Offline giao lưu Hà Nội - Hưng Yên và các vùng lân cận

Liên hệ QC
Hình ảnh offline tại Hưng Yên (phần 4)

hungyen31.JPG

Không dùng Mic thì dùng .... chai vậy.

hungyen32.JPG

Từ ngày Nam tiến về chẳng được thấy bác Hướng ... bay nữa.

hungyen33.jpg

Từ trái qua phải: Em họ bác Cao Mạnh Sơn, em PhanTuHuong, Cao Mạnh Sơn, VioletDylan và Minhlev

hungyen34.JPG


hungyen35.jpg

Mặt VioletDylan đang buồn vì không có cô nào dẫn đi Phố Hiến chơi

hungyen36.JPG

Ba chàng ngự lâm

hungyen37.JPG

Đặc sản nhãn lồng Hưng Yên
hungyen38.JPG

Quà Hưng Yên gửi cho các thành viên GPE Hà Nội.

hungyen39.JPG


hungyen40.JPG

Sân trước của Trung tâm Hội Nghị Quốc tế Sơn Nam - Hưng Yên.​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã có hình rồi đấy, bác Cao Mạnh Sơn có thể ghi thêm phần chú thích hộ được không ạ? Còn một vấn đề nữa là có mấy đoạn video, làm thế nào để đưa lên được ạ? Bác nào vào hướng dẫn cho em với.

Xin cảm ơn
Vậy nhờ anh Hướng và anh Minh ghi chú hộ những bức ảnh do anh Nghĩa chụp
 
Các bạn Offline ngoài nớ "hoành tráng" nhỉ... Cái nhà hàng to ơi là to... Bàn cũng to, chẳng bù trong ni toàn phải ngồi xếp bằng trên chiếu... Thấy mà thèm...
À cho hỏi tí, ở ngoài đó, hát Karaoke là phải đứng lên hở? Người ta không cho ngồi ? Và sao Minhlev được chụp nhiều hình thế ?
 
Woa, offline ở Hưng Yên sang trọng và hoành tráng quá

hungyen6.JPG


Nhìn mấy món này em chỉ được: bầu(bí?) luộc, tôm lăn bột chiên, chân gà, gỏi tôm thịt, chanh(cam) sắt khoanh ăn kèm với món gì vậy ạ?. Vì em thấy hơi lạ.

BNTT đã viết:
À cho hỏi tí, ở ngoài đó, hát Karaoke là phải đứng lên hở?

Ba ơi, đứng mới "lột tả" được tâm trạng và nội dung bài hát. Hơn nữa, đứng hát mới giống "ca sĩ" (hổng ca lẻ :-=). Hihi....
 
À cho hỏi tí, ở ngoài đó, hát Karaoke là phải đứng lên hở? Người ta không cho ngồi ? Và sao Minhlev được chụp nhiều hình thế ?

Hát sau khi đã nhậu xong bác à. Lúc đó bụng đã to lắm rồi, nếu không đứng hát thì chắc là em bị bể bụng mất .
Còn việc được chụp nhiều là do em đã ><></ với bác Nghĩa (người chụp) trước rồi.
-0-0-0-

Cảm ơn anh Sơn cùng các anh chị ở Hưng Yên đã nhiệt tình đón tiếp một cách hoành tráng. Rất tiếc là về đến Hà Nội thì đã muộn nên không tham gia Offlline mừng sinh nhật Webketoan được.
Tôi dự kiến vào tối thứ 5 tuần này (06/11/2008) sẽ tổ chức cà phê offline tại Hà Nội để cùng nhau thưởng thức món nhãn lồng đặc sản Hưng Yên - quà của anh Sơn gửi cho các thành viên GPE Hà Nội. Về địa điểm, nhờ em WhoamI tìm giúp.
 
Các bạn Offline ngoài nớ "hoành tráng" nhỉ... Cái nhà hàng to ơi là to... Bàn cũng to, chẳng bù trong ni toàn phải ngồi xếp bằng trên chiếu... Thấy mà thèm...
À cho hỏi tí, ở ngoài đó, hát Karaoke là phải đứng lên hở? Người ta không cho ngồi ? Và sao Minhlev được chụp nhiều hình thế ?
Em phòng xa nếu có mưa ngập thì ngồi chiếu không ổn nên ngồi bàn cho chắc ăn,em bố trí 1 tăng cho gọn,mưa gió mà chạy ra nơi khác mới hát được thì hơi ngại,đứng hát mới hay bác à.
 
Hôm nay mình mới nhìn thấy hình rõ của các anh ở ngoài Hà Nội đây.
Nhìn ảnh thấy ai cũng xinh đẹp và trẻ cả.
Bác Cao Mạnh Sơn duyên dáng thế mà chỉ có "đệ nhất phu nhất thôi sao ?", còn đệ nhị, đệ tam phu nhân đâu rồi mà anh minhlev không giới thiệu luôn.
Từ ngày công tác trong Nam về Hà Nội đến giờ, mình thấy bác PhanTuHuong xinh hẳn thêm ta, kỳ này đi offline mặc đồ trịnh trọng thế sao ? (Áo đóng trong thùng). Nói nhỏ các member Miền Bắc, Miền Trung; Bác Hướng nhà ta nổi tiếng lè phè đó nhe. Nay đổi tư duy không chơi short, áo thun - mà mặc chemise nghiêm chỉnh.


Nick : VioletDylan hồi đó đến giờ mình nghĩ là nữ không chứ ? Bao nhiêu năm mộng mơ của Kế toán già gân chỉ trong phút chốc tan biến hết rồi. Anh Nghĩa ơi mai này chụp hình anh có chú thích thì làm ơn chú thích tên ngoài đời thôi không nên chú thích nick online để cho anh em trong Nam hằng đêm cứ nghĩ đó là 1 cô gái xinh xắn, giọng nói ngọt ngào của Miền Bắc nhe.

Thân

Thân
 
Sao vẫn chưa thấy các bác chú thích các nhân vật trong hình nhỉ.
 

Nhìn mấy món này em chỉ được: bầu(bí?) luộc

Không phải đâu Jenni à,món này vùng Sapa trồng rất nhiều,đó là quả Susu luộc đó."Món đặc sản vùng núi"

tôm lăn bột chiên, chân gà, gỏi tôm thịt

Cũng trật tuốt,không phải tôm lăn bột chiên mà là mực tươi tẩm bột chiên giòn."món đặc sản miền biển".Món chân gà mà Jenny đoán lại là món chay 100%.

chanh(cam) sắt khoanh ăn kèm với món gì vậy ạ?. Vì em thấy hơi lạ.
món này có nguồn gốc ở mọi miền đất nước,Chanh tươi thái lát dùng để thả vào nước lọc,thêm chút muối uống kèm rượu mạnh để tăng thêm hào khí khi uống rượu đó.
Còn các món khác đều có xuất xứ từ các vùng miền khác nhau,món tráng miệng là món đặc sản của Hưng Yên.
Anh Minh nói rằng đưa hình ảnh này lên để mọi người cùng dự đoán,xem ai đoán đúng.Thế này thì thấy nghe chừng khó thật.
To:bác KTGG
Do anh Hướng phải phụ vợ tát nước nên bao nhiêu quần soóc đều đã sử dụng hết ,diện bộ này đi từ Hà Nội về Hưng Yên cũng tí nữa thì ướt hết vì anh đi bằng xe máy.May mắn quá, không thì...
Cám ơn các anh đã nhiệt tình tham dự
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cũng trật tuốt,không phải tôm lăn bột chiên mà là mực tươi tẩm bột chiên giòn."món đặc sản miền biển".Món chân gà mà Jenny đoán lại là món chay 100%.
món này có nguồn gốc ở mọi miền đất nước,Chanh tươi thái lát dùng để thả vào nước lọc,thêm chút muối uống kèm rượu mạnh để tăng thêm hào khí khi uống rượu đó.
Còn các món khác đều có xuất xứ từ các vùng miền khác nhau,món tráng miệng là món đặc sản của Hưng Yên.
Anh Minh nói rằng đưa hình ảnh này lên để mọi người cùng dự đoán,xem ai đoán đúng.Thế này thì thấy nghe chừng khó thật.

Anh ơi, vậy anh chú thích các món ấy, để mọi người biết thêm được món ăn đặc sản ở Hưng Yên nhé.
 
Ba ơi, đứng mới "lột tả" được tâm trạng và nội dung bài hát. Hơn nữa, đứng hát mới giống "ca sĩ" (hổng ca lẻ :-=). Hihi....

Đọc đoạn này em lại bậc cười vì nhớ đến đoạn hài Vân Sơn & bảo Liêm hát bài "Chú chim non", vừa hát vừa diễn tả (minh họa).
 
Không phải đâu Jenni à,món này vùng Sapa trồng rất nhiều,đó là quả Susu luộc đó."Món đặc sản vùng núi"

Cũng trật tuốt,không phải tôm lăn bột chiên mà là mực tươi tẩm bột chiên giòn."món đặc sản miền biển".Món chân gà mà Jenny đoán lại là món chay 100%.
món này có nguồn gốc ở mọi miền đất nước,Chanh tươi thái lát dùng để thả vào nước lọc,thêm chút muối uống kèm rượu mạnh để tăng thêm hào khí khi uống rượu đó.
Còn các món khác đều có xuất xứ từ các vùng miền khác nhau,món tráng miệng là món đặc sản của Hưng Yên.
Anh Minh nói rằng đưa hình ảnh này lên để mọi người cùng dự đoán,xem ai đoán đúng.Thế này thì thấy nghe chừng khó thật.
To:bác KTGG
Do anh Hướng phải phụ vợ tát nước nên bao nhiêu quần soóc đều đã sử dụng hết ,diện bộ này đi từ Hà Nội về Hưng Yên cũng tí nữa thì ướt hết vì anh đi bằng xe máy.May mắn quá, không thì...
Cám ơn các anh đã nhiệt tình tham dự

Bác phải đợi em chứ, em đang tìm cách đưa mấy đoạn video quay các món ăn ngon (vẫn còn bốc khói nữa cơ) lên để các anh chị em trong GPE đoán mà
 
Hôm nay mình mới nhìn thấy hình rõ của các anh ở ngoài Hà Nội đây.
Nhìn ảnh thấy ai cũng xinh đẹp và trẻ cả.
Bác Cao Mạnh Sơn duyên dáng thế mà chỉ có "đệ nhất phu nhất thôi sao ?", còn đệ nhị, đệ tam phu nhân đâu rồi mà anh minhlev không giới thiệu luôn.
Từ ngày công tác trong Nam về Hà Nội đến giờ, mình thấy bác PhanTuHuong xinh hẳn thêm ta, kỳ này đi offline mặc đồ trịnh trọng thế sao ? (Áo đóng trong thùng). Nói nhỏ các member Miền Bắc, Miền Trung; Bác Hướng nhà ta nổi tiếng lè phè đó nhe. Nay đổi tư duy không chơi short, áo thun - mà mặc chemise nghiêm chỉnh.


Nick : VioletDylan hồi đó đến giờ mình nghĩ là nữ không chứ ? Bao nhiêu năm mộng mơ của Kế toán già gân chỉ trong phút chốc tan biến hết rồi. Anh Nghĩa ơi mai này chụp hình anh có chú thích thì làm ơn chú thích tên ngoài đời thôi không nên chú thích nick online để cho anh em trong Nam hằng đêm cứ nghĩ đó là 1 cô gái xinh xắn, giọng nói ngọt ngào của Miền Bắc nhe.

Thân

Thân

Cháu xin lỗi vì đã để anh em trong Nam tưởng nhầm là 1 cô gái xinh xắn. Nhưng mọi người cũng không hẳn là đã hết cơ hội vì có một nick (chỉ offline) cũng là VioletDylan nhưng do bận đột xuất nên hôm đó không xuất hiện. Nếu có điều kiện cháu sẽ gửi hình sau.

Chúc chú khỏe và tiếp tụng mộng mơ nhé.

PS: Theo cháu nghĩ thì chỉ có giọng các cô trong Nam mới ngọt ngào thôi (nghe tiếng daaaaạ mới ngọt ngào làm sao)
 
Cám ơn gia đình anh Cao Mạnh Sơn và các bạn đã tổ chức cuộc giao lưu rất chu đáo và thân mật. Địa điểm tổ chức rất đẹp và hiện đại, không thua kém các thành phố lớn.
Riêng tôi do món thịt gà chọi ngon nên ăn là chính }}}}}, trong đó anh Nghĩa (VioletDylan) thì nói chính, ít ăn --=0.
 
Cám ơn gia đình anh Cao Mạnh Sơn và các bạn đã tổ chức cuộc giao lưu rất chu đáo và thân mật. Địa điểm tổ chức rất đẹp và hiện đại, không thua kém các thành phố lớn.
Riêng tôi do món thịt gà chọi ngon nên ăn là chính }}}}}, trong đó anh Nghĩa (VioletDylan) thì nói chính, ít ăn --=0.

Thế nên khi về đến nhà, em mới gửi tin nhắn cho các bác rằng: VioletDylan đã về đến nhà, đang ăn tối cùng "cơm nguội"

Lúc đó vừa đói vừa rét, giá mà được bát "phở" thì tuyệt biết bao
 
Thế nên khi về đến nhà, em mới gửi tin nhắn cho các bác rằng: VioletDylan đã về đến nhà, đang ăn tối cùng "cơm nguội"

Lúc đó vừa đói vừa rét, giá mà được bát "phở" thì tuyệt biết bao

Gặp anh Nghĩa mới biết thêm Sư tử Thái Bình (vợ anh và Tuân ở đó), rất cảm thông !$@!!

Bây giờ toàn Sư tử Hà Đông, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng,...
 
Gặp anh Nghĩa mới biết thêm Sư tử Thái Bình (vợ anh và Tuân ở đó), rất cảm thông !$@!!
Bây giờ toàn Sư tử Hà Đông, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng,...

Khi nào có dịp ra Hà Nội nhất định em sẽ đến thăm các anh. (cùng vài chị Thỏ Trắng nhé)
 
Các đoạn Video buổi offline tại Hưng Yên

Sau khi bác Cao Mạnh Sơn giới thiệu thành phần buổi offline, bác Minhlev có "nhời" cảm ơn: nhấn vào đây để xem


Mời các bạn tham gia đoán các món trong buổi offline, phần thưởng là một hộp "Long Nhãn" : nhấn vào đây để xem


Mời các bạn trong GPE thưởng thức "Giọng ca vàng" của bác Cao Mạnh Sơn: nhấn vào đây để xem


Còn đây là ba giọng ca vàng của GPE: Minhlev, Cao Manh Son, PhanTuHuong nhấn vào đây để xem


Kết thúc buổi offline, cùng vang nên lời ca "Nối vòng tay lớn" nối liền ba miền Bắc, Trung, Nam: nhấn vào đây để xem
 
Bác Cao Mạnh Sơn vửa đẹp trai, hát hay, lại giỏi giang nữa! Em ngưỡng mộ quá! }}}}}}}}}}}}}}}
 
Bác Cao Mạnh Sơn vửa đẹp trai, hát hay, lại giỏi giang nữa! Em ngưỡng mộ quá! }}}}}}}}}}}}}}}


Hôm qua bác Cao Mạnh Sơn giới thiệu "Đệ nhất phu nhân" rồi, còn đệ "nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu" phu nhân sẽ giới thiệu sau. Còn danh sách xếp hàng mấy trang A4 nữa đấy.

Chị có cần em giúp đỡ để chen ngang không?
 
Web KT
Back
Top Bottom