"Nhiệt tình" và sự "ỷ lại"!

Liên hệ QC

chuot0106

Thành viên gắn bó
Tham gia
20/1/13
Bài viết
2,567
Được thích
1,670
Ngày xưa tôi nhớ khi tôi hỏi bài về 1 vấn đề X gì đó! Có 1 thành viên nói với tôi 1 câu rằng(Tôi thấy rất đúng): Bạn nghe tên diễn đàn bạn phải hiểu chứ "GIẢI PHÁP EXCEL" tức là: Người hỏi đưa vấn đề của mình và người giúp đưa giải pháp thôi chứ không ai giúp bạn từ A--Z cả. Tôi thấy câu nói của thành viên này rất hay và cũng hợp lí ở chỗ vừa có thể giúp người đó hoàn thành công việc vừa giúp người đó học hỏi thêm được các kiến thức mới nhưng hiện tại tôi thấy trên diễn đàn có hiện tượng ỷ lại và trông chờ người khác cứ gặp 1 vấn đề nào đó không chịu suy nghĩ gì cả. Việc duy nhất họ nghĩ tới là viết bài gửi lên GPE và với sự nhiệt tình của các thành viên thì họ ngồi rung đùi chờ kết quả và sau khi nhận được sự trợ giúp thì họ cũng chẳng cần quan tâm là vấn đề của học được giải quyết như thế nào. Cứ dùng và lỗi đâu lại hỏi đấy. Tất nhiên đây không phải là rơi vào tất cả nhưng cũng là hiện tượng của 1 số đông thành viên trên GPE. Theo suy nghĩ của tôi thì khi trả lời 1 vấn đề nào đó chúng ta lên bám vào tiêu chí mà tên diễn đàn đã chỉ rất rõ đó là đưa ra giải pháp!
 
Đồng í với bạn về nhiều điểm!

(huyện này chứng tỏ ngành Giáo dục ta xuống đã quá mức trầm trọng;

Nhân đây cũng cho mình nhận xét 1 điều:

Ngành nào có học vị cao thì ngành đó đang bị xã hội lên án nhiều, theo mình như GD hay I tế.

Mình còn nhớ cách đây mấy chục năm những ông đang là F. tiến sỹ đang ngủ đêm trước, thì sáng hôm sau đã là tiến sỹ, hết biết cho đường lối này luôn!
 
Học hàm: Giáo Sư, phó Giáo Sư.

Học vị: Kỹ Sư, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ.

Hiện nay tại Việt Nam loại người này nhiều vô số kể, nhưng họ cũng chẳng có đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Những người đóng góp nhiều là những người nông dân, công nhân, họ dám nghĩ và dám làm, cụ thể đại đa số những phát minh, sáng chế hiện nay được ứng dụng nhiều nhất từ đại bộ phận này.
 
Bạn nêu vậy chắc bộ fận không nhỏ của cộng đồng chúng ta cũng không đồng tình!

Mình thì có nhận xét như sau:

Nhờ có học hàm, học vị cao; Các vị này được đứng ra thành lập đội ngũ nghiêm cứu đề tài vĩ đại cấp Nhà nước;

Buồn vì đa fần kết luận của các vĩ nhân này của đề tài thường được bỏ vô tủ khóa lại!

Chán!
 
Học hàm: Giáo Sư, phó Giáo Sư.

Học vị: Kỹ Sư, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ.

Hiện nay tại Việt Nam loại người này nhiều vô số kể, nhưng họ cũng chẳng có đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Những người đóng góp nhiều là những người nông dân, công nhân, họ dám nghĩ và dám làm, cụ thể đại đa số những phát minh, sáng chế hiện nay được ứng dụng nhiều nhất từ đại bộ phận này.

Lạy hồn, em ra trường với bằng Kỹ Sư, nhưng đừng liệt kê em vào "loại người này" nhé! Hình như Kỹ Sư không được gọi là Học Vị anh "Beo" ui.
 
ủa bài 1 đang bàn về diễn đàn Giải Pháp Excel mà sao mấy bài dưới lại bàn về giáo dục Việt Nam ? mình đọc hổng hiểu gì hết . hic
 
/-)ó là khởi nguồn của sự ỉ lại mà bạn!
 
ỷ lại, thí dụ như topic này:

Thực sự với bác là tôi quen với GPE rồi, gần như việc gì tôi cũng đều hỏi ở đây cả. Và lần nào cũng đều được giải đáp cả. Dần nên quen, thành ra cứ có việc gì liên quan hay ko liên quan tôi đều hỏi ở đây cả! Mong bác thông cảm cho!}}}}}
Nhờ các bạn giúp tôi giải PT: X^4+SQRT(x^2+2010)=2010

Và tôi cũng từng nói trong topic đó:

Riết rồi toán trung học phổ thông cũng đem vào GPE nhờ giải. Riết rồi thành ra ỷ lại, và không động não tư duy.

TB: Nếu là giáo viên đang đi dạy thì lại càng tai hại cho cả thế hệ tương lai.
 
Các vị này được đứng ra thành lập đội ngũ nghiêm cứu đề tài vĩ đại cấp Nhà nước

Cấp nhà nước đâu không thấy, chứ tôi thấy làm đập thì vỡ đập, làm đê thì vỡ đê, còn làm đường đằng trước thì hư đằng sau.
 
Ngày xưa tôi nhớ khi tôi hỏi bài về 1 vấn đề X gì đó! Có 1 thành viên nói với tôi 1 câu rằng(Tôi thấy rất đúng): Bạn nghe tên diễn đàn bạn phải hiểu chứ "GIẢI PHÁP EXCEL" tức là: Người hỏi đưa vấn đề của mình và người giúp đưa giải pháp thôi chứ không ai giúp bạn từ A--Z cả. Tôi thấy câu nói của thành viên này rất hay và cũng hợp lí ở chỗ vừa có thể giúp người đó hoàn thành công việc vừa giúp người đó học hỏi thêm được các kiến thức mới nhưng hiện tại tôi thấy trên diễn đàn có hiện tượng ỷ lại và trông chờ người khác cứ gặp 1 vấn đề nào đó không chịu suy nghĩ gì cả. Việc duy nhất họ nghĩ tới là viết bài gửi lên GPE và với sự nhiệt tình của các thành viên thì họ ngồi rung đùi chờ kết quả và sau khi nhận được sự trợ giúp thì họ cũng chẳng cần quan tâm là vấn đề của học được giải quyết như thế nào. Cứ dùng và lỗi đâu lại hỏi đấy. Tất nhiên đây không phải là rơi vào tất cả nhưng cũng là hiện tượng của 1 số đông thành viên trên GPE. Theo suy nghĩ của tôi thì khi trả lời 1 vấn đề nào đó chúng ta lên bám vào tiêu chí mà tên diễn đàn đã chỉ rất rõ đó là đưa ra giải pháp!

Bạn nói cũng đúng! Còn tôi thì nghĩ hơi khác chút...
Cuộc sống có người này người nọ. Người có năng khiếu với bộ môn Excel còn người thì.. ngược lại, họ chẳng thích gì cái món Excel này cả, chẳng qua họ buộc phải làm việc trong môi trường có Excel.. giờ ta bắt họ phải giỏi Excel giống ta cũng bằng thừa. Họ không làm được!
Tuy nhiên, nhóm người này cũng giỏi nhiều thứ khác, chẳng hạn họ chỉ cần "vuốt ve" ta mấy câu, "quăng" cho ta mớ câu hỏi rồi lên giường thẳng giấc. Ta cứ việc vắt óc suy nghĩ, cố gắng hoàn thành để sáng hôm sau "nộp bài"... --=0
Như vậy đấy! Rồi ta chợt nghĩ và tức giận:
- Tại sao nó lại sướng thế chứ?
- Tại sao nó không tự học và tự làm?
- Chúng ta là GIẢI PHÁP EXCEL, chúng ta cung cấp giải pháp, sao nó hổng chịu dùng mấy cái giải pháp ấy để tự giải quyết công việc?

Uh, thì nó sướng thật đó nhưng cũng đâu ai bắt ta tự mình ôm khổ vào thân? Đâu ai cầm súng chĩa vào đầu ép ta phải giúp nó cho bằng được. Tất cả là do ta tự nguyện với "tinh thần trách nhiệm cao" cơ đấy! Nói cho cùng, nó cũng đã tạo "công ăn việc làm" cho ta... cuối cùng nó được công việc trôi chảy còn cái ta được là nâng cao kiến thức bản thân để những lần sau "phục vụ" nó được tốt hơn! --=0
Ẹc... Ẹc... vui một chút nhưng thực tế là vậy. Cá nhân tôi đã suy nghĩ thoáng về việc này. Tôi thích thì tôi giúp, không thích thì thôi, chẳng ai ép được tôi. Đã quyết định "ôm khổ" vào người thì không được.. khóc --=0
 
Cuộc sống muôn màu lắm ... mọi cái cũng tùy tâm...giúp được ai cái gì trong khả năng thì nên Giúp
và người được giúp cũng nên thành tâm lịch sự một chút nhấn nút cảm ơn là hạnh phúc rồi
 
Giúp cũng là 1 cách học hỏi trau dồi kiến thức, nên người giúp đâu có thiệt thòi gì đâu. Suy nghĩ tích cực đi bạn.
 
Cuộc sống muôn màu lắm ... mọi cái cũng tùy tâm...giúp được ai cái gì trong khả năng thì nên Giúp
và người được giúp cũng nên thành tâm lịch sự một chút nhấn nút cảm ơn là hạnh phúc rồi
tôi kết nhất ở diễn đàn này cái triết lý : trong khả năng thì giúp tới bến của 1 bộ phận không nhỏ các thành viên gạo cội trên diễn đàn . Chính điều đó đã làm tôi học tập được rất nhiều . Công việc của tôi dùng Excel nhiều . Nhờ học tập diễn đàn mà giờ tôi có thể tự thiết kế cho công việc của mình và còn có thể quay lại giúp được 1 ít người khác cần hỏi , với tôi vậy là vui rồi
Nhiều thành viên nghĩ rằng làm hết từ A->Z cho người hỏi là làm hại họ . Tôi không dám phản đối chuyện đó . Nhưng tôi nghĩ rằng ai nấy phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình . Ta chả việc gì phải lăn tăn
Thậm chí nhiều khi tôi còn gặp các vị "Thượng đế" lúc chưa được việc thì giả vờ lịch sự , sau khi được việc không những không biết ơn mà còn quay lại "cắn" hoặc xin BQT xóa Topic với lý do : đã tìm ra giải pháp thì phải xóa . Những lúc như vậy tôi cũng hơi chạnh lòng suy cho cũng tôi cũng không nản , bởi vì tôi tin cuộc đời có Nhân Quả , các thể loại qua cầu rút ván sớm muộn cũng hái được "quả" mà thôi .
Tóm lại ai làm sao tùy , tôi vẫn tiếp tục làm theo tiêu chí : trong khả năng thì cứ tới bến
 
Thật ra kiến thức là vô bờ bến, không có điểm dừng. Một số người tưởng mình đã biết nhiều, nhìn xuống hơn được nhiều người, nhìn lên thua rất rất nhiều người, tưởng mình đã hay, đôi khi phát biểu lên giọng.
Cái nào không biết thì hỏi là chuyện truyền thống, "ông bà ta có câu không biết thì hỏi, muốn giỏi.........".
Bản thân tôi cho rằng người hỏi lúc nào cũng muốn nhận sự giúp đỡ và muốn học theo những gì người khác đã giúp mình, nhưng lực bất tòng tâm.
Không có người hỏi nào mất lịch sự bạn A, bạn B bạn phải giải cho tôi cái này, cái kia. Theo tôi biết người hỏi thường có câu cảm ơn ở cuối cùng thì phải. Tóm lại nếu người hỏi có câu hỏi, mà mình cảm thấy khả năng mình trả lời được thì giúp, không thì thôi.
So sánh lại kiến thức ban đầu của mọi người, cho tôi hỏi lại các bạn, nếu như các bạn không có diễn đàn này các bạn có giỏi không? có phải mọi người xuất phát từ diễn đàn này mà ra không? Mình được mai mắn hơn người khác là có năng khiếu về nó, có vậy thôi mà cũng làm to ra
Chán chuyện nhỏ, tưởng mình hay hơn người khác, bìu cái môi, nghinh cái mặt lên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật ra kiến thức là vô bờ bến, không có điểm dừng. Một số người tưởng mình đã biết nhiều, nhìn xuống hơn được nhiều người, nhìn lên thua rất rất nhiều người, tưởng mình đã hay, đôi khi phát biểu lên giọng.
Cái nào không biết thì hỏi là chuyện truyền thống, "ông bà ta có câu không biết thì hỏi, muốn giỏi.........".
Bản thân tôi cho rằng người hỏi lúc nào cũng muốn nhận sự giúp đỡ và muốn học theo những gì người khác đã giúp mình, nhưng lực bất tòng tâm.
Không có người hỏi nào mất lịch sự bạn A, bạn B bạn phải giải cho tôi cái này, cái kia. Theo tôi biết người hỏi thường có câu cảm ơn ở cuối cùng thì phải. Tóm lại nếu người hỏi có câu hỏi, mà mình cảm thấy khả năng mình trả lời được thì giúp, không thì thôi.
So sánh lại kiến thức ban đầu của mọi người, cho tôi hỏi lại các bạn, nếu như các bạn không có diễn đàn này các bạn có giỏi không? có phải mọi người xuất phát từ diễn đàn này mà ra không? Mình được mai mắn hơn người khác là có năng khiếu về nó, có vậy thôi mà cũng là to ra
Chán chuyện nhỏ, tưởng mình hay hơn người khác, bìu cái môi, nghinh cái mặt lên.
Tôi thấy bạn hơi mất bình tĩnh rồi đó! Bạn tự nhận mình là nhật vật trong bài viết của tôi hay sao mà có những ngôn từ tô đậm như trên?:=\+
 
Tôi thấy bạn hơi mất bình tĩnh rồi đó! Bạn tự nhận mình là nhật vật trong bài viết của tôi hay sao mà có những ngôn từ tô đậm như trên?:=\+
Tôi mất bình tỉnh hay bạn mất bình tỉnh. Tôi nói vậy tôi không nói tên chuot0106 đúng không? Tự lòng ta mà suy ra lòng người. Nên tự soi gương lại bản thân mình, trước khi nói người khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyên văn bởi ndu96081631
Tôi thích thì tôi giúp, không thích thì thôi, chẳng ai ép được tôi.

Anh thì chơi vầy:

Vui vẽ thì sẳn sàng giúp bất cứ việc gì trong khả năng, buồn thì đốt thuốc, uống Coffee xem thiên hạ khua tay, múa kiếm.

Nguyên văn bởi doveandrose
xin BQT xóa Topic với lý do : đã tìm ra giải pháp thì phải xóa

Cái này là chủ Topic họ tiêu cực:

Đúng ra đã tìm được giải pháp thì cũng nên đưa File lên, để những người nào có vấn đề liên quan tham khảo sử dụng, để các thành viên góp ý và đưa ra giải pháp tốt hơn (nhiều người giúp chắc chắn sẽ hay hơn ý tưởng của 1 cá nhân)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ ngày vào diễn đàn mình học được nhiều điều.
Học được cả kiểu khó tính của các thầy, các bác rằng viết chữ nghĩa câu cú phải chuẩn chỉnh. Riêng vấn đề câu cú, chữ nghĩa này mình rất khoái. Lũ trẻ nào vào đấy phải được uốn nắn từ đầu như vậy mới được.
Xin giúp đỡ thì phải đưa file lên (cái này thỉnh thoảng ko làm +-+-+-+)
Còn về vấn đề ỷ lại hay không thì có 1 bác nói mình thẩy rất đúng. Họ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ. Nên mình nghĩ các thầy, các bác không nên quan tâm đến vấn đề này quá. Còn sự nhiệt tình của các thầy và các bác, mình nghĩ cứ coi như nó là niềm vui hàng ngày của mọi người đi. Mà có khi là vui vs mọi người thật. Mà vui thì sống lâu, sống khỏe.--=0
Còn 1 cái nữa mà mình thấy rất muốn. Đấy là các bậc tiền bối, các thầy, những người giỏi về excel có thể truyền lại kiến thức kinh nghiệm của mình cho thế hệ sau. Để cho các bạn ấy tiếp tục duy trì được sức sống trên diễn đàn này. Mà việc giúp đỡ giải đáp các chủ đề hỏi cũng là 1 hình thức truyền đạt này.
Mình nói điều trên là vì có những kiến thức mình đọc từ năm 2011, 2009 trên diễn đàn đến giờ vẫn dùng được.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom