineken del mặc dù hơi buồn !
 
Góp ý vui :



Nhờ con gái bênh dùm nhè đâu bị kê nữa mới chết chứ. Thôi để bố nhờ con gái của 3 người bố,tía,ba giúp dùm.
Jenny đâu rùi - Hãy lên tiếng dùm bố đi chứ. Những ảnh nhảy solo là những ảnh "spam" nên xóa con à. Còn những ảnh nhảy tập thể không vi phạm nội qui để được.

Sao Kế Toán Già Gân lại gọi tiếp viện nữa rồi ! trong nội qui có qui định điều này ko nhĩ ? ảnh tập thể thì để còn cá nhân thì không ấy ? !$@!!
 
Jenny đâu rùi - Hãy lên tiếng dùm bố đi chứ. Những ảnh nhảy solo là những ảnh "spam" nên xóa con à. Còn những ảnh nhảy tập thể không vi phạm nội qui để được.

Offline vui mà bác, chẳng ai cười bác đâu, mà ngược lại còn thấy hãnh diện vì GPE có một thành viên đa tài như bác. Những gì bác thể hiện tất cả những người trẻ tuổi như chúng em cần phải biết trân trọng, học hỏi nhiều.

Chúc bác luôn vui vẻ, nhiều sức khoẻ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của GPE.
Tất cả vì đàn em thân yêu.
 
Nguyễn Ngọc Dung đã viết:
Bố ah, con đang rất buồn đây nên không nói chuyện nổi nữa.

Nhờ các anh chị ghé mắt cùng sẻ chia tâm sự với con gái cưng của mình tí xíu xem.
Không nên buồn con gái cưng của bố. Phụ nữ buồn là xấu và già đi 1 tí nhe con gái.
Hoàng Danh đâu rùi - Giúp vài lời khuyên dùm đi. Hẹn chiều dẫn đi ăn kem để dỗ dành được không ? Còn Không thì anh tungnguyen có quyền trợ giúp đó nhe.
Các thành viên nam đâu rùi ? Hãy lên tiếng
 
Xóa dùm em đi mà để kỳ nhắm (nhất là các hình nhảy solo 1 mình). Mình trông không được thì các bác trông rồi phê bình chỉ có nước trốn diễn đàn luôn quá.

Em là em ngưỡng mộ bác nhất khu vực thư giãn này đấy nhá bác Gân. Nếu quay ngược thời gian về khoảng 20 năm trước, chắc ối cô chết nghiêng chết ngữa về bác quá. Hôm nào đi karaoke, em sẽ thọ giáo bác về "Mắt nai cha cha cha"__--__

To bác BNTT và mọi người: hôm ấy Tiger xin phép về trước cũng vì quota không còn và 1 phần trong người cũng hơi mệt. Thấy mọi người ở lại chơi vui quá. Sau đó lại thấy bác Tê giác núi tới mà không gặp được, thôi thì hẹn lần sau với 1 quota dài hơi hơn nhỉ.;;;;;;;;;;;}}}}}
 
Offline vui mà bác, chẳng ai cười bác đâu, mà ngược lại còn thấy hãnh diện vì GPE có một thành viên đa tài như bác. Những gì bác thể hiện tất cả những người trẻ tuổi như chúng em cần phải biết trân trọng, học hỏi nhiều.

Chúc bác luôn vui vẻ, nhiều sức khoẻ, đóng góp nhiều cho sự phát triển của GPE.
Tất cả vì đàn em thân yêu.



Đồng chí nói chí phải ! Nhưng cũng xét lại, nếu Bác Kế Toán Già Gân bức xúc quá lần sau offline chúng ta không được chứng kiến những bước nhãy solo như vậy đâu.
 
Cám ơn bố đã nhắc nhở nhé, sao này con lưu ý hơn.hi hi...
 
B2.jpg


Offline ngày qua, mọi anh chị cũng không quên gởi lời cám ơn món quà của anh hai2hai gởi tặng.

Một chú Bẹc gởi tặng buổi Offline tại "trại rắn" quận 7: 16 giờ thứ Bảy 20/9/2008
và 1 chú thì gởi tặng buổi "Gặp gỡ thành viên Xuân Hà ở Hà nội ngày 20/9".
Thật tuyệt
 
Web KT
Back
Top Bottom